Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Tìm một tình yêu thật sự để có thể chăn sóc nhau
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2017(UTC) Bài viết: 1
|
Chào mọi người! Tôi là gay bot và tôi biết mình bị nhiễm H đã gần 2 năm nay. Tôi cũng chẳng biết mình có thể sống đến khi nào? Và liệu có ai đủ can đảm để yêu một người có H như tôi ko? 26t không còn quá trẻ để rong chơi hay thử yêu rồi lại đổ vỡ. Tôi cần tìm cho mình một chỗ dựa và hy vọng cũng có thể trở thành chỗ dựa cho ai kia. Tôi nghiêm túc và thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc để có thể chăm sóc cho nhau khi ko còn đủ sức.... Tôi là nvvp, ko ẻo lã, đã comeout và đc chấp nhận. Ngoại hình ko đến nổi tệ và thích chơi thể thao: đặc biêt là cầu lông. Tôi sống với gia đình ở Cần Giuộc Long An nhưng hàng ngày vẫn đi là ở Q7. Rất mong được làm quen với mọi người. Nếu thấy thiện cảm xin hãy để lại sdt tôi sẽ liên lạc ngay khi tôi có thể Cảm ơn mọi người đã quan tâm
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
bạn có xài zalo không? add zalo mình nhé 0995626751
Mình có quen vài bạn cũng đang tìm người yêu cùng cảnh ngộ, có gì mình giới thiệu cho bạn, hihi, hy vọng là bạn tìm được 1 nữa của bạn    |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-08-2017(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Tìm một tình yêu thật sự để có thể chăn sóc nhau
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.