Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline longvu  
#1 Đã gửi : 08/12/2013 lúc 04:46:10(UTC)
longvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-12-2013(UTC)
Bài viết: 1

Đến từ: Tphcm

Chuyện là như thế này..thứ 5 tuần này..vì phút bốc đồng nên em đã quan hệ với GMD....vì đây là lần đầu nên e còn bỡ ngỡ....vì bản năng che mờ lý trí....e quan hệ với 1 cô gái..mà khi lên giừơng em để ý là ốm tong ốm teo..ngực k có, thấy xương sườn lòi... Theo e đoán là có nhiều bệnh....nhưng k hiểu vì sao lúc đó e k chịu suy nghĩ...và e quan hệ theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh...em k hôn k liếm k đụng chạm gì tới âm hộ nhiều..chỉ đút vô là xả ra ngay...có xài BCS còn nguyên..k thủng...qh xong thì em quăng...dịch âm đạo có dính lên cậu nhỏ hay k thì em k bik..cậu nhỏ em lành lặn k bị thương gì ..nhưng sau khi quan hệ e k rửa ráy gì cả..mặc quần vào rồi về nhà lun..về nhà xong em mới tắm ngay lập tức..bây giờ cậu nhỏ em vẫn bt nguyên vẹn.cho e hỏi trường hợp của em có nguy cơ cao bị dính HIV k ạ...chắc e làm 1 lần rồi thôi..tại thứ 1 là sợ bệnh cuộc đời éo le..thứ 2 quan hệ với con gái mình k yêu thật vô duyên...đây là lần đầu tiên em vô forum..nếu như cỏ sai phạm gì trong việc post bài mong ad nhẹ tay giùm happy
Quảng cáo
Offline toivaban  
#2 Đã gửi : 08/12/2013 lúc 07:12:57(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: longvu Go to Quoted Post
Chuyện là như thế này..thứ 5 tuần này..vì phút bốc đồng nên em đã quan hệ với GMD....vì đây là lần đầu nên e còn bỡ ngỡ....vì bản năng che mờ lý trí....e quan hệ với 1 cô gái..mà khi lên giừơng em để ý là ốm tong ốm teo..ngực k có, thấy xương sườn lòi... Theo e đoán là có nhiều bệnh....nhưng k hiểu vì sao lúc đó e k chịu suy nghĩ...và e quan hệ theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh...em k hôn k liếm k đụng chạm gì tới âm hộ nhiều..chỉ đút vô là xả ra ngay...có xài BCS còn nguyên..k thủng...qh xong thì em quăng...dịch âm đạo có dính lên cậu nhỏ hay k thì em k bik..cậu nhỏ em lành lặn k bị thương gì ..nhưng sau khi quan hệ e k rửa ráy gì cả..mặc quần vào rồi về nhà lun..về nhà xong em mới tắm ngay lập tức..bây giờ cậu nhỏ em vẫn bt nguyên vẹn.cho e hỏi trường hợp của em có nguy cơ cao bị dính HIV k ạ...chắc e làm 1 lần rồi thôi..tại thứ 1 là sợ bệnh cuộc đời éo le..thứ 2 quan hệ với con gái mình k yêu thật vô duyên...đây là lần đầu tiên em vô forum..nếu như cỏ sai phạm gì trong việc post bài mong ad nhẹ tay giùm happy


Em quan hệ có bcs như vậy là an toàn rồi nhé . Lần sau đi nhớ tìm em nào tầm 80kg để khỏi thấy lòi xương sườn , khỏi suy nghĩ nhé
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.