  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Khỏang đầu tháng 1, mình có đi xét nghiệm nhưng ko sao (tại đi nước ngoài nên bắt xét nghiệm đó) vui mừng nên 3 ngày sau mình có đi chung với bạn gái vào 1 quán cafe máy lạnh,tối thui ah chỉ để kiss nhau (ko quan hệ j cả, có thể đã sờ vào cái đó của mình) về nhà mình thấy rất lo vì mấy quán đó ko lành mạnh j cả, có xài khăn lạnh trong bịch ở đó, cô ta nói mình khùng vì suy nghĩ tùm lum tại bạn cô ta cũng đi quán đó với lại có làm j đâu (cô ta ko bị mắc bệnh j cả, khoẻ mạnh, mình chỉ sợ bị dính kim hay j j đó), vài ngày sau mình bị cảm, đau bụng tiêu chảy 2 ngày rồi hết( lúc đó thật sự suy sụp) ... cho tới bây h thág 6 mình cũng ko thấy j (ko tiêu chảy 3lần/ngày trong >14 ngày,ko sụt cân,kosốt nhìu ngày) hôm bữa bị nổi mề đay từng mảng to trên người làm mình rất sợ but uống thuốc thì ngày sau hết(tưởng bị ZONA), còn "cái đó" của mình có mấy hột li ti toàn ngay gốc chân lông, ba nói đó là mụn thôi, (tưởg Herpes mà nếu bị sẽ như thế nào) có thêm 3,4 hột jống mụn lòi cái còi ra nhỏ xíu, mình gãi thì bị đau vài ngày........ Mình ko hề dùng tiêm chích,ko quan hệ lần nào,ko ma tuý, ko đi cafe ôm bậy bạ j cả, mình có sao ko hay chỉ là lo lắng dư thừa nhảm nhí ?( 1 lần là sợ tới h <img src="/images/emotions/sad.gif" />) Chào.<br />Kevinz
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn bạn có thể vào đây tham khảo về hiv trong diễn đàn..trường hợp bạn không có gì phải lo lắng
http://www.hiv.com.vn/khai-quat-hiv/default.aspx chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2008(UTC) Bài viết: 4
|
thiệt sao bạn ? Mình hoàn toàn khoẻ mạnh ah ? Thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
trời ơi,ko quan hệ ko làm gì cả mà sợ HIV,nhát kinh khủng hơn cả mình bạn an toàn 100% ko có gì phải lo cả
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
k sao mà, vậy mà có nguy cơ gì bạn! đừng lo lắng nữa! |
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.