  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thanh pho ho chi minh
Cảm ơn: 10 lần
|
Tôi xin kể câu chuyện của tôi
Tôi là người rất bình thường không chơi bời lêu lỏng và chưa lần "ăn bánh trả tiền"
Tôi ở SG bạn gái ở Cần Thơ
Tôi có bạn gái cách đây 1 năm, yêu nhau lắm và rất chung thủy với nhau và đều là sinh viên ngoan hiền.
Tôi và bạn gái có 3 lần quan hệ không dùng bcs từ lúc mới quen nhưng từ nửa năm trở lại đây tôi và bạn gái có sử dụng bcs vi sợ có thai.
Nhưng hơn 2 tháng trước đây sau khi đọc bài nhiễm HIV vì dính phải kim tim trong rạp hát tôi thấy sợ dẫu biết là tin vịt
Cách đây 2 tháng (24/03/2013) tôi đi chợ và trở về thấy mình bị vết trầy trên cánh tay, tôi hoang mang lo lắng vô cớ và thôi thúc tôi đi điều trị phơi nhiểm (trong vòng 24h) có xét nghiệm âm tính . Tức 3 tháng trước đó tôi không bị nhiễm và không có nguy cơ nào khác.
Sau nguy cơ 1 tuần tôi có quan hệ với bạn gái có dùng bcs và không bị rách và thấy tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs và không có nguy cơ khác
Tôi về CT thăm bạn gái và trở về SG sau khi kết thúc dùng PEP 9 ngày (01/05/2013) thì tôi sốt, vã mồ hôi và nhiều triệu chứng như tiêu chảy, khoảng 10 ngày sau tôi nổi hạch ở cổ và sau đó là nách (nách thì 2 ngày hết lại nổi cái khác rồi 2 ngày hết) đến, đau nhức người đến nay. thời gian này tôi rất hoang mang, stress rất nặng như trầm cảm và sút cân. tôi hoang mang vì bạn gái tôi cũng bắt đầu có triệu chứng cùng ngày với tôi (01/05/2013) sốt 5 ngày, tiêu chảy (1 ngày) và đổ mồ hôi nhiều (trong thời gian sốt), cũng có bị đau nhức người ít và sút cân, hiện nay người cô ấy gầy đi.
Bạn gái thì rất vô tư không nghĩ gì cả. Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với bạn gái tôi thấy mình vô cùng có lỗi. Thân tôi không sao nhưng tôi lo cho bạn gái tôi thôi. Cô ấy có bất kỳ triệu chứng lạ nào là tôi mất ăn mất ngủ và không làm việc được gì cả.
Hiện tại tâm trạng tôi rất xấu có thể viết khó hiểu nhưng mong mọi người đọc và cho tôi lời khuyên chân thành. Thậm chí tôi có thể bị rối loạn tâm thần mất!
Tóm lại
- 6 tháng trở lại đây tôi quan hệ 3 lần với bạn gái và có dùng bcs không bị rách
- Tôi bị nguy cơ (trầy cánh tay không rõ nguyên nhân) cách đây 2 tháng (1 tháng uống thuốc PEP và xn AT).
- Sau nguy cơ 1 tuần có quan hệ bạn gái có bcs và không rách (tôi ân hận ở lần này)
- 01/05/2013 tôi và bạn gái bắt đầu có triệu chứng (Tôi 9 ngày sau pep và bạn gái 1 tháng 2 ngày sau quan hệ) (Tôi có về thăm bạn gái ngày 28 - 30, không có quan hệ)
- Tôi rất nhiều triệu chứng bạn gái thì sốt vã mồ hôi, tiêu chảy 1 ngày, đau nhức ít và sụt cân.
Mong được tư vấn và tâm sự!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn tự cho mình có nguy cơ từ vết trầy là do bạn suy diễn. Đã kết thúc pep thì đi xét nghiệm, không có nguy cơ nên xn sẽ âm tính thôi |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ nên không cần xét nghiệm. Bạn đang lo lắng thái.
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thanh pho ho chi minh
Cảm ơn: 10 lần
|
Trước hết cho gởi lời cảm ơn đến các anh chị đã tư vấn giúp. Anh chỉ cho hỏi em quan hệ với bạn gái có bcs không bị rách nhưng đeo ngược là an toàn phải không. và 3 hôm nay bạn gái lại bị cảm, ho, đau họng, hơi sốt, đặc biệt là đổ mô hôi khi ngủ. Em rất lo lắng cho bạn gái. Bạn gái em thật hồn nhiên nên em canghf đau lòng. Anh chị cho em lời khuyên! Thân em thì nhiều trieuf triệu chứng vẫn cứ xuất hiện. Chân thành cám ơn các anh chị!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thanh pho ho chi minh
Cảm ơn: 10 lần
|
Mọi người giúp đỡ em với. Em thật sự rất lo lắng. Em không tài nào tỉnh táo được. E điên mất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Bạn có gì đâu mà hoảng hốt thế, tôi tin chắc là bạn ko sao cả. bạn hãy đi xét nghiệm để khỏi lo lắng nhé.
|
 1 người cảm ơn nguyenvananh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thanh pho ho chi minh
Cảm ơn: 10 lần
|
Trước hết em chân thành cảm ơn lời khuyên. Thật ra thì có những lúc em bình tĩnh được nhưng khi bạn gái có triệu chứng như thế làm em thật sự lo lắng. Em biết là ích kỷ khi cứ lên đây mà la hét nhưng em chỉ có thể bày tỏ và nhân được lời khuyên trên diễn đàn mà thôi. Đôi khi em có thể đoán được câu trả lời nhưng chính những câu giải đáp đó là động viên thật sự mà tự em không thể tự làm được. Thời gian này vượt qua bản thân ổn định tâm lý là quan trọng nhất. Em cũng đang chờ xét nghiệm tuy có những lúc em không dám nghĩ đến. Chúc mọi người sức khỏe!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thanh pho ho chi minh
Cảm ơn: 10 lần
|
Mà mấy anh chị cho em hỏi 1 câu nữa ạ. Khi em đi điều trị phơi nhiễm lúc đó là 8h tối nên bệnh viện hết thời gian xét nghiệm nhưng cho em uống thuốc vì thời gian là vàng lức này. Em uống 1 lần ngay lúc đó và 8h sáng hôm sau uống 1 lần nữa vào 8h sáng rồi mới xét nghiệm vì phải hơn 8h sáng mới xét nghiệm được. Không biết 2 lần uống như thế có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không? và cho em hỏi luôn là QHTD đeo ngược bao nhưng không rách có nguy cơ không ạ. Chân thành cám ơn! Mong anh Tuấn và mọi người giải đáp giúp em.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.