  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-02-2013(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ngày hôm qua với mình là một ngày rất buồn. Suốt đêm mình không ngủ được. Mình suy nghĩ rất nhiều. Một người tính dài không bằng 3 người tính ngắn. Mình hy vọng mọi người trong diễn đàn cho mình một lời khuyên,một hướng đi hay một lời động viên,chia sẽ chân thành
Mình có quen một anh,đã có gia đình.Cũng hơn nửa năm.Vui buồn có nhau.Nhưng giờ mình đành phải buông tay và chấp nhận để anh đi với người khác. Sự thực mà nói ngoài mình ra anh còn quen thêm một người khác. Và tối hôm qua anh dẫn người đó tới gặp mình và giới thiệu là ông xã của anh
Suốt buổi gặp anh hầu như chẳng hỏi mình được một câu. Suốt buổi nói chuyện anh tươi cười vui vẻ với người anh quen. Cách anh chăm sóc và quan tâm cho người ấy làm mình rất khó chịu
Mình biết anh không hề nhận ra mình buồn như thế nào. Mình nhận ra vị trí cùa mình trong anh ko còn. Chỉ dc 30 phút anh lấy lý do đi chúc tết. Tuy cũng rất buồn. Mình nghĩ giờ có làm gì đi nữa cũng chỉ là vô ích.Và nếu anh ta đã có người khác thì kỷ niệm hay kỷ vật của anh giữ lại làm gì. Cách tốt nhất là quăng bỏ tất cả. Cuộc sống là nhìn về phía trước  Nói vậy thôi chứ làm sao tránh được những nơi mình với anh thường hay đến. Cuối cùng mình vẫn là người bị bỏ rơi
|
 1 người cảm ơn nguyennghi_tuongphung cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Saigon
Cảm ơn: 28 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 8 bài viết
|
Nghe cũng thấy buồn cho bạn, nhưng lời khuyên chân thành là người ấy không còn thương bạn nữa cho dù có níu kéo cũng chẳng làm được gì, tốt hơn hết bạn nên quên đi và tìm cho mình một niềm vui mới tuy là khó với bạn nhưng sự thật không thay đổi được bạn ah
chúc bạn luôn vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Quan trọng là bạn biết là nguyên nhân chia tay là do đâu ? nếu không còn hợp nhau thì nên chia tay không nên níu kéo
Tôi và người iu cũ của tôi cũng vậy cũng yêu nhau cũng giận hờn rồi cũng chia tay, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống và tình yêu mới, gặp lại vẫn ân cần thân thiết nhưng mức độ thì kg được như trước nhưng quan trọng là cả 2 đều bỏ qua những chuyện không vui để vui vẻ chấp nhận là bạn của nhau
|
 1 người cảm ơn loi song sai lam cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Saigon
Cảm ơn: 28 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 8 bài viết
|
giờ điều quan trọng là lo cho sức khỏe của mình bạn nhé, chuyện yêu đương sẽ làm cho mình lo nghỉ nhiều và mau xuống lắm, đừng đặt nặng vấn đề tình cảm quá thì bạn sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn!
Ai cũng muốn có người thương và người mình thương nhưng điều đó chỉ xẩy ra khi cả 2 cùng muốn,
Mình hiểu được cảm giác đó buồn và đau lắm, nhưng thời gian rồi cung qua,
Mong bạn mau trải qua giây phút này nhé, hãy yêu đời vì còn rất nhiếu thứ làm cho ta vui mà không chỉ riêng tình yêu
Thân
|
 1 người cảm ơn kevintran cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.