Xin chào mọi người... hôm trước em có tình cờ lên mạng và thấy được trang wed này của diễn đàn, em rất mừng vì có một ngôi nhà chung có thể cùng em chia sẽ buồn vui trong cuộc sống hiện tại của em, em phải đối mặt với căn bệnh hiv mà em 2 lần đi xét nghiệm tại bình thuận... em viết topic này mong những ai hiễu và chưa hieux rút ra bài học cho riêng mình và cũng đừng giống như e nhé. cuộc đời này của em, em cảm thấy hối hận lắm rồi... mong sao giờ chỉ cần có một người bạn đời giống như em có thể sống tiếp quảng đời còn lại...
em bị gay (đồng tính nam) khi em mới có 17 học lớp 9... e lên các trang mạng tìm hiễu các trang wed gay rồi em đăng tin tìm bạn... tìm được người này hết người kia trong đất bình thuận xứ sở thanh long này... gặp uống cafe, gặp chỉ mang tính chất mình họa cafe, sau chầu cafe ấy là một cuộc hành xác trên chiếc giường của nhà nghĩ... hết người này đến người khác, thế là cũng đã trôi qua 3 năm 4 năm ji rồi... vừa rồi tháng 6/ tháng 7 âm lịch ji đó. e có đi về miền tây du lịch núi bà đen, châu đốc an giang... ở được vài ngày ở châu đốc. buồn đời lên mạng zalo của VNG tìm bạn thế là tìm được một lũ gay... tụi nó mướn nhà nghĩ ngủ chung 5. 6 đứa... hồi đó là đã 3h sáng rồi... qua phòng tụi nó chơi. nếu tính hết tất cả là 5 đứa em nữa là 6... tụi nó thây phiên nhau fuck em, hết đứa này đến đứa kia... thế là cũng xong cuộc chơi thể xác.. đến sáng đi về núi bà tây ninh.. người thì ễu oãi đâu cơ, đủ thứ đó là chiu chứng của hiv mà e thì lại k bik.... đi tây ninh xog, về lại bình thuận. ở một thời gian. thì có đợt tuyễn bộ đội. lên xét nghiệm đàng hoàn... đến ngày trả kết quả thì em k bik. những người trong ngành biết. mà 1ji ở cùng xóm gần nhà kế bên. biết được kết quả dương tính của em... và một chị làm bên hội phụ nữ thân nhất, động viên trong thời gian qua... nhận được kết quả trong tay tại quán cafe khi 2 người trưởng thảnh đứng trước e, trò truyện cùng em... nước mắt cứ tuôn ra... hàng mi ướt đẫm, khóc riết, nỗi buồn theo e, đêm nào cũng khóc, k làm ji là ngồi khóc, nhận được kết quả là, hút thuốc rất nhiều, cafe cũng rất nhiều.
=> Hiện tại thì em sống với ji ruột mười mấy năm nay. 3 mẹ thì ở cách xa em gần 100km mà trong rừng rú lận... ji ruột thì gia đình rất khó khăn, đi chơi đêm k được, bạn bè k được dẫn về nhà... hiện tại đang là cánh tay trái của bà ji, đi theo xe tải kiểm hàng, giao hàng, nhận hàng, thủ quỹ, quãn lí... tháng ji trả 2tr mức lương như thế đủ sống cho bản thân e. e định làm vài năm nữa dành dụm kiếm tiền học một cái bằng lái xe kiếm xe tải chạy, và khi đủ tuổi trưởng thành học lên cấp xe tải thành chạy xe khách 52 chỗ. kiếm thật nhiều tiền để nuôi dưỡng cha mẹ già sống cực khổ trong rừng. kiếm từng đồng từng cắt nuôi 2 đứa em của e. và kiếm một người nào đó hợp tình , hợp ý sống sao cho tốt. vậy mà những ước mơ tan biến tất cả. nghị lực sống của em tan biến... khi nhận được mẫu giấy hiv.... hjx... giờ em phải làm sao đây. khi em mới có 20t thôi. tuổi đời e đẹp nhất trong đời vậy mà lại nhận được bản án tử hình như thế, em thì không biết ăn chơi, k biết rượu chè, cờ bạc ji hết, quánh lộn cũng k, vậy mà sao cuộc đời em đen tối quá vậy nek. bị gay rồi, bị xã hội kì thị rồi... giờ còn mang căn bệnh của thế kỉ nữa... giờ em phải làm sao đây. em định đi khỏi cái xứ này kiếm một nơi nào đó thật xa sống hết quãng đời còn lại của em, khỏi gia đình, e chỉ sợ sống chung với gia đình một ngày nào đó, e bất cận lây lang căn bệnh này cho mọi người lúc đó em hối hận lắm. có ji mọi người cứ sent mail cho em, hoặc yahoo
vulinh_201193@yahoo.com mail
cauchunho.201193@gmail.com mong được làm quen cùng các bạn cùng cảnh ngộ