Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuyetvong_90  
#1 Đã gửi : 28/03/2013 lúc 03:59:33(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ. lúc còn bé, tôi cũng như bao đứa trẻ khác. cũng hồn nhiên, vui vẻ và luôn có một ước mơ và niềm tin vào cuộc sống. ngày tháng trôi qua mau, tôi đặt chân vào đại học. xa nhà, không có người thân bên cạnh nhưng tôi tự nhũ lòng rằng " mình phải cố gắng hết sức để đạt được tâm nguyện của mình". ngày tháng xa nhà thật buồn tẻ, tôi sống khá khép kín. ngoài việc đi học thì hầu như tôi không bước ra khỏi cửa.không gian sống của tôi chỉ gói gọn từ nhà về trường và từ trường về nhà. rồi một lần tình cờ khi đang tập thể dục ngoài công viên tôi quen anh. một chàng trai với vẻ ngoài rất nam tính và có một giọng nói rắn rỏi. khiến cho tôi một thằng đồng tính ngã gục. chình sự quan tâm, chia sẽ của anh làm tôi có một cảm giác gì đó rất gần gũi, thân quen. từ khi quen anh tôi thấy cuộc sống của tôi trở nên có nhiều ý nghĩa và tôi sống nhiệt huyết hơn. và rồi một lần tôi và anh thử mùi vị của trái cấm. càng về sau anh quan tâm tôi thật nhiều. từ việc học đến sức khỏe. và mõi lần gặp gỡ, nhìn vào khóe mắt anh tôi biết anh muốn nói với tôi điều gì đó. nhưng khi tôi hỏi anh lại không nói. thời gian trôi qua nhanh chúng tôi quen nhau hơn hai năm. một ngày cuối tháng mười, trời mưa tầm tã. tôi nhận được điện thoại đúng là số máy của anh nhưng đầu giây bên kia ko phải giọng nói quen thuột. mà là giọng của một người đàn bà có tuổi. người đàn bà đó cho tôi biết anh đang cấp cứu tại bệnh viện bình dân và nói với tôi là anh muốn gặp mặt tôi. sau này tôi mới biết người đàn bà đó là mẹ anh. 
thanks 2 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
xemNhudaChet trên 28-03-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 29-03-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tuyetvong_90  
#2 Đã gửi : 28/03/2013 lúc 04:21:04(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
tôi vội vã vượt một chặng đường dài từ gò vấp lên quận mười để gạp anh. khi tôi bước chân vào bệnh viện tôi nhận được những ánh mắt hung tợn từ những người thân trong gia đình của anh. họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. nhưng vì có anh ở đó nên họ ngó lơ cho xong việc. mà thật sự lúc đó tôi cũng chẳng sợ. ngay từ nhò tôi được rèn luyện một ý chí rất gan lì. mà thực sự tôi có làm điều gi đâu để họ phải ghét tôi như vậy. tôi cứ mặc kệ họ. đối với tôi thì anh là người quan trọng chứ những người kia tôi ko thèm quan tâm. anh nhìn quanh rồi kêu mọi người ra ngoài đi để anh nói chuyện riêng với tôi. nhìn tôi rưng rưng nước mắt anh bảo đừng khóc. anh nói với tôi anh xin lỗi tôi. mà giữa lúc đó tôi cũng chảng biết có chuyện gì xảy ra nữa. anh nói anh bị đau ruột thừa cấp tính đã làm mủ và hiện tại nếu không mổ ngay thì ruột sẽ vỡ. nếu không mổ gấp anh cũng sẽ chết mà nếu có mổ chưa chắc anh đã sống. anh nói anh nhiễm HIV rồi. nghe tới đó tôi bủn rủn tai chân. tôi không khóc mà nước mắt cứ tuôn như mưa đổ. anh nói là ko biết anh có lây cho tôi không nữa vì thực sự từ khi quen nhau chứng tôi chỉ quan hệ có 1 lần duy nhất. anh nói tôi nên đi xét nghiệm để biết sức khỏe mình như thế nào. sau đó anh nhờ tôi gọi mẹ anh vào anh nói sau này anh muốn nếu anh ko qua khỏi thì mẹ anh coi tôi như con ruột và giúp đỡ tôi vì anh nói là anh nợ tôi. sau đó anh được đẩy vào phòng mổ. rồi một mình tôi lặng lẽ ngồi ở một góc bệnh viện. trong đầu tôi trống rỗng. nhìn ba mẹ anh đi wa đi lại vậy mà suốt 2 tiếng đồng hồ họ chẳng hỏi tôi lấy 1 câu. có lẽ họ đang lo lằng cho anh vì anh là con 1.
thanks 3 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
xemNhudaChet trên 28-03-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 29-03-2013(UTC) ngày, lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline tuyetvong_90  
#3 Đã gửi : 28/03/2013 lúc 04:38:39(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
sau hơn 2 giờ ca phẫu thuật kết thúc anh được đẩy vào phòng hồi sức. ba anh bước đến bên tôi và nói tôi về đi, xong việc rồi và ông hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi rất đau " chắc nhiễm lâu lắm rồi à? lần sau nhớ cẩn thận đừng để người khác phải chết vì mình". hiện tại ôi biết vì sao mà cà gia đình anh nhìn tôi với ánh mát căm ghét đến như vậy. họ cứ cho là tôi lây bệnh cho anh. tôi lủi thủi lại đi về.  về đến nhà tôi bỗng khóc òa lên. cả đêm tôi chỉ chợp mắt được 1 tý mà thoy. rồi ngày mới lại bắt đầu, tôi quyết định đi xét nghiệm. và cuồi cùng tôi nhận được kế quả dương tính. nhưng tôi không hề giận anh tôi coi như đó là cái số và là cái nợ mà tôi phải trả. tôi lại vào bệnh viện bình dân để thăm anh. nghe chị y tá nói anh bị mê sản và nhiễm trùng khá nặng và có thể chết. và 3 hôm sau, tôi biết được tin anh đã qua đời. tôi có đến nhà muốn thắp cho anh một nén nhang nhưng những người trong ngôi nhà đó khng6 cho tôi vào. cuối cùng tôi phải quay về.
thanks 2 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
xemNhudaChet trên 28-03-2013(UTC) ngày, lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline tuyetvong_90  
#4 Đã gửi : 28/03/2013 lúc 04:49:40(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
lúc còn sống anh nói với tôi khi nào tôi tốt nghiệp anh sẽ tặng tôi một món quà ý nghĩa. giờ thì anh mất rồi món quà đó vẫn là một ẩn số đối với tôi. giờ thì tôi đã tốt nghiệp được 3 tháng. tôi bát đầu đi xin việc nhưng ông trời thật biết trêu người. tôi được mời phỏng vấn cả 3 lần và lần nào cũng thất bại. tôi không biết lý do vì sao? mặc dù xét về yêu tố ngoại hình, kiến thức tôi cũng trên mức trung bình. hiện tại tôi không biết phải làm thế nào để xoay xở nếu ngya2 mai chi phì điều trị quá nhiều. thực sự tôi đang tuyệt vọng!
thanks 4 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
xemNhudaChet trên 28-03-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 29-03-2013(UTC) ngày, lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày, hi trên 22-05-2013(UTC) ngày
Offline dem_buon2012  
#5 Đã gửi : 29/03/2013 lúc 12:56:06(UTC)
dem_buon2012

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-11-2012(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: Hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tình cờ mình đọc được câu chuyện , tự dưng mình lại khóc và thương cho bạn quá . Số phận thật nghiệt ngã ,nhưng dường như điều đó cũng không ảnh hưởng đến ý chí của bạn .nếu như tôi rơi vào hoàn cảnh như bạn , chắc tôi sẽ tự tử mà chết mất , tôi là 1 người bình thường không có H , vậy nên tôi chỉ có thể nói rằng : Đừng Tuyệt Vọng !.... Tôi chúc bạn luôn duy trì sức khỏe thật tốt , và hãy luôn lạc quan nhé!
thanks 1 người cảm ơn dem_buon2012 cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline Khongloithoat  
#6 Đã gửi : 29/03/2013 lúc 12:41:09(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Cuộc sống là thế đấy.... không ai có thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra với mình cả... Hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua em nhé... thời gian còn dài mà hãy cố gắng tìm cho mình 1 công việc để ổn định cuộc sống.... Chúc em nhiều may mắn nhé...
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
Offline yeu_doi  
#7 Đã gửi : 29/03/2013 lúc 04:16:16(UTC)
yeu_doi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
cố gắng lên bạn.xung quanh chúng ta còn nhiều người rất tốt..đừng tuyệt vọng nhé
thanks 1 người cảm ơn yeu_doi cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline Juno2013  
#8 Đã gửi : 29/03/2013 lúc 08:46:04(UTC)
Juno2013

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-01-2013(UTC)
Bài viết: 31

Cảm ơn: 66 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Đọc câu chuyện của bạn thật sự không kiềm được dòng cảm xúc.Sinh ra trên cuộc đời này,ai cũng có số phận hết cả rồi cậu bạn ơi.Hãy xem nó là động lực để sống nhé.Còn nhiều thứ và nhiều người đang đón chào bạn.Chúc bạn mau vượt qua và sức khỏe tốt.
Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!

thanks 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline tuyetvong_90  
#9 Đã gửi : 08/04/2013 lúc 07:35:19(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
cám ơn mọi người nhiều lắm!!! chúc mọi người luôn khỏe. mong được làm wen mọi người: 

yahoo: gay_manly_86
thanks 1 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
chuong_gio trên 08-04-2013(UTC) ngày
Offline tuyetvong_90  
#10 Đã gửi : 09/04/2013 lúc 07:53:59(UTC)
tuyetvong_90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-03-2013(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 13 lần trong 6 bài viết
mong mọi người add nick mình lại nha! mình add rùi nhưng ko biết sao mất hết rùi
gay_manly_86
thanks 1 người cảm ơn tuyetvong_90 cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline duduxanh  
#11 Đã gửi : 10/04/2013 lúc 03:59:04(UTC)
duduxanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-12-2012(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 9 bài viết
tặng bạn mô%3ḅt câu mà tôi đã đọc được đâu trong diễn đàn " tôi ơi, đừng tuyê%3ḅt vọng" 
hãy cười lên bạn nhé.. duduxanh333
thanks 1 người cảm ơn duduxanh cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline loi song sai lam  
#12 Đã gửi : 18/04/2013 lúc 10:39:41(UTC)
loi song sai lam

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-04-2012(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
Có 1 câu nói rất hay trong cuốn sổ tay tự chăm sóc mình dành cho người có H:
"Bạn có 1 cuộc đời để sống, có những ước mơ để mơ và có một tương lai để lập kế hoạch giống như bao người khác!
Mỗi ngày đến là một cơ hội để bạn làm nên điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình!
Bạn có thể tận hưởng những năm tháng hạnh phúc cùng với gia đình và bạn bè!
Bạn hoàn toàn không đơn độc! "

Hi vọng những câu nói này sẽ tiếp thêm hi vọng lạc quan cho bạn và bạn nên có quyển sổ tay này để tự chăm sóc bản thân mình nhé
thanks 1 người cảm ơn loi song sai lam cho bài viết.
lilou1990 trên 19-04-2013(UTC) ngày
Offline hayobennhau  
#13 Đã gửi : 23/04/2013 lúc 10:17:26(UTC)
hayobennhau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-04-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ír ra bạn đã có 1 tình cảm chân thành và 1 người yêu thương bạn đến hơi thở cuối cùng, mình cũng o oán trách ai cả cũng chẳng cần tìm hiều nguyện nhân làm gì tất cả là số phận và định mệnh đã an bài, anh ấy đã ra đi có thể xem đó như là sư giải thoát cho anh ấy, còn hiệntại cuộc sống của bạn vẫn còn ở phía trước bạn cố gắng vượt qua chống chọi với bệnh tật và cần chia sẽ với mọi người, chín lúc này tinh cam và sự chia sẽ chính là liều thuôc tốt nhất giúp bạn có thêm nghị lực...hãy chia se cùng nhau để nỗi buốn o còn nữa
Offline kevintran  
#14 Đã gửi : 10/05/2013 lúc 06:58:56(UTC)
kevintran

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-01-2013(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Saigon

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 8 bài viết
Mình cũng đang rất buồn cần có bạn bè để tâm sự, sao cảm thấy cô đơn trống vắng quá ! hãy add nick minh nha chemnuoctieusau mong được làm quen cùng các bạn


thân
Offline hi  
#15 Đã gửi : 22/05/2013 lúc 07:04:00(UTC)
hi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-04-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đọc hoàn cảnh của bạn mình rất xúc động vì mình cũng giống như bạn...mình nghỉ mình bị như vậy chắc đâu đó những kiếp trước mình làm điều không tốt nên giờ phải trả nợ..không gì đau bằng tự mình dằn vặt bản thân mình..Mình rất ít lên DD để làm quen mọi người. nhưng giờ mình hy vọng chúng ta sẽ là bạn tinh thần nhé.Chúc bạn luôn khỏe và hạnh phúc
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.