  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 15-09-2009(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: 123ABC
|
TVO- "Nếu ước mơ đủ lớn, tất cả những điều còn lại là chuyện nhỏ” - Khi nghe câu nói này, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để đủ dũng khí đưa ra
quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời…
Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.
Đó là tôi sẽ từ bỏ công việc của chuyên viên phòng thí nghiệm, chuyển sang làm giáo viên dạy hóa ở một trường cấp 3 vùng xa.
Làm cô giáo- một ước mơ luôn cháy bỏng trong lòng từ thuở bé thơ nhưng vì những mặc cảm của một người khuyết tật nên có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến cảnh mình đứng trên bục giảng với một hình hài xấu xí. Vì vậy tôi đã cố chôn sâu tận đáy lòng ước mơ đó để nỗ lực cho một
hướng đi khác phù hợp hơn.
Cảnh nhà nghèo khó, biến cố liên miên, phải lận đận hai năm tôi mới vào được khoa hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Ra trường, đi làm hơn một năm ở Viện Công nghệ hóa sinh ứng dụng với những cơ hội tương lai đầy hứa hẹn, tôi đã đinh ninh rằng công việc trong phòng nghiên cứu là lựa chọn thích hợp cho mình. Vậy mà nỗi khát khao được truyền thụ cho các em những điều kỳ diệu của hóa học vẫn luôn
âm ỉ trong lòng và ngầm thôi thúc tôi có những chuẩn bị cần thiết.
Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể vượt qua được chính mình- một tôi đầy tự ti cho đến khi gặp được “người bạn nhỏ bé" nhưng mang một sức mạnh phi
thường: "Nếu ước mơ đủ lớn…”.
xem tiếp nha: http://tuvanonline.com/t...song/6348/24.tuvanonline         
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.