Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 11:46:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

- Còn tình yêu đối với phụ nữ thì sao?

- Tôi mong manh lắm, nên trước phái đẹp khó mà cầm lòng. Đàn bà tạo cho tôi những sức
 mạnh để yêu sống mà viết khỏe. Có một lúc, lâu rồi, tôi rất chán chường, thấy nhiều việc vô
 nghĩa, rồi gặp một người rất nữ tính nhưng lại có một đứa con không có cha. Tìm hiểu ra cuộc
 đời của chị đầy biến cố do hoàn cảnh xô đẩy tạo nên. Nhưng chị đã vượt lên hoàn cảnh một
 cách hết sức dũng cảm, bản lĩnh sau lầm lỡ son trẻ. Từ chỗ chỉ tìm hiểu để biết về một con
 người, tới cảm mến rồi yêu khi nào chẳng rõ. Đấy, đời như vậy. Tôi yêu chị ấy nồng thắm và
 tràn trề hạnh phúc như yêu một cô gái trẻ trinh tiết. Vẻ đẹp của con người, của một phụ nữ
 thường bắt đầu từ hình thức bên ngoài, nhưng nó có tạo nên sự quyến rũ tới mộng mị hay
 không lại không phải là hình thức. Nó ẩn tàng trong một tâm hồn đầy nữ tính lại có nghị lực
 để vươn tới một nhân cách, từ bản năng lên tới bản ngã và tới bản thể là một quá trình giác
 ngộ và cũng chính là quá trình hoàn thiện chính họ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
http://evan.vnexpress.net/News/chan-dung/2006/07/3B9AD187/


Sửa bởi quản trị viên 04/08/2009 lúc 06:33:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Quảng cáo
Offline vinh_man  
#2 Đã gửi : 30/04/2009 lúc 03:18:29(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Có người tìm sự đơn sơ và vô tội (tuy nhiều khi cái họ kiếm tìm chính là dốt nát ngu muội)
 Tuy nhiên không có gì đơn giản bằng Chúa cũng không ai vô tội như Chúa luôn chống lại
 sự dữ. Người lười tìm nghỉ ngơi nhưng chỉ có nghỉ ngơi thực trong Chúa. Có người luôn tìm
 kiếm khoái lạc trong kinh nghiệm cảm giác nhưng chỉ có khi ở bên phải ngài mới có khoái
 lạc vĩnh cửu. Lòng ta khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa. Chúng ta thường
 lẫn lộn quảng đại với phung phá nhưng Chúa là Ðấng rất quảng đại lại không phung phí gì
 cả. Ta mong có của nhưng Chúa đã có mọi sự. Chúng ta buồn vì đánh mất cái ta ưa thích.
 Ta quên là chỉ trong cõi vĩnh cửu mọi sự mới thuộc về ta mãi mãi.

The Confessions of Saint Agustino - Thánh Agustine
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#3 Đã gửi : 03/05/2009 lúc 11:20:35(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trong lịch sử nhân loại, rất hiếm các chuyển biến siêu hình học - nghĩa là các chuyển hóa cơ
 bản và ở mức độ rộng lớn của thế giới quan được đa số lựa chọn. Chúng ta có thể lấy sự
 xuất hiện của Thiên chúa giáo như một minh chứng.

Ngay khi một chuyển biến siêu hình học xuất hiện, nó sẽ phát triển không gì ngăn cản được
 cho đến những hậu quả cuối cùng. Nó sẽ lạnh lùng quét sạch mọi hệ thống kinh tế và chính
 trị, các giá trị đạo đức và các thang bậc xã hội. Con người không thể làm gì để ngăn chặn
 bước tiến của nó - Trừ khi xuất hiện một chuyển biến siêu hình học mới.

Đặc biệt, không thể nói chuyển biến siêu hình học tấn công các xã hội yếu đuối, trên đà suy
 thoái. Khi Thiên Chúa giáo xuất hiện, Đế chế La mã đang ở đỉnh cao sức mạnh; được tổ
 chức hết sức chặt chẽ, nó thống trị toàn bộ vũ trụ được biết đến khi đó; ưu thế về kỹ thuật
 quân sự của nó là vô tiền khoáng hậu; nhưng dù vậy, nó không có chút may mắn nào hết.
 Khi khoa học hiện đại xuất hiện, Thiên chúa giáo Trung cổ đã thiết lập được một hệ thống
 hoàn chỉnh cách hiểu về con người và vũ trụ; nó là nền tảng của chính quyền, tạo ra kiến
 thức và các tác phẩm quyết định hòa bình và chiến tranh, tổ chức sản xuất và phân phối tài
 sản; nhưng tất cả cái đó không ngăn cản nó sụp đổ.

Tiểu thuyết Hạt cơ bản - Michel Houllebecq

Lời bình của Vinh_man:
Cần phải đọc tiểu thuyết mới hiểu hết ý nghĩa mà nhà văn chuyển tải. Trong sách, nhân vật
 chính đã rất băn khoăn khi nghĩ về việc một xã hội cần có hay không có Chúa; và Houllebecq
 đã kịch liệt lên án các trào lưu, lối sống của thập niên 60, 70 như hiện sinh, hippy ở Pháp,
 Mỹ... nói chung là Phương Tây. Và cuối tiểu thuyết nhà văn đã viết "Đây là cuốn sách giành
 tặng con người".

Đối với tôi, thì Thiên Chúa giáo Trung cổ đã đồng nhất giữa tín ngưỡng và pháp quyền, còn
 Công giáo - Kinh Thánh ngày nay là câu chuyện về sự cứu chuộc.

Ở Việt Nam không phải là không có chuyển biến siêu hình học đâu. Nếu không có thì ít ra
 cũng là dư chấn của nó. Hãy nghĩ một chút về chính trị sẽ thấy  ngay.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#4 Đã gửi : 16/06/2009 lúc 07:36:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Các khoa học gia đã tìm được phương cách đo lường mức độ đau đớn mà chúng ta có thể
 cảm thấy. Chẳng hạn như họ đo được rằng nhức đầu thì đau hơn bị trầy da cổ da tay, và
 họ đã khẳng định rằng có hai sự đau đớn khủng khiếp nhất mà con người phải chịu đựng:
 Thứ nhất, đau đớn lúc sinh con, thứ hai, đau sạn thận. Xét theo phần thể xác. Cả hai đều
 ngang nhau không hơn không kém. Nhưng đau sạn thận thì vô ý nghĩa, vì nó chỉ là hậu quả
 của một phần chi thể kém hiệu năng, còn đau đớn lúc sinh con là một niềm đau tự nguyện
 hiến dâng, một cơn đau linh thánh sáng tạo. Người bị sạn thận sau khi được giải phẫu, sẽ
 không bao giờ muốn đau lần thứ hai, nhưng người phụ nữ lúc sinh con, sẽ sẵn lòng chấp
 nhận sự đau đớn này để tiếp tục thiên chức làm mẹ. Tôi biết có một người vợ dịu hiền Việt
 nam, lúc sinh con so thì miệng vừa rên rỉ vừa la hét vừa…chửi chồng vừa thề thốt từ nay
 tôi chừa, tôi cạch đến già. Vậy mà bẵng đi một dạo, gặp lại mới biết ‘nàng đã năm con,
 sinh năm một, năm thứ tư sinh đôi’.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.