Originally Posted by: khongcongi 
dạ, e cảm ơn a Tuấn. có lẽ tâm lý của e không vững vì mấy ngày hôm nay lúc nào e cũng nghĩ tới H cùng với bạn e có qhtd với gmd không dùng bcs càng khiến e phải cẩn thận hơn nhưng người tính không bằng trời tính. mấy a cho e hỏi lần cuối giả dụ có vết máu dính vào cùi chỏ đang chảy máu thì e cũng không sao phải không mấy a? a Tuấn và mọi người trả lời giúp e lần này đi để e có thể yên tâm hơn được không mấy a? vì e vẫn còn lo lắm
mấy a trả lời giúp với, vì e đọc trên dđ này không thấy TH nào giống e..
còn 1 chuyện nữa e mới đi chơi với mấy người bạn
về cũng có bạn e người mà e nghi bị nhiễm hiv vì qh với gmd không bcs,
lúc đang tắm biển thì bạn e có lấy tay chạm vào vết thương hôm bị té xe
nơi cùi chỏ, lúc này do đang tắm nên vết thương rất ướt nhìn thì thấy
rất đỏ và có nước vàng nhưng e có đọc trên dđ thì mọi người nói vết
thương đang chảy máu sau 7h thì có dịch âm đạo hay máu dính vào vết
thương cũng không có nguy cơ phải không mấy a? vì vết thương lớn
dù đã được 3 ngày chắc đã khô nhưng vẫn còn đỏ lúc đang tắm thì vết thương bị ướt
nữa và bạn e có lấy tay chạm vào vết thương làm e rất đau nên e lo quá
mấy a ơi . từ đó e luôn nhìn vào tay của bạn e cho tới lúc
về thì hình như là không có bị trầy hay chảy máu gì nhưng chỉ bị chóc da
ở
đầu ngón tay thôi. a Tuấn và mọi người trả lời giúp e đi chắc e chết mất, e lo quá mấy a ơi có khi nào e bi người bạn thân này lây nhiễm cho e
không. năm nay e mới 26 tuổi thôi, sao e xui quá e cố gắng đi chơi với bạn bè
không muốn nghĩ tới H nữa nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra với e như vậy.
chuyện chỉ mới
xảy ra được 3h thôi