Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Khongloithoat  
#1 Đã gửi : 07/01/2013 lúc 03:01:44(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Năm 2012 là năm khủng khiếp nhất với mình . Năm mà nó mở ra 1 trang mới trong cuộc đời . Cuộc đời không bao giờ theo như ý  của mình mà đã được số mệnh an bày và  mình tin điều đó .Năm nay không được tốt đẹp, mọi chuyện không được suông sẻ như năm trước. Của cải mất đi thì có thể làm kiếm lại được nhưng những gì mình đang phải chịu đựng thì mãi mãi không thế nào kiếm lại được. Đã từng nói là không hối tiếc vì dù gì cũng đã đi 1 nữa cuộc đời....nhưng những lúc buồn, hụt hẫn ngẫm nghĩ lại  mà tiếc nuối. Tiếc vì mình thật sự chưa làm gì được cho cuộc đời này, chưa làm gì cho những người yêu thương mình được an lòng và tiếc vì những ngày sau này mình chỉ biết cố gắng mà sống chứ không còn những hoạch định, những ước mơ cho tương lai tươi đẹp hơn.Và cũng hơn nửa năm rồi từ ngày ấy ( thứ 6 ngày 13) , ngày mà mình từng có suy nghĩ sẽ chết rồi sợ chết rồi đấu tranh tư tưởng để tìm ra cái lý do để tiếp tục tồn tại và rồi phải lay lất mà cố gắng từng ngày từng ngày một để vượt qua... thấm thoát cũng đã hơn sáu tháng... cũng nhanh thật.... 
" 60 năm cuộc đời - dù gì cũng đã được hơn 30 năm rồi có còn gì đâu nữa mà hối tiếc"
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
Quảng cáo
Offline loi song sai lam  
#2 Đã gửi : 07/01/2013 lúc 08:52:12(UTC)
loi song sai lam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2012(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
Giữ tin thần lạc quan lên bạn, hi vọng vào ngày mai nhé
Offline toiditim_toi  
#3 Đã gửi : 07/01/2013 lúc 10:04:16(UTC)
toiditim_toi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-11-2012(UTC)
Bài viết: 76
Đến từ: q12

Cảm ơn: 168 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 41 bài viết
 gì mà chán nãn zạ .Vui lên nào vẫn còn nhìu điều đáng để sống để vui lắm .Cố lên
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.