Em chào tất cả các anh chị trong diện đàn.
Từ hôm có nguy cơ đến giờ em chỉ vào diễn đàn đọc chứ không lập tài khoản. Hôm nay em lo lắng quá.
Trường hợp của em là đi chơi gái (lần đầu của em

(, dại không để đâu cho hết) và bị rách bao. Rách lúc nào thì em thật sự ko biết, em cũng ko biết GMD cho vào âm đạo hay hậu môm (vì trời tối, khô, và em thấy BCS rất căng lúc cho vào, và khá chặt, em nghĩ lại thì khó có thể bót được với GMD thế). Em chỉ nhớ là khi rách GMD có bảo rách bao và đẩy em ra (em ko nhớ đc là có đẩy ra luôn không hay và nhấp thêm 1 lúc tàm 2' mới thôi, do trước đo có 1 lần GMD kêu hình như tuột bao, e chỉ kiểm tra cuống bao mà không kiểm tra đầu bao)và em chạy đi rửa ngay lúc đó, ngừng QHTD.
Lúc về em có mua lọ cồn 70 độ thoa thử dương vật thì không thấy xót, có thể ko xước, em ko bảo đảm, nhưng của em không bị chảy máu. Lúc dùng em có làm 1 ít cồn chảy vào lỗ sáo (rát xót), ko biết HIV có thể theo đường đó vào đc không? Em đánh giá khả năng nhiệm của GMD là rất cao, vì khu đó nhiều nghiện ngập các kiểu, gái cũng già r

Hiện tại em cùng không thấy có biểu hiện của bệnh sinh dục, còn giang mai và gan B em chưa đi xét nghiệm.
Cho em hỏi là nếu quan hệ bằng hậu môn, mà khô rát thì lúc rách bao nguy cơ cao lên nhiều đúng ko các anh/chị? do có trường hợp hậu môn GMD chảy máu nữa
Em có uống PEP (mua ở BV Đống Đa) khoảng giờ thứ 14, tính đến sau nguy cơ là được hơn 7 tuần r. EM tuân thủ rất nghiêm chỉnh, cùng lắm chỉ lệch nhau dưới 10' so với giờ quy định. Mây hôm nọ em có thấy người nổi 1 số nốt, tầm 1 2 ngày r lặn liệu có sao không anh? Em tự trấn an mình. Nhưng đến hôm nay em lo qua, chiều về em bị lạnh chân, xong bị tảo tháo đuổi 2 lần, triệu chứng rất giống cảm tả nhưng em không chắc nữa. Tối ngủ 1 tí thì đỡ hơn, nhưng tầm 9h e đi họp tổ dân phố về, em ngủ thêm 1 tí tỉnh dậy thì thấy người nóng bừng bừng (chắc phải 40), cảm giác bốc hỏa ra tai í, lại còn bị lạnh chân, đắp chăn với há mồm thở cho khí nóng ra ( em làm thế thật) và ngủ quên 1 lúc thì em tỉnh dậy, thấy đỡ hơn rất nhiều, ko nóng nữa, khí nó ra hết tai r hay sao ấy, nhưng hơi mỏi và đau đầu, ko còn bị lạnh nữa.
Em không biết là em bị cảm hay do virus xâm nhập nữa. Nếu PEP thất bại thì thời kì cửa sổ sẽ bắt đầu từ lúc nào hay anh chị, sau khi uống PEP kết thúc (do thuốc ức chế) hay bắt đầu luôn ạ?
Em đang bối rối, lời lẽ có lủng củng thì anh chị bỏ qua và tư vấn giúp em với! Em cảm ơn!