Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
"Nghĩ tới tương lai trào nước mắt,nhìn về quá khứ toát mồ hôi"
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Vậy là, tôi đã phát hiện mình có H được 3 tháng rồi nhỉ?Thời gian trôi qua nhanh thật.Tôi còn nhớ như in trong đầu,ngày tôi đi nhận kết quả tôi với tâm trạng tự tin và bình thản lạ.Nhưng rồi những điều không may mắn cũng đã đến với tôi.Trước mắt mọi người tôi là người năng động,luôn nghĩ về phía trước.Vậy mà khi biết kết quả xngo tôi đã không làm chủ được mình,tôi đã cười nhếch môi nhẹ và ngất đi lúc nào không hay biết.Tôi là một cậu sinh viên vừa rời ghế nhà trường không lâu,bao nhiêu hoài bão và sự tự hào, kỳ vọng từ gia đình vào tôi lớn quá.Vậy mà,vậy mà..........Tôi đã phụ lòng họ,phụ lòng những người đã yêu quý tôi.Và để rồi tôi đã đánh mất chính mình.Mong được làm quen những bạn bè cùng hoàn cảnh,để tôi có đủ thêm niềm tin và nghị lực sống tốt hơn khi còn có thể.Đường đi có thực sự quá dài như ta tưởng?
"Nghĩ tới tương lai trào nước mắt,nhìn về quá khứ toát mồ hôi" | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
 3 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-01-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ban co dt ko pm, 0982461410,
|
 1 người cảm ơn tuongvy141061 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Long An Thanks: 42 times Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
|
Cậu bạn ơi là cậu bạn...sao lại suy nghĩ nữa rồi...bạn còn sống được và sống khoẻ rất lâu nữa...sao cứ phải tự hành hạ mình...khi bạn sinh ra mọi người cười khi nhìn thấy bạn khóc vậy bạn hãy sống sao để khi bạn chết mọi người khóc khi nhìn thấy bạn cười... | Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được... |
 2 người cảm ơn letuanky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Chỉ có con cái bỏ Cha bỏ Mẹ chứ không đời nào Cha Mẹ từ bỏ con cái .... Cha Mẹ luôn hi sinh và dành những điều tốt nhất cho con cái.... Cho dù có sóng gió gì thì các bạn hãy cố gắng nghĩ về Cha Mẹ dù chỉ 1 chút ít thôi các bạn nhé... Hãy vì đấng sinh thành mà cố gắng tiếp tục sống và đương đầu với những khó khăn... hãy sống nghị lực lên, mạnh mẽ lên chỉ 1 điều duy nhất là vì Cha Mẹ của mình các bạn nhé.... Đừng sống vì bản thân mình nhiều quá hãy nghĩ đến những người xung quanh..... | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 2 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Chỉ vì em nghĩ về gia đình,yêu thương những người đã yêu quý mình nên em mới thấy có lỗi quá.Vì trong mắt mọi người,em là người khá tròn vẹn,và được mọi người yêu quý.Không ai ngờ rằng,em lại thuộc giới thứ 3 và đang mang H trong người.Nghĩ tới mà đắng cả lòng. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
đời không như là mơ e à... cố gắng sống tốt những năm tháng còn lại cho thật tốt là được rồi ,,,,, | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Dạ đúng rồi anh trai à.Mọi thứ chưa chấm dứt mà,,nó chỉ là sự khởi đầu một cuộc sống cẩn thận hơn,quý giá sức khỏe mình hơn ,và sống hi vọng nhiều hơn. Hi vọng sự tiến bộ khoa học sẽ đến với chúng ta. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
cố lên bạn à, cuộc sống này còn rất nhiều ngừoi cần đến mình, quan tâm và yêu thương... bạn đừng từ bỏ bất kỳ 1 ước mơ hoài bão, hãy tự tin để có 1 sức khỏe và chứng minh khả năng, năng lực của mình. con đường phía trước còn dài và đón chờ tất cả chúng ta... | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: TP hcm Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
cho mình được cùng làm quen nhé...mình cũng là người đồng cảnh ngộ với bạn,,,hãy luôn yêu đời và lạc quan nhé, vì còn ngày nào được sống trên cõi đời này thì ta phải biết trân trọng nhé... có gì pm yahoo mình tâm sự nhiều hơn nhé : crackingcow@yahoo.com
|
 2 người cảm ơn Minh_ThienMK cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: Juno2013  Vậy là, tôi đã phát hiện mình có H được 3 tháng rồi nhỉ?Thời gian trôi qua nhanh thật.Tôi còn nhớ như in trong đầu,ngày tôi đi nhận kết quả tôi với tâm trạng tự tin và bình thản lạ.Nhưng rồi những điều không may mắn cũng đã đến với tôi.Trước mắt mọi người tôi là người năng động,luôn nghĩ về phía trước.Vậy mà khi biết kết quả xngo tôi đã không làm chủ được mình,tôi đã cười nhếch môi nhẹ và ngất đi lúc nào không hay biết.Tôi là một cậu sinh viên vừa rời ghế nhà trường không lâu,bao nhiêu hoài bão và sự tự hào, kỳ vọng từ gia đình vào tôi lớn quá.Vậy mà,vậy mà..........Tôi đã phụ lòng họ,phụ lòng những người đã yêu quý tôi.Và để rồi tôi đã đánh mất chính mình.Mong được làm quen những bạn bè cùng hoàn cảnh,để tôi có đủ thêm niềm tin và nghị lực sống tốt hơn khi còn có thể.Đường đi có thực sự quá dài như ta tưởng?
"Nghĩ tới tương lai trào nước mắt,nhìn về quá khứ toát mồ hôi"
nhiểm Hiv ko phải là chấm dứt tất cả, mà đang mở ra 1 con đường khác , vui hay buồn , hạnh phúc hay khổ đau , là do ku quyết định , gắng vui lên emmm , trên box mình còn nhiều trường hợp tương tự lắm ... nên nhớ ... em ko 1 mình !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 2 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-04-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cũng đã 3 tuần mình biết mình đã bị nhiễm H, minh chuẩn bị bước vào điều trị arv, hoang mang lo lắng và sợ hãi là những gì mình có lúc này, không biết sắp tới phải chống chọi thế nào với những cơn giật của thuốc, nghĩ đến đó mình muốn bỏ điều trị nhưng đâu còn cách nào khác đâu. Mong mọi người có thể chia sẽ với mình cam giác lúc nay, mình cần lắm 1 người bạn, trong hoàn cảnh này có 1 người như mình cùng nhau chia sẽ cùng nhau động viên an ủi nhau thì hạnh phúc biết mấy...
|
 1 người cảm ơn hayobennhau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Ai lúc đầu biết mình được nhận giấy chứng nhận H cũng vậy cả bạn à.Hãy để lại yahoo hay thông tin liên lạc rồi cả nhà trong sẽ chia sẻ với bạn.Hãy cố gắng lên nhé.Đường đi còn nhiều điều tốt đẹp chờ đón bạn. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-04-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đêm qua mình cứ trằn trọc hoài không ngủ được nói đúng hơn làững ngày sắp tới khiến mình không thể nào chợp mắt được, không biết cơ thể có chịu được thuốc không, cơ thể phản ứng thế nào? mình nghe nói có nhiều người trãi qua giai đoạn đầu điều trị arv rất chật vật, gian nan sợ nhất vẫn là cảm giác cô độc 1 minh chống chọi...nếu được mình rất muốn chia sẽ với mọi người vì mình nghĩ khi đã nhiễm H thì mình nghĩ sẽ không còn điều gì quý hơn là nhận được tình cảm chia sẽ, sự đồng cảm cũng như giúp đỡ nhau cùng nhau vượt qua khó khăn này, tgt3 vốn dĩ đã quá phủ phàng lạnh lẽo nay số phận không may nhiễm thêm H nữa thì thật sự ông trời quá bất công với chúng ta. Người ta vẫn thường nói ông trời không triệt đường sống của con người khi người đóng cánh cửa này thì người sẽ mở ra 1 cánh cửa khác...mình tự hỏi cánh cửa mà người đã đóng đã rõ còn cánh cửa mà người mở ra cho chúng tôi là gì ?????
Thank Juno đã cmt và mong được chia sẽ với bạn..yahoo của mình là hyvongnoicuoiconduong@yaoo.com
|
 1 người cảm ơn hayobennhau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
Cố gắng lên hayobennhau à, bạn không đơn độc đâu vì 4rum là căn nhà nhỏ cho những người như chúng ta... hãy xích lại gần nhau hơn... Nếu có buồn vui hoặc những vướng mắc về việc điều trị thì hãy chia sẻ với mọi người... mọi người sẳn sàng chia sẻ với bạn mà... Việc điều trị sẽ tùy vào cơ địa của mỗi con người thì có tác dụng, phản ứng thuốc khác nhau không ai giống ai... cố gắng vượt qua, không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe bạn nhé... yahoo của mình là no.exit2205@yahoo.com .. có gì cứ pm mình nhé... Chúc bạn luôn lạc quan, vui, khỏe nhé,... | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
cố lên các bạn ơi.Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp.Hãy tin là như thế.Tôi đang cố gắng sống ý nghĩa trong từng giây phút của cuộc sống này. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-06-2013(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: is me
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
minh ten minh 23t. minh la thanh vien cua it'me club. nhom thanh lap de ho tro cho cac ban msm+ ,va ho tro cho cac pan ve kien thuc, tam ly, va cac van de ve + ,va nhung kho khang cua cac ban ve dieu tri, minh cung co the lam nguoi ho tro dieu tri cua cac ban. neu cac ban can minh se zup het minh . cac ban cu ll vs minh nha 0966 420 211 yahoo ; trang_khuyet_112. minh cug la msm minh cung hieu dc cam giac va tam li cua cac ban thoi gian nay ranh roi tui minh co the di cofee nc tam su nhieu hon ban nha . mong nhan dc hoi am cua cac ban som
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: Juno2013  cố lên các bạn ơi.Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp.Hãy tin là như thế.Tôi đang cố gắng sống ý nghĩa trong từng giây phút của cuộc sống này.
Chúc em sẽ thay đổi được cuộc sống của mình nhe, hihi | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
"Nghĩ tới tương lai trào nước mắt,nhìn về quá khứ toát mồ hôi"
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|