Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em muốn chia sẻ vài điều, em có "bệnh" không??
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2009(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: tp HCM
|
Em hiện nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối tại tp hcm. Em là gay mặc dù bề ngoài em bình thường và vẫn chơi thể thao, vẫn sinh hoạt như 1 đứa con trai, chẳng ai biết về điều bí mật nhất của em.
Cách đây 9 tuần, em có hành vi thủ dâm cùng 1 người đồng giới mới quen, em lúc đó hơi say nhưng vẫn tỉnh táo không để có hành vi gì xa hơn nữa ngoài việc dùng tay kích thích DV qua lại. Sau đó về em vô tình biết được diễn đàn và giật mình về hành vi đó của mình. em bắt đầu sống trong sự sợ hãi lo lắng và stress dài hạn, mọi hoạt động học tập sinh hoạt của e đều xuống dốc. Em ráng chờ đợi, hôm nay đúng 9 tuần em đã đi làm xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Đây cũng là liều thuốc giúp em lấy lại 1 chút tinh thần, còn 4 tuần nữa, em sẽ cố gắng.
Nhưng...trong 9 tuần qua, em trở nên vô cùng lo sợ đối với những hoạt động thường ngày, em lo sợ lây cho gia đình, tự gom quần áo giặt riêng, và tự cô lập mình với cuộc sống xung quanh. Và hơn nữa là em nhìn đâu cũng thấy lo sợ có virus. Sợ tiếp xúc với bạn bè, những người chơi bời "check hàng" lung tung. Sợ kéo cắt tóc, khăn lau mặt ngoài tiệm, thậm chí thức ăn tráng miệng người ta gọt sẵn em sợ ng gọt bị đứt tay dính vào trái cây mà em không biết, có thể nói em đã không còn là mình nữa, em bị trầm cảm với cuộc sống xung quanh, với mọi người vì em nghĩ ai cũng có thể là nguồn lây bệnh, em chẳng tin tưởng 1 ai. Em không còn là mình, bí thư đoàn trường vui vẻ hoạt bát ngày nào, mà thay vào đó là một người luôn lo lắng, sầu não. Có thể nói em vượt qua được 9 tuần, là 1 bài học lớn trong cuộc đời. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, em hy vọng em còn cơ hội để sữa chữa mình. Còn 4 tuần nữa, em sẽ cố gắng thật nhiều. Nhưng còn những nỗi ám ảnh mơ hồ trong những sinh hoạt, tiếp xúc hàng ngày, em làm sao thoát khỏi nó ra đây, dẫu lúc nào cũng tự trấn an mình rằng hãy cố gắng sống thật tốt, chuyện gì đến sẽ đến, con người có số hết, không việc gì phải lo cả...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Bạn hơi bị ám ảnh rồi đó rút ngay nhửng suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi lạc quan sống vui vẻ hành vi của bạn ko gây nên víu HIV vì có dùng tay và ko dính dịch của nhau ! Cộng với XN sau 9 tuần AT là kết quả khả quan có thể nói bạn ko bị nhiễm HIV/AIDS Good Luck baby
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đâu dễ gì lây như vậy bạn, HIV lây cần lượng và thơi gian tiếp xúc mà. | ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
roisebinhyen đã viết:Em hiện nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối tại tp hcm. Em là gay mặc dù bề ngoài em bình thường và vẫn chơi thể thao, vẫn sinh hoạt như 1 đứa con trai, chẳng ai biết về điều bí mật nhất của em.
Cách đây 9 tuần, em có hành vi thủ dâm cùng 1 người đồng giới mới quen, em lúc đó hơi say nhưng vẫn tỉnh táo không để có hành vi gì xa hơn nữa ngoài việc dùng tay kích thích DV qua lại. Sau đó về em vô tình biết được diễn đàn và giật mình về hành vi đó của mình. em bắt đầu sống trong sự sợ hãi lo lắng và stress dài hạn, mọi hoạt động học tập sinh hoạt của e đều xuống dốc. Em ráng chờ đợi, hôm nay đúng 9 tuần em đã đi làm xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Đây cũng là liều thuốc giúp em lấy lại 1 chút tinh thần, còn 4 tuần nữa, em sẽ cố gắng.
Nhưng...trong 9 tuần qua, em trở nên vô cùng lo sợ đối với những hoạt động thường ngày, em lo sợ lây cho gia đình, tự gom quần áo giặt riêng, và tự cô lập mình với cuộc sống xung quanh. Và hơn nữa là em nhìn đâu cũng thấy lo sợ có virus. Sợ tiếp xúc với bạn bè, những người chơi bời "check hàng" lung tung. Sợ kéo cắt tóc, khăn lau mặt ngoài tiệm, thậm chí thức ăn tráng miệng người ta gọt sẵn em sợ ng gọt bị đứt tay dính vào trái cây mà em không biết, có thể nói em đã không còn là mình nữa, em bị trầm cảm với cuộc sống xung quanh, với mọi người vì em nghĩ ai cũng có thể là nguồn lây bệnh, em chẳng tin tưởng 1 ai. Em không còn là mình, bí thư đoàn trường vui vẻ hoạt bát ngày nào, mà thay vào đó là một người luôn lo lắng, sầu não. Có thể nói em vượt qua được 9 tuần, là 1 bài học lớn trong cuộc đời. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, em hy vọng em còn cơ hội để sữa chữa mình. Còn 4 tuần nữa, em sẽ cố gắng thật nhiều. Nhưng còn những nỗi ám ảnh mơ hồ trong những sinh hoạt, tiếp xúc hàng ngày, em làm sao thoát khỏi nó ra đây, dẫu lúc nào cũng tự trấn an mình rằng hãy cố gắng sống thật tốt, chuyện gì đến sẽ đến, con người có số hết, không việc gì phải lo cả...
- Mấy chú nuôi.... thỏ này hơi đâu mà mấy ông vào an ủi không biết....nhảm ruồi...
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Em muốn chia sẻ vài điều, em có "bệnh" không??
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|