  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Không biết mọi người có ai giống mình, nghỉ lễ ăn và ngủ hihihi Cảm giác càng lớn tuổi càng tìm sự bình an, cũng hết bon chen từ lúc biết bệnh. Ngoài kia thế giới vẫn có nhiều cặp cùng cảnh ngộ iu nhau, vẫn có nhiều bạn vẫn đi tìm tình iu, còn mình thì đã thân từ lâu. Tự kỷ hay không thì cũng chẳng biết, chỉ để giản là thấy quen với cuộc sống 1 mình, nói chuyện với bạn bè online cũng vui. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ, ai có người iu thì úm nha, không có thì vui với sự tự do thích gì làm nấy hihi |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC) Bài viết: 12
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Ăn dồi ngủ cho phẽ a ơi. Kaka. 😀😀😀
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: Bun Phạm  Ăn dồi ngủ cho phẽ a ơi. Kaka. 😀😀😀 Em thì a biết em ăn Vincom và ngủ ở nhà rồi, a hỏi các bạn khác kìa kakaka |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Mình thì cũng loai hoai hết ngày cũng không đi đâu được mà lúc này trời nóng kinh khủng ra đường nắng rát cả tay nên đành trú trong nhà. Có điều thật sự cũng muốn đi chơi lắm hoặc ít ra là đi cà phê nhưng ko thấy có ai rủ hoặc không thấy có ai tổ chức offline. Mình đi làm ở q1 cũng mong tìm được đồng minh nc tán dóc cho đỡ buồn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: Long tot phai tra gia  Mình thì cũng loai hoai hết ngày cũng không đi đâu được mà lúc này trời nóng kinh khủng ra đường nắng rát cả tay nên đành trú trong nhà. Có điều thật sự cũng muốn đi chơi lắm hoặc ít ra là đi cà phê nhưng ko thấy có ai rủ hoặc không thấy có ai tổ chức offline.
Mình đi làm ở q1 cũng mong tìm được đồng minh nc tán dóc cho đỡ buồn Bạn ở ngay trung tâm thì có nhiều bạn mà, hihih, mình thì ở vùng ngoại ô nên an thú điền viên thôi  Hihi. Trong trung tâm nhưng tính mình sống khép kín nên cũng không có ai. Bạn bè như tụi mình có thể không ít nhưng mấy ai sẵn sàng giao lưu gặp gỡ nhiều khi cũng thấy buồn vì cô đơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: Long tot phai tra gia  Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: Long tot phai tra gia  Mình thì cũng loai hoai hết ngày cũng không đi đâu được mà lúc này trời nóng kinh khủng ra đường nắng rát cả tay nên đành trú trong nhà. Có điều thật sự cũng muốn đi chơi lắm hoặc ít ra là đi cà phê nhưng ko thấy có ai rủ hoặc không thấy có ai tổ chức offline. Mình đi làm ở q1 cũng mong tìm được đồng minh nc tán dóc cho đỡ buồn Bạn ở ngay trung tâm thì có nhiều bạn mà, hihih, mình thì ở vùng ngoại ô nên an thú điền viên thôi  Hihi. Trong trung tâm nhưng tính mình sống khép kín nên cũng không có ai. Bạn bè như tụi mình có thể không ít nhưng mấy ai sẵn sàng giao lưu gặp gỡ nhiều khi cũng thấy buồn vì cô đơn.
Đôi khi đâu nhất thiết phải giao lưu gì kia, có bạn bè lâu lâu nhắn tin nói chuyện cũng vui. Bây giờ ai cũng có zalo hết mà, vài dòng message là quá trời chuyện tâm sự rùi   |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.