Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline timkyuc1990  
#1 Đã gửi : 17/02/2013 lúc 05:24:26(UTC)
timkyuc1990

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 17-02-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 3 lần
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn 
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm 
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn 

em chào anh chị trong diên đàn

buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......

em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....

nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....

thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với

em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn


em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....a
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 17/02/2013 lúc 09:39:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: timkyuc1990 Go to Quoted Post
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn 
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm 
em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với
em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn 

em chào anh chị trong diên đàn

buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......

em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....

nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....

thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....anh chị co kinh nghiêm cho em lời khuyên với

em chưa bao giờ có những dấu hiệu và triệu chứng như vậy.có phải em đã nhiễm rùi không.em rất mong nhận được lời chia sẻ của anh chị.....em cảm ơn


em chào anh chị trong diênx đàn
buồn quá thật sự giờ em chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào......
em ở hà nội năm nay em 24 tuổi....em cũng chẳng phải dạng chơi bời gì.ước muốn của em chỉ là cưới được 1 người vợ.....mọi người nói thành gia rùi mới lập nghiệp mà....cách đây đúng 3 tháng em có quen 1 cô gái sau 1 thời gian nc bọn em cũng thấy hiểu nhau và quyết định yêu nhau.....nhưng điều đáng nói ở đây là em không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cô aays đã từng quan hệ với người yêu cũ....biết được chuyện này em thật sự rất bùn,sau 1 time suy nghĩ em thấy thông cảm và quyết định tiếp tục yêu cô ấy.bọn em em có qh với nhau 4 lần trong đó 3 lần có bcs và 1 lần không dùng bcs ....
nhưng rùi số phận thật tchớ trêu gia đình em biết emvà cô ấy iu nhau thỳ phản đối kịch liêt.......có 1 vài lý do không hay ho gì em cũng không tiện nói ở đây.....
thời gian này không hiểu sao em thấy có rất nhiều dấu hiệu lạ sức khỏe thỳ sụt giảm,cân nặng cũng giảm,em thấy mình có rất nhiều dấu hiệu như ho sốt căm cúm nổi hạnh ở dưới hàm đau cơ dau khớp người lúc nào cũng mệt mỏi.chán ăn.....có phải em đã bị nhiễm hiv rùi không anh chị giờ em thấy bối rối và lo lắng quá chẳng biết phảilàm thế nào .....muốn bảo cô ấy đi xn mà cũng chẳng giám....a



Muốn biết như thế nào thì cần đi xét nghiệm.Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ.
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 17/02/2013 lúc 10:01:24(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn nên đi xét nghiệm
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
timkyuc1990 trên 25-02-2013(UTC) ngày
Offline lamlaitusailam  
#4 Đã gửi : 17/02/2013 lúc 10:05:42(UTC)
lamlaitusailam

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-08-2011(UTC)
Bài viết: 58
Đến từ: hcm

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
Anh nên đi xét nghiệm 
YH: cornboy_spkt@yahoo.com
Cùng bạn chia sẻ những lo lắng về HIV
Offline ngoisaocodon  
#5 Đã gửi : 18/02/2013 lúc 10:20:32(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chào bạn
Hảy dũng cam 1 lần xn

chúc bạn âm tính
yahoo:boytthamvanhiv
Offline timkyuc1990  
#6 Đã gửi : 25/02/2013 lúc 03:21:31(UTC)
timkyuc1990

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 17-02-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 3 lần

Chúc toàn thể anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe……

Hum nay em được 3tháng 1 tuần quan hệ với bạn gái không an toàn và 75 ngày quan hệ có bcs với bạn gái em đã đi xn tại 50c hàng bài bác sỹ nói kết quả rất tốt(âm tính)

Em giải thích chút: lần đầu cách đây 3tháng 1 tuần em có quan hệ không an toàn với bạn gái

Lần 2 em quan hệ có bcs với bạn gái cách đây 75 ngày cả 2 có os cho nhau….cả 2 lần quan hệ đều cùng 1 bạn gái.

Vậy các anh chi trong diễn đàn cho em hỏi với kết quả và thời gian như vậy đã nói lên điều gì chưa ah? Hiện tại em vẫn còn đau đầu đau cơ khớp quá…nếu lần này em may mắn thoát em hứa với tất cả mọi người em sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa….em cảm ơn

Tu-an  
#7 Đã gửi : 25/02/2013 lúc 10:25:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: timkyuc1990 Go to Quoted Post

Chúc toàn thể anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe……

Hum nay em được 3tháng 1 tuần quan hệ với bạn gái không an toàn và 75 ngày quan hệ có bcs với bạn gái em đã đi xn tại 50c hàng bài bác sỹ nói kết quả rất tốt(âm tính)

Em giải thích chút: lần đầu cách đây 3tháng 1 tuần em có quan hệ không an toàn với bạn gái

Lần 2 em quan hệ có bcs với bạn gái cách đây 75 ngày cả 2 có os cho nhau….cả 2 lần quan hệ đều cùng 1 bạn gái.

Vậy các anh chi trong diễn đàn cho em hỏi với kết quả và thời gian như vậy đã nói lên điều gì chưa ah? Hiện tại em vẫn còn đau đầu đau cơ khớp quá…nếu lần này em may mắn thoát em hứa với tất cả mọi người em sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa….em cảm ơn



Bạn yên tâm với kết quả này.
Offline vuotquacamdo  
#8 Đã gửi : 25/02/2013 lúc 10:25:58(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn hoàn toàn yên tâm với kết quả này. Chúc mừng bạn
thanks 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
timkyuc1990 trên 27-02-2013(UTC) ngày
Offline CrisM  
#9 Đã gửi : 25/02/2013 lúc 10:53:05(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chúc mừng bạn. Bạn an toàn
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
timkyuc1990 trên 27-02-2013(UTC) ngày
Offline timkyuc1990  
#10 Đã gửi : 27/02/2013 lúc 11:25:25(UTC)
timkyuc1990

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 17-02-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 3 lần
anh admin có thể cho em hỏi thêm 1 chút về xn được không ah em thấy ở đấy người ta xn nhanh lắm chỉ khoảng 10phút thui trên giấy xn ghi là anti hiv sd hiv 1/23.0 như thế có nghĩa là gì hả anh.xn có 10phút đã có kết quả liệu có chính xác không anh.em có phải đi đến chỗ khác để xn không ah.không hiểu sao được các anh và bác sỹ ở đấy nói là không sao rùi nhưng sao người em vẫn thỉnh thoảng ngứa nổi nốt đỏ và đau đầuu đau người quá.mong nhận được lời tư vấn và giải thích về kết quả xn của anh em cảm ơn
Tu-an  
#11 Đã gửi : 27/02/2013 lúc 02:11:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: timkyuc1990 Go to Quoted Post
anh admin có thể cho em hỏi thêm 1 chút về xn được không ah em thấy ở đấy người ta xn nhanh lắm chỉ khoảng 10phút thui trên giấy xn ghi là anti hiv sd hiv 1/23.0 như thế có nghĩa là gì hả anh.xn có 10phút đã có kết quả liệu có chính xác không anh.em có phải đi đến chỗ khác để xn không ah.không hiểu sao được các anh và bác sỹ ở đấy nói là không sao rùi nhưng sao người em vẫn thỉnh thoảng ngứa nổi nốt đỏ và đau đầuu đau người quá.mong nhận được lời tư vấn và giải thích về kết quả xn của anh em cảm ơn


Đó là phương pháp test nhanh.Bạn yên tâm nếu kết quả âm tình thì được rồi.
Offline nguyenvananh  
#12 Đã gửi : 27/02/2013 lúc 03:56:44(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
Lại thêm 1 người âm tính nữa rồi, tổ chức ăn mừng thật lớn nhé bạn, tránh lặp lại.
Offline timkyuc1990  
#13 Đã gửi : 08/06/2013 lúc 10:16:26(UTC)
timkyuc1990

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 17-02-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 3 lần

Em chào anh tuấn và các anh chi trong diễn đàn

Xl vì hum nay em lại gửi bài làm phiền anh chị.nhận dựoc lời tư vấn của anh chị em đã yên tâm rất nhiều và không nghĩ đến vấn đề đó nữa,nhung không hiểu sao dạo này cơ thể em xuất hiện nhiều triệu chứng rất lạ như.viêm họng nhiệt miệng,,rất hay đau đầu.ngừoi thỳ lúc nào cũng bị ngứa và mẩn đỏ,đặc biệt mụn và chúng cá mọc lên rất nhiều ở mặt và lưng . anh cho em hỏi với thời gian xn và ppxn của em liệu em đã an toàn chưa.em nhớ rất rõ thời gian em qh lần cuối có bcs em có kiểm tra bcs lúc em qh xong không hề rách.còn lần qh không an toàn thỳ cách thoi gian xn là hơn 3tháng em đã nói ở trên,em chỉ lo bọn em qh bằng miệng thui mà cứ cho là qh bang miẹng có lay thy 2,5thang am tính voi tet nhanh liêu co noi len điều gì không em rất mong nhận được lời tư vấn của anh chị.em cảm ơn.

Offline mongconghien  
#14 Đã gửi : 09/06/2013 lúc 05:45:05(UTC)
mongconghien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-07-2010(UTC)
Bài viết: 92
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
Originally Posted by: nguyenvananh Go to Quoted Post
Lại thêm 1 người âm tính nữa rồi, tổ chức ăn mừng thật lớn nhé bạn, tránh lặp lại.

"Lại thêm" là sao nguyenvananh??
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.