  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến.
Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
Có những lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó mà ta biết hi vọng và mong chờ ♥
---
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ... mới thấy cô đơn là thứ chưa bao giờ ta muốn lựa chọn.
---------
Khi ta buồn, hơi men sẽ làm ta quên.
Chuyện tình yêu giống như một ly bia vậy, lúc thắm nồng hương vị lúc cạn bia và tàn hơi men cũng chính là khi ta về lại hiện thực...
-----------------
Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng thắng được thời gian
Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn... ♥
--------------------------
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau ...
------------------------------------------
Bạn phải đi bao lâu để gặp được người dành cho mình? Và phải đến bao nhiêu trái tim nữa, để biết đó có phải là một nửa của mình hay không?
-----------------------------------------------------
Không có gì kết thúc nếu chúng ta chưa thực sự dừng lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn ♥
|
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
♥ Có những ánh mắt chợt hướng về phía nhau...
- Để rồi thấy đau, quay đầu về nơi khác...
- Có những lúc khác, lỡ ấn
nhầm số ai...
- Để rồi biết sai, 1 khoảng dài câm lặng...
- Vẫn quan tâm, chỉ âm thầm hơn trước ...
- Vẫn phải bước, vì đâu thể có nhau...  |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 3 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Đừng lừa dối nhau ... Để tiếc thương mang trong lòng ta ♥ |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao dối được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Mà chỉ cần đôi trái tim rung động...! |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
CrisM trên 31-10-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Chẳng có cái gì gọi là số phâ%3ḅn. Chúng ta là người viết nên số phâ%3ḅn của chính mình mà thôi. Chẳng có số phâ%3ḅn nào cướp được gì của chúng ta cả. Trong cái thế giới hạn hẹp này, nếu ta cũng lười nhát đi sâu vào nội tâm của 1 ai đó để biết họ đáng yêu và phải được yêu như thế nào. Để rồi chỉ nhàn nhã, chặt hẹp, toan tính yêu một thứ gọi là cái hào nhoáng bên ngoài, thì có đi với nhau cả đời thì cũng không thể yêu nhau trọn trái tim. Mà thật ra cái vẻ đẹp ấy cũng là một cái tag giá mà thôi nên làm sao mà đủ sức đi với nhau cả đời được. Nên khi yêu hãy yêu một người có tâm hồn đẹp hơn là một người chỉ đẹp về cái bề ngoài. |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 3 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Trên cuộc đời này, tình yêu ko phải một món quà miễn phí
Nó là thứ bạn muốn có, bạn phải bỏ ra rất nhiều
Tuy nhiên, việc bạn được bao nhiêu, lại chẳng phụ thuộc vào việc bạn bỏ nhiều hay ít
Mà là bạn có biết cách: Nắm - Cho - Buông - Nhận..hay không mà thôi. |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Người ta vẫn hay nói nếu bạn thực sự muốn quên đi một người –1 tình yêu.
Vậy thì đừng nghe những bản tình ca buồn, đừng ngồi mình suy nghĩ, đừng nuôi hy vọng quay trở lại, đừng bao giờ cho rằng 1 ai đó có thể là tất cả của bạn.
Sự thực không có ai là của ai và vì thế không có ai là tất cả của ai được. |
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 3 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.