Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline jaychouchou  
#1 Đã gửi : 04/06/2014 lúc 10:05:58(UTC)
jaychouchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2014(UTC)
Bài viết: 50


Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình có một người bạn thân, chồng cô ấy đã chết cách đây gần 7 năm vì nhiễm HIV sang giai đoạn cuối sau 2 năm chung sống.
7 năm qua cô ấy sống một mình và không hay biết gì về nguyên nhân thưc sự cái chết của chồng vì gia đình dấu kín. Cô ấy của 7 năm nay hoàn toàn khỏe mạnh, làm việc và sinh hoạt rât bình thường không thấy có bất kì triệu chứng nào cả. Mình biết là không thể, nhưng mỗi ngày mình luôn cầu xin thượng đế có phép màu và luôn hi vọng cô ấy sẽ sống lâu hơn. Mình thật sự lo sợ và kinh hãi khi một ngày bệnh của cô ấy sẽ tới giai đoạn 3.

Mọi người ơi, liệu còn cơ hội nào về một điều kì diệu nào đó xảy ra.
Quảng cáo
Offline hpmongmanh  
#2 Đã gửi : 04/06/2014 lúc 10:13:46(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
M&igrave;nh c&oacute; một người bạn th&acirc;n, chồng c&ocirc; ấy đ&atilde; chết c&aacute;ch đ&acirc;y gần 7 năm v&igrave; nhiễm HIV sang giai đoạn cuối sau 2 năm chung sống.<br />
7 năm qua c&ocirc; ấy sống một m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng hay biết g&igrave; về nguy&ecirc;n nh&acirc;n thưc sự c&aacute;i chết của chồng v&igrave; gia đ&igrave;nh dấu k&iacute;n. C&ocirc; ấy của 7 năm nay ho&agrave;n to&agrave;n khỏe mạnh, l&agrave;m việc v&agrave; sinh hoạt r&acirc;t b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng thấy c&oacute; bất k&igrave; triệu chứng n&agrave;o cả. M&igrave;nh biết l&agrave; kh&ocirc;ng thể, nhưng mỗi ng&agrave;y m&igrave;nh lu&ocirc;n cầu xin thượng đế c&oacute; ph&eacute;p m&agrave;u v&agrave; lu&ocirc;n hi vọng c&ocirc; ấy sẽ sống l&acirc;u hơn. M&igrave;nh thật sự lo sợ v&agrave; kinh h&atilde;i khi một ng&agrave;y bệnh của c&ocirc; ấy sẽ tới giai đoạn 3.<br /><br />Mọi người ơi, liệu c&ograve;n cơ hội n&agrave;o về một điều k&igrave; diệu n&agrave;o đ&oacute; xảy ra.


Điều kì diệu là luôn lạc quan yêu đời, ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, coi cái chết là một kết thúc để đi đến một kiếp khác tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng và ko sợ gì hết. Nhưng mà cô ấy đã xn hiv chưa. Biết đâu có điều kì diệu. Còn nếu ko thì vẫn đc kiểm tra sức khỏe và có thuốc ức chế virut mà
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
conduongdaqua trên 06-06-2014(UTC) ngày
Offline manhdoibuon288  
#3 Đã gửi : 04/06/2014 lúc 10:24:34(UTC)
manhdoibuon288

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-05-2014(UTC)
Bài viết: 38


Cảm ơn: 47 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 27 bài viết
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.
Offline jaychouchou  
#4 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 07:09:52(UTC)
jaychouchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2014(UTC)
Bài viết: 50


Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: hpmongmanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Mình có một người bạn thân, chồng cô ấy đã chết cách đây gần 7 năm vì nhiễm HIV sang giai đoạn cuối sau 2 năm chung sống.
7 năm qua cô ấy sống một mình và không hay biết gì về nguyên nhân thưc sự cái chết của chồng vì gia đình dấu kín. Cô ấy của 7 năm nay hoàn toàn khỏe mạnh, làm việc và sinh hoạt rât bình thường không thấy có bất kì triệu chứng nào cả. Mình biết là không thể, nhưng mỗi ngày mình luôn cầu xin thượng đế có phép màu và luôn hi vọng cô ấy sẽ sống lâu hơn. Mình thật sự lo sợ và kinh hãi khi một ngày bệnh của cô ấy sẽ tới giai đoạn 3.

Mọi người ơi, liệu còn cơ hội nào về một điều kì diệu nào đó xảy ra.



Điều kì diệu là luôn lạc quan yêu đời, ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, coi cái chết là một kết thúc để đi đến một kiếp khác tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng và ko sợ gì hết. Nhưng mà cô ấy đã xn hiv chưa. Biết đâu có điều kì diệu. Còn nếu ko thì vẫn đc kiểm tra sức khỏe và có thuốc ức chế virut mà



Mình xin rất cám ơn về lời động viên của bạn. 7 năm qua cô ấy sống rất lành mạnh, không yêu ai, không lấy chồng, không quan hệ với bất kì ai khác. Cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, mỗi khi cảm sốt chỉ uống thuốc tây như người bt và thời gian khỏi cũng như người bình thường, mình rất mong rằng có một điều kì diệu nào đấy
Offline jaychouchou  
#5 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 07:12:19(UTC)
jaychouchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2014(UTC)
Bài viết: 50


Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: manhdoibuon288 Go to Quoted Post
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.


Chồng cô ấy trong thời gian điều trị trong bệnh viện với bệnh án là ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng 7 năm sau, mình mới điều tra ra được nguyên nhân căn bệnh thực chất từ HIV do chính bố mẹ đẻ chồng thừa nhận, và họ cũng thừa nhận là giấu cô bạn của mình. 7 năm qua cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, không bị tiêu chảy bao giờ, nếu có đau bệnh thì cảm sốt xoàng uống thuốc tây là hết ngay. ăn uống rất điều độ và hoàn toàn bình thường. Mình hi vọng rằng, rất hi vọng cô ấy có điều kì diệu xảy ra tuy gần như không thể.
Offline tocdovtyeu  
#6 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 07:40:40(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: manhdoibuon288 Go to Quoted Post
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.


Chồng cô ấy trong thời gian điều trị trong bệnh viện với bệnh án là ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng 7 năm sau, mình mới điều tra ra được nguyên nhân căn bệnh thực chất từ HIV do chính bố mẹ đẻ chồng thừa nhận, và họ cũng thừa nhận là giấu cô bạn của mình. 7 năm qua cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, không bị tiêu chảy bao giờ, nếu có đau bệnh thì cảm sốt xoàng uống thuốc tây là hết ngay. ăn uống rất điều độ và hoàn toàn bình thường. Mình hi vọng rằng, rất hi vọng cô ấy có điều kì diệu xảy ra tuy gần như không thể.

Vấn đề bây giờ không phải là bạn đứng ngoài và lo lắng, đới chờ cho cô ta. Rất nhiều cặp vợ chồng swo6ng1 với nhau mấy năm mà có lây cho nhau đâu. Cô ta cần phai đi xét nghiệm để biết kết quả. Nếu có ji không hiểu bạn có thể loe6n lac với mình

Phone: 0997650716
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline jaychouchou  
#7 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 12:04:09(UTC)
jaychouchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2014(UTC)
Bài viết: 50


Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: tocdovtyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: manhdoibuon288 Go to Quoted Post
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.


Chồng cô ấy trong thời gian điều trị trong bệnh viện với bệnh án là ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng 7 năm sau, mình mới điều tra ra được nguyên nhân căn bệnh thực chất từ HIV do chính bố mẹ đẻ chồng thừa nhận, và họ cũng thừa nhận là giấu cô bạn của mình. 7 năm qua cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, không bị tiêu chảy bao giờ, nếu có đau bệnh thì cảm sốt xoàng uống thuốc tây là hết ngay. ăn uống rất điều độ và hoàn toàn bình thường. Mình hi vọng rằng, rất hi vọng cô ấy có điều kì diệu xảy ra tuy gần như không thể.

Vấn đề bây giờ không phải là bạn đứng ngoài và lo lắng, đới chờ cho cô ta. Rất nhiều cặp vợ chồng swo6ng1 với nhau mấy năm mà có lây cho nhau đâu. Cô ta cần phai đi xét nghiệm để biết kết quả. Nếu có ji không hiểu bạn có thể loe6n lac với mình

Phone: 0997650716

 thực sự là có rất nhiều cặp vợ chông lấy nhau mà không lây nhiễm sao bạn, mình có tìm kiếm trên báo chí thì ở vn chỉ có một bài duy nhất nói về trường hợp này. Mình cũng hi vọng có thể cô ấy là trường hợp này nhưng càng hi vọng mình thấy mình có vẻ càng ảo tưởng.
Mình đã nói cho cô ấy biết vào tối hôm qua, cô ấy rất uy sụp, cả đêm qua thức trắng nhắn tin cùng cô ấy, mình dùng hết vốn kiến thức mình có vể HIV, và sự giúp đỡ của diễn đàn chúng ta làm cho cô ấy tin rằng HIV thực sự không đáng sợ như thời điểm trước đây, và nó chỉ là căn bệnh mãn tĩnh có thể chữa trị và duy trì sự sống bằng thuốc như những người bt. Cô ấy rất vui về điều đó và lấy lại đc cân bằng cuộc sống. Nhưng tuyệt đối không đồng ý đi xét nghiệm dù sống chết thế nào, bởi vì cô ấy muốn sự hi vọng và niềm tin luôn còn đó, nếu đi xét nghiệm, cô ấy sẽ bị đánh mất niềm tin đó. Cô ấy nói cho dù cơ thể có thể bị nhiễm bệnh là rất cao rồi, nhưng hãy để niềm tin nuôi dưỡng tinh thần của cô ấy, để cô ấy sống cuộc sống tiếp của 7 năm qua như một người bt.

giờ mình không biết phải nói sao nữa, cô ấy từ nhỏ đã bị bệnh sợ bệnh viện dù bị gì cũng nhất quyết không tới.
Offline tocdovtyeu  
#8 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 12:07:53(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: tocdovtyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: manhdoibuon288 Go to Quoted Post
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.


Chồng cô ấy trong thời gian điều trị trong bệnh viện với bệnh án là ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng 7 năm sau, mình mới điều tra ra được nguyên nhân căn bệnh thực chất từ HIV do chính bố mẹ đẻ chồng thừa nhận, và họ cũng thừa nhận là giấu cô bạn của mình. 7 năm qua cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, không bị tiêu chảy bao giờ, nếu có đau bệnh thì cảm sốt xoàng uống thuốc tây là hết ngay. ăn uống rất điều độ và hoàn toàn bình thường. Mình hi vọng rằng, rất hi vọng cô ấy có điều kì diệu xảy ra tuy gần như không thể.

Vấn đề bây giờ không phải là bạn đứng ngoài và lo lắng, đới chờ cho cô ta. Rất nhiều cặp vợ chồng swo6ng1 với nhau mấy năm mà có lây cho nhau đâu. Cô ta cần phai đi xét nghiệm để biết kết quả. Nếu có ji không hiểu bạn có thể loe6n lac với mình

Phone: 0997650716

 thực sự là có rất nhiều cặp vợ chông lấy nhau mà không lây nhiễm sao bạn, mình có tìm kiếm trên báo chí thì ở vn chỉ có một bài duy nhất nói về trường hợp này. Mình cũng hi vọng có thể cô ấy là trường hợp này nhưng càng hi vọng mình thấy mình có vẻ càng ảo tưởng.
Mình đã nói cho cô ấy biết vào tối hôm qua, cô ấy rất uy sụp, cả đêm qua thức trắng nhắn tin cùng cô ấy, mình dùng hết vốn kiến thức mình có vể HIV, và sự giúp đỡ của diễn đàn chúng ta làm cho cô ấy tin rằng HIV thực sự không đáng sợ như thời điểm trước đây, và nó chỉ là căn bệnh mãn tĩnh có thể chữa trị và duy trì sự sống bằng thuốc như những người bt. Cô ấy rất vui về điều đó và lấy lại đc cân bằng cuộc sống. Nhưng tuyệt đối không đồng ý đi xét nghiệm dù sống chết thế nào, bởi vì cô ấy muốn sự hi vọng và niềm tin luôn còn đó, nếu đi xét nghiệm, cô ấy sẽ bị đánh mất niềm tin đó. Cô ấy nói cho dù cơ thể có thể bị nhiễm bệnh là rất cao rồi, nhưng hãy để niềm tin nuôi dưỡng tinh thần của cô ấy, để cô ấy sống cuộc sống tiếp của 7 năm qua như một người bt.

giờ mình không biết phải nói sao nữa, cô ấy từ nhỏ đã bị bệnh sợ bệnh viện dù bị gì cũng nhất quyết không tới.

Chuyện này đối vi71 mình rất bình thường. Bạn có thể ní c6 ấy gọi điện cho mình để giải tỏa tâm lý

Số phone : 0997650716
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline jaychouchou  
#9 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 05:43:24(UTC)
jaychouchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2014(UTC)
Bài viết: 50


Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: tocdovtyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: tocdovtyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: jaychouchou Go to Quoted Post
Originally Posted by: manhdoibuon288 Go to Quoted Post
     Bạn nói là bạn thân của bạn lấy chồng 2 năm sau chồng mất và cô ấy vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm mà không biết lý do chồng cô ấy mất?Thế thì có 2 khả năng : một là cô ấy có khả năng miễn nhiễm hai là vì cô ấy sống lành mạnh nên chưa có biểu hiện.Theo mình bạn nên cho cô ấy biết sự thật về cái chết của chồng cô ấy và khuyên cô ấy đi xét nghiệm.Cuộc sống vẫn luôn có những điều thần kỳ,chúc bạn thân của bạn may mắn.


Chồng cô ấy trong thời gian điều trị trong bệnh viện với bệnh án là ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng 7 năm sau, mình mới điều tra ra được nguyên nhân căn bệnh thực chất từ HIV do chính bố mẹ đẻ chồng thừa nhận, và họ cũng thừa nhận là giấu cô bạn của mình. 7 năm qua cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, không bị tiêu chảy bao giờ, nếu có đau bệnh thì cảm sốt xoàng uống thuốc tây là hết ngay. ăn uống rất điều độ và hoàn toàn bình thường. Mình hi vọng rằng, rất hi vọng cô ấy có điều kì diệu xảy ra tuy gần như không thể.

Vấn đề bây giờ không phải là bạn đứng ngoài và lo lắng, đới chờ cho cô ta. Rất nhiều cặp vợ chồng swo6ng1 với nhau mấy năm mà có lây cho nhau đâu. Cô ta cần phai đi xét nghiệm để biết kết quả. Nếu có ji không hiểu bạn có thể loe6n lac với mình

Phone: 0997650716

 thực sự là có rất nhiều cặp vợ chông lấy nhau mà không lây nhiễm sao bạn, mình có tìm kiếm trên báo chí thì ở vn chỉ có một bài duy nhất nói về trường hợp này. Mình cũng hi vọng có thể cô ấy là trường hợp này nhưng càng hi vọng mình thấy mình có vẻ càng ảo tưởng.
Mình đã nói cho cô ấy biết vào tối hôm qua, cô ấy rất uy sụp, cả đêm qua thức trắng nhắn tin cùng cô ấy, mình dùng hết vốn kiến thức mình có vể HIV, và sự giúp đỡ của diễn đàn chúng ta làm cho cô ấy tin rằng HIV thực sự không đáng sợ như thời điểm trước đây, và nó chỉ là căn bệnh mãn tĩnh có thể chữa trị và duy trì sự sống bằng thuốc như những người bt. Cô ấy rất vui về điều đó và lấy lại đc cân bằng cuộc sống. Nhưng tuyệt đối không đồng ý đi xét nghiệm dù sống chết thế nào, bởi vì cô ấy muốn sự hi vọng và niềm tin luôn còn đó, nếu đi xét nghiệm, cô ấy sẽ bị đánh mất niềm tin đó. Cô ấy nói cho dù cơ thể có thể bị nhiễm bệnh là rất cao rồi, nhưng hãy để niềm tin nuôi dưỡng tinh thần của cô ấy, để cô ấy sống cuộc sống tiếp của 7 năm qua như một người bt.

giờ mình không biết phải nói sao nữa, cô ấy từ nhỏ đã bị bệnh sợ bệnh viện dù bị gì cũng nhất quyết không tới.

Chuyện này đối vi71 mình rất bình thường. Bạn có thể ní c6 ấy gọi điện cho mình để giải tỏa tâm lý

Số phone : 0997650716



bạn đã gặp trường hợp nào ngoài đời như vậy chưa?
Offline PHUC MINH  
#10 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 06:21:37(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Cơ hội nằm trong tay bạn và cô ấy. Đọc chủ đề này nói thật mình thấy ngán không gì tả nổi. Chủ đề này đã được chủ topic lập cách đây khá lâu và mọi người đã tư vấn mất cũng khá nhiều thời gian và công sức, nhưng xem ra bạn này chỉ muốn kể lể than vãn, đánh lừa bạn thân một cách mờ quáng... Mà không chịu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
Tại sao có thể biết được là nhiễm hay không nhiễm mà không chịu xác định để rồi hy vọng hão huyền hay là sống trong thấp thỏm lo âu???
Tại sao không chịu hiểu một là xóa bỏ được lo lắng, hoặc là biết hiện trạng và chăm sóc tốt cuộc sống sẽ tốt hơn cuộc sống sẽ kéo dải hơn ???
Tại sao đã biết là ảo tưởng, lại cố tự lừa dối mình một cách mù quáng????
Tất cả chỉ là nhận thức vấn đề của người trong cuộc có vấn đề. Và không có chút bản lĩnh nào hết. Trường hợp này đã nói rất lâu rồi và cũng nhiều rồi, có nói nữa thì cũng vẫn vậy thôi.
DO VẬY MÌNH ĐỀ NGHỊ DỪNG LẠI Ở ĐÂY TRÁNH LÀM MẤT THỜI GIAN CÔNG SỨC CỦA MỌI NGƯỜI NỮA. NGƯỜI TRONG CUỘC ĐÃ CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA HỌ RỒI, MỌI SỰ TƯ VẤN TRỞ NÊN KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
chuong_gio trên 05-06-2014(UTC) ngày, manhdoibuon288 trên 06-06-2014(UTC) ngày
Offline chuong_gio  
#11 Đã gửi : 05/06/2014 lúc 11:57:33(UTC)
chuong_gio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 273 lần
Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
Originally Posted by: PHUC MINH Go to Quoted Post
Cơ hội nằm trong tay bạn và cô ấy. Đọc chủ đề này nói thật mình thấy ngán không gì tả nổi. Chủ đề này đã được chủ topic lập cách đây khá lâu và mọi người đã tư vấn mất cũng khá nhiều thời gian và công sức, nhưng xem ra bạn này chỉ muốn kể lể than vãn, đánh lừa bạn thân một cách mờ quáng... Mà không chịu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
Tại sao có thể biết được là nhiễm hay không nhiễm mà không chịu xác định để rồi hy vọng hão huyền hay là sống trong thấp thỏm lo âu???
Tại sao không chịu hiểu một là xóa bỏ được lo lắng, hoặc là biết hiện trạng và chăm sóc tốt cuộc sống sẽ tốt hơn cuộc sống sẽ kéo dải hơn ???
Tại sao đã biết là ảo tưởng, lại cố tự lừa dối mình một cách mù quáng????
Tất cả chỉ là nhận thức vấn đề của người trong cuộc có vấn đề. Và không có chút bản lĩnh nào hết. Trường hợp này đã nói rất lâu rồi và cũng nhiều rồi, có nói nữa thì cũng vẫn vậy thôi.
DO VẬY MÌNH ĐỀ NGHỊ DỪNG LẠI Ở ĐÂY TRÁNH LÀM MẤT THỜI GIAN CÔNG SỨC CỦA MỌI NGƯỜI NỮA. NGƯỜI TRONG CUỘC ĐÃ CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA HỌ RỒI, MỌI SỰ TƯ VẤN TRỞ NÊN KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA.



Mình đồng ý với Anh PHUCMINHvề vấn đề này, vì mình đã từng trải qua giai đoạn tương tự. Mình bị viêm phổi, sốt cao phải nhập viện vào những ngày gần tết năm 2009, tại đây mình đã được xét nghiệm và phát hiện nhiễm H. Lúc đó vì mình bệnh rất nặng nên suy sụp hoàn toàn, giống như là một người bị thần kinh, không làm chủ được cả những hành động và lời nói của mình. Nhưng nhờ vào tình thương của gia đình mình dần bình tâm lại. Đồng thời mình cũng được biết là chồng mình không bị nhiễm H, dù vợ chồng mình cưới nhau đã 6 năm và vẫn sinh hoạt bình thường không sử dụng biện pháp nào cả. Mình đã quyết định chia tay, hiện tại anh ấy đã lập gia đình và sinh được một bé trai khoẻ mạnh.
Các bạn thấy không, trong cuộc sống vẫn có điều kỳ diệu xảy ra mà, cho dù điều kỳ diệu đó không đến với chúng ta nhưng chúng ta cũng đã may mắn hơn rất nhiều người khác vì đã có những quyết định đúng và kịp thời để cuộc sống của chúng ta không phải kéo dài trong hối tiếc, dằn vặt.
Chúc cả nhà một mùa hè vui, khoẻ, bình an
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết
thanks 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
PHUC MINH trên 06-06-2014(UTC) ngày, manhdoibuon288 trên 06-06-2014(UTC) ngày
Offline conduongdaqua  
#12 Đã gửi : 06/06/2014 lúc 02:20:41(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
trường hợp thứ 2 : conduong nè , vợ chống lấy nhau dc 2 năm thì conduong có e bé , xn ra , mang kết quả dương tính , chống thì vẫn âm , 8 năm qua , mình vẫn sống khỏe mạnh , chẳng có dấu hiệu gì , nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài , k ai dám tin , mình đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ . Đôi lời chia sẻ với chủ pic , và chủ để này đã dcbanj lập ra 1 lần để hỏi , mình xin phép khóa chủ đề này lại , hãy khuyên bạn của bạn đi xét nghiệm nhé , biết đâu cũng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra đấy , chào bạn .
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.