  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-05-2013(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Noi nao do
Cảm ơn: 2 lần
|
Em đã đi đồ sơn và thấy stress quá. e có qh 4 lần với gái nhà hàng ở khu 295
khu bxd thì em nghe nói 1 tuần nhà chủ nó bắt gái đi xét nghiệm 1 lần và nếu bị bệnh lây qua đường máu(bất kể bệnh gì) sẽ bị đuổi ngay lập tức. em không biết bên 295 có thế ko, em mới qh lần đầu nên h thấy lo lắng quá.
lần 1: os khoảng 2p rồi đeo bao vào qh. được khoảng 5p thì em ra. lúc rút bao ra(em vừa nhìn vừa rút) thì bị tuột do dv nhỏ lại tinh trùng nằm hoàn toàn trong bao và bao thì còn nằm 1 ít trong âm đạo nhưng dv ko có tiếp xúc với âm đạo
lần 2: khoảng 10p sau em gọi thêm 1 em khác. em này nằm ôm em một chút rồi tự dưng nổi hứng lên đòi nặn trứng cá cho em chả hiểu sao em lại đồng ý, vấn đề ở chỗ nặn trứng cá ở lưng em ko nhìn thấy nên em lo lắng, mà thấy nhiệt tình quá em cũng lo lắng. khoảng 10p sau thì qh tiếp. os vài phút, có liếm tinh hoàn, hôm sau em thấy tinh hoàn có 1 vết xước da ko chảy máu(nhỏ như đầu que tăm) như kiểu khi bứt 1 sợi lông dv ấy
lần 3: sau đó em ra biển chơi 1 lúc rồi quay lại gọi thêm 1 em nữa. em này thì nhảy bổ đè em ra rồi hôn ngấu nghiến, cắn môi nữa, nhưng ko xước da hay chảy máu. qh tầm 10p chưa ra thế là em ấy thay cho em cái bao #, có bôi dầu gì vào bao ấy, em đeo ngược thế là nhờ em ấy đeo lại cho lúc rút bao ra thì tinh dịch nằm trong bao nhưng em thấy dương vật cứ nhớt nhớt dính dính chả hiểu là cái gì nên em thấy stress
lần 4: thì os khoảng 10p, em thấy người em này nong nóng, lúc đút dv vào thì thấy âm đạo rất nóng nên em nhấp vài cái rồi ko qh nữa
- chuyện đấy cũng gần 2 năm rồi nhưng đến h em vẫn stress và ko dám đi xét nghiệm thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái chết và mất tập trung với tất cả mọi thứ
lúc ấy em 58kg và giờ đã tăng lên 82kg rồi
hồi tháng 2 em mọc răng khôn bên dưới hàm phải và nổi một cục hạch ở cổ(dưới hàm phải) từ bé đến h em chưa nổi hạch bao h. h thì hết rồi
thỉnh thoảng thấy người nong nóng, nhiều lúc ngủ dậy thấy chóng mặt buồn nôn
gần đây lòng bàn tay em hay bị đỏ hồng lên(2 tháng rồi) chưa hết
em đang bị 2 cái mụn(như muỗi đốt) ở bắp tay và cổ tay cả tháng chưa biến mất
các anh chị cho em hỏi liệu em có nguy cơ ko ạ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn an toàn khi quan hệ có sử dụng BCS, Hãy sống lành mạnh khỏi phải lo lắng về HIV
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Kích dục bằng miệng an toàn với hiv, quan hệ có bcs càng an toàn hơn nữa |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: lolangchannan  Em đã đi đồ sơn và thấy stress quá. e có qh 4 lần với gái nhà hàng ở khu 295
khu bxd thì em nghe nói 1 tuần nhà chủ nó bắt gái đi xét nghiệm 1 lần và nếu bị bệnh lây qua đường máu(bất kể bệnh gì) sẽ bị đuổi ngay lập tức. em không biết bên 295 có thế ko, em mới qh lần đầu nên h thấy lo lắng quá.
lần 1: os khoảng 2p rồi đeo bao vào qh. được khoảng 5p thì em ra. lúc rút bao ra(em vừa nhìn vừa rút) thì bị tuột do dv nhỏ lại tinh trùng nằm hoàn toàn trong bao và bao thì còn nằm 1 ít trong âm đạo nhưng dv ko có tiếp xúc với âm đạo
lần 2: khoảng 10p sau em gọi thêm 1 em khác. em này nằm ôm em một chút rồi tự dưng nổi hứng lên đòi nặn trứng cá cho em chả hiểu sao em lại đồng ý, vấn đề ở chỗ nặn trứng cá ở lưng em ko nhìn thấy nên em lo lắng, mà thấy nhiệt tình quá em cũng lo lắng. khoảng 10p sau thì qh tiếp. os vài phút, có liếm tinh hoàn, hôm sau em thấy tinh hoàn có 1 vết xước da ko chảy máu(nhỏ như đầu que tăm) như kiểu khi bứt 1 sợi lông dv ấy
lần 3: sau đó em ra biển chơi 1 lúc rồi quay lại gọi thêm 1 em nữa. em này thì nhảy bổ đè em ra rồi hôn ngấu nghiến, cắn môi nữa, nhưng ko xước da hay chảy máu. qh tầm 10p chưa ra thế là em ấy thay cho em cái bao #, có bôi dầu gì vào bao ấy, em đeo ngược thế là nhờ em ấy đeo lại cho lúc rút bao ra thì tinh dịch nằm trong bao nhưng em thấy dương vật cứ nhớt nhớt dính dính chả hiểu là cái gì nên em thấy stress
lần 4: thì os khoảng 10p, em thấy người em này nong nóng, lúc đút dv vào thì thấy âm đạo rất nóng nên em nhấp vài cái rồi ko qh nữa
- chuyện đấy cũng gần 2 năm rồi nhưng đến h em vẫn stress và ko dám đi xét nghiệm thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái chết và mất tập trung với tất cả mọi thứ
lúc ấy em 58kg và giờ đã tăng lên 82kg rồi
hồi tháng 2 em mọc răng khôn bên dưới hàm phải và nổi một cục hạch ở cổ(dưới hàm phải) từ bé đến h em chưa nổi hạch bao h. h thì hết rồi
thỉnh thoảng thấy người nong nóng, nhiều lúc ngủ dậy thấy chóng mặt buồn nôn
gần đây lòng bàn tay em hay bị đỏ hồng lên(2 tháng rồi) chưa hết
em đang bị 2 cái mụn(như muỗi đốt) ở bắp tay và cổ tay cả tháng chưa biến mất
các anh chị cho em hỏi liệu em có nguy cơ ko ạ
QHTD mà có sử dụng BCS không rách và tột thì OK bạn nhé.OS thì không vấn đề gì cả  |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-02-2013(UTC) Bài viết: 145  Đến từ: Massachusetts Được cảm ơn: 26 lần trong 26 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.