Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ha_au777  
#1 Đã gửi : 28/07/2013 lúc 10:06:53(UTC)
ha_au777

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC)
Bài viết: 9
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
Tôi, 24t, một chàng trai sâu sắc và vô cùng phức tạp. Ai cũng nói tôi dễ thương và gương mặt có nét khá lạnh lùng. Và tôi là Gay. Ai đó đã nói với tôi cuộc đời của mỗi chàng Gay đều là một bi kịch, và chưa bao giờ tôi lại thấy thấm thía câu nói ấy như lúc này. Có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình đâu đó trong câu chuyện của tôi,đây có lẽ là lần đầu tiên tôi trải lòng và hy vọng những gì tôi sắp viết ra đây các bạn có thể hiểu và chia sẽ với tôi phần nào. Ai cũng có một quá khứ ko tốt và xin mọi người hãy đứng một phần nào đó về phía tôi để tôi có thể thấy ấm áp hơn, được ko ???...
18t tôi lên Sg ở với chị Hai trong căn phòng trọ ọp ẹp. Tôi xin làm trong một cửa hàng thời trang. Công an bắt và giữ xe tôi khi tôi trên đường về quê bổ sung hồ sơ việc làm. Nhìn tôi mồ hôi nhuễ nhoại mỗi đêm đi làm về lội bộ qua những cây cầu,nước mắt chị tôi chực trào...
Tôi đến với bao cuộc tình,bởi dáng vóc 1 chàng trai quê nhưng nõn nà,tôi được khá nhiều người theo đuổi và yêu mến. Sinh lý của một chàng trai mới lớn trông tôi thật đáng nể sợ. Tôi thậm chí có thể ngày làm tình 2 lần đều đặn mỗi ngày. Vậy là tôi cứ lao vào những cuộc hẹn,cafe, gặp gỡ,rồi làm tình. Có khi tôi chỉ tình cờ ngồi đâu đó,ai đó trề xe tới thế là chúng tôi đến ks vui vẻ. Tôi đi bơi và làm tình trong toilet. Tôi dạo chơi đâu đó và bắt gặp một ánh mắt thế là chúng tôi lột đồ của nhau. Tôi thấy cô gái trong " Nhật ký cô nàng nghiện sex" và tôi thật giống với cô ta lúc này.
Có lần chị tôi đổ bệnh nặng. Tôi ra giá với một người đàn ông. Ông ta ngủ với tôi và để lại cọc tiền. Bắt đầu chìu chuộng bản thân hơn tôi vào làm ở 1 tiệm massage. Hằng ngày tôi mân mê cho những người đàn ông kia và họ cho tôi tiền. Đôi lúc tôi thấy mình kinh tởm nhưng tôi ko thể dừng lại bởi tôi biết. Tôi thích sex. Tôi dính vào đường dây mại dâm nam. Người ta gọi đọc số phòng và tôi đến vui vẻ với họ. Lúc đó có một a Việt kiều bạn của ông chủ,him thích tôi vì tôi lạnh lùng,dù him rất giàu sang và vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chưa bao giờ tôi liếc nhìn him. A ta hẹn tôi, trả cho ông chủ tôi mớ tiền. Dắt tôi về một căn biệt thự sang trọng, quần áo giày và dây nịt tôi được thay bằng những thứ đắt tiền. Him dắt tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đưa tôi đến những quán bar nhập nhòe...Hôm đó tôi được 200$ cùng mớ quần áo lũng cũng...
Tôi bắt đầu cuộc sống xa hoa cho đến một ngày nhìn thấy him đi với 1 a chàng khác cùng dòng tin nhắn :" E chỉ là một con đỉ"...
Chị tôi lấy chồng nước ngoài. Tôi dọn về ở chung với một a chàng tôi mới cặp. A ta ở chung với một người bạn nữa cùng một đám lóc nhóc trên lầu. Sau này tôi mới biết đó là một động mại dâm nam. A ta thật sự yêu tôi. Nhưng theo kiểu thế giới thứ 3, sự yêu thương chìu chuộng hay đối đãi với người yêu mới thật sự làm người ta ngỡ ngàng. Him cho tôi chơi thuốc, đập đá, rồi làm tình, threesome, group,...mụ mị và hoang lạc. A ta đánh tôi vì ghen, dùng thuốc chích vào tay tôi vì hờn giận...A ta đánh người yêu cũ tôi vì dám nhắn tin hỏi thăm tôi. Ngày a ta bị bắt, tôi rùng mình rời khỏi căn nhà đó với đôi chân nặng nề,lòng tôi trống rỗng...
Tôi lao vào những cuộc vui. Đập đá, làm tình...Tôi cứ ám ảnh cuộc đời là Gay thê thảm của tôi qua 30t tôi phải đối diện thế nào...Tôi sẽ sống ra sao...Gia đình tôi sẽ xấu hổ cỡ nào...Lao và cứ lao, tôi nghĩ đời tôi như chẳng còn gì nuối tiếc. Đến khi sức khỏe tôi có vấn đề, mẹ bắt tôi về nhà ở. Đi khám tổng quát bs kết luận tôi ko bị nhiễm H. Tôi chỉ cười nhạt.
Về nhà ở, chán chường, tôi đi làm bar. Lại ngập ngụa trong rượu bia, thuốc lak, tối về đập đá với khách, hoặc mấy đứa làm chung. Lại trụy lạc và buông thả. Rồi ngày đó cũng đến, ông trời báo tin tôi bị H. Tôi cũng ko buồn rơi một giọt nước mắt.
Nghĩ làm. Tìm một công việc đường hoàng. Tôi vẫn qua lại và tìm kiếm người làm tình. Nhưng lúc này tôi có ý thức hơn, biết giữ an toàn cho họ. Tuy nhiên, tôi ko còn cảm giác sung sướng như trước nữa. Tôi sợ ko biết tôi có lây lan cho họ hay ko. Tôi căm ghét bản thân mình, tôi căm ghét những việc mình đang làm,nhưng tôi ko biết làm sao dừng nó lại. Dục tính trong tôi vẫn rất mạnh và nó cứ thôi thúc tôi từng ngày. Tôi đi chùa sám hối mỗi tháng 2 lần nhưng tâm của tôi ko yên được. Tôi sợ. Nếu tôi là kẻ giết người, sao tôi ko chết sớm để khỏi liên lụy người khác...
Giờ mới vật lộn với bệnh Zona xong, tôi thấy cơ thể mình đang ngày càng yếu dần. Nửa mặt tôi chi chít sẹo, tôi nghĩ ông trời đang làm tôi xấu đi để tôi bớt tạo nghiệt. Tôi ko dám đến cơ sở y tế xét nghiệm lần nữa. Tôi ko biết mình phải điều trị ra sao. Tôi muốn mình chết quách đi cho xong nhưng tôi thương mẹ. Tôi ko dám nói tin này với ai nhưng tôi ko biết làm sao đối diện một mình. Mẹ tôi, chị tôi, gia đình tôi, những người thương yêu tôi, họ sẽ tiếp nhận tin này ra sao đây, bản thân tôi trơ cứng nhưng còn họ,họ sẽ đau khổ thế nào đây...? Ko có tôi, mẹ tôi sẽ sống ra sao đây...???
Tôi biết ko có gì là quá muộn, nhưng tiếp theo tôi phải làm gì đây ??? Cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ mà sao giờ tôi thấy phía trước của mình tối tăm quá...Tôi đang chuẩn bị cho sự nghiệp riêng của mình nhưng tôi biết sống thế nào là tốt đây...khi bản thân tôi vẫn còn mang đầy dục vọng.
Tôi muốn khóc mà nước mắt tôi ko tuông được...Tôi kiệt sức mất thôi...Ai đó ơi...
thanks 6 người cảm ơn ha_au777 cho bài viết.
qwerty. trên 28-07-2013(UTC) ngày, Linh Nhi trên 28-07-2013(UTC) ngày, BS Dung trên 29-07-2013(UTC) ngày, nguoicu_daklak trên 29-07-2013(UTC) ngày, Hoa Boi Quynh trên 01-08-2013(UTC) ngày, tpo trên 01-08-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nguoicu_daklak  
#2 Đã gửi : 29/07/2013 lúc 08:51:37(UTC)
nguoicu_daklak

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 7
Woman

Đến từ: Dak Lak

Thanks: 114 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
Originally Posted by: ha_au777 Go to Quoted Post
Tôi, 24t, một chàng trai sâu sắc và vô cùng phức tạp. Ai cũng nói tôi dễ thương và gương mặt có nét khá lạnh lùng. Và tôi là Gay. Ai đó đã nói với tôi cuộc đời của mỗi chàng Gay đều là một bi kịch, và chưa bao giờ tôi lại thấy thấm thía câu nói ấy như lúc này. Có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình đâu đó trong câu chuyện của tôi,đây có lẽ là lần đầu tiên tôi trải lòng và hy vọng những gì tôi sắp viết ra đây các bạn có thể hiểu và chia sẽ với tôi phần nào. Ai cũng có một quá khứ ko tốt và xin mọi người hãy đứng một phần nào đó về phía tôi để tôi có thể thấy ấm áp hơn, được ko ???...
18t tôi lên Sg ở với chị Hai trong căn phòng trọ ọp ẹp. Tôi xin làm trong một cửa hàng thời trang. Công an bắt và giữ xe tôi khi tôi trên đường về quê bổ sung hồ sơ việc làm. Nhìn tôi mồ hôi nhuễ nhoại mỗi đêm đi làm về lội bộ qua những cây cầu,nước mắt chị tôi chực trào...
Tôi đến với bao cuộc tình,bởi dáng vóc 1 chàng trai quê nhưng nõn nà,tôi được khá nhiều người theo đuổi và yêu mến. Sinh lý của một chàng trai mới lớn trông tôi thật đáng nể sợ. Tôi thậm chí có thể ngày làm tình 2 lần đều đặn mỗi ngày. Vậy là tôi cứ lao vào những cuộc hẹn,cafe, gặp gỡ,rồi làm tình. Có khi tôi chỉ tình cờ ngồi đâu đó,ai đó trề xe tới thế là chúng tôi đến ks vui vẻ. Tôi đi bơi và làm tình trong toilet. Tôi dạo chơi đâu đó và bắt gặp một ánh mắt thế là chúng tôi lột đồ của nhau. Tôi thấy cô gái trong " Nhật ký cô nàng nghiện sex" và tôi thật giống với cô ta lúc này.
Có lần chị tôi đổ bệnh nặng. Tôi ra giá với một người đàn ông. Ông ta ngủ với tôi và để lại cọc tiền. Bắt đầu chìu chuộng bản thân hơn tôi vào làm ở 1 tiệm massage. Hằng ngày tôi mân mê cho những người đàn ông kia và họ cho tôi tiền. Đôi lúc tôi thấy mình kinh tởm nhưng tôi ko thể dừng lại bởi tôi biết. Tôi thích sex. Tôi dính vào đường dây mại dâm nam. Người ta gọi đọc số phòng và tôi đến vui vẻ với họ. Lúc đó có một a Việt kiều bạn của ông chủ,him thích tôi vì tôi lạnh lùng,dù him rất giàu sang và vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chưa bao giờ tôi liếc nhìn him. A ta hẹn tôi, trả cho ông chủ tôi mớ tiền. Dắt tôi về một căn biệt thự sang trọng, quần áo giày và dây nịt tôi được thay bằng những thứ đắt tiền. Him dắt tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đưa tôi đến những quán bar nhập nhòe...Hôm đó tôi được 200$ cùng mớ quần áo lũng cũng...
Tôi bắt đầu cuộc sống xa hoa cho đến một ngày nhìn thấy him đi với 1 a chàng khác cùng dòng tin nhắn :" E chỉ là một con đỉ"...
Chị tôi lấy chồng nước ngoài. Tôi dọn về ở chung với một a chàng tôi mới cặp. A ta ở chung với một người bạn nữa cùng một đám lóc nhóc trên lầu. Sau này tôi mới biết đó là một động mại dâm nam. A ta thật sự yêu tôi. Nhưng theo kiểu thế giới thứ 3, sự yêu thương chìu chuộng hay đối đãi với người yêu mới thật sự làm người ta ngỡ ngàng. Him cho tôi chơi thuốc, đập đá, rồi làm tình, threesome, group,...mụ mị và hoang lạc. A ta đánh tôi vì ghen, dùng thuốc chích vào tay tôi vì hờn giận...A ta đánh người yêu cũ tôi vì dám nhắn tin hỏi thăm tôi. Ngày a ta bị bắt, tôi rùng mình rời khỏi căn nhà đó với đôi chân nặng nề,lòng tôi trống rỗng...
Tôi lao vào những cuộc vui. Đập đá, làm tình...Tôi cứ ám ảnh cuộc đời là Gay thê thảm của tôi qua 30t tôi phải đối diện thế nào...Tôi sẽ sống ra sao...Gia đình tôi sẽ xấu hổ cỡ nào...Lao và cứ lao, tôi nghĩ đời tôi như chẳng còn gì nuối tiếc. Đến khi sức khỏe tôi có vấn đề, mẹ bắt tôi về nhà ở. Đi khám tổng quát bs kết luận tôi ko bị nhiễm H. Tôi chỉ cười nhạt.
Về nhà ở, chán chường, tôi đi làm bar. Lại ngập ngụa trong rượu bia, thuốc lak, tối về đập đá với khách, hoặc mấy đứa làm chung. Lại trụy lạc và buông thả. Rồi ngày đó cũng đến, ông trời báo tin tôi bị H. Tôi cũng ko buồn rơi một giọt nước mắt.
Nghĩ làm. Tìm một công việc đường hoàng. Tôi vẫn qua lại và tìm kiếm người làm tình. Nhưng lúc này tôi có ý thức hơn, biết giữ an toàn cho họ. Tuy nhiên, tôi ko còn cảm giác sung sướng như trước nữa. Tôi sợ ko biết tôi có lây lan cho họ hay ko. Tôi căm ghét bản thân mình, tôi căm ghét những việc mình đang làm,nhưng tôi ko biết làm sao dừng nó lại. Dục tính trong tôi vẫn rất mạnh và nó cứ thôi thúc tôi từng ngày. Tôi đi chùa sám hối mỗi tháng 2 lần nhưng tâm của tôi ko yên được. Tôi sợ. Nếu tôi là kẻ giết người, sao tôi ko chết sớm để khỏi liên lụy người khác...
Giờ mới vật lộn với bệnh Zona xong, tôi thấy cơ thể mình đang ngày càng yếu dần. Nửa mặt tôi chi chít sẹo, tôi nghĩ ông trời đang làm tôi xấu đi để tôi bớt tạo nghiệt. Tôi ko dám đến cơ sở y tế xét nghiệm lần nữa. Tôi ko biết mình phải điều trị ra sao. Tôi muốn mình chết quách đi cho xong nhưng tôi thương mẹ. Tôi ko dám nói tin này với ai nhưng tôi ko biết làm sao đối diện một mình. Mẹ tôi, chị tôi, gia đình tôi, những người thương yêu tôi, họ sẽ tiếp nhận tin này ra sao đây, bản thân tôi trơ cứng nhưng còn họ,họ sẽ đau khổ thế nào đây...? Ko có tôi, mẹ tôi sẽ sống ra sao đây...???
Tôi biết ko có gì là quá muộn, nhưng tiếp theo tôi phải làm gì đây ??? Cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ mà sao giờ tôi thấy phía trước của mình tối tăm quá...Tôi đang chuẩn bị cho sự nghiệp riêng của mình nhưng tôi biết sống thế nào là tốt đây...khi bản thân tôi vẫn còn mang đầy dục vọng.
Tôi muốn khóc mà nước mắt tôi ko tuông được...Tôi kiệt sức mất thôi...Ai đó ơi...
  1. Bỏ ra 5p để đọc hết
    .
    Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu
    .
    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

    .
    Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi

    .
    Hay tự Cha không mặc được áo quần.

    .
    Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
    .
    Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.

    .
    Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

    .
    Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

    .
    Cũng có lúc con thường hay trách móc

    .
    Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

    .
    Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
    .
    Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng.

    .
    Có những lúc Cha già không muốn tắm
    .
    Đừng giận cha và la mắng nặng lời
    .
    Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước

    .
    Từng van xin "đừng bắt tắm, mẹ ơi !"
    .
    Những lúc Cha không quen xài máy móc,

    .
    Chỉ cho Cha những
    hướng dẫn ban đầu.

    .
    Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
    .
    Có khi nào cha trách móc con đâu?
    .
    Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn

    Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò

    .
    Nếu không phải là niềm vui đối thoại

    .
    Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

    .
    Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa

    .
    Đùng ép thêm, già có lúc biếng ăn

    .
    Con cần biết lúc nào cha thấy đói

    .
    Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

    .
    Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống

    .
    Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay

    .
    Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững

    .
    Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

    .
    Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
    .
    Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
    .
    Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
    .
    Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

    .
    Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi

    .
    Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con

    .
    Muốn cho con được nên người xứng đáng

    .
    Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

    .
    Con tức giận có khi còn xấu hổ

    .
    Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ

    .
    Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

    .
    Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ.
    .
    Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
    .
    Để người vui đi hết chặng đường đời.
    .
    Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
    .
    Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
    .
    Luôn có con, trong cuộc đời

    .
    Yêu con, có mấy lời cho con.

    .
    Ba Mẹ của con.
    .
    .
    ~ken~ 
    Vì cha mẹ bạn vui lên nhá!

thanks 1 người cảm ơn nguoicu_daklak cho bài viết.
ha_au777 trên 07-08-2013(UTC) ngày
Offline pink_life  
#3 Đã gửi : 30/07/2013 lúc 11:23:03(UTC)
pink_life

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-07-2013(UTC)
Bài viết: 1


Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Đời sống của Gay thật cám dỗ. Đã bước vào thì khó mà lui được. Nhiễm H không phải là kết thúc. Chỉ là cuộc sống có thêm một điều khó chia sẽ. Rồi cũng sẽ quen, rồi cũng sẽ vui. Bảo vệ mình và mọi người nhé.
thanks 2 người cảm ơn pink_life cho bài viết.
nguoicu_daklak trên 02-08-2013(UTC) ngày, ha_au777 trên 07-08-2013(UTC) ngày
Offline Hoa Boi Quynh  
#4 Đã gửi : 01/08/2013 lúc 05:53:48(UTC)
Hoa Boi Quynh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 238
Đến từ: Đất của Người

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
Chúc em mọi sự may mắn. Gay không có gì là xấu và cộng đồng gay không nhỏ, em có thể chia sẻ cùng các bạn đồng cảnh. Từ nay hãy giữ gìn sức khỏe cho em và cho người khác nữa nhé.
Như con suối không cần ra biển.
Anh chỉ cần em.
Niềm hóa biển.
Để bao la.
thanks 3 người cảm ơn Hoa Boi Quynh cho bài viết.
tpo trên 01-08-2013(UTC) ngày, nguoicu_daklak trên 02-08-2013(UTC) ngày, ha_au777 trên 07-08-2013(UTC) ngày
Offline ha_au777  
#5 Đã gửi : 07/08/2013 lúc 09:43:56(UTC)
ha_au777

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC)
Bài viết: 9
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: nguoicu_daklak Go to Quoted Post
Originally Posted by: ha_au777 Go to Quoted Post
ịa điểm
  1. Bỏ ra 5p để đọc hết
    .
    Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu
    .
    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

    .
    Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi

    .
    Hay tự Cha không mặc được áo quần.

    .
    Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
    .
    Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.

    .
    Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

    .
    Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

    .
    Cũng có lúc con thường hay trách móc

    .
    Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

    .
    Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
    .
    Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng.

    .
    Có những lúc Cha già không muốn tắm
    .
    Đừng giận cha và la mắng nặng lời
    .
    Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước

    .
    Từng van xin "đừng bắt tắm, mẹ ơi !"
    .
    Những lúc Cha không quen xài máy móc,

    .
    Chỉ cho Cha những
    hướng dẫn ban đầu.

    .
    Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
    .
    Có khi nào cha trách móc con đâu?
    .
    Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn

    Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò

    .
    Nếu không phải là niềm vui đối thoại

    .
    Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

    .
    Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa

    .
    Đùng ép thêm, già có lúc biếng ăn

    .
    Con cần biết lúc nào cha thấy đói

    .
    Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

    .
    Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống

    .
    Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay

    .
    Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững

    .
    Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

    .
    Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
    .
    Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
    .
    Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
    .
    Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

    .
    Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi

    .
    Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con

    .
    Muốn cho con được nên người xứng đáng

    .
    Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

    .
    Con tức giận có khi còn xấu hổ

    .
    Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ

    .
    Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

    .
    Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ.
    .
    Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
    .
    Để người vui đi hết chặng đường đời.
    .
    Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
    .
    Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
    .
    Luôn có con, trong cuộc đời

    .
    Yêu con, có mấy lời cho con.

    .
    Ba Mẹ của con.
    .
    .
    ~ken~ 
    Vì cha mẹ bạn vui lên nhá!
    Thanks bạn...Bài thơ rất hay...


Offline ha_au777  
#6 Đã gửi : 07/08/2013 lúc 09:45:24(UTC)
ha_au777

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC)
Bài viết: 9
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: pink_life Go to Quoted Post
Đời sống của Gay thật cám dỗ. Đã bước vào thì khó mà lui được. Nhiễm H không phải là kết thúc. Chỉ là cuộc sống có thêm một điều khó chia sẽ. Rồi cũng sẽ quen, rồi cũng sẽ vui. Bảo vệ mình và mọi người nhé.

Mình sẽ cố gắng...cảm ơn bạn đã chia sẽ...
Offline ha_au777  
#7 Đã gửi : 07/08/2013 lúc 09:46:47(UTC)
ha_au777

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC)
Bài viết: 9
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh Go to Quoted Post
Chúc em mọi sự may mắn. Gay không có gì là xấu và cộng đồng gay không nhỏ, em có thể chia sẻ cùng các bạn đồng cảnh. Từ nay hãy giữ gìn sức khỏe cho em và cho người khác nữa nhé.


E Đang cố tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa hơn...Cảm ơn những lời khuyên của a...
Offline ngoisaocodon  
#8 Đã gửi : 15/08/2013 lúc 10:18:57(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
Chào em
ai cũng có thời sốc nỗi.
quan trọng bây giời là ăn uống đầy đủ, tập thể dục,tinhthan sang khoai,
chúc em luôn luốn tự tintrong cuộc sống
yahoo:boytthamvanhiv
Offline noi niem  
#9 Đã gửi : 22/08/2013 lúc 07:23:48(UTC)
noi niem

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-08-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: sai gon

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
minh cung giong nhu cau,gio cung dang lac long,muon tim ai do chia se.huuhuuh
minh moi phat hien duog tinh hoi chieu
gio dang hoang mang lam
Offline BS Dung  
#10 Đã gửi : 22/08/2013 lúc 08:20:07(UTC)
BS Dung

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 18-07-2013(UTC)
Bài viết: 188

Cảm ơn: 113 lần
Được cảm ơn: 356 lần trong 264 bài viết
Ai mới nhận đc kết quả cũng rất là hoang mang, ko biết cuộc sống sẽ trôi về đâu . Nhưng các bạn hãy tham gia dd này , nôi chung một vòng tay , các bạn sẽ nhanh lấy lại thăng bằng và cuộc sống vẫn tuyệt vời như ngày nào thôi bạn ạ. 
Offline conchymhuhu  
#11 Đã gửi : 15/09/2013 lúc 12:29:59(UTC)
conchymhuhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-09-2013(UTC)
Bài viết: 1

Đến từ: TPHCM

Em đừng suy nghĩ nhiều quá về bệnh tật.. tinh thần tốt luôn là điều cần thiết cho e lúc này.. có H ko có nghĩa là kết thúc đâu..Nếu em thắc mắc, lo lắng cần chia sẻ sms cho anh 01203156351. Chúc em mạnh khỏe 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.