  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2014(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Sài Gòn
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
BUỒN NÀO RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI - CHỈ CÓ BUỒN NGỦ LÀ NGÀY NÀO CŨNG TỚI
- Hi! Chào cả nhà
- Mình là Tuấn, 26 tuổi làm việc tài Sài Gòn ( mảng Truyền thông)
- Mình là Gay, không phân biệt B hay T. Miễn vui vẻ hiểu nhau là âu cơ.
Ngày đó, mình vào Sài thành học tập với bao ước mơ cháy bỏng, phấn đấu như con gấu để có một ngay mai tuyệt vời như ông mặt trời.
Nhưng hỡi ôi!!! Cuộc sống thì tấp nập như con mập, mình lao vào vòng xoáy kim tiền...
Tình yêu!!! có... mình đã từng yêu... ngày yêu nhau Nó hứa bao điều " yêu em mấy núi anh cũng leo... mấy sông anh cũng lội ... nhưng thấy nghèo anh lại thôi"...
Ok tôi là Gay.
Thế rồi, 1 ngày ko mưa, ko năng, cũng chẳng có chút gió ( sinh nhật tôi 26 tuổi) đúng ngày đó tôi nhận dc 1 món quà khó đỡ " tôi nhiễm HIV" 1 cách tình cờ!!!
Tôi cố gắng cười ngơ giả vờ như không biết... nhưng tất cả trước mắt tôi đã sụp đổ....tê tái như con gà mái, như thần kinh dẫm phải đinh tôi đã khóc... dẫu biết "nước mắt không phải là phương tiện níu kéo nó chi dùng để cảm thông chia sẻ" nhưng biết làm gì bây giờ " gần mực thì đen gần đèn nghe mùi dầu hỏa " khóc làm dc gì nào muộn màng mất rồi ngày hôm qua ơi!!!
Thôi thì phải sống tiếp theo phương châm " cứ cười hết ngày hôm nay... khóc hãy để ngày mai" vì thế tớ muốn kết bạn gần xa... Tớ sống làm việc ở sài gòn ( Tân bình). Ai muốn có bạn chém gió, hát hò, cafe, xem phim, dao phố cuối tuần... hay là 1 bờ chân khi vấp ngã, hoặc 1 tình yêu (có thể nhé hihihi ) thì pm yahoo mình nhé : khatvong198826 ===> Tuấn tinn chắc rằng chỉ cần cố gắng: HẠNH PHÚC SẼ NGẬP MẶT.... hehehe
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: khatvong1988  BUỒN NÀO RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI - CHỈ CÓ BUỒN NGỦ LÀ NGÀY NÀO CŨNG TỚI
- Hi! Chào cả nhà
- Mình là Tuấn, 26 tuổi làm việc tài Sài Gòn ( mảng Truyền thông)
- Mình là Gay, không phân biệt B hay T. Miễn vui vẻ hiểu nhau là âu cơ.
Ngày đó, mình vào Sài thành học tập với bao ước mơ cháy bỏng, phấn đấu như con gấu để có một ngay mai tuyệt vời như ông mặt trời.
Nhưng hỡi ôi!!! Cuộc sống thì tấp nập như con mập, mình lao vào vòng xoáy kim tiền...
Tình yêu!!! có... mình đã từng yêu... ngày yêu nhau Nó hứa bao điều " yêu em mấy núi anh cũng leo... mấy sông anh cũng lội ... nhưng thấy nghèo anh lại thôi"...
Ok tôi là Gay.
Thế rồi, 1 ngày ko mưa, ko năng, cũng chẳng có chút gió ( sinh nhật tôi 26 tuổi) đúng ngày đó tôi nhận dc 1 món quà khó đỡ " tôi nhiễm HIV" 1 cách tình cờ!!!
Tôi cố gắng cười ngơ giả vờ như không biết... nhưng tất cả trước mắt tôi đã sụp đổ....tê tái như con gà mái, như thần kinh dẫm phải đinh tôi đã khóc... dẫu biết "nước mắt không phải là phương tiện níu kéo nó chi dùng để cảm thông chia sẻ" nhưng biết làm gì bây giờ " gần mực thì đen gần đèn nghe mùi dầu hỏa " khóc làm dc gì nào muộn màng mất rồi ngày hôm qua ơi!!!
Thôi thì phải sống tiếp theo phương châm " cứ cười hết ngày hôm nay... khóc hãy để ngày mai" vì thế tớ muốn kết bạn gần xa... Tớ sống làm việc ở sài gòn ( Tân bình). Ai muốn có bạn chém gió, hát hò, cafe, xem phim, dao phố cuối tuần... hay là 1 bờ chân khi vấp ngã, hoặc 1 tình yêu (có thể nhé hihihi ) thì pm yahoo mình nhé : khatvong198826 ===> Tuấn tinn chắc rằng chỉ cần cố gắng: HẠNH PHÚC SẼ NGẬP MẶT.... hehehe
ko phải gay thì sao  . anyway chúc bác tìm được người bạn ưng ý |
Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2014(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Sài Gòn
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-06-2014(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: Ha noi Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
|
Đọc bài viết của bạn thấy vui quá ta. Tiếc 1 điều tôi ở HN. Haizzzz.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-06-2014(UTC) Bài viết: 9  Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Một đoạn làm quen có đầu tư . Bài viết đọc cũng vui vui hoặc cố vui hay gì đó cũng được. Tò mò 1 chút được không chủ topic, "nhiễm H 1 cách tình cờ" là sao vậy?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2014(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Mientay Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 3 bài viết
|
Đọc bài viết của anh trai mà đau cả ruột gan phèo phổi.Cách viết rất tự nhiên nhưng rất hài hước,muốn bắt chước nhưng sợ không có hay như trước,nên thôi âm thầm theo sau bước anh trai.Hi vọng kết bạn và chia sẻ nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
ok rat dung khong vui cung het ngay buon cung het ngay ma! cuoi moi chuyen se qua thoi
|
 1 người cảm ơn dinh1987 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: v Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào các bạn. mình xin lấy trich dẫn nha . Ai muốn có bạn chém gió, hát hò, cafe, xem phim, dao phố cuối tuần... hay là 1 bờ chân khi vấp ngã, thì pm yahoo mình nhé : thienphuc0909 ===> tinn chắc rằng chỉ cần cố gắng: HẠNH PHÚC SẼ NGẬP MẶT.... hehehe . chúng mình cùng 1 con đường. hay cùng nhau đi tiếp nhẽ.các bạn hãy cùng mình hy vong. mình muốn 1 ngày nào đó sẽ gọi các bạn.... các bạn ơiiiiiiiiiiiiiii có thuốc ròi " nào chúng mình cùng lên xe buýt, mình cùng đi mua thuốc nhẽ" hihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: hahahahaha  chào các bạn. mình xin lấy trich dẫn nha . Ai muốn có bạn chém gió, hát hò, cafe, xem phim, dao phố cuối tuần... hay là 1 bờ chân khi vấp ngã, thì pm yahoo mình nhé : thienphuc0909 ===> tinn chắc rằng chỉ cần cố gắng: HẠNH PHÚC SẼ NGẬP MẶT.... hehehe . chúng mình cùng 1 con đường. hay cùng nhau đi tiếp nhẽ.các bạn hãy cùng mình hy vong. mình muốn 1 ngày nào đó sẽ gọi các bạn.... các bạn ơiiiiiiiiiiiiiii có thuốc ròi " nào chúng mình cùng lên xe buýt, mình cùng đi mua thuốc nhẽ" hihi
hát hò đc nha  |
Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Lập team karaoke đc đó Hpmongmanh ơi  |
Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
 1 người cảm ơn kevinnguyenkg cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-07-2014(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Da Nang Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
|
Chào mọi người,
Rất vui được làm quen, học hỏi, chia sẻ...Tiếc quá e ở tận ĐNẵng 
Còn nhìu tâm sự nữa, nhưng khuya rồi phải giữ gìn sức khỏe nữa nên mai e viết tiếp  Chúc mọi người ngủ ngon |
YH: It.raindn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-11-2013(UTC) Bài viết: 5  Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 2 bài viết
|
vừa add Y! của bạn, hy vọng mình tìm được chút lạc quan từ bạn 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.