Originally Posted by: hivongmoi123 
Anh chị ơi hôm nay em lại bị sốt em có bị làm sao không ạ. Em lo lắng quá ạ.
Có sao hay không thì xét nghiệm mới biết, ở đây không ai trả lời cho bạn được, mà có trả lời bạn cũng không tin phải không nào!!!
STRESS cũng gây nhiều triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, sốt ... nhé bạn. Lo lắng quá không tốt cho bạn đâu. Bạn đừng nghĩ người có H thì cuộc đời chấm hết.
Bạn nên chuẩn bị tâm lý để thoát khỏi nỗi sợ, nỗi ám ảnh của bản thân rằng
giả sử mình có H thì vẫn không sao, không sao thật mà.
Y học tiến bộ rồi, và xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người hỗ trợ cho bạn nếu không may mắn bạn có H. Bao nhiêu con người sống chung với H, đa số trong số đó ban đầu họ đều sẽ nghĩ "mình tiêu rồi, mình thật đau khổ, thật kém may mắn, cuộc đời thật bất công....", nhưng đa số không phải là tất cả nhé bạn. Rồi thì họ phải chấp nhận sự thật để tiếp tục sống cùng với bệnh dù muốn dù không.
H chỉ là bệnh như bao căn bệnh khác, chỉ vì nó đi kèm với tệ nạn xã hội nên mới bị kỳ thị và mọi người luôn có thái độ xa lánh những người có H, cứ có ánh mắt thiếu thiện cảm vì sợ truyền nhiễm - đó là do họ THIẾU HIỂU BIẾT VỀ HIV . Mà bạn nghĩ lại xem, có phải ung thư còn nguy hiểm hơn không bạn? Bạn bị ung thư thì bạn về với ông bà là 70% rồi, một số căn bệnh ung thư có chữa đi nữa cũng chỉ níu kéo sự sống thêm vài năm thôi. Một số căn bệnh khác mới xuất hiện hiện nay chưa nghiên cứu ra thuốc chữa, mà nhiễm rồi đưa vào bệnh viện tìm nguyên nhân cũng DIED mất tiêu, đáng sợ hơn nhiều không bạn?
Mình viết nhiều như vậy chỉ để nói 1 điều, trái tim chúng ta rất mong manh, rất dễ hoảng sợ trước hoàn cảnh, nếu bạn biết trấn an nó thì sẽ không chuyện gì nữa, mọi việc sẽ có hướng giải quyết của nó. Mình không nói suông với bạn, vì mình là người có H, mình đã trải qua con đường của bạn, những lo lắng và sợ hãi đó mình cũng từng có, nhưng bạn ơi, rồi thì chúng ta vẫn phải tồn tại và đối diện với sự thật.
Chẳng ai giúp được tinh thần của bạn trừ chính bạn. Mà P/s 1 điều, bạn đã xác định có H đâu mà lo dữ vậy. Không khéo không bị cái này mà loét bao tử vì Stress mất. An tâm đi nhé! Bạn không có sao đâu.