Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyenkhoi123  
#1 Đã gửi : 19/04/2014 lúc 09:30:26(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
người ta có thể tìm ra hành tinh mới, có thể đưa ngừoi lên mặt trăng, có thể lục tung cả đại dương tìm MH370
vậy tại sao chúng ta không hi vọng 1 ngày nào đó không xa người ta hay thậm chí là chính chúng ta sẽ tìm ra thuốc chữa H.. mỗi 1 tích tắc vẫn có hàng triệu Phát kiến được nảy sinh còn gì ? cố lên không có cái gì con người không thể làm
có trường hợq sống được 70 tuổi khi nhiếm H
nhưng cũng có ngừoi mới 20 tuổi mà đã chết do ung thư đấy thôi ?
H cũng chỉ là bệnh !
hãy tự tin mà sống đừng nản chí hãy hi vọng 
cố lên !!! 

có ai nói hiến máu là đau là tăng cân là béo là xấu hay là hại ?
Nhưng có ai nghĩ hiến máu là giúp đỡ là sẻ chia là cứu 1 mạng người ?
chúng ta không được tận hưởng nhưng chúng ta hãy cống hiến
Bởi đâu đó quanh chúng ta có những mảnh đời bất hạnh,đang mòn mỏi chờ đợi cái gì đó xa xăm, hằng đêm nước mắt vẫn rơi để mong mỏi có 1 phép màu cứu họ khỏi nỗi khổ bệnh tật và sự đau đớn tâm hồn ,... họ chỉ mong được sống , đơn giản là sống 
Bạn ! chính bạn đó có thể trở thành 1 người mang lại " cuộc đời" mang lại  phép màu  cho ai đó. trở thành người hùng chiến đấu với thần chết giúp họ. Đó là hiến máu "nhân đạo" . Rồi đâu đó trong cơ thể người một ai kia sẽ có 2 từ "cảm ơn" đáp về phía bạn. sống là cho đâu chỉ nhận :'(

Ngày thứ 5 24/04/2014 ngày hội hiến máu toàn trường tại bus Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam số 1 Chùa Láng (bus 35.09.26.27 đối diện điểm ĐH Luật HN ) happy

có ai nói hiến máu là đau là tăng cân là béo là xấu hay là hại ?
Nhưng có ai nghĩ hiến máu là giúp đỡ là sẻ chia là cứu 1 mạng người ?
chúng ta không được tận hưởng nhưng chúng ta hãy cống hiến
Bởi đâu đó quanh chúng ta có những mảnh đời bất hạnh,đang mòn mỏi chờ đợi cái gì đó xa xăm, hằng đêm nước mắt vẫn rơi để mong mỏi có 1 phép màu cứu họ khỏi nỗi khổ bệnh tật và sự đau đớn tâm hồn ,... họ chỉ mong được sống , đơn giản là sống 
Bạn ! chính bạn đó có thể trở thành 1 người mang lại " cuộc đời" mang lại  phép màu  cho ai đó. trở thành người hùng chiến đấu với thần chết giúp họ. Đó là hiến máu "nhân đạo" . Rồi đâu đó trong cơ thể người một ai kia sẽ có 2 từ "cảm ơn" đáp về phía bạn. sống là cho đâu chỉ nhận :'(

Ngày thứ 5 24/04/2014 ngày hội hiến máu toàn trường tại bus Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam số 1 Chùa Láng (bus 35.09.26.27 đối diện điểm ĐH Luật HN ) happy
nếu có bạn nào muốn tìm bạn nói chuyện  inbox tớ nhé happy tớ đang muốn tìm ai đó giống mình để chia sẻ mọi điều happy

xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 5 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
PHUC MINH trên 19-04-2014(UTC) ngày, hoavu trên 20-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày, conduongdaqua trên 28-04-2014(UTC) ngày, ntt26 trên 13-05-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 19/04/2014 lúc 10:24:09(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Em chỉ được cái nói đúng....Sống phải có miền tin, lạc quan và hy vọng!
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline nguyenkhoi123  
#3 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 07:59:19(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
anh chỉ được cái khen đúng happy)))
sông là nên chấ nhận mà
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 1 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
conduongdaqua trên 28-04-2014(UTC) ngày
Offline nangbantrua  
#4 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 08:31:32(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
H chỉ là bệnh mà là bệnh kiểm soát được. Không có gì làm chúng ta có thể chùn bước.
thanks 1 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
hoavu trên 20-04-2014(UTC) ngày
Offline nguyenkhoi123  
#5 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 02:53:11(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
Hiiiiiiiiiii
Nó còn k dễ chết như ung thư hay đột quỵ ý nhỷ
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 1 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
hoavu trên 20-04-2014(UTC) ngày
Offline nangbantrua  
#6 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 07:42:12(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Nếu cho bạn phải lựa chọn các bệnh sau: hiv, tiểu đường, tim mạch, ung thư bạn sẽ chọn căn bệnh nào?
thanks 1 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
hoavu trên 20-04-2014(UTC) ngày
Offline nguyenkhoi123  
#7 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 08:35:53(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
nếu em ở 1 mình thì e chọn H
còn bây giờ em ở cùng gia đình nên em chọn bện con lại
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
Offline hoavu  
#8 Đã gửi : 20/04/2014 lúc 09:14:39(UTC)
hoavu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC)
Bài viết: 657
Man
Đến từ: Nơi sinh ra....

Thanks: 1936 times
Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
Ủa soa ở 1 mình lại chọn H??? sad
UserPostedImage
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579
Offline nangbantrua  
#9 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 02:33:36(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Originally Posted by: nguyenkhoi123 Go to Quoted Post
nếu em ở 1 mình thì e chọn H
còn bây giờ em ở cùng gia đình nên em chọn bện con lại

Chọn H thì phải sống lâu hơn, chọn các bệnh còn lại để đỡ phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn đúng không nguyenkhoi123?

Offline PHUC MINH  
#10 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 05:43:16(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: nangbantrua Go to Quoted Post
Nếu cho bạn phải lựa chọn các bệnh sau: hiv, tiểu đường, tim mạch, ung thư bạn sẽ chọn căn bệnh nào?

Bình loạn chút chơi:
HIV sống lâu, sống khỏe, thuốc uống dài dài tê tê...người ta nhìn mình kỳ kỳ, tự nhiên phải khép kín dấu dấu diếm diếm...không chọn...
Tiểu đường suốt ngày chích insulin...sợ biến chứng, ăn gì cũng phải kiêng thèm muốn chết...... thui sống mà thèm hoài chán lắm không chọn tiểu đường
Ung thư thư cái này mết lắm nhỉ, nhanh chết ghê àh, đầu tóc rụng trụi lủi... Nghe đâu giai đoạn cuối đau lắm, bên công ty mình nhiều người bị cái thằng này rồi, tới thăm mà lòng xót cho họ quá...không dám giống họ đâu không chọn.
Vậy chỉ còn tim mạch, nếu phải chọn thì chắc chọn nó thôi...Đêm ngủ sáng dậy đã thăng thiên do nhồi máu cơ tim, Khỏe re. Đang làm (tai biến mạch máu não) lăn ra hồn vía về với Phật, nhẹ nhàng thoải mái không phiền hà người thân. Mới ăn xong đang uống nước ngẹo đầu qua bên ngủ (vỡ động mạch chủ) chào các bạn về với Chúa...Xem ra chỉ có cái này là hơn cả...
Uhm mà sao không đưa ra giả thiết gái đẹp, nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng, hay kim cương đá quy để chọn mà lại xui chọn cái gì đâu toàn chết với chóc nhỉ Ông nangbantrua đi trưa nắng quá chắc bị nóng quá rồi nên ra ra đề khó nhỉ...
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 5 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
bundau.mamtom trên 21-04-2014(UTC) ngày, nangbantrua trên 21-04-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 21-04-2014(UTC) ngày, hoavu trên 21-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày
Offline nangbantrua  
#11 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 08:29:58(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Thưa bác Phuc minh. Em ra đề là cực dễ ấy chứ.
Chọn chết với chóc thì con người mới biết quý cuộc sống mà nên biết lựa chọn món gì "lâu chết" nhất để mà sống. Như bác gợi ý mấy món như gái đẹp, nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng, kim cương đá quý thì mấy ông đàn ông anh em mình chắc là khó lựa chọn lắm. Đã khó chọn thì dễ vơ cả cho nó lành, vơ cả thì quá tải và em e rằng nó giống căn bệnh thứ 4 mà em đã nêu ở trên thôi.hehe.
thanks 2 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
hoavu trên 21-04-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 22-04-2014(UTC) ngày
Offline nguyenkhoi123  
#12 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 08:47:05(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
bị mấy cái bệnh kia lằng nhằng lắm , mất tiền mất của lại còn đau đờn thân xác nưa
nếu bắt buôc bị 1 bệnh nan y nào đó thì thà bị H còn hơn , điều trị miến hí, vượt qua được nỗi đau tinh thần nghĩa là chả đau cái gì nữa
Lạ lạ hoa lại hay, cũng chả ai biết mình bị bệnh, luật việt nam cũng chả yêu cầu mình nói cho ai biết cả. tóm đi tóm lại con người sinh ra cũng chỉ dành cho chết thôi còn gì happy
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
Offline nguyenkhoi123  
#13 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 08:50:58(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
đấy mới có bụ chìm tàu ở Hàn Quốc đây, ối ngừoi chết, nói thế để cho mọi người biết rằng sống chết không ai đoán được đâu
bố mẹ cho ta ra đời thì ta cứ sống thôi, khi nào chết hẵng hay, không may ta bị H ( chả ai trên đời này mong mình có H cả ) nên lỡ bị rồi ta cứ sống cho đến khi chêt
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 1 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
giolangdu_88 trên 21-04-2014(UTC) ngày
Offline hpmongmanh  
#14 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 09:19:32(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
hehe! rôm rả nhỉ! có Hiv cũng ko chết, mà được điều trị miễn phí, còn mấy bệnh kia thôi rồi, tiền của bay theo bệnh luôn ấy chứ. có H vẫn tung tăng vui đùa được. nhưng mà nhiều lúc người thân xung quan cứ nói về ước mơ, tương lại lại ko khỏi chạnh lòng happy. Vết thương nào thì cũng lành thôi, nhưng có Hiv thì nó để lại vết sẹo happy)) ko lành lặn được. 
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 4 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
nangbantrua trên 21-04-2014(UTC) ngày, hoavu trên 21-04-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 22-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày
Offline nguyenkhoi123  
#15 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 09:34:51(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
http://dantri.com.vn/su-...et-dieu-thuoc-865376.htm
chết chết với sống sống
nếu như bị H là do mại dâm hay ma túy thì em chấ nhận bị người ta mắng chửi nguyền rủa thậm trí là đánh đậ và kì thị
nếu trách em thì hãy trâch em thiếu hiểu biết à mà trách là ngu nên mới bị H cũng được, em không đáng bị kì thì hay xau đuổi
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 2 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
nangbantrua trên 21-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày
Offline nangbantrua  
#16 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 09:54:46(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Originally Posted by: nguyenkhoi123 Go to Quoted Post
http://dantri.com.vn/su-...et-dieu-thuoc-865376.htm
chết chết với sống sống
nếu như bị H là do mại dâm hay ma túy thì em chấ nhận bị người ta mắng chửi nguyền rủa thậm trí là đánh đậ và kì thị
nếu trách em thì hãy trâch em thiếu hiểu biết à mà trách là ngu nên mới bị H cũng được, em không đáng bị kì thì hay xau đuổi

Bị H đâu phải là xấu, là tội vì ai cũng có thể bị. Gần nhà mình có một ông tiến sĩ y khoa bị H gần 15 năm còn đang là hiệu phó trường đại học ý chứ. Chú ấy đào tạo ra rất nhiều bác sĩ cho đất nước, nhìn vào chú ấy mình nể phục sát đất và là động lực để mình phấn đấu sống tốt.

thanks 3 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
hoavu trên 21-04-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 22-04-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 25-04-2014(UTC) ngày
Offline hoavu  
#17 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 10:23:03(UTC)
hoavu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC)
Bài viết: 657
Man
Đến từ: Nơi sinh ra....

Thanks: 1936 times
Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
Originally Posted by: nangbantrua Go to Quoted Post
Originally Posted by: nguyenkhoi123 Go to Quoted Post
http://dantri.com.vn/su-...et-dieu-thuoc-865376.htm
chết chết với sống sống
nếu như bị H là do mại dâm hay ma túy thì em chấ nhận bị người ta mắng chửi nguyền rủa thậm trí là đánh đậ và kì thị
nếu trách em thì hãy trâch em thiếu hiểu biết à mà trách là ngu nên mới bị H cũng được, em không đáng bị kì thì hay xau đuổi

Bị H đâu phải là xấu, là tội vì ai cũng có thể bị. Gần nhà mình có một ông tiến sĩ y khoa bị H gần 15 năm còn đang là hiệu phó trường đại học ý chứ. Chú ấy đào tạo ra rất nhiều bác sĩ cho đất nước, nhìn vào chú ấy mình nể phục sát đất và là động lực để mình phấn đấu sống tốt.



Kkkkk...mình kết cái ông nắngbantrua này quá...nói rất chí lý...mình củng đang phấn đấu giống cái ông tiến sỉ gì đó ấy chứ...10 năm rồi mà mình chưa biết mặt viên thuốc arv gì đó nó ra làm sao.....ráng phấn đấu thêm 10 năm nữa hả bắt đầu uống thuốc...kkk ! Mà nè ông nangbantrua ơi! Hôm nay làm gì nắng quá vậy. 40 độ muốn bốc hoả với ông luôn .happy)
UserPostedImage
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579
thanks 3 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
PHUC MINH trên 22-04-2014(UTC) ngày, nangbantrua trên 22-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày
Offline giolangdu_88  
#18 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 10:26:52(UTC)
giolangdu_88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-04-2014(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: Viet nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Em cũng có y kiến mặc đu em trong giai đoạn chờ đợi xét nghiệm
Nếu có H thì mình coi như là nhiễm 1 chất độc không có thuốc giải ma chi co thuốc kim ham như mấy thằng trong phim Tàu áy
Và ngồi chờ đợi cao nhân có khả năng tìm ra thuốc giải
Hihi
Offline giolangdu_88  
#19 Đã gửi : 21/04/2014 lúc 10:31:53(UTC)
giolangdu_88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-04-2014(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: Viet nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết


Kkkkk...mình kết cái ông nắngbantrua này quá...nói rất chí lý...mình củng đang phấn đấu giống cái ông tiến sỉ gì đó ấy chứ...10 năm rồi mà mình chưa biết mặt viên thuốc arv gì đó nó ra làm sao.....ráng phấn đấu thêm 10 năm nữa hả bắt đầu uống thuốc...kkk ! Mà nè ông nangbantrua ơi! Hôm nay làm gì nắng quá vậy. 40 độ muốn bốc hoả với ông luôn .happy)

Có khi a là cao nhân có khả năng tiến hoá và cơ thể có khả năng tự hoá giải con H chăng?
Offline nguyenkhoi123  
#20 Đã gửi : 22/04/2014 lúc 08:52:37(UTC)
nguyenkhoi123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC)
Bài viết: 62
Man

Đến từ: Hà Nội VN

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
thay vì ngồi chờ đợi 1 ông cao nhânnào đó, tại sao ta không tạo ra những viên thuốc cho chính bản thân mình
mỗi ngày uống 1 viên vui vẻ 2 viên lạc quan và 3 viên hi vọng đê hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu
ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16
thanks 2 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
PHUC MINH trên 22-04-2014(UTC) ngày, le vy trên 22-04-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.