  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-06-2018(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào mn mình ko biết nói gì nữa bây giờ vì tâm trạng mình đang xuống tinh thần lắm, mình muốn làm quen với ai đó đang cô đơn hoặc gặp tình trạng như mình. Mình 26t Sửa bởi người viết 21/06/2018 lúc 04:47:45(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 1 người cảm ơn Phucphuc cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Chào em. Hãy bình tĩnh. Thật ra không có gì nghiêm trọng quá như mình nghĩ. Anh và mọi người vẫn bình thường nè có người đã sống tới 20 năm sau khi nhiễm đó. Anh đã inbox cho em em vào xem nhé
|
 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-06-2018(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 1 lần
|
Chắc em tự tử quá, sáng nào ngủ dậy ý định tự tử cũng ở trong đầu em. Bao nhiêu hi vọng của gia đình, dòng họ, giờ tiêu tan tan hết rồi. Tuyệt vọng, mất phương hướng, không biết mình sống trên đời này còn có nghĩa lí gì nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-06-2018(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: quâ  Chắc em tự tử quá, sáng nào ngủ dậy ý định tự tử cũng ở trong đầu em. Bao nhiêu hi vọng của gia đình, dòng họ, giờ tiêu tan tan hết rồi. Tuyệt vọng, mất phương hướng, không biết mình sống trên đời này còn có nghĩa lí gì nữa. Đừng e ơi, e bị lâu chưa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-06-2018(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 1 lần
|
Em mới phát hiện đây thôi anh ạ, chắc bị được nữa năm rồi, một lần duy nhất trong đời quan hệ không bao mà lại dính, số đen như mõm chó 😞
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: quâ  Chắc em tự tử quá, sáng nào ngủ dậy ý định tự tử cũng ở trong đầu em. Bao nhiêu hi vọng của gia đình, dòng họ, giờ tiêu tan tan hết rồi. Tuyệt vọng, mất phương hướng, không biết mình sống trên đời này còn có nghĩa lí gì nữa.
Trên thế giới này có hàng chục triệu người nhiễm HIV vẫn đang sống tốt, khỏe, có tương lai giúp ích cho đời.
Việt Nam hiện cũng có trện 200 ngàn người nhiễm, ai cũng nghĩ như em thì xã hội sẽ ra sao?
Nhìn lên rồi hãy nhìn xuống, không phải người nhiễm H mà còn rất nhiều cảnh đời còn eo le hơn nhiều, họ vẫn sống và vươn lên. Cuộc đời ta sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng, muốn bình yên thì phải biết vươn lên, bỏ qua cái gì đáng bỏ, phấn đấu để hoàn thành mục đích sống mình đã đặt ra. Đừng chỉ vì một vập ngã, một bước trầm mà lại thối chí tìm đến cái chết. Đó thể hiện mình là con người thiếu ý chí nghị lực, trốn tránh thực tế...
Là một người con trai hãy thể hiện bản lĩnh của người đàn ông đích thực! |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.