Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<3132333435>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#641 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:40:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con nhà tông

Ông bố bợm nhậu sai con đi mua rượu nhưng không đưa tiền (vì muốn con vào xin vợ)
Thằng con hỏi : Bố ơi tiền đâu mua rượu?
Bố : Không có tiền mua được mới hay chứ có tiền thì ai mua chẳng được.
Con : Dạ con hiểu rồi
Một lát sau thằng con quay về đưa chai cho bố
Bố : Rượu đâu ?
Con : Không có rượu mà uống được mới hay chứ có thì ai uống chả được.
Tu-an  
#642 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:42:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ông ấy di... xe đạp

Có ba linh hồn nữ bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi họ có chung thủy với bạn đời không? Bà thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú.

Thánh Pierre nói rằng bà ta sẽ chỉ được cấp một xe hơi nhỏ. Bà thứ hai nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc xe thường. Bà thứ ba hoàn toàn chung thủy với chồng nên được cấp cho chiếc xe hơi đắt giá, sang trọng.
Một tuần sau, họ gặp nhau. Thấy bà thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Xe không ổn à?

- Tôi vừa gặp ông chồng tôi - Bà ta giải thích - Ông ấy... đi xe đạp
Tu-an  
#643 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:51:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                    gia đình em nghèo lắm

Trong giờ học, cô giáo kêu học sinh tự giới thiệu về mình và gia đình mình. Bổng có 1 cánh tay  giơ lên:
- Thưa cô , em xin giới thiệu về gia đình em. Gia đình em nghèo lắm , bố em nghèo , mẹ em cũng nghèo , anh chị em cũng nghèo, tài xế của bố em cũng nghèo , tài xế của mẹ cũng nghèo , 5 người giúp việc người nào cũng nghèo. Đến nỗi chiếc Rolroyce của bố em đã cũ nhưng bố em chưa để giành đủ tiền để đổi chiếc  mới nữa...hic hic...


Tu-an  
#644 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:54:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                     bó tay thật

Trong giờ học sử , cô giáo đang giảng bài , Bim mãi lo nói chuyện. Cô giáo tức giận :
- Bim, hãy cho cô biết ai đã lấy cắp chiếc nỏ thần của An Dương Vương?
- Dạ thưa cô , thằng nào nó lấy rồi đỗ thừa cho em chứ em hổng có lấy , em thề !
- Ngày mai em mời bố mẹ tới đây gặp cô !

Sáng hôm sau , Bim cùng bố vào gặp cô giáo.  Sau khi nghe cô giáo than phiền về Bim , ông bố bảo :
- Thưa cô , trước tiên tôi xin lỗi về việc em Bim nói chuyện trong giờ, tôi sẽ giành nhiều thời gian để dạy dỗ cháu. Và sau là tôi muốm hỏi cô là chiếc nỏ của em An Dương Vương bao nhiêu tiền để tôi đền lại.
Cô giáo :
-...??? Anh và cháu theo tôi lên gặp hiệu trưởng gấp !
Tại phòng hiệu trưởng, sau khi nghe cô giáo phân trần , thầy hiệu trưởng đáp:
- Này phụ huynh em Bim , anh cần giành nhiều thời gian quan tâm cháu hơn nữa nhé. Mà cô giáo cũng kỳ thiệt , người ta đã xin lỗ rồi, cô cũng phải cho người ta biết cái nỏ bao nhiêu tiền để người ta đền nữa chứ ! Còn nữa , cô cũng phải nhắc nhở em An Dương Vương là mai mốt không được đem nỏ vào trường nữa nhé , rất nguy hiểm , cô rõ chưa?

Cô giáo lẳng lặng đi vào trong , lấy ra 1 lọ thuốc an thần....nốc sạch...
Tu-an  
#645 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:56:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trong 1 buổi giãng bài có thanh tra giáo dục tham dự :

Cô : 2 + 2 bẳng mấy ?
Cả lớp cùng đưa tay
Cô gọi : Tèo trả lời đi
Tèo : Thưa cô cho em đi vệ sinh
Cô : vậy sao em lại đưa tay
Tèo : Dạ cô dặn bạn nào biết đưa 1 ngón , ai không biết đưa 2 ngón , em đưa 2 ngón mà cô !
Tu-an  
#646 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:59:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                         miễn sao biết thưởng thức

Anh chồng đang ăn sáng , thì chị vợ thích làm thơ văn hí hửng mang bài thơ mới cho anh chồng đọc ,với hy vọng nhận 1 lời thán phục. Nhưng anh chồng lại buông lời chê thơ gì cứ như vè làm chị nàng cụt hứng.
Giận quá chị nói : Cả đời anh có làm được bài thơ nào không mà bày đặt chê
Anh chồng từ tốn nói : đúng vậy cả đời anh không đẻ được quả trứng nào nhưng lại biết thưởng thức món ốpla
Tu-an  
#647 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 04:59:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                         miễn sao biết thưởng thức

Anh chồng đang ăn sáng , thì chị vợ thích làm thơ văn hí hửng mang bài thơ mới cho anh chồng đọc ,với hy vọng nhận 1 lời thán phục. Nhưng anh chồng lại buông lời chê thơ gì cứ như vè làm chị nàng cụt hứng.
Giận quá chị nói : Cả đời anh có làm được bài thơ nào không mà bày đặt chê
Anh chồng từ tốn nói : đúng vậy cả đời anh không đẻ được quả trứng nào nhưng lại biết thưởng thức món ốpla
Tu-an  
#648 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 05:06:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    chứng minh

Người hàng xóm hỏi anh chồng : Sao mỗi lần chị nhà hát karaoke tôi thấy anh cứ đi qua lại ngòai balcon mà không vào nhà?
Anh chồng : Có gì đâu , tui muốn cho hàng xóm thấy tui không có bạo hành cô ấy đấy mà
Tu-an  
#649 Đã gửi : 21/04/2008 lúc 02:41:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                           có ai xúi không ?

Chánh án hỏi bị cáo: - Anh đã đánh vợ, gây nhiều thương tích. Trong vụ này có ai xúi giục anh không?

- Thưa toà, chính là cô ta ạ. Cô ta cứ sán vào vai tôi và thách: Có giỏi thì đánh "bà" xem nào!
Tu-an  
#650 Đã gửi : 21/04/2008 lúc 02:43:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                 con mua 1000

Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo.

Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
- Còn cháu mua thuốc gì?
- Cháu mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
- Còn anh mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
- Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.
Tu-an  
#651 Đã gửi : 21/04/2008 lúc 03:48:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                              Không tin được đâu

- Mẹ này, anh Mike rất yêu con.

- Làm sao con có thể biết được điều đó?

Mỗi lần được Mike ôm, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.

- Hãy coi chừng, con gái ngu ngốc của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!

Tu-an  
#652 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 02:56:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                            nhầm rồi

Đêm khuya, tiếng chuông gọi cửa vang lên, có tiếng hỏi từ trong nhà:

- Ai đấy?

- Mở cửa ra, cảnh sát đây!

- Nhà không có ai cả.

- Ai nói đấy?

- Các anh nghe nhầm đấy thôi.

- Thế sao đèn sáng?

- Tôi tắt đèn ngay bây giờ đây.


Tu-an  
#653 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 03:01:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Buồn quá

Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình:

- Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế?

- Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 3.000 đô la.

- Xin chia buồn cùng anh!

- Thế rồi vào tháng bảy, bố tôi lại chết và để lại 7.000 đô la.

- Trời đất! Chỉ trong có 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này.

- Chưa hết đâu anh ạ! Tháng tám vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la.

- Anh thật là người bất hạnh.

- Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả.

Tu-an  
#654 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 03:34:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nếm thử

Trong nhà hàng, một ông khách nhất quyết phải gọi đầu bếp ra cho gặp mặt:

- Ông này, ông nếm thử canh của tôi xem.

- Có phải nó nguội quá không, thưa ông?

- Ông cứ nếm thử thì biết.

- Hay là canh quá nhạt, hay quá mặn?

- Ông cứ nếm thử đi, biết ngay mà.

Ông đầu bếp chẳng biết làm thế nào đành cúi xuống bát canh trên bàn.

- Ơ ... xin lỗi, hình như bàn ông chưa có muỗng múc canh!

- Trời ạ! Cuối cùng thì ông đã hiểu ra rồi đấy!
Tu-an  
#655 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 03:39:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tài của bác sĩ

Bệnh nhân là một nam giới, mới ngoài ba mươi tuổi:

- Thưa bác sĩ, vợ tôi bị mất tiếng không nói năng gì được. Cô ấy tỏ ra buồn khổ lắm. Xin bác sĩ chữa trị, tiền nong bao nhiêu, tôi xin thanh toán ngay bây giờ ạ! Thuốc men chữa bệnh tôi không tiếc tiền bao giờ, thưa bác sĩ!

- Chữa bệnh ấy dễ ợt à. Khỏi lo tốn kém tiền nong. Ðêm nay, anh cứ về nhà vào lúc 3 giờ sáng!...

Tu-an  
#656 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 04:00:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Mừng hụt

Một du khách nước ngoài thứ 2000 đến thăm một thành phố. Trước khi lên máy bay về nước, một phóng viên đến phỏng vấn:

- Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi?

- Cảm tưởng của tôi? Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn vài năm.

Phóng viên mừng quá:

- Cám ơn ngài! Nhưng vì sao vậy, thưa ông?

- Vì tôi chắc đường xá hồi ấy tốt hơn bây giờ nhiều.
Tu-an  
#657 Đã gửi : 23/04/2008 lúc 05:27:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
               ngày đen tối

Một bé gái được đi dự đám cưới lần đầu ,cô bé hỏi mẹ: "Mẹ ơi ,tại sao cô dâu mặc áo màu trắng ?" Bà mẹ trả lời : "Màu trắng biểu hiện cho sự vui mừng ,cô dâu mặc áo trắng ví đây là ngày vui nhất trong đời " Cô bé buột miệng : "Ôi ,tội chú rể quá ,chú rể mặc đồ đen có nghĩa hôm nay là ngày đau khổ nhất trong đời !!!!"
Tu-an  
#658 Đã gửi : 23/04/2008 lúc 05:29:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                       cụ nào mà nghê vậy

Sếp chỉ đạo nhân viên: “Từ giờ trở đi, mọi người phải bỏ ngay cái bệnh chung chung, làm gì cũng phải cụ thể”.
“Báo cáo gì phải báo cáo cụ thể, hỏi gì phải hỏi cụ thể, trình gì cũng phải trình cụ thể. Thiếu cụ thể là không thể làm gì được. Ngay như tôi đây, suy nghĩ gì cũng phải nghĩ cho cụ thể”, sếp nói tiếp.

Nhân viên sợ lắm, hỏi lấm lét: “Thưa sếp, cụ Thể là cụ... nào mà ghê thế ạ?”
Tu-an  
#659 Đã gửi : 23/04/2008 lúc 05:32:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                 Trò khá hơn thầy rồi

Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo:

- Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh.

Trò vội thưa:

- Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được.

Thầy nghe nói, chắp thay vái:

- Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì nữa?
Tu-an  
#660 Đã gửi : 23/04/2008 lúc 05:36:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                tôi vừa ở đó ra

Một thanh niên đi ngoài đường, gặp một ông đang loạng choạng bưng bộ mặt tím bầm, mắt sưng húp.
Cậu ta ái ngại hỏi: - Ông làm sao thế? Có cần tôi giúp đưa về nhà không?

- Không đời nào! Tôi vừa ở đó ra...

 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
54 Trang«<3132333435>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.