Chào các bạn.
Mình phát hiện có virut H trong người cũng khoảng 1 tuần rồi. Mình về điều trị tại opc quận 3 theo lời khuyên của chị tư vấn.
Thật sự theo quy trình thời gian là hôm thứ 3 sẽ có kết quả cd4 cùng lao phổi nhưng minh được hẹn đến thứ 4 cho chắc ăn.
Tối qua mình không ngủ được. Cũng vì lo cho kết quả xét nghiệm của mình có tệ hay không vì sức khỏe mình càng yếu đi. Mình mong mau có thuốc để hệ miễn dịch của mình đừng bị suy tiếp nữa. 2 giờ sáng mình chợp mắt được 1 chút.
Sáng nay mình đi sớm đến opc. Cũng đông người lắm.
Rồi mình chợt nghe kết quả chưa có. Mình hỏi có trong ngày hôm nay không thì bên opc trả lời cũng chưa biết. Nói khi nào có sẽ gọi để đến.
Cảm giác lúc đó thật hụt hẫng với 1 cái hẹn không có thời gian xác định.
Rồi mình lủi thủi dắt xe đi về nhưng lòng thì buồn lắm.
Thế là mình không biết bao giờ được uống thuốc như mọi người.
Cũng không trách được ai chắc do mình ăn ở nên giờ đi chữa bệnh cũng gặp trục trặc như vậy.
Mình giấu mẹ về lại sg từ chủ nhật. Mẹ mới gọi hỏi khi nào về. Có đi phỏng vấn đâu chưa. Rồi không đi làm mà ở sg lâu vậy.
Cũng áp lực lắm. Lẽ ra định hôm nay lãnh thuốc mình sẽ về nhà rồi uống. Nhưng giờ này chắc vẫn phải đợi rồi.
Mình buồn nên tâm sự với các bạn vậy cho đỡ buồn.
Cảm ơn các bạn đã đọc qua chủ để của mình
Chúc các bạn sẽ sống thật vui thật khỏe và lạc quan