<p style="font-weight: bold;" class="news_title">Làm báo viết về hiv/aids – trước hết phải có cái tâm</p> <!--<p class="news_desc"> <i>

ĐCSVN)-</i>Đó là tiếng nói chung của các nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. <br /><br /></p>--> <p class="content" align="justify"><b>Đó là tiếng nói chung của các nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. </b> <br /><br /> Đề tài phòng, chống HIV/AIDS biểu hiện rõ nét sự lao động sáng tạo, nhưng nghiệt ngã, đòi hỏi tính tâm lý, tính nghệ thuật cao. Các phóng viên nhiều khi phải cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ với bệnh nhân để lắng nghe tâm tư của họ, để nói lên suy nghĩ, những khát khao, và cả những ân hận thẳm sâu từ đáy lòng, để đồng cảm và tạo ra những tác phẩm báo chí giàu sức thuyết phục, lôi kéo xã hội chia sẻ cùng họ, ứng xử văn hoá với họ, chăm sóc và đừng kì thị với họ. <br /><br />Không những thế, các phóng viên lại còn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Luật cũng như đạo đức làm báo để đảm bảo tính khoa học, bí mật riêng tư, độ chính xác, cách thức sử dụng thuật ngữ, không kích động, không hù doạ, và phải nêu cao trách nhiệm của người thông tin để giúp mọi người tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin trong phòng, chống AIDS. <br /><br />Trong khi chưa có thuốc điều trị AIDS thì công tác thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi là vắc xin hữu hiệu nhất. Hơn ai hết, các phóng viên là người có thể làm tốt nhiệm vụ này. Phóng viên luôn là người đi tiên phong trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Việc phòng, chống HIV/AIDS vô cùng dễ với một cá nhân. Nhưng lại vô vùng khó đối với cộng đồng. Các nhà báo bằng ngòi bút của mình để hướng dẫn dư luận xã hội, làm cho xã hội thống nhất rằng phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, cộng đồng, chứ không của riêng ai. <br /><br />Theo Nhà báo Ngọc Tình, Báo Tiền Phong: “Những người mắc HIV phải là những người tích cực trong tuyên truyền, giúp mọi người cảnh tỉnh. Còn còn các nhà báo chỉ làm cần làm tốt công việc của mình là cùng tham gia phòng, chống”. Còn theo nhà báo Đinh Thu Trang, Đài Tiếng nói Việt Nam việc gặp gỡ và viết về người nhiễm HIV/AIDS thì động cơ đầu tiên là phải xuất phát từ cái tâm, chứ không phải sự là thương xót. <br /><br />Gặp gỡ bệnh nhân AIDS cũng gặp khó khăn vì tâm lý của họ rất e ngại. Chị Kim Ngân Đài Truyền hình Việt Nam thuyết phục họ bằng việc làm cụ thể của mình, giúp đỡ họ. Chị chia sẻ: “Có lần đi công tác, tôi đã tới thăm một một phụ nữ bụng mang dạ chửa tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chị sắp trở dạ mà chưa biết nuôi con như thế nào. Tôi đã liên hệ với Công ty sữa Vinamilk, và cho tới nay, gia đình chị vẫn nhận được sữa tài trợ”. <br /><br />Mong rằng các nhà báo và cộng đồng hãy xem người nhiễm HIV/AIDS như một người bệnh bình thường, đừng xa lánh kì thị. Đó là liều thuốc hữu hiệu giúp họ duy trì cuộc sống dài hơn, để họ được hoà nhập với cộng đồng, được sống, được yêu, được làm việc và cống hiến sức còn lại cho xã hội./. <br /><br /></p><div style="text-align: right;">Tuấn Phạm <br /></div>