Em là người rất kĩ tính,trước giờ
không bao giờ quan hệ với bất kì ai bao giờ vì sợ lây bệnh truyền nhiễm.nhưng
cách đây khoảng 3 tuần vì ham muốn ,em đã quan hệ đồng tính với một người ,em
quen biết qua mạng,bạn năm nay 20 tuổi.lần đầu quan hệ em rất sợ,em đã bảo bạn
mang bao và bạn đã mang,nhưng khi gần
xong,bao bị tuột và có quan hệ trần một lúc sau đó kết thúc.ngoài ra,em và bạn
có hôn,và làm nhiều thứ không tiện nói ra ở đây(!)…bắt đầu từ ngày thứ 5,em bắt
đầu cảm thấy mỏi cơ tay,ngày thứ 7 thì bắt
đầu sốt,hình như có nổi hạch và đau ở cổ,đau nhức khớp đầu gối..sốt và hạch khỏi
sau đó 2 ngày,tuy nhiên khớp gối vẫn đau nhức gân 2 tuần mới khỏi,giờ lại tới đau xương
vai..thỉnh thoảng trên người em nổi hạt
nhỏ như mụn va ngứa…mấy hôm nay em lại có triệu chứng ho khan nữa.hầu như là đầy
đủ triệu chứng của HIV rồi.em có đi xét nghiệm vào ngày thứ 7 ,kết quả âm
tính.em biết rằng 7 ngày thì chẳng có ý nghĩa gì.người ta hẹn em 3 tháng sau
xét nghiệm.em đến bệnh viện thì bác sĩ bắt đi xét nghiệm và kết luận bị sốt
siêu vi…!!!(trước giờ em có bao giờ bị sốt siêu vi bao giờ đâu,những triệu chứng
kể trên cũng có bao giờ em bị đâu)
em có khuyên bạn kia đi xét nghiệm
nhưng bạn không đi vì nói bạn không “rảnh”.và
bạn nói bạn rất khỏe chả có vấn đề gì cả.em có hỏi bạn trươc khi quan hệ vs em
thì bạn có quan hệ với đối tượng nguy cơ
nào chưa,thì bạn nói là an toàn.mình cũng không thể tin bạn đó được..nhưng một
lần lỡ dại rồi biết làm sao đây…hiện tại bạn đó đang khỏe mạnh vui chơi,trong
khi mình lại phí thời gian lo lắng thế này đây.khỏe nhưng chưa chắc trong máu
không có HIV.mình biết là bạn đó rất thương cha mẹ(theo dõi thông tin),nhưng vì
dục vọng,ham muốn của bạn thì làm sao em
biết được!
em biết với khả năng của em thì
nguy cơ rất cao,thậm chí đã nhiễm rồi thì đúng hơn.em chỉ mong tới 3 thang đi
xét nghiệm,có kết quả.các bác sĩ sẽ tư vấn cho em cách điều trị và bảo vệ sức
khỏe.nếu may mắn âm tính thì mình thực hiện kế hoạch lâu dài.còn dương tính thì
tính cho ngắn hạn.đâu phải chết liền đâu,cũng được vài năm mà,đúng không?
Giờ em cũng chẳng sợ,trước giờ em sống
cũng chẳng có được niềm vui ,hạnh phúc gì cả,ông trời cho em một giới tính
không bình thường,giờ cướp đi tính mạng của em thì có gì là lạ đâu,chắc là nghiệp
để lại đây mà.Chỉ có điều mình còn nợ ba mẹ,chưa trả ơn dưỡng dục.Tuy nhiên,em
phải lấy cho được tấm bằng đại học,phải đi làm,phải thực hiên cho được dự định
của mình ,sắp xếp mọi thứ rồi mới “xuống
dưới kia”!Em muôn thử coi ngoài cái mạng này ra ông trời còn thách đấu với em
cái gì?
20 năm ,ba mẹ nuôi lớn,học đến đại
học rồi mà cuối cùng lại để cho một con virut bé xíu hủy hại đời mình,chẳng
trách cho số phận.Hiện tại em rất lạc
quan,em đang tập trung học rất chăm vì sợ thời gian tới sức khỏe không cho phép
mình học nữa,em biết rằng diễn đàn mình rất biết cách an ủi những người rơi vào
tình trạng như em nên em viết những điều này.lúc đầu em định gọi điện trức tiếp
để hỏi ad diễn đàn ,nhưng sợ làm phiền các anh nên không gọi.
Em mong rằng những ai đang rơi vào
tình trạng như em thì cũng đừng quá lo lắng,buồn
bã.hãy lạc quan mà sống……cuộc đời này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn và
đặc biệt mình còn rất may mắn hơn biết bao nhiều người mà…cười lên!
Cuối cùng em muốn hỏi mọi người là
iễn đàn mình có ai bị
nhiễm H không?điều trị ARV chưa?nếu nhiễm rồi thì có đủ sức khỏe để học tập và
làm việc không?việc điều trị có tốn kém không?em lo mình còn đang đi học không
đủ chi phí để điều trị bệnh.
Cảm
ơn mọi người đã đọc và tư vấn.chúc mọi người sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống