Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Một cánh cửa khép lại, một thế giới khép lại
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-05-2013(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có lẽ tôi thuộc dạng người bi quan, k tìm đâu dc niềm vui, dù đã gượng cười gượng nói. những gì thuộc về bản chất sẽ không thể thay đổi, dù cho bị chìm lấp, biến đổi bề ngoài bao nhiêu đi chăng nữa. và khốn nạn thay, bản chất của tôi là một người bi quan.
tôi thường giữ chặt lấy những mối quan hệ cũ, và cho rằng đó là tất cả với tôi. lười biếng, tôi không nuôi dưỡng thêm một người bạn mới nào, dù cho bao nhiêu năm tháng qua đi, danh bạ đt của tôi trống lốc, những cuộc gọi đến và đi chỉ một vài người nhất định. và một trong những người tôi tin tưởng, dựa dẫm như một tượng đài tôn giáo giờ đã quay lưng đi, và tôi đổ sụp.
dù như thế, tôi cũng không đi tìm kiếm một người nào khác thay thế, càng không phải dựa vào chính bản thân mình, tôi biết tôi mục nát, trống rỗng và rữa mòn mất rồi. tôi chỉ là cái vỏ của chính tôi, để che đậy sự không có gì bên trong tôi. nhạt nhẽo, tồn tại như một u linh.
và có lẽ, tôi sẽ không còn tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào ở bất cứ nghĩa nào nữa, thế giới khép lại, niềm tin cũng rời bỏ rất xa. những gì còn lại là nét mặt cau có, ánh mắt ăn tươi nuốt sống như thể tôi là một tội đồ vạn kiếp từ người mà tôi đã nghĩ là tất cả trong cuộc sống của mình.
đáng cười thay và méo mó thay. những dòng chữ trút ra như khúc mắc ô uế của tâm hồn. viết xong rồi không thanh sạch nhưng cũng nhẹ nhõm. cánh cửa khép, thế giới khép nhưng tôi vẫn tồn tại nên tôi phải chọn cho mình một cách tồn tại trước khi nó thành hư vô. | Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-02-2013(UTC) Bài viết: 97  Đến từ: hanoi Thanks: 56 times Được cảm ơn: 30 lần trong 28 bài viết
|
Nếu bạn mở lòng thì cuộc sống sẽ khác. Thủ nhìn bản thân mình và xã hội theo những hướng khác nhau coi. Đọc những dòng tâm sự của bạn mà thấy mình mềm yếu quá. | Xin cứ yêu thương cho trọn đời này |
 1 người cảm ơn yuki87 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-12-2012(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 9 bài viết
|
cố lên bạn nhé.. hãy cảm ơn họ vì họ đã xuất hiê%3ḅn trong cuô%3ḅc đời mình để biêt mình mạnh mẽ hơn mình nghỉ | hãy cười lên bạn nhé.. duduxanh333 |
 1 người cảm ơn duduxanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: shinkystar  Có lẽ tôi thuộc dạng người bi quan, k tìm đâu dc niềm vui, dù đã gượng cười gượng nói. những gì thuộc về bản chất sẽ không thể thay đổi, dù cho bị chìm lấp, biến đổi bề ngoài bao nhiêu đi chăng nữa. và khốn nạn thay, bản chất của tôi là một người bi quan.
tôi thường giữ chặt lấy những mối quan hệ cũ, và cho rằng đó là tất cả với tôi. lười biếng, tôi không nuôi dưỡng thêm một người bạn mới nào, dù cho bao nhiêu năm tháng qua đi, danh bạ đt của tôi trống lốc, những cuộc gọi đến và đi chỉ một vài người nhất định. và một trong những người tôi tin tưởng, dựa dẫm như một tượng đài tôn giáo giờ đã quay lưng đi, và tôi đổ sụp.
dù như thế, tôi cũng không đi tìm kiếm một người nào khác thay thế, càng không phải dựa vào chính bản thân mình, tôi biết tôi mục nát, trống rỗng và rữa mòn mất rồi. tôi chỉ là cái vỏ của chính tôi, để che đậy sự không có gì bên trong tôi. nhạt nhẽo, tồn tại như một u linh.
và có lẽ, tôi sẽ không còn tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào ở bất cứ nghĩa nào nữa, thế giới khép lại, niềm tin cũng rời bỏ rất xa. những gì còn lại là nét mặt cau có, ánh mắt ăn tươi nuốt sống như thể tôi là một tội đồ vạn kiếp từ người mà tôi đã nghĩ là tất cả trong cuộc sống của mình.
đáng cười thay và méo mó thay. những dòng chữ trút ra như khúc mắc ô uế của tâm hồn. viết xong rồi không thanh sạch nhưng cũng nhẹ nhõm. cánh cửa khép, thế giới khép nhưng tôi vẫn tồn tại nên tôi phải chọn cho mình một cách tồn tại trước khi nó thành hư vô. bạn ơi, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh của nhiều bạn trong này còn thê thảm hơn bạn đó, vậy mà họ còn có thể đứng dậy đc. tình yêu cũng quan trọng đó, nhưng khi bạn phải đối mặt vs vấn đề sức khỏe thì bạn sẽ hiểu. chúc bạn luôn mạnh mẽ.
|
 2 người cảm ơn Believe90 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-06-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Hà nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Bạn ơi! Cho dù như thế nào đi chăng nữa, bạn hãy cố gắng lên vì rằng, ngoài kia, còn có rất nhiều người, cho dù không như bạn, thì người ta còn khổ, còn cực hơn bạn rất nhiều, nhưng người ta vẫn gắng sống, vẫn mong muốn được sống cơ mà. Đừng suy nghĩ nhiều mà thay vào đó, bạn hãy cứ sống thật vui, thật tự tin, hãy sống hết mình vì những điều mà mình đang có, thay vì sống vì những gì mình mong có (hoặc người khác có). Mong rằng bạn sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn, vui vẻ hơn, vào 1 ngày gần nhất.
Thân!!!
|
 2 người cảm ơn zilk3rz cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
hãy có gắng lên bạn nhé ... hãy sống vì những người yêu thương của mình bạn nhé ... Nếu bạn buồn hay muốn chia sẻ thì hãy liên lạc với mình qua nick yahoo bên dưới nhé... mình luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng với bạn... hãy cùng nhau vượt qua con đường khó khăn này nhé... | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 2 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Long An Thanks: 42 times Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
|
Đã là mang kiếp con người thì mấy ai lại không phải dựa vào bản thân...như những người gọi là sống bám thì tất nhiên bản thân thân họ cũng phải có gì đó để khiến người khác vì mình...dù có ai quan tâm hay tốt với mình đến đâu thì cũng sẽ không bằng chính bản thân mình...chúng ta đều đang đứng trên đôi chân của bản thân và sống cuộc sống không phải của ai khác...thế nên cho dù là khoẻ mạnh, ốm đau, vui sướng hay đau khổ...thì hãy luôn tin và chắc rằng mọi trạng thái hay ý niệm đều do mình làm chủ bạn nhé... | Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được... |
 3 người cảm ơn letuanky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Bạn Letuanky nói chuẩn đấy......dù có ai quan tâm hay tốt với mình đến đâu thì cũng sẽ không bằng chính bản thân mình...Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định.Hãy mạnh mẽ đi tiếp bạn nhé.Thành công và cuộc sống mới đang chào đón bạn phía trước.Hãy tin là vậy. | Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Hồ Chí Minh
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mở cánh cửa khác và sống một thế giới khác bạn nhé! Enjoy!
|
 1 người cảm ơn never_again cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2012(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Việt Nam Thanks: 30 times Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
|
rơi vào hoàn cảnh này ai cũng cần lắm 1 sự chia sẻ ... hãy quan tâm chia sẻ để cùng nhau có 1 tinh thần sống tốt.
mỗi người ai cũng có tâm trạng, tâm sự thì cần có có người chia sẻ chứ có ai đang kêu gọi đều gì đâu mà bàn đến việc sống bám ở đây ? chúng ta nên có những chia sẻ tích cực hơn chứ đừng vì mục đích khác các bạn nhé...
Chúng ta đến diễn đàn này là cần sự chia sẻ , ai trong chúng ta không 1 lần rơi vào hoàn cảnh như vậy? | Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com |
 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Long An Thanks: 42 times Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
|
Những người đã bước đi trước nếu như có một tấm lòng thì sẽ luôn sẵn sàng an ủi những ai vừa mới đặt chân vào hố sâu mình đã từng đi qua...nhưng ở mỗi người sẽ có những bản năng sinh tồn cũng như những hoàn cảnh hoàn toàn riêng biệt mà không phải ai cũng có thể hiểu được...những chia sẽ, quan tâm dù là nhiều đến đâu nhưng nếu như chính người trong cuộc không còn tin vào chính họ và sẳn sàng buông xuôi tất cả thì mọi ý tốt cũng như những lời nói sáo rỗng...bản thân còn nhớ thời gian đầu khi mới phát hiện ra mình đã bước chân vào một con đường chênh vênh mà chẳng thể quay lại được nữa, khi đó có 2 câu mà nhận được từ một người đã in thẳng vào não vĩnh viễn: "liệu không mắc bệnh này thì có chắc rằng bản thân sẽ không chết vì bệnh khác không?" Và "sống mà không năng động thì chẳng mang lại kết quả gì"...sau khi nghiệm ra mọi thứ thì bản thân lại tin rằng nếu không thể quay đầu lại thì phải cố gắn bước về phía trước vì không có ai có thể đi giúp mình...biết đâu được đến một đoạn nào đó con đường chênh vênh này sẽ lại bằng phẳng như xưa... | Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-03-2013(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
|
Bạn hiê%3ḅn đang rất buồn và không tin tưởng vào ai,đọc bài này thấy bạn đúng là bi quan thâ%3ḅt.Cách sống của bạn phụ thuô%3ḅc vào suy nghĩ của bạn rất nhiều,ngay cả tinh thần của bạn cũng zị.Mỗi người điều có quan điểm sống riêng,tôi chẳng dám khuyên bạn phải sống như thế nào.Với tôi thì những người bạn xung quanh rat quan trọng với tôi,tôi chẳng cần vâ%3ḅt chất hay những thứ gì gọi là giá trị mà chỉ cần những lời quan tâm ai ủi nhau những lúc mê%3ḅt nhoài hay buồn chán là đủ rồi,tôi chẳng dám trông mong gì ở phía trước.hôm nay sống với nhau,yêu thương nhau thì quí trọng nhau vâ%3ḅy,ngày mai có như thế nào,chẳng biết được lòng người.tôi luôn coi sự ra đi,hay chia li của mô%3ḅt điều gì đó là tât yếu nên cũng sẽ đỡ buồn hơn...chúng ta sống còn lâu còn dài và trên đường đi sẽ gặp nhiều người,nhiều mối quan hê%3ḅ,chúng ta có quyền chọn lựa,ai tốt với ta,ta hợp với ai...Không cần nhiều bạn chỉ cần vài người chân thâ%3ḅt là được rồi.cố lên bạn.
|
 1 người cảm ơn yeu_doi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Sau mỗi thất bại thì ai cũng có xu hướng chui rúc vào cái vỏ ốc để gặm nhắm nỗi buồn. Mà cuộc sống thì nó cứ tiếp diễn, với những mối quan hệ, xã giao xung quanh Rút ra bài học cho bản thân, để cẩn trọng hơn, biết suy xét hơn là càng ngày càng đa nghi, ngờ vực mọi thứ xung quanh Nếu chính chúng ta không có niềm tin vào bản thân và người khác, thì chúng ta không thể đòi hỏi người khác tin vào chúng ta Đừng đem quá khứ do 1 ai đó gây ra, để đổ lên những người hiện tai và tương lai xung quanh bạn, vì họ không có lỗi gì với những chuyện quá khứ của bạn. Người có lỗi thì đã thuộc về quá khứ, dù có đằn vặt thì cũng có lúc chúng ta tự đứng lên. Một ngày, hai ngày...một tháng, hai tháng...một năm, hai năm...sẽ đến lúc moị thứ nhạt nhoà Có những người không mang laị cho chúng ta sự yêu thương, tình yêu, nhưng cũng có thể là những người bạn tâm sự, chia sẻ...Không nên quá kỳ vọng mà xem đó là những người bạn bình thường, để cảm thấy tự nhiên, thoải mái hơn | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Một cánh cửa khép lại, một thế giới khép lại
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|