Hàng ngàn người Do thái đã im lặng đi bộ hôm thứ Năm tại Jerusalem trong cuộc diễu hành Pride dài nhất mặc dù có sự chống đối từ những người biểu tình bài xích đồng tính.
Cuộc diễu hành "nhẫn nhịn" phát xuất từ trung tâm thành phố Jerusalem hướng đến toà nhà quốc hội khác hẳn với những cuộc diễu hành Pride rực rỡ sắc màu ở những nơi khác trên thế giới. Những nhà tổ chức cho biết họ điều chỉnh để phù hợp với sắc thái tôn giáo của thành phố và xem như là một hoạt động trong lịch trình chính trị.
.
.
Mang theo những biểu ngữ màu cầu vồng, nhiều ngàn người hiện diện đi dọc theo con dường dài 2,500 thước. Vắng bóng những chiếc xe hoa nhiều màu sắc với cách ăn mặc hở hang khiêu gơi của những người tham dự, không âm nhạc ầm ĩ, không hoá trang mang dại và không cả biểu hiện rõ ràng trước công chúng nét sinh hoạt đặc thù của đồng tính luyến ái - là chủ điểm căn bản cho những cuộc diễu hành như vầy.
Dù vậy, vẫn có nhiều chục người Do thái Chính thống giáo quá khích trong những bộ quần áo màu đen biểu tình chống đối ngay ở điểm xuất phát và và cuối lộ trình. Họ mang những bích chương có nội dung phản đối gay gắt đồng tính luyến ái. Nhiều khẩu hiệu như "Gays Play in Hell, Not Jerusalem" (Đồng tính Sống trong Địa ngục, Đừng ở Jerusalem), những người Do thái Chính thống giáo quá khích quan niệm rằng đồng tính luyến ái là bất bình thường.
Những người diễu hành cho biết sự chống đối như thế khiến cộng đồng đồng tính Jerusalem phải sống chui rút ở hầu hết mọi nơi trong thành phố.
Sarah Weil, 26 tuổi, cũng là một tính đồ Chính thống giáo Do thái, phụ tá điều hành tổ chức nữ đồng tính nói: "Trong một xã hội tôn giáo, rất nhiều người thực sự không biết đến sự hiện hữu của chúng tôi".
Cuộc diễu hành kỹ niệm một năm ngày Trung tâm Thanh Thiếu niên Đồng tính Tel Aviv bị tấn công khiến hai người thiệt mạng. Nhà tổ chức Yonatan Gher nói:
"Trước tất cả là diễu hành cho kỹ niệm đau thương và sau cùng chúng tôi cố gắng nén đau thương đó vào quá khứ hy vọng vào những năm tương lai, và đêm nay chúng tôi tuyên bố bắt đầu cho năm quyền của đồng tính".
Hàng ngàn cảnh sát Do thái bảo vệ cho người diễu hành.
Diễu hành ở Jerusalem năm 2005 bị tan rã bởi bạo động, những người Do thái Chính thống giáo biểu tình đâm trọng thương 3 người tham dự. Những nhà tổ chức cho rằng vì e sợ bị tấn công khiến rất nhiều người ở nhà không tham dự.
Nhưng những người tham dự diễu hành nói rằng có dấu hiệu thay đổi tại Jerusalem. Yair Lieberman, 23 tuổi nói:
"Tôi không nghĩ là còn nguy hiểm nữa, nhưng ngay cả có nguy hiểm cũng không thể ngăn cản chúng tôi diễu hành".
.

.

.

.

.

.

.

.
Những người quá khich biểu tình chống đối bị cảnh sát ngăn chận
Vũ Sơn (HuffingtonPost)

©
PS: đây chính là hình thức diễu hành mà cộng đồng LGBT-VN trong nước cần nghiên cứu nếu khi có cơ hội. LT