Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 11:03:08(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Điều quan trọng nhất
 




Đôi bờ vai sẽ chắp cánh những tình yêu thương.

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, trên cơ thể mình bộ phận nào là quan trọng nhất, cái gì mà tôi không thể thiếu để tồn tại trong cuộc sống này? Mỗi lần thả hồn trong miên man suy nghĩ, tôi lại có những đáp án khác nhau. Và đến giờ tôi đã hiểu ra điều đó.

 

Đầu tiên tôi đã nghĩ, nếu ai đó không thể nghe được thì chắc hẳn họ sẽ rất buồn, bởi lẽ trong cuộc sống, ai cũng có nhu cầu giao tiếp và chuyện trò. Tôi đã nghĩ như thế khi còn là học sinh cấp một và tôi tin rằng điều đó là chính xác.

Đến một ngày, tôi lại nghĩ không phải âm thanh là cái quan trọng nhất con người cần vì nhiều người tuy đôi tai không có khả năng nghe nhưng họ vẫn sống vui vẻ. Và tôi lại nghĩ mắt hẳn là bộ phận không thể thiếu trên cơ thể mỗi người. Đôi mắt là chiếc máy chụp hình của con người, mắt dùng để chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài và để biết điều gì đang xảy ra xung quanh ta. Nếu đôi mắt không thể thấy ánh sáng, ta sẽ không biết đến ánh mặt trời, đáng buồn hơn cả đó là mong muốn nhìn thấy những người thân yêu mãi chỉ là ước mơ. Tôi nghĩ đây chính là đáp án mình đã mải miết tìm kiếm.

Nhưng rồi cuộc sống lại dạy tôi những bài học khác mà từ đó tôi có thể nhìn nhận mọi việc chính xác hơn. Tôi đã hiểu được con người cần gì nhất trên cơ thể mình. Tôi hiểu rằng những suy nghĩ của mình trước kia không sai nhưng chưa thực sự đầy đủ. Tai rất quan trọng để cảm nhận âm thanh của cuộc sống, mắt giúp ta nhìn thấy thế giới xung quanh, nhưng lại có thứ quan trọng hơn nữa…

Đó là lúc lắng nghe tiếng khóc thổn thức của cô bạn thân khi người cha đáng kính ra đi, tôi biết rằng bờ vai của tôi rất cần cho những giọt nước mắt kia tuôn rơi và làm vơi đi những đau khổ đang đè nặng tâm hồn ấy. Tôi đã hiểu cái gì là quan trọng nhất trên cơ thể con người. Không phải là mắt hay tai, đó chính là đôi bờ vai vững chắc - đôi bờ vai sẽ chắp cánh những tình yêu thương, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Bởi đơn giản cuộc sống là sự sẻ chia…


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Quảng cáo
Offline 1tiahyvong  
#2 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 11:03:38(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

anh hà ơi on pm em dc ko? em streess quá anh ơi
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.