  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
lời đầu tiên mình xin chào toàn thể mọi người trên diễn đàn,và mong mọi người chia xẻ trường hợp của mình với.mình đang rất no sợ.chuyện là cách đây nửa tháng mình có đi nhậu với bạn bè,rượi vào sinh hư nên a e có rủ nhau đi an phở.trước khi quan hệ với gái mại dâm đó cô ta có dùng miệng kích dục cho mình và mình cũng ra ngay trong miệng cô ta,sau đó mình vào rửa DV của mình 1 lúc sau cô ta lai kích thích DV của mình và có đeo bcs vào rồi mới quan hệ tình dục với cô ấy . sau khi quan hệ xong minh có dùng tay để tháo bcs ra và dùng tay đó vào vệ sinh dv của mình nên mình sở tay mình cầm vào bên ngoài bcs có dịch âm đạo của cô gái đó mà minh ko rửa tay trước khi dùng tay đó vệ sinh dv của mình liệu mình có nguy cơ lây hiv ko.sau đó về nhà mình thấy ngứa toàn thân .đến 2 hôm sau thi có khoảng 3 đến 4 nốt đỏ như bi muỗi đốt o tay va chân những nốt đó thì không thấy sưng và cững không ngứa.mình thấy lo lắng nên ko dám quan hệ với vợ, mình tìm mọi cớ để tránh quan he với vợ vì sợ minh bị làm sao mà lây cho vợ cho con thì chết nhưng cung không thể tránh được lâu chỉ được khoảng 1 tuần thì vợ tỏ ra nghi ngờ và tra khảo mình.hic mình sở vợ biết la mình đi lăng nhăng xẽ tan nát gia đình nên minh ko giám nói thật cho vợ.mình có đọc 1 số bài về nguy cơ lây nhiễm và thấy minh ko có nguy cơ nên cũng liều quan hê với vợ vì nếu không thì chưa chết vì bị nhiễm hiv đã chết vì gia đình tan nát vì vợ nghi ngờ mình có léng phéng o ngoài.nhưng bây giờ mình thấy lo lang hơn rất nhiều vì 1 tuần nay mình thấy đầu hơi nóng và vẫn ngứa khắp người và vợ mình cũng thấy như vậy.minh còn bi mất ngủ mấy ngày hôm nay đêm nào cũng phải 2đến 3h sáng mới ngủ được và sáng dậy việc đầu tiên mình làm là khiểm ttra xem cơ thể mình có gì khác không,đi làm thì ko thê tập chung vào cong việc được lúc nao cũng nghĩ về hiv .mình sợ mình bi hiv và đã lây cho vợ .gời mình đang hết sức mệt mỏi mong mọi người tư vấn giúp mình
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn an toàn khi quan hệ có sử dụng bcs. Bạn không có nguy cơ lây nhiễm hiv
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 242  Đến từ: Quê hương xứ dừa Thanks: 7 times Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
|
Bạn hoàn toàn an tâm. Không sợ ảnh hưởng đến gia đình |
Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời YH:boyyeudoi_8800 Fan liverpool |
 1 người cảm ơn HV_IT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm hiv, nhưng các bệnh tình dục khác thì có thể |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
mình cám ơn mọi người nhưng mình quên chưa nói với mọi người là mình bị đau họng va nổi hạch ơ cổ mấy hôm nay rồi,và từ sáng đên giờ miêng mình rất rát mình soi gương thi thấy lưỡi và vòng họng có lấm chấm đỏ mới chết,cổ,mặt mình hôm nay cung thấy xuất hiện 1 số nốt đỏ và thây ngứa mới chêt.hic giờ phải làm sao đây đến hôm nay la 17 ngày kể từ khi quan hệ với gái mại dâm và cơ thể mình lại bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu của nhiễm hiv quá.trời ơi đây la lần đầu tiên mình quan hệ với gái mại dâm, mình hối hận quá hic.mình sợ nhất là mình bị mà lây cho vợ con thì khổ cho cô ấy quá,con bản thân mình làm mình chịu có chết cũng được đừng làm vợ con khổ là được .hic ,mình phải làm gì bây giờ,thật sự mình cũng không có can đam đi xét nghiệm nữa mọi người tư vấn cho mình với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Không cần quan tâm triệu chứng. Bạn yên tâm |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 93 Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 25 bài viết
|
Đọc bài của bạn xong thấy chóng mặt luôn, hix. Bạn quan hệ có sử dụng BCS là an toàn, Oral sex chỉ có nguy cơ lý thuyết, thực tế chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm HIV qua Oral sex cả. |
|
 1 người cảm ơn tantai2012 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
dù biết mình dùng bcs khi quan hệ là an toàn nhưng ko hiểu sao mấy bữa nay mình lại có dấu hiệu đó.mà nghi lại thì lúc đó mình cũng chủ quan ko kiểm tra xem bcs có thủng ko vì gmd đeo cho mình mà bcs cũng ko phải của mình đem tới nó la của nhà nghỉ lên cung ko an tâm ko hiểu nó co thủng ko nũa.nhưng lúc tháo bao ra mình vẫn thấy tinh dịch o trong bao.bây giờ mình còn bi tiêu chảy nữa chứ,trong vòm họng của mình lại thấy xuất hiện nhiều nốt và đỏ hơn,cổ họng thi vẫn rát,hạch ở cổ hình như to hơn thi phải.hic liệu minh có cần phải đi xn ko? mình sợ nắm vì mình đã quan hệ với vợ,mình lo lắng mình bị bệnh xẽ lây cho vợ,còn con mình nữa,hic,phải làm thế nào đây?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-02-2013(UTC) Bài viết: 30
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
bạn yên tâm về trườg hợp của bạn. bcs nó k thủng đâu mà nếu có thủng đi nũa thi qh 1 lúc là nó rách toạc ra ngay. yên tâm yên tâm. triệu chứng k nói nên j đâu mình nói thật đấy . mình còn nhiều tc hơn bạn nhiều cũng có nốt đỏ như bạn luôn hạch toàn thân luôn. 12 tuần âm tính bình thường. hi .dành thời gian đọc nhưng bài trên dđ bạn sẽ thấy k đáng lo như ban nghĩ. chào bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
chào tất cả mọi người,sau 1 thời gian được mọi người tư vấn về trường hợp của mình,mình đã thấy bớt căng thẳng và yên tâm hơn .Nhưng hôm nay thật sự thấy sợ trở lại vi tụ dung mình mỏi hết các cơ,đau o háng,vơ mình thì thấy nhiều nốt mẩn đỏ o người và sáng hôm qua cô ấy bảo ko hiểu tại sao lại đau cổ ma ko rõ nguyên nhân,chạm vào cổ,ngoay cổ cũng đau làm mình giật mình,lạnh cả người va lai bắt đầu lo về HIV và luc nao H cũng hiện nên trở lại trong đầu mình.minh có kiem tra trong họng,vòng họng,lưỡi vợ mình thì ko thấy bi đỏ hay nốt gi,và vợ mình cũng bảo chỉ dau bên ngoai cỏ chu ko bị đau trong họng,nhưng bây giơ minh thấy no qua.minh cần 1 lời khuyên của các bạn.mình đang rất bối rối và lại mất ngủ,hic bây giờ là 3h40' rồi mà mình ko thể nào nhắm mắt được.Mọi ngươi hãy giúp mình với.chờ tin mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
Do qúa lo lắng nên mới xuất hiện các triệu chứng đó ! Giờ bạn không có nguy cơ nên đừng suy nghĩ đến H nữa các triệu chứng sẽ hết ngay thôi ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người, trường hợp của bạn không có nguy cơ lây nhiễm. Trong những trường hợp có nguy cơ chúng tôi sẽ tư vấn rất cụ thể và có hướng giải quyết. Vấn đề của bạn là hãy gạt bỏ nỗi sợ hãi về hiv để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân và gia đình bạn. Hãy xem đây là bài học để tự răn đe chính bản thân mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Originally Posted by: phutbongbot  chào tất cả mọi người,sau 1 thời gian được mọi người tư vấn về trường hợp của mình,mình đã thấy bớt căng thẳng và yên tâm hơn .Nhưng hôm nay thật sự thấy sợ trở lại vi tụ dung mình mỏi hết các cơ,đau o háng,vơ mình thì thấy nhiều nốt mẩn đỏ o người và sáng hôm qua cô ấy bảo ko hiểu tại sao lại đau cổ ma ko rõ nguyên nhân,chạm vào cổ,ngoay cổ cũng đau làm mình giật mình,lạnh cả người va lai bắt đầu lo về HIV và luc nao H cũng hiện nên trở lại trong đầu mình.minh có kiem tra trong họng,vòng họng,lưỡi vợ mình thì ko thấy bi đỏ hay nốt gi,và vợ mình cũng bảo chỉ dau bên ngoai cỏ chu ko bị đau trong họng,nhưng bây giơ minh thấy no qua.minh cần 1 lời khuyên của các bạn.mình đang rất bối rối và lại mất ngủ,hic bây giờ là 3h40' rồi mà mình ko thể nào nhắm mắt được.Mọi ngươi hãy giúp mình với.chờ tin mọi người Trường hợp bạn nếu lo lắng quá không yên tâm thì chờ đủ 6 tuần đi xét nghiệm chủ yếu là xả stress.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
mình cũng định đi xn nhưng lai sợ kết quả dương tính,thi vợ mình cũng bị vậy thì ko còn lối nào cho mình đi.3 ngày nay người mình xuất hiện 1 số nốt hơi đỏ mờ mờ ,các co nhu bắp chân,tay thỉnh thoảng thấy mỏi,2 khớp vai thì khá đau.mình đang strees
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 4 lần
|
mọi người ơi giúp mình với,mình lại mới thấy có 5 chấm đỏ giữa ngực.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.