  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-02-2014(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hà nội
|
Chào các anh chị trong forum.
Em sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khả giả ở tỉnh lẻ. Biết được cuộc sống khó khăn nên em đã cố gắng học hành. Trời ko phụ công em sau bao nhiêu năm học hành vất vả em chen chân vào được 1 doanh nghiệp nhà nước trong thành phố với mức lương ổn định.
24 tuổi, cái tuổi mà đầy ước mơ và đầy hy vọng sống nhưng hôm nay em lại vấp ngã trên đường đời.Một vấp ngã mà không thể sửa được. để rồi ngày hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự trong nước mắt
Trong một lần lên mạng xã hội zalo nói chuyện với bạn bè em có quen một người tên Hân,Sau 5 ngày quen nhau thì hẹn gặp mặt.
Ngày 10/12/1013 là ngày e gặp người đó. cũng có thể nói đó là ngày định mệnh, ngày mà em đặt cho đời một dấm chấm hết...
Vừa bước vào phòng cô ấy nói mệt nên lên giường nằm nghỉ rồi kêu em lại nằm tâm sự. Em đã ko làm chủ được bản thân và đã quan hệ ko mang bao. Sau cơn say em tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, Sợ hãi và lo lắng em gọi ngay cho cô ấy và bảo đi xét nghiệm. Cô ấy nói ko sao và tắt máy,từ đó tới bây giờ em cũng ko một lần gặp lại.
Từ đó tới nay đã gần 3 tháng rồi, thật sự em ko dám đi xét nghiệm nhưng những j biểu hiện trên cơ thể em em đã hiểu là em có H
Nhiều lúc nghĩ giờ đang sống đây mà mai mốt nằm dưới 2 mét đất tim em đau như không thở được. Nhiều lúc lại nghĩ nên đi đến một nơi nào đó ko có ai rồi tự kết liễu đời mình thật nhẹ nhõm nhưng rồi em lại sợ bố mẹ ở quê rồi sẽ ra sao.Từ bắc vào nam để đưa xác con trai mình về sao!
Bố mẹ em chưa hay biết gì về chuyện này,mỗi ngày bố mẹ gọi vào hỏi con khỏe không trả lời rằng con vẫn ổn mà nghẹn không nên lời ...
Cuộc sống thật ngắn.Cái khoảng cách giữa sống và chết chỉ trong một nháy mắt.
Em giờ rất hoang mang và tư tưởng không ổn định, em mong các anh chị hãy cho em lời khuyên để em biết con đường nào là đúng nhất.
Em xin cảm ơn !
| con xin lỗi |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: Xin-lỗi-đời  Chào các anh chị trong forum.
Em sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khả giả ở tỉnh lẻ. Biết được cuộc sống khó khăn nên em đã cố gắng học hành. Trời ko phụ công em sau bao nhiêu năm học hành vất vả em chen chân vào được 1 doanh nghiệp nhà nước trong thành phố với mức lương ổn định.
24 tuổi, cái tuổi mà đầy ước mơ và đầy hy vọng sống nhưng hôm nay em lại vấp ngã trên đường đời.Một vấp ngã mà không thể sửa được. để rồi ngày hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự trong nước mắt
Trong một lần lên mạng xã hội zalo nói chuyện với bạn bè em có quen một người tên Hân,Sau 5 ngày quen nhau thì hẹn gặp mặt.
Ngày 10/12/1013 là ngày e gặp người đó. cũng có thể nói đó là ngày định mệnh, ngày mà em đặt cho đời một dấm chấm hết...
Vừa bước vào phòng cô ấy nói mệt nên lên giường nằm nghỉ rồi kêu em lại nằm tâm sự. Em đã ko làm chủ được bản thân và đã quan hệ ko mang bao. Sau cơn say em tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, Sợ hãi và lo lắng em gọi ngay cho cô ấy và bảo đi xét nghiệm. Cô ấy nói ko sao và tắt máy,từ đó tới bây giờ em cũng ko một lần gặp lại.
Từ đó tới nay đã gần 3 tháng rồi, thật sự em ko dám đi xét nghiệm nhưng những j biểu hiện trên cơ thể em em đã hiểu là em có H
Nhiều lúc nghĩ giờ đang sống đây mà mai mốt nằm dưới 2 mét đất tim em đau như không thở được. Nhiều lúc lại nghĩ nên đi đến một nơi nào đó ko có ai rồi tự kết liễu đời mình thật nhẹ nhõm nhưng rồi em lại sợ bố mẹ ở quê rồi sẽ ra sao.Từ bắc vào nam để đưa xác con trai mình về sao!
Bố mẹ em chưa hay biết gì về chuyện này,mỗi ngày bố mẹ gọi vào hỏi con khỏe không trả lời rằng con vẫn ổn mà nghẹn không nên lời ...
Cuộc sống thật ngắn.Cái khoảng cách giữa sống và chết chỉ trong một nháy mắt.
Em giờ rất hoang mang và tư tưởng không ổn định, em mong các anh chị hãy cho em lời khuyên để em biết con đường nào là đúng nhất.
Em xin cảm ơn !
Theo như những gì em nói em quan hệ không an toàn với người không tin tưởng trên mạng xã hội , nhưng theo anh thấy em chưa đi xét nghiệm để coi mình như nào mà . anh nhắc lại lần nữa những triệu chứng không ai nói được là mình nhiễm HIV hay chưa kể cả bác sỹ chuyên khoa về HIV nhé. chỉ có đi xét nghiệm mới biết mình như nào , em đừng quá lo lắng mà suy nghĩ tiêu cực , em hãy mạnh dạn đi xét nghiệm 1 lần đi , thời gian của em vây giờ xét nghiệm rất chính xác rồi ,chúc em luôn mạnh khỏe nhé.Thân chào em | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
hoavu trên 20-02-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: Xin-lỗi-đời  Chào các anh chị trong forum.
Em sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khả giả ở tỉnh lẻ. Biết được cuộc sống khó khăn nên em đã cố gắng học hành. Trời ko phụ công em sau bao nhiêu năm học hành vất vả em chen chân vào được 1 doanh nghiệp nhà nước trong thành phố với mức lương ổn định.
24 tuổi, cái tuổi mà đầy ước mơ và đầy hy vọng sống nhưng hôm nay em lại vấp ngã trên đường đời.Một vấp ngã mà không thể sửa được. để rồi ngày hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự trong nước mắt
Trong một lần lên mạng xã hội zalo nói chuyện với bạn bè em có quen một người tên Hân,Sau 5 ngày quen nhau thì hẹn gặp mặt.
Ngày 10/12/1013 là ngày e gặp người đó. cũng có thể nói đó là ngày định mệnh, ngày mà em đặt cho đời một dấm chấm hết...
Vừa bước vào phòng cô ấy nói mệt nên lên giường nằm nghỉ rồi kêu em lại nằm tâm sự. Em đã ko làm chủ được bản thân và đã quan hệ ko mang bao. Sau cơn say em tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, Sợ hãi và lo lắng em gọi ngay cho cô ấy và bảo đi xét nghiệm. Cô ấy nói ko sao và tắt máy,từ đó tới bây giờ em cũng ko một lần gặp lại.
Từ đó tới nay đã gần 3 tháng rồi, thật sự em ko dám đi xét nghiệm nhưng những j biểu hiện trên cơ thể em em đã hiểu là em có H
Nhiều lúc nghĩ giờ đang sống đây mà mai mốt nằm dưới 2 mét đất tim em đau như không thở được. Nhiều lúc lại nghĩ nên đi đến một nơi nào đó ko có ai rồi tự kết liễu đời mình thật nhẹ nhõm nhưng rồi em lại sợ bố mẹ ở quê rồi sẽ ra sao.Từ bắc vào nam để đưa xác con trai mình về sao!
Bố mẹ em chưa hay biết gì về chuyện này,mỗi ngày bố mẹ gọi vào hỏi con khỏe không trả lời rằng con vẫn ổn mà nghẹn không nên lời ...
Cuộc sống thật ngắn.Cái khoảng cách giữa sống và chết chỉ trong một nháy mắt.
Em giờ rất hoang mang và tư tưởng không ổn định, em mong các anh chị hãy cho em lời khuyên để em biết con đường nào là đúng nhất.
Em xin cảm ơn !
Bạn phải mạnh giạng đối mặt với sự thật. Có nhiễm hay không, không thể khẳng định qua TC. Bạn không biết đó thôi nhiều người quan hệ TD không an toàn với ngưỡi nhiễm mà vẫn không hề nhiễm . Vì vậy tôi khuyên bạn nên đi xn để biết rõ được lời nói của người bạn mới quen có thật không. Xin chúc bạn AT | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC) Bài viết: 438   Đến từ: ha noi Thanks: 420 times Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
|
Originally Posted by: Xin-lỗi-đời  Chào các anh chị trong forum.
Em sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khả giả ở tỉnh lẻ. Biết được cuộc sống khó khăn nên em đã cố gắng học hành. Trời ko phụ công em sau bao nhiêu năm học hành vất vả em chen chân vào được 1 doanh nghiệp nhà nước trong thành phố với mức lương ổn định.
24 tuổi, cái tuổi mà đầy ước mơ và đầy hy vọng sống nhưng hôm nay em lại vấp ngã trên đường đời.Một vấp ngã mà không thể sửa được. để rồi ngày hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự trong nước mắt
Trong một lần lên mạng xã hội zalo nói chuyện với bạn bè em có quen một người tên Hân,Sau 5 ngày quen nhau thì hẹn gặp mặt.
Ngày 10/12/1013 là ngày e gặp người đó. cũng có thể nói đó là ngày định mệnh, ngày mà em đặt cho đời một dấm chấm hết...
Vừa bước vào phòng cô ấy nói mệt nên lên giường nằm nghỉ rồi kêu em lại nằm tâm sự. Em đã ko làm chủ được bản thân và đã quan hệ ko mang bao. Sau cơn say em tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, Sợ hãi và lo lắng em gọi ngay cho cô ấy và bảo đi xét nghiệm. Cô ấy nói ko sao và tắt máy,từ đó tới bây giờ em cũng ko một lần gặp lại.
Từ đó tới nay đã gần 3 tháng rồi, thật sự em ko dám đi xét nghiệm nhưng những j biểu hiện trên cơ thể em em đã hiểu là em có H
Nhiều lúc nghĩ giờ đang sống đây mà mai mốt nằm dưới 2 mét đất tim em đau như không thở được. Nhiều lúc lại nghĩ nên đi đến một nơi nào đó ko có ai rồi tự kết liễu đời mình thật nhẹ nhõm nhưng rồi em lại sợ bố mẹ ở quê rồi sẽ ra sao.Từ bắc vào nam để đưa xác con trai mình về sao!
Bố mẹ em chưa hay biết gì về chuyện này,mỗi ngày bố mẹ gọi vào hỏi con khỏe không trả lời rằng con vẫn ổn mà nghẹn không nên lời ...
Cuộc sống thật ngắn.Cái khoảng cách giữa sống và chết chỉ trong một nháy mắt.
Em giờ rất hoang mang và tư tưởng không ổn định, em mong các anh chị hãy cho em lời khuyên để em biết con đường nào là đúng nhất.
Em xin cảm ơn !
không đi xét nghiệm thì sẽ ko biết chính xác được đâu.Đằng nào cũng xảy ra rồi xác định có hoặc không. Với lại bị H vẫn có thể lấ vợ và sinh con mà thế nên bạn pahir đi khám sớm để biết mà điều trị. Chúc bạn âm tính | "Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời" |
 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
|
hoavu trên 20-02-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-02-2014(UTC) Bài viết: 130  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 36 times Được cảm ơn: 87 lần trong 64 bài viết
|
Đi xét nghiệm đi em, đi xét nghiệm 1 lần để biết chính xác tình trạng của mình! Chứ em sống như bây giờ không gọi là sống, stress, lo lắng, ân hận sẽ giết bản thân em chứ ko phải H đâu. Nếu (mới là nếu thôi nhé) có H, đó đâu phải là dấu chấm hết đâu? em vẫn có thể sống khỏe, sống lâu, sống có ích, làm việc và thực hiện những ước mơ của mình. Anh đã biết rất nhiều người như thế! Ở nước ngoài, người ta chỉ coi H giống như 1 bệnh mãn tính thông thường thôi em ạ! Đi xét nghiệm em nhé, dũng cảm lên, anh tin ông trời sẽ luôn cho mọi người 1 cơ hội để làm lại!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Chưa xét nghiệm sao suy nghĩ như trời sập vậy em. Hãy ổn định tâm lý rồi đi xét nghiệm đi. Có kết quả sẽ giải tỏa hết mọi vấn đề thôi mà | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|