Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongngunghivong  
#1 Đã gửi : 28/08/2014 lúc 12:04:14(UTC)
khongngunghivong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: HCM

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết

Chào mọi người!
Các anh chị và mọi người cho em hỏi một chút

Bạn trai em bị H 8 năm rồi. Em thấy đơn thuốc ghi trong sổ khám bệnh của anh ấy là:

FDC- ZDV 56 viên. Sáng 01 viên, tối 01 viên.

Cotrimstada forte: 28 viên

Hôm qua em tình cờ đọc trên diễn đàn (k nhớ trong topic nào) thấy có người nói là giai đoạn đầu chỉ uống 1 viên buổi tối và cố gắng k để chuyển sang phương pháp chữa trị 2.

Nên em muốn hỏi như vậy bệnh của bạn em đang ở giai đoạn nào? Dạo này anh ấy yếu nhiều, hay bị nổi phát ban đỏ như muỗi chích, cách đây mấy hôm lại bị trầy trên miệng như bị giời leo, tay chân hay nhức mỏi, mắt lâu lâu mờ đi. Em rất lo. 2 tháng nay anh ấy có uống thêm TPCN Wondercap nhưng cũng k thấy cải thiện.

Em quen anh ấy cũng được 2 năm rồi. Thường cứ 3 tháng em đi xét nghiệm định kỳ 1 lần. Mọi lần trước đều Âm Tính.  Cách đây gần 1 tháng (4/8) em đi xét nghiệm ở Pasteur (chiến lược 3) kết quả không xác định. Hẹn 14 ngày đến XN lại. Ngày 7/8 em qua Nhiệt Đới xét nghiệm 3test kết quả Âm Tính. Em định hôm sau vẫn đi XN lại ở Pasteur nhưng vì bận nên chưa đi được. Em tính qua lễ sẽ đi XN lại. Em muốn hỏi 2 phương pháp XN ở Pasteur và Nhiệt Đới có gì khác nhau k?

Và nhờ anh chị tư vấn tâm lý giúp em nếu người yêu em đã chuyển qua giai đoạn cuối thì có nên báo cho mẹ anh ấy ở quê biết k? Ba anh ấy mất rồi, khi em quen anh ấy, biết anh ấy bị H em có nói với em gái anh ấy nhưng họ cũng k quan tâm chia sẻ gì hết. Mẹ thì k dám nói và các em anh ấy cũng k nói với mẹ. Em rất thương anh ấy. Anh ấy còn bị viêm gan C cũng hơn 2 năm rồi. Anh đi làm cũng chỉ đủ tiền cho bản thân nên k dám chữa. Đợt em về quê có nói với em gái anh ấy cố gắng hỗ trợ cho anh ấy chữa bệnh gan, nhưng mới chữa được 4 tháng, chi phí cao nên các em gái anh ấy kêu anh ấy làm khổ gia đình, bảo anh ấy tự lo vậy nên đã dừng hơn 1 năm nay rồi. Đợt này anh ấy luôn miệng nói anh ấy sắp chết rồi, anh ấy sẽ đi đâu đó để chết, anh ấy k muốn liên lạc với gia đình. Anh ấy mất ngủ triền miên. Em lo nên có gọi điện về cho mẹ anh ấy nói bác có thể vào đây chơi vài tháng được k? (Ý muốn anh ấy có chỗ dựa về tinh thần, nói ngộ nhỡ ra anh ấy có làm sao còn được nhìn mặt lần cuối) Nhưng bác ấy k muốn đi, mấy người em gái cũng k cho đi. Mà em cứ nhìn người yêu em thì em thương quá. Tính anh ấy ít nói, cứ lủi thủi một mình, suốt ngày lao vào công viêc cho quên đi, mà công việc lại vất vả thành ra sức khỏe lại càng sa sút.

Theo mọi người em có nên nói với mẹ anh ấy biết bệnh của anh ấy k? 

Em chân thành cảm ơn!

Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 28/08/2014 lúc 04:48:40(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Theo em nói thì bạn trai em đang uống phác đồ 1C (1D): AZT (Zidovudine)+3TC (Lamivudine)+TDF (Tenofovir)

Với phác đồ này thường gây thiếu máu. Khi phác đồ bậc 1 đang dùng đáp ứng thuốc kém hoặc không đáp ứng thì bác sỹ điều trị sẽ thay thế thuốc cho phù hợp. Khi không còn cách nào thì mới phải dùng tới phác đồ bậc 2 hay cao hơn nữa là bậc 3 (Việt Nam chưa có phổ biến phác đồ bậc 3)...Với phác đồ bậc cao hơn tất nhiên chi phí cao và anh hưởng sức khỏe cũng nhiều hơn... Vì vậy phải giữ gìn sức khỏe để tránh chuyển lên phác đồ bậc cao hơn là lẽ tất nhiên cần chú ý rồi...

Với phác đồ bạn em dùng thì ngày uống 2 lần cách nhau 12 giờ là đúng. Thuốc cotrimstada uống có tác dụng chống viêm, nhiễm trùng thường được kê cho dùng khi CD4<350 khi nào CD4> 350 thì không cần uống.

Theo phác đồ điều trị thì thấy CD4 của bạn em là thấp, cho nên bị nhiễm các bệnh cơ hội như trên là đúng rồi, lần tới khi đi khám nên thông báo đầy đủ cho bác sỹ điều trị để có hướng xử lý thích hợp. Bạn em CD4 thấp tuy nhiên chưa phải chuyển qua phác đồ bậc 2. Em và bạn em phải tin tưởng vào điều trị, bạn em chưa phải là giai đoạn cuối đừng nghĩ là mình không còn nhiều thời gian nữa. Anh thấy nhiều người khi chuyển qua điều trị phác đồ bậc 2 đến nay gần 10 năm mà anh thấy họ vẫn khỏe mạnh sinh hoạt bình thường... Uống TPCN wondercap cũng tốt, tuy nhiên nhiều người vẫn bảo quan trọng là tinh thân, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, TPCN giá thành cao hiệu quả chưa biết thế nào nhưng người lao động thu nhập thấp cần có cách xử lý hợp lý vì khả năng tài chính có hạn có thể cố gắng ăn nhiều chất đạm hoa quả... Thay vì dùng thực phẩm chức năng.

Em đi xét nghiệm định kỳ là một việc làm đúng. Ở bệnh viện Nhiệt đới và Pasteur đều là các cơ sở đầu ngành về xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm theo chiến lước 3 là hướng dẫn chung của ngành y tế nên làm ở đâu cũng giống nhau thôi. Qua lễ em nên đi làm lại ở Pasteur theo như giấy hẹn.

Người có H thường có su hướng khép kín, xa lánh mọi người, tâm lý thường nặng nề... có bạn bè gia đình chia sẻ thì giống như một liều thuốc quý. Sự thông cảm và chia sẻ của mọi người giúp người có H sống hòa đồng vui vẻ, lạc quan vào tương lai... xã hội dần bớt sự kỳ thì, gia đình hơn lúc nào hết phải luôn là chỗ dựa về mọi mặt cho người có H. Gia đình không thông cảm chia sẻ thì còn trách sao xã hội họ kỳ thị và xa lánh... Trước sau thì mẹ bạn em cũng biết, vì các em gái đã biết... mà cũng có thể bà đã biết rồi. Một cái nhọt sẽ làm người ta nhức nhối dai dẳng, thà chịu đau mổ một lần rồi lành bệnh còn hơn là nó hành hạ mình tối ngày. Em và bạn em bàn bạc trao đổi theo anh nên thẳng thắn nói rõ với gia đình. Tất nhiên cách nói cần cân nhắc ví dụ mẹ bạn em đau yếu huyết áp cao... thì có lẽ phải báo động từ từ tránh đột ngột gây shock.

Em luôn bên cạnh bạn em quả thật có tấm lòng cao đẹp. Em hiểu bạn mình, đau nỗi đau của bạn, luôn luôn gắn bó hỗ trợ anh cảm thấy rất tôn trọng em. Tuy nhiên em nên tìm hiểu cách phòng tránh để giữ không bị lây nhiễm. Ngoài ra luôn luôn động viên bạn trai, kéo bạn ấy về với cuộc sống vui vẻ hòa đồng để thêm miền tin chiến thắng bệnh tật.

Chúc hai em luôn khỏe mạnh gắn bó và có cuộc sống vui vẻ.

Sửa bởi người viết 30/08/2014 lúc 11:52:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 5 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Minh Hiếu trên 28-08-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 29-08-2014(UTC) ngày, may1 trên 29-08-2014(UTC) ngày, khongngunghivong trên 29-08-2014(UTC) ngày, thanhson61 trên 29-08-2014(UTC) ngày
Offline hpmongmanh  
#3 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 12:34:46(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
bạn trai bạn đang uống cotrim có nghĩa là cd4 đang dưới mức 350, lúc này các bệnh cơ hội sẽ dễ tái phát, với người có H, chuyện tinh thần quyết định 50% khả năng phục hồi của cơ thể, tinh thần không tốt thì sức khỏe sẽ lao dốc không phanh. còn chuyện nếu xét nghiệm ra kết quả không xác định có nghĩa là khi test 3 mẫu thử HIV khác nhau, đang có 1 hoặc 2 mẫu phản ứng với mẫu máu. Điều này cũng dễ hiểu, Đôi khi dương tính giả do mẫu test phản ứng với các loại virut khác khi bạn bị cảm cúm hay nhiễm siêu vi nào đó thì vẫn cho ra dương tính giả, còn nếu âm tính thì hoàn toàn có thể yên tâm. 
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
Minh Hiếu trên 29-08-2014(UTC) ngày, khongngunghivong trên 29-08-2014(UTC) ngày
Offline khongngunghivong  
#4 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 10:46:21(UTC)
khongngunghivong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: HCM

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
Em cảm ơn chân thành mọi người đã quan tâm đến trường hợp của em

@Phúc Minh: Mẹ anh ấy thường xuyên gọi điện cho em nên em biết chắc là bác ấy chưa biết. Bác ấy chỉ nghĩ anh ấy bị Gan. Ngày xưa mới quen em gái, em có hay gọi điện về thông báo tình hình bệnh tật của anh ấy, nhưng thấy họ cũng k mặn mà gì. Đợt anh ấy yếu quá (một phần do sức yếu cộng thêm đang tiêm thuốc gan nên mệt, rồi suy nghĩ, tiền lại chẳng có anh đi đường xỉu ngoài đường mãi sau em mới biết) em gọi điện về bảo anh yếu lắm rồi, chỉ mong 2 người động viên cho anh ấy có tinh thần thế là 2 người đó chửi em là: không phải dạy đời. rồi họ gọi cho anh ấy bảo tự lo đi (mặc dù tiền mà họ gửi cho anh thực chất là tiền của ông bà, họ chỉ đi gửi hộ). Từ đấy em k bao giờ gọi điện về nữa, mấy anh em họ cũng k bao giờ liên lạc với nhau nữa. Anh ấy chỉ gọi về hỏi thăm mẹ thôi.Từ đợt tết giờ nhiều chuyện buồn chán (công việc, tình cảm) nên anh ấy đổi số, k liên lạc với ai nữa, mẹ anh ấy suốt một thời gian không liên lạc được nên mới gọi cho em. (Bình thường toàn anh ấy gọi về chứ bác ấy cũng k gọi vào). Em hỏi bác ấy sao k bao giờ thấy gia đình quan tâm gì tới anh ấy. Bác ấy bảo hỏi nó (anh ấy) có gì k thì anh ấy luôn bảo bình thường. Với lại bác ấy bảo cả nhà anh ấy biết có em rồi nên …yên tâm. Em buồn quá chẳng thiết nói gì. Tính người yêu em cực kỳ ít nói, ít chia sẻ với người khác, bác ấy là mẹ mà k hiểu. Con bị bệnh mà bác ấy k có một linh cảm gì hết vì nhiều khi nói chuyện điện thoại, có lúc em nghĩ tới bệnh của anh ấy em khóc bảo anh ấy sắp chết rồi, bác ấy bảo thế sao nó k chịu chữa đi? Trong khi cũng có lúc em thấy anh ấy làm việc nhiều quá, em nói với bạn anh ấy bảo anh ấy làm ít thôi anh ấy sắp chết rồi, thế là bạn anh ấy hỏi lại ngay: nó bị bệnh gì mà chết? rồi cứ gặng hỏi em, em phải nói tránh là anh ấy k chữa gan thì mấy bữa nữa chuyển sang ung thư sẽ chết. (bạn bè anh ấy ai cũng biết anh ấy bị bệnh gan rồi). Bạn bè mà người ta còn có cảm giác lạ mà cả gia đình coi bình thường. Đó, vì gia đình anh ấy như thế nên em thực sự cũng k biết phải nói với bác ấy như thế nào. Mấy người em gái họ chắc chắn k nói. Em mà nói dễ bị 2 người em gái kia chửi lắm. Bản thân người yêu em cũng k muốn em nói. Ngày xưa em phải thuyết phục mãi anh ấy mới cho em nói với 2 người em gái chỉ mong nhận được sự chia sẻ ai ngờ…nên giờ anh ấy k muốn nữa. Nhưng cứ nhìn anh ấy thì em lại lo nửa muốn nói nửa k?

@hpmongmanh: Lần xét nghiệm kết quả không xác định ở pasteur em hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện cảm cúm gì. Em cũng không bị viêm gan B, C. Em nghĩ chỉ có thể là rách bao mà tụi em k phát hiện ra. (mặc dù ny e khẳng địh là k rách). Nhưng thôi, có thế nào cũng là số trời rồi. Khi yêu anh ấy em cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Tất nhiên mặc dù nói vậy nhưng hôm nhận kq không xác định cho dù lúc đó em vẫn giữ bình tĩnh, vẫn có thể nói chuyện với bác sỹ tư vấn và ny em bình thường nhưng tối đến thì tự nhiên hoảng loạn. Đi ngoài đường thấy mình lạc lõng với moi người, cười nói đấy mà không phải là mình, ngực như đang đeo một tảng đá nặng. Có cảm giác ấy em mới càng hiểu tâm trạng của người yêu em. Trước đây mình hiểu tâm trạng của anh ấy là cái hiểu của một người đứng ngoài nhìn vào mà thông cảm mà thương với bệnh tình của họ. Còn bây giờ (trươc khi xét nghiệm lại ở nhiệt đới kêt quả âm tính)mình cũng bị như họ. Cảm giác đó hoàn toàn khác. Và em tự hỏi tại sao bạn em và rất rất nhiều người khác có thể vượt qua được những cảm giác kinh khủng ấy? Em thực sự rất nể phục. Em không chắc là tuần sau em đi XN lại nếu kết quả k được như mong muốn liệu em có đủ tinh thần mà vượt qua k? Nhất là khi người yêu em nói nếu sắp tới em XN mà không bị thì anh ấy muốn chia tay...sad
thanks 2 người cảm ơn khongngunghivong cho bài viết.
PHUC MINH trên 29-08-2014(UTC) ngày, thanhson61 trên 29-08-2014(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#5 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 12:16:47(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Thực sự khi đọc các dòng tâm sự của em, anh cũng rất nhiều cảm xúc. Nghĩ về nhân tình thế thái thì cũng buồn cho những ai làm kiếp người mà không có "tình người". Lướt web thì đâu đó vẫn còn thấy con đánh cha, giết mẹ, anh em vì tài sản hay bất đồng mà kẻ chết người vào tù... thật đáng buồn và đáng lên án cho những người như vậy. Càng đọc càng thấy trân trọng tình cảm của em, chỉ là người yêu nhưng em có cư xử hơn rất nhiều máu mủ ruột già.... Thôi thì nghiệp báo của mình thì mình chịu, chẳng nên trách cứ ai, nghĩ vậy đi cho nó nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Với mẹ bạn em, Anh nghĩ có thể do hoàn cảnh một thân nuôi con, do kinh tế, do cách trở hay gì đó mà chưa thể hiện hết, thể hiện đúng tình cảm. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ... Người mẹ nào cũng thương con và xót xa con mình khi gặp hoạn nạn. Mẹ Anh cũng có điện thoại nhưng chẳng bao giờ điện cho Anh, khi về các anh chị nói lâu em không gọi về là bà cứ nhắc hoài... Các cụ thương mà để trong lòng. Có khi thương còn cho ăn doi ăn vọt nữa kia.... Với trường hợp bạn em khi báo tin chỉ nói: "Cháu nghe đâu bệnh anh ấy nặng lắm, nhiều bệnh nữa, cũng cố gắng chữa chạy nhiều mà không biết kết quả sao... Nếu có điều kiện bác nên vào thăm anh ấy..." Không nhất thiết phải nói đúng bệnh gì. Còn thu xếp, động viện sao thì tùy cụ, dù có thế nào cũng không nên trách cứ buồn lòng với các đấng sinh thành mình. Theo tinh thần hãy làm những gì mình cho là đúng, cố gắng vượt qua khó khăn, buông bỏ những gì cần bỏ, hãy làm cho cuốc sống đơn giản nhẹ nhàng thanh thản hơn...
Về kết quả xét nghiệm của em anh nghĩ không phải động viên em nhiều vì khi gắn bó với người yêu em, em chuẩn bị tinh thần rất nhiều rồi. Anh chỉ trao đổi thêm về kết quả. Theo em nói thì nguy cơ thì không có. Kết quả ở hai cơ sở lớn về xét nghiệm trái ngược nhau. Em cũng không có vấn đề gì về sức khỏe có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm. Thì ta tạm suy nghĩ là có thể có một sai sót nào đó mà mình không biết, kết quả có thể có chiều hướng xấu. Nhưng dù có thế nào cũng đón nhận nó với sự bình tĩnh nhất. Người ta không phải là sống lâu là hạnh phúc, mà là sống có ý nghĩa, sống có ích, sống có lý tưởng ... mới quan trọng. Em đang sống trong tình yêu đẹp cao cả thì đó là ý nghĩa lớn nhất mà em đang có.
Tuy nhiên kết quả xét nghiệm cũng có khả năng theo chiều hướng tốt, mà anh tin là theo chiều hướng này khá cao, bởi lẽ bên bv Nhiệt đới làm sau mấy ngày mà kết quả âm tính. Em lại không có nguy cơ trong quan hệ. Và một số bạn có trao đổi với anh vừa qua là hai lần cách nhau 14 ngày làm xét nghiệm bên Pasteur vẫn báo chưa xác định nên có thể lô thiết bị mới nó nhậy quá nên báo dương tính giả thì sao. Dù sao bên Pasteur mới báo là chưa xác định nên hãy hy vọng là an toàn.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
khongngunghivong trên 29-08-2014(UTC) ngày, thanhson61 trên 29-08-2014(UTC) ngày
Offline khongngunghivong  
#6 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 05:26:14(UTC)
khongngunghivong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: HCM

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết

Dạ, thực ra thì bác ấy rất thương xót anh ấy. Hồi nhỏ nhà anh ấy vất vả lắm, phải phụ mẹ làm thêm kiếm tiền. Bố anh ấy thì hay say xỉn, tệ bạc với vợ con... Một mình mẹ anh ấy xoay sở buôn bán nuôi mấy anh em học hành tử tế. Anh ấy học giỏi có tiếng từ nhỏ.

Gia đình anh ấy bây giờ thuộc diện khá giả.  Bản thân anh ấy cũng đã từng làm ra rất nhiều tiền rồi thì mất hết, tay trắng. Giờ khó khăn hơn nhưng cũng đủ tiền một mình anh ấy sống thoải mái. Chẳng qua nếu phải chữa bệnh gan một tháng tính hết các chi phí phải 30tr/1 tháng thì anh ấy k duy trì lâu dài được nên mới quyết định bỏ. Em rất sợ anh ấy chết. Tinh thần anh ấy thì ngày càng xuống. Không thích nói chuyện. Rủ đi chơi cũng k đi. Hút thuốc hoài. Cứ lầm lũi .

Sửa bởi quản trị viên 30/08/2014 lúc 11:51:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline tocdovtyeu  
#7 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 05:37:54(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Vấn đề viêm gan C với chi phí chữa trị bây
giờ rất cao, viêm gan C thường ủ bệnh trong 1 thời gian rất dài mới
phát bệnh. Nếu bạn của bạn có điều kiện kinh tế thì theo tiếp chương
trình chữa trị còn nếu không thì không nên miễn cuo6n72ng. Mình cũng là
người bị bệnh viêm gan C nhưng đã 10 năm nay men gan vẫn ổn định và ko
có dấu hiệu ji cả mặc dù không chữa trị. Quan trọng vẫn là tình thần
thôi bạn àh, bạn của em như vậy hoài sẽ dân đến suy sụp rất nhanh, cấn động viên bạn ấy nhiều!. Thân

Sửa bởi quản trị viên 30/08/2014 lúc 11:37:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn tocdovtyeu cho bài viết.
khongngunghivong trên 30-08-2014(UTC) ngày
Offline thanhson61  
#8 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 05:59:34(UTC)
thanhson61

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
Trong cái xã hội đảo điên vì bề ngoài và vật chất này thì những người như bạn thực sự làm người khác nể phục. Mình không biết nói gì hơn vì a Phucminh cũng đã nói rồi. Theo mình nghĩ, việc mẹ của ny bạn có thái độ như vậy có thể một phần bà cũng đang giận con trai, có thể là a quá ít sự quan tâm đến bà, trước đây cũng như bây giờ ,có thể mẹ a ấy nghĩ rằng liên quan đến chuyện ngày trước a ta làm đc rất nhiều tiền nhưng chưa biết nghĩ đến ng khác, đến lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn mới nhờ vả, như bạn kể thì anh ấy rất ít chia sẻ cảm xúc, cái này ko phải là a ta ko tốt, chỉ vì tính cách ko thuộc vào kiểu làm hài lòng số đông

Mình chia sẻ khó khăn và mong bạn hãy giữ vững những điều đáng quý vồn có của mình, anh ấy có lẽ đang cảm thấy rất cô đơn và tuyệt vọng, cố gắng động viên anh ấy đến với những cái tích cực, những môi trường, những con người vẫn sống và chiến đấu với H, trên diễn đàn này cũng như các diễn đàn khác có rất nhiều những tấm gương nghị lực như vậy, mong rằng anh ấy có thể tiếp cận với họ để nguôi ngoai và lấy lại tình thần
thanks 1 người cảm ơn thanhson61 cho bài viết.
khongngunghivong trên 30-08-2014(UTC) ngày
Offline khongngunghivong  
#9 Đã gửi : 30/08/2014 lúc 11:52:28(UTC)
khongngunghivong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: HCM

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết

@thanhson61: Đúng là anh rất tinh ý. Thực ra gia đình đã từng rất giận anh ấy. Vì ngày xưa anh ấy yêu một một người mà gia đình không đồng ý. Anh ấy quan tâm gia đình nhà chị đó mà không lo cho gia đình và bản thân. Sau này anh ấy dần nhận ra vấn đề nên đã chia tay nhau. Tới lúc anh ấy đi, anh ấy bỏ lại hết.

 Em thì nghĩ như vầy thực ra đã là gia đình với nhau, thực sự yêu thương nhau thì lầm lỗi kiểu gì cũng có thể bỏ qua được. Cái gì đã qua thì cho qua đi, huống hồ gì anh ấy lại đang bệnh như vầy.

Bênh gan của anh ấy bác sĩ chỉ định là phải chữa. Mẹ anh ấy chỉ biết bệnh Gan thôi. Lúc đó 2 người em gái bảo cho dù có bán đất đi cũng sẽ giúp anh ấy chữa. Sau này a anh ấy k nhận tiền nữa mà tự xoay sở kiếm tiền chữa bệnh vì đã lỡ chữa rồi bỏ thì uổng tiền mấy tháng qua mà sợ sau lại kháng thuốc nên anh ấy nhận thêm rất nhiều việc để làm nhưng cố chỉ được thêm mấy tháng, lúc đuối quá anh ấy buông. 

Người yêu em vốn ít nói, k hay chia sẻ từ nhỏ theo em cũng là một phần hoàn cảnh gia đình. Hơn ai hết những người có hoàn cảnh gia đình k hạnh phúc như em và anh ấy đều rất cần tình cảm thế nên khi có ai đó quan tâm thì rất dễ  ngã. 

Bản chất người yêu em rất tốt. Rất chịu khó, chẳng nề hà việc gì hết. Lúc anh ấy biết em có vẻ quý anh ấy là anh ấy né ngay, cắt đứt liên lạc luôn.Nhưng anh ấy là người cực kỳ nóng tính,  rất dễ nổi cáu.

Anh ấy cứ như vậy em cũng muốn điên lên, nhiều lúc ức chế kinh khủng, nhiều lần em nghĩ nếu k vì anh ấy bị bệnh thì em bỏ lâu rồi. Nhưng rồi sau lúc đó em lại nghĩ nếu anh ấy k bị bệnh thì liệu anh ấy có tiêu cực như vậy không? Bản thân mình mới ốm đau một chút là cáu gắt loạn lên huống hồ gì người ta bệnh bao nhiêu năm, không chia sẻ được với gia đình, rồi đi làm áp lực công việc, trăm thứ đổ vào đầu, phải thần kinh thép lắm mới sống được. Cứ nghĩ như vậy rồi em lại ở lại.

Nhưng em k biết nếu thái độ anh ấy cứ như vậy mình sẽ chịu được đến bao giờ. Nhất là khi em cũng đang có nguy cơ. Em thương anh ấy, rồi em lại thương em. Em cảm thấy có lỗi với anh ấy vì đã cho anh ấy hi vọng nhưng cuối cùng em đã không thể làm được điều gì cả.

Giờ em chỉ mong ông trời thương anh ấy và giúp 2 đứa em vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nhất là anh ấy. Đã nhiều lần tưởng anh ấy chết đến nơi rồi, lần thì mệt quá xỉu ngoài đường,  lần thì bị tai nạn gẫy chân  phải bó bột, nằm bẹp một chỗ, một mình k ai bên cạnh, đói cũng k có ai đi mua cơm cho ăn, anh ấy cũng chẳng thèm gọi cho ai, thế mà cuối cùng chả hiểu anh ấy có sức đâu mà lại bò dậy được, lại đi làm, lại sống. Em vẫn tin là ông trời sẽ giúp. Phải tin vậy mới sống được, các anh nhỉ?


@tocdovtyeu: Anh cho em hỏi nếu anh k chữa bệnh thì anh có uống thêm thuốc gì bổ trợ k? (thuốc nam, thuốc bắc cho mát gan chẳng hạn).

Em cũng có tìm hiểu qua bệnh Gan C, thông thường thì tiến triển chậm nhưng em lo vì người yêu em cơ địa yếu, làm việc lại vất vả nên sợ bệnh nó quật lại thì …

Sửa bởi quản trị viên 30/08/2014 lúc 11:36:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.