  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Có những khi ..... chẳng biết mình đang suy nghĩ gì . Có những khi ..... chợt nghe một ca khúc và bao kỷ niệm ngày xưa lại chợt về . Có những khi ..... lang thang trên đường , thấy một bóng dáng xinh xinh lại vồ ga vọt lên để xem gương mặt có cân đối với thân hình hok ? Có những khi ..... chạy xe thật chầm chậm để tìm một ánh mắt của ai đó cũng đang nhìn mình và chợt nhận ra là đứa bạn thân , để rồi những câu hỏi han nhau có thể sôi nổi hơn hay trở nên nhạt phèo . Có những khi ..... thấy ngưòi ta nắm tay nhau hạnh phúc trên đường , nhìn mình cầm tay lái thì bỗng xao xuyến vu vơ . Có những khi muốn là con đường để đón chờ bứơc chân ai đó ................... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
có những khi thấy chạnh lòng... ta thầm muốn... và có những khi ta vui mừng, nhưng mà cũng thật chua xót... có những khi ta tưởng mình có được tất cả, nhưng rồi ta lại nhầm... và có những như ta đánh mất tất cả, nhưng không phải vậy...
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Lúc chưa bị H , muốn đã khó rồi....bây giờ có H cơ hội được.... càng khó khăn gấp trăm lần....đành phải chịu cô đơn một mình sống chung với H mà thôi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
không nên bi quan như vậy thend à! mọi việc đều có thể xảy ra, và cũng có thể không xảy ra. không ai nói trc được điều gì cả. biết đâu, một lúc nào đó, cậu lại tìm thấy một người thuộc về cậu thì sao? ví dụ như mình hay boy_tgt3 nè... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Đôi khi cứ tự hỏi , chẳng lẽ mọi MSM là NCH đều dc hạnh phúc và chẳng cần 1 ngừoi bạn để trò chuyện hay sao mà tìm dc 1 ngừoi de ... lại khó đến thế ??? | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mình thấy trên này cũng có nhiều ng` có thể trò chuyện mà  . Chuyện yêu đương thì phải để tuỳ duyên thôi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
với mỗi người, sẽ có những cách cảm nhận khác nhau về c/s... nhưng... dù là cảm nhận như thế nào thì, cuối cùng, cái mà mọi người mong muốn nhất, hi vọng nhất vẫn là một điểm tựa... một người, một nơi mà mỗi một người trong chúng ta cảm thấy an toàn, hạnh phúc nhất... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
mình ko bàn đến tình cảm nhưng ko lẽ 1 ng bạn để trao đổi qua lại , dăm ba hôm đi cafe lại khó đến thế ưh ??? | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
BQT xoá bài viết không có dấu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hix, Hôm qua mới bị xóa bài, bây giờ không biết viết cái gì nữa. Hôm nay là chủ nhật,lại 1 tuần lại trôi qua.
Có lẽ em đã yêu anh chăng!
Mỗi ngày trôi qua, em càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Nhớ... nhớ rất nhiều...! Em mong gặp anh, mong được ở bên cạnh anh.
Nhiều lúc ngồi nghĩ và nhớ về anh em tự hỏi mình rằng có phải em đã yêu anh rồi không? Và em cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình, có lẽ đúng là em đã yêu anh thật rồi. Vì không yêu thì tại sao em lại nhớ anh nhiều đến thế, không yêu tại sao em lại thấy buồn khi không có anh bên cạnh, không yêu tại sao nước mắt em cứ rơi mỗi khi em nhớ về anh, không yêu tại sao em luôn mong gặp anh từng ngày, không yêu tại sao... tại sao... hàng ngày em vẫn luôn mong nhận được tin nhắn của anh, mong lắm anh à!
Dù tin nhắn đó chỉ đơn giản là "chúc em một ngày tốt lành!" thì nó cũng đủ làm em vui và hạnh phúc biết nhường nào. Anh có biết nếu không nhận được tin nhắn của anh em cảm thấy buồn như thế nào không? Và thêm vào đó là cảm giác sợ hãi, sợ anh sẽ quên em. Anh à! Em nhớ lắm, nhớ những buổi anh chở em đi dạo quanh bờ hồ dưới ánh đèn lấp lánh khi về đêm. Anh à! Em cần anh bên cạnh vì... em yêu anh!
Dưới một khung cảnh đẹp như vậy, khiến cho một người có tâm hồn lãng mạn như anh phải thốt lên rằng "cảnh đẹp quá phải không em?". Nhiều lúc em nói với anh rằng chẳng có gì đẹp mà anh cũng khen. Nhưng anh có biết chỉ cần có anh bên cạnh thì dù ở đâu cũng là quá đủ đối với em rồi. Anh à! Em cần anh bên cạnh vì... em yêu anh!.
|
 1 người cảm ơn giang1088 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hix, cảm động quá, bữa nay có người cảm ơn rùi. mừng quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
có những khi, ta thấy bùn và nhớ tới một ai đó, một cái gì đó... và... có những khi, ta chạnh lòng khi nhận ra là mình chẳng có ai để mà share cả... và có những khi, ta thấy mình thật nhỏ bé... mất rồi, mất hết rồi còn đâu...
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|