  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 37 lần trong 10 bài viết
|
Vậy là mình đã sống chung với H được nửa năm rồi.
thời gian trôi đi nhanh quá.
Em thì đã ra đi về cõi Vĩnh hằng, để lại anh một mình, đơn độc, trơ trọi trong cuộc sống còn lắm phong ba này.
Sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy chứ? Sao em lại dễ dàng buông xuôi như vậy? Em còn có anh cơ mà.
Anh nhớ em nhiều lắm!
Làm sao anh quên được những giây phút mình bên nhau, làm sao anh quên được những lúc giận hờn, trách móc, cũng như những giây phút chan hoà yêu thương của hai đứa mình?
Có H thì đã sao, mình còn có nhau nữa mà. Giờ em đi rồi, anh sẽ ra sao?
Một mình anh trong căn phòng vắng, thiếu em, thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt, thiếu sự dịu dàng, thiếu bàn tay em, thiếu cả những hơi thở còn nồng nàn Vương vấn ngày nào...
Sao em không về trong giấc mơ, sao em không về trong làn gió thoảng, để anh cảm nhận được mình còn có em trong đời, dù ít thôi?
Dù tình yêu của chúng mình bị ngăn cấm, dù chúng ta là những người có H, thì chúng ta vẫn Cần phải yêu thương, phải bên nhau, sao em lại bỏ anh một mình?
Ai sẽ là người thay thế được em trong cuộc đời này?
Anh không kiếm tìm nữa, anh sẽ để cuộc sống này nhẹ nhàng trôi.
Một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em, và chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, mãi mãi.
Anh sẽ không để em ra đi nữa đâu!!! đừng xa anh nữa, em nhé!
|
 12 người cảm ơn vinhsonle cho bài viết.
|
qwerty. trên 26-12-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 30-12-2012(UTC) ngày, chuong_gio trên 31-12-2012(UTC) ngày, KandH trên 31-12-2012(UTC) ngày, loi song sai lam trên 31-12-2012(UTC) ngày, toiditim_toi trên 04-01-2013(UTC) ngày, ha_vua trên 04-01-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 20-01-2013(UTC) ngày, Lng2683 trên 02-02-2013(UTC) ngày, kevintran trên 06-05-2013(UTC) ngày, em và anh trên 22-06-2013(UTC) ngày, owl_night trên 26-12-2013(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Xin chia sẻ cùng anh , dù là giới tính nào đi cũng là con người , cũng cần dc sẻ chia , chúc anh luôn mạnh khỏe và bình an . Hãy cố gắng lên anh nhé. | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Đôi khi cô đơn để nhâ%3ḅn ra mình đã từng hạnh phúc.
Chúc bạn khỏe mạnh và sớm vui trở lại.
Thân! | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 3 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Hãy cố gắng vượt qua nhé bạn.... bên cạnh bạn còn nhiều người thương yêu mà, hãy vì họ mà sống tốt.... trên diễn đàn cũng có nhiều bạn bè sẵn sàng ở bên bạn cùng chia sẻ... Vui lên nhé... | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 2 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Tặng người tôi không quen vài câu hát:
-" mot mình trong căn ... phòng vắng anh nghe có tiếng chân em ... nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau ... anh nhớ em ............................................ nhưng xin em biết mãi trong lòng anh ... anh vẫn yêu em ... anh mãi yêu em ... sẽ mãi yêu em ... "
Người đã mất thì chẳng thể nào sống lại ... bạn hãy cố gắng sống tốt nốt quãng đời còn lại ... biết đâu ... vẫn có người mĩm cười và dõi theo từng bước chân ... đoc hành !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 3 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-09-2012(UTC) Bài viết: 39
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 16 bài viết
|
đọc xong những niềm đau mà mình ko biết nói gì hơn...
|
 2 người cảm ơn bietnoigi20111 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-11-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
|
Dù chỉ là vài lời tâm sự không đầu cuối nhưng em thấy ẩn sâu nỗi buồn quá lớn!
|
 2 người cảm ơn livefast_dieyoung cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 37 lần trong 10 bài viết
|
cám ơn sự quan tâm chia sẻ của các bạn. Mình đã sớm lấy lại Thăng bằng sau khi nhận tin là có H. Nhưng đau hơn là người mình yêu thương lại để mình trơ trọi một mình.
Dù mình có H do bất cẩn, hay do người ấy đi chăng nữa, mình có bao giờ trách móc gì em đâu. Nhưng em lại chấp nhận ra đi, chẳng hiểu là do em cũng đã có H, hay em áy náy điều gì.
Mình thật buồn. vì đáng lẽ mình phải biết được tâm lý phức tạp của em trong giai đoạn đó. Nhưng, mình cũng rối mà, đâu chỉ riêng mình em.
Em đã xa mình được gần 2 tháng rồi.
em đi mà không một lời từ biệt hay nhắn gửi
Giờ thì kẻ cô đơn và ôm trọn đau khổ là mình.
Mình sợ mình sẽ gục ngã mất.
Hơn bao giờ hết, mình cần em.
Trên Thiên Đường, liệu em có hiểu nỗi lòng của mình không?
|
 4 người cảm ơn vinhsonle cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-12-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
|
Mình cũng là người có H ,nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn thấy buồn quá..mình hiện tại cũng tuyệt vọng lắm vì mới phái hiện bệnh thôi..mình đang rối bời...trong giấc ngủ mình toàn gặp ác mộng ...bạn hãy cố vượt qua và giữ gìn sức khỏe nhé..
|
 4 người cảm ơn tuoitrebuon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Hi vọng nỗi buồn và cô đơn của bạn sẽ qua mau khi gia nhập diễn đàn đễ có thêm nhiều bạn để tâm sự. Người ta nói thời gian là liều thuốc tiên để chữa lành mọi nỗi đau mà, chúc bạn mau sớm vượt qua để an tâm trị bệnh nhé
|
 2 người cảm ơn loi song sai lam cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 37 lần trong 10 bài viết
|
đêm rồi mà không ngủ được. Bạn nào có thể mách mình cách làm sao ngủ sớm được không? 10h30 uống thuốc, mà ngày nào cũng trằn trọc thức đến 1-2h. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Có những nỗi lo lắng không biết gọi tên. Mấy người bạn nói mình thời gian gần đây nhìn xuống quá. Mà xuống thật, giảm cân, sức khoẻ yếu. Mình không biết phải bắt đầu cuộc sống lại như thế nào nữa. Bao nhiêu dự định cho tương lai, H đã làm hỏng tất cả.
Đã có lúc nghĩ đến cái chết, nhưng chết thì được gì? Tại sao không sống những ngày tháng còn lại thật ý nghĩa chứ!
Nhưng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền cứ quanh quẩn trong đầu. Không tìm được lối thoát. Cần có một công việc ổn định, mà sao khó quá đi mất. Liều thì không dám. Hu Hu, làm sao bây giờ? thực sự là bế tắc quá đi mất thôi. Có ai chấp nhận cùng đồng hành với mình không? Mình thực sự bế tắc, cả về tâm lý và kinh tế. Xin một lời khuyên từ các bạn.
|
 5 người cảm ơn vinhsonle cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Tinh thần là quan trọng nhất, bệnh nặng nhưng tình thần phấn chấn lạc quan sẽ lướt qua và giảm bệnh. Ban đầu khi mới biết mình bệnh,mình xuống tinh thần nhiều lắm, tự dối lòng rằng mình không bị, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật để điều trị thôi. Bạn phải xác định mình đã bị bệnh để ổn định tinh thần và tuân thủ điều trị, từ từ sẽ thích nghi với sự thật và tinh thần lại lạc quan vui vẻ. Suy ra chuyện riêng tư của mình cũng vậy, chấp nhận sự thật để hướng tới và suy nghĩ tích cực
|
 2 người cảm ơn loi song sai lam cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-12-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
|
Thật sự mình cũng giống như bạn thôi...chưa có dự định gì cho tương lai...vì H đã làm cho mình rối lắm...mình đến lúc phải dùng thuốc nhưng mình cứ lo lắng ,bồn chồn nên chưa uống thuốc...nhiều lúc mình nghĩ chết đi cho xong nhưng mình không thể chết lúc này .mình chỉ cố tự động viên mình sẽ vượt qua ,,,nên mình mong bạn hãy vượt qua trong thời gian này ,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..cố gắng bạn nhé...
|
 3 người cảm ơn tuoitrebuon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Cuộc sống là một con đường dài mà ng ta phải vượt qua những thử thách gian nan để tồn tại và bước tiếp,chông gai luôn cận kề những con đường rải hoa hồng,.....con đường sỏi đá dành cho ng này đôi khi chỉ mấp mô,nhg với ng khác có thể là vực sâu ,đèo cao,vì vậy đễ tiếp tục cuộc hành trình ta phải có ý chí lạc quan rất cao.....khi mệt mỏi wá thì hít một hơi thật sâu và mỉm cười chẳng hạn
Mổi ng điều có nhg bản năng của mình ...tuy nhiên sức bật còn tuỳ thuộc vào mổi cá nhân riêng biệt, Có những nghịch cảnh, những trắc trỡ ,những đau đớn tưởng chừng ko thể vược qua..hãy giữ vững niềm tin và ý chí tin tưỡng vào bản thân ,nghị lực của chính mình...để tiếp tục hành trình sống bạn a
Hảy sống cho tương lai nhưng ko wên quá khứ,sau cú vấp ngã hãy gắng tự mình đứng lên đối diện và làm lại từ đầu, vược qua những chông gai mà cuộc sống ban tặng cho mình.....ko ai vui sướng và hp hơn ai
Người can đảm ko phải là ng tìm mọi cách để chết đi mà là ng dám sống để đối diện.
mình thì sống bằng cách mắt nhắm mắt mở đôi lúc lại nhắm luôn 2 mắt vì thế mà đến giờ vẫn khoẻ re...  | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 4 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Đọc dòng tâm sự của bạn mà không kiềm được dòng nước mắt.Tôi thấy lòng nặng trĩu,một tâm sự buồn,một nỗi lòng cô quạnh.Tôi cũng như các bạn,mới biết mình bi H đây thôi,tôi không quá bức xúc,chán nản và sợ sệt mà tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng sống tốt hơn,kiếm thật nhiều tiền bù đắp lại cho những người mình yêu thương khi còn có thể.24 tuổi,cái tuổi quá nhiều mục tiêu để thực hiện mà giờ phải đối mặt với H do 1 phút lầm lỡ của mình.Thôi thì chỉ biết sống tốt nhất khi có thể các bạn nhé.Vì quỹ thời gian của chúng ta bây giờ bị hạn định lại rồi.Cùng nhau sống tốt nhé.Mong được nhận được lời đồng chia sẽ cùng các bạn. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Sao lại suy sụp tinh thần thế nhỉ... Cố lên nào anh  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 96
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 54 lần trong 30 bài viết
|
còn tui nè đừng buồn nữa nghen sống với tui nè hjhj
|
 1 người cảm ơn PhongLuust cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 37 lần trong 10 bài viết
|
vậy là ta đã sống thêm được 1 năm!
giờ này, ngày này, tháng này năm trước, mình được Bác sỹ gọi vào phòng gặp riêng! biết là có chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ lại là một tin dữ như thế! Đôi chân và tâm trí vốn mạnh mẽ như thế, nhưng như muốn ngã xuống khi nghe thông tin này. Vẫn hy vọng đó chỉ là Dương tính giả, nhưng qua nhiều xét nghiệm, thì sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được. Vậy là mình chính thức mang trong mình nỗi đau mà người ta gọi là: căn bệnh thế kỷ. Thế là lao đầu vào công việc, để cố quên đi là mình có H. Tháng 7 sau đó là bắt đầu điều trị bằng ARV, giờ là gần một năm điều trị rồi. thôi thì trời cho sống ngày nào, thì ráng sống cho vẹn ý nghĩa.
Nay trở lại diễn đàn, thấy thông tin là các nhà khoa học Đan Mạch đã tìm ra phương pháp chữa H, trong mình lại loé lên một tia hy vọng mới! có khi nào số phận mình sẽ được thay đổi hay không? đây là một tia hy vọng quý giá, không chỉ cho mình, mà cho hơn 33 triệu con người trên trái đất này, đang phải sống chung với H! cầu Trời cho những cố gắng vượt bậc của y học đạt được thành quả viên mãn.
Lâu lắm mới trở lại diễn đàn, mong nhận được nhiều chia sẻ hơn của các anh chị và các bạn! Thân ái!
|
 1 người cảm ơn vinhsonle cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-06-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Quan 7
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Ráng vui vẻ mà sống anh à, vẫn còn mọi người ở đây sẽ chia sẻ cùng anh mà....Cố lên anh nha!!!Em đây cũng bị gần 1 năm rồi, chắc không lâu nữa sẽ đến mức uống ARV rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Bạn vẫn còn lên diễn đàn, có nghĩa là vẫn còn sống đó thôi.hihi , cứ sống đi, lo xa chi cho mệt hih | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|