 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: bk09  Chiều nay em có QHTD với 1 bạn nam... cả 2 chỉ hôn thôi, và sau đó em có ngậm dương vật của người đó khoảng 15s rồi thôi.. Người đó đưa dương vật vào hậu môn em k có bao, nhưng không vào được, làm nhiều lần nhưng chỉ ở bên ngoài. Sau đó cả 2 cùng xuất tinh lên người em, tinh dịch có chảy xuống gần hậu môn.. Vậy cho em hỏi em có bị gì không ạ. Em cảm ơn diễn đàn nhiều ạ
Những gì bạn kể không sao.Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức để trang bị cho mình,khi mọi người đã từng giúp.Bạn hôm nay rất may mắn (Người đó đưa dương vật vào hậu môn em k có bao, nhưng không vào được, làm nhiều lần nhưng chỉ ở bên ngoài).
Dạ cho em hỏi là từ ngày đó tới hôm nay (14/3-9/4) là 25 ngày. Em đến Medic Hoà Hảo xét nghiệm HIV Combo để kiểm tra thì Âm tính, vậy những hành vi em nói trên + kết quả đó là em có thể hoàn toàn an tâm được không ạ. EM có cần phải đợi 3 tháng để test lần cuối k ạ. thật sự điều đó làm em không tập trung học được,nên em phải đi kiểm tra để xoá bỏ những điều suy nghĩ
|
Hôm nay mình lại bị ổng gọi quấy rầy và cứ liên tục làm áp lực với mình.. ổng cứ nói là ổng là top và đã từng quan hệ nhiều lần... ổng nói nếu mình kể chuyện này với ai ổng sẽ làm cho mình không còn ngẩng mặt lên nhìn ai. Điều này làm mình lo lắng quá. Mình không biết sao nữa. Vì ổng biết điểm yếu mình là rất dễ suy nghĩ và lo sợ bệnh....
|
Mình cảm ơn 2 bạn rất nhiều. À mình muốn hỏi thêm rằng, là ổng xuát tinh lên cổ và ngực mình nhưng do ổng cũng có bấu vào cổ nên mình không biết có trầy xước gì không, vì nhìn bên ngoài thì k thấy gì. Liệu có xảy ra lây nhiễm không? Thật ra mình rất muốn nhờ đến cơ quan hay gì giúp đỡ, vì trên người mình có nhiều vết bầm do bị đánh lắm, nhưng vì thầy là người rất có uy tín và hầu như ai cũng kính trọng, thật sự mình biết nói ra sẽ khó ai tin và mình đã bị thầy hăm doạ k được nói ai bik, nếu k thì k tốt cho mình. Nên giờ mình chẳng biết làm sao, cứ nhắm mắt cho qua thôi.
|
Em là con trai. tối hôm qua em đi công tác cùng 1 thầy giáo, lúc ngủ trong khách sạn em bị thầy giáo có hành vi ép quan hệ tình dục. thầy có bắt em oral sex dương vật thầy.... và lúc đó trong miệng em củng bình thường k gì hết, nhưng em lo gì thầy có ra chất nhờn trong miệng em, liệu có sao không ạ. Với lại do thầy bóp tay em đau quá, em không đẩy ra được, thầy dùng tay thoa gel rôi thọt vào hậu môn em đau lắm ( thầy làm nhiều lần nhưng em cố dùng chân đẩy ra). sau đó thầy thoa gel và cố nhét dương vật vào hậu môn em ( k có BCS) nhưng nó k vào được, em thấy thầy làm nhiều lần nhưng hình như chỉ có vào được 1/2 của cái đầu dương vật, rồi sau đó thầy tự sục ra. Cho em hỏi như vậy em có sao không ạ. Vì lúc em tắm em vệ sinh, em thấy có vẻ hình như em bị trầy 1 chút ít phía da bên ngoài hậu môn á (
k nhìu và cũng k rát gì cả).
Em thật sự rất lo lắng, cả ngày hôm nay về em không thể nào học hành được hay gì cả. Đầu óc em bị phân tâm, chắc em stress chết mất. Do lúc nhỏ 1 lần em cũng bị lạm dụng tình dục và bị đánh đến nứt xương chân, nên em luôn bị ám ảnh và sợ việc quan hệ qua đường hậu môn lắm. các anh
chị cho em hỏi là oral sex không có khả năng lây nhiễm cao đúng k ạ.
Em cảm ơn rất nhiều ạ, hiện giờ đầu óc em không thể nào tập trung được, nên em rất cần sự tư vấn của diễn đàn ạ
|
Tại vì mình chỉ sợ chất nhờn tiết ra rồi chân răng mình bị chảy máu hoặc cổ họng mình bị trầy ( do mình bị viêm mũi dị ứng và át xì nhiều nên sợ cổ họng trầy) thôi à. hic hic dù đọc rằng OS k có nguy cơ nhưng sao k thể nào xoá nó ra khỏi cái đầu được.
|
Được anh Tuấn tư vấn như vậy em cũng an tâm. Tại vì quen nhau nên lâu lâu vẫn xảy ra trường hợp như vậy, rồi em cứ sợ và cứ tính ngày để đi làm xét nghiệm thì tinh thần không bao giờ yên ổn. EM cám ơn sự chia sẻ của anh nhiều
|
Em mong Anh Tuấn và mọi người chia sẽ giúp em. Em thường xuyên nghiên cứu về vấn đề này trên diễn đàn rất kỹ, nhưng vẫn không thể nào loại bỏ được cái ý
nghĩ đó trong đầu.
Em là Gay, và em chỉ Oral sex thui, tuy nhiên mỗi lần như vậy chỉ khoảng 1p thôi à. Sau mỗi lần như vậy em lại băn khoăn và rất sợ bị nhiễm, e đọc trên mạng và nghiên cứu tạp chí nước ngoài,người ta nói OS chỉ có nguy cơ trên lý thuyết, còn bên ngoài chủ yếu chưa có, vì enzim của nước bọt làm giảm hoạt tính của virus HIV nếu có, tuy nhiên sau mỗi lần vậy em lại bị khô môi và thiếu C nên bị chảy máu chân răng làm em cũng lo lắm. Rồi lại hay săm soi cơ thể với những cái bất thường làm em
cũng sợ.
Em rất hay đi xét nghiệm HIV, từ tháng 3/2012 rồi tháng 5 và 7/2012 ở Pastuer đều AT. Vừa rồi khi có nguy cơ vào ngày 30/10 và 26/11 nên ngày 28/12 ( hơn 4 tuần) em đến Medic làm xét nghiệm Combo thì NEG S/Co = 0.13. Sau đó 24/1 ( 8 tuần đối với ngày 28.12 và 12 tuần đối với ngày 30/10) em làm Anti + Viêm gan B thì đều NEG hết. Nhưng mà em vẫn lo, định sau Tết ngày 19-20 gì đó làm thêm 1 cái nữa ở Medic với một số bệnh xã hội đế xả stress mà em sợ là vẫn k bỏ được suy nghĩ đó, Vì em đang muốn quay lại người bình thường. ( Vậy ngày 19-20 đó em nênxét nghiệm
loại gì ạ. Combo hay Anti)
Sau khi đọc trên Forum thì em biết sau 28 ngày từ khi có nguy cơ thì có thể xét nghiệm Combo để tìm lẫn kháng thể và kháng nguyên. Sau 4 tuần thì kháng nguyên giảm và kháng thể dần tăng nên 8 tuần AT là kết quả
khả quan.
Mong anh Tuấn và mọi người chia sẻ giúp em về trường hợp này
Em chân thành cảm ơn mọi người ạ.
|
|