Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 01/09/2010 lúc 05:03:54(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Ai cũng biết khi nói đến cái cụm từ này là đang nói đến vấn đề gì? Ly hôn, điều không mong muốn của bất cứ một ai, một gia đình nào. Nhưng nó lại là điều không thể không có trong cuộc sống ngày càng hiện đại và đầy thực tại này.

Ly hôn đồng nghĩa là mất đi một cái gì đó, có thể là lớn lao, mà cũng có khi là nhỏ bé. Có khi là về tinh thần, mà cũng có khi là về vật chất. Nhưng, khi không còn sự lựa chọn nào khác, con người ta sẵn sàng chấp nhận hi sinh mất mát để đổi lại một cái gì đó, đáng giá hơn những thứ sẽ đánh mất sau khi ly hôn.

Với người dị tính vốn đã vậy, vậy còn những người đồng giới thì sao? Khi họ kết hôn, rồi họ ly hôn? Họ mất gì, họ được gì?

Đã có không ít trường hợp thông tin về những vụ ly hôn của những người dị tính với nhiều lý do khác nhau. Nào là do không hợp tính nhau, do bất đồng quan điểm sống trong hôn nhân, cuộc sống gia đình vợ chồng… rất nhiều lý do, với những sắc màu khác nhau. Và với những người đồng tính cũng vậy. Tôi cần nhấn mạnh một chút, đó là cuộc sống hôn nhân, những cuộc ly hôn mà tôi đề cập tới là đang nói ở Việt Nam, bối cảnh xã hội Việt Nam chứ không phải là ở nước ngoài. Và tất cả những gì mà tôi nói, đề cập tới chỉ là quan điểm, góc nhìn của cá nhân tôi mà thôi. Trong một bối cảnh xã hội vẫn còn nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau về đồng tính, đa phần là vẫn còn nặng nề, khắt khe, thì việc người đồng tính lựa chọn việc ẩn, che dấu bản thân, xu hướng tình dục của mình là một lẽ đương nhiên. Và nhất là việc họ chấp nhận xây dựng gia đình với một người khác giới để tạo cho mình một vỏ bọc là một chuyện dễ thường thấy nhất, và cũng có thể là duy nhất mà họ có thể có được.

Việc sống không đúng với bản thân mình, con người mình, khiến họ luôn phải tạo cho mình một vỏ bọc, một mặt nạ khác. Họ luôn lo sợ một ngày nào đó, cái vỏ bọc, mặt nạ của mình sẽ bị rơi ra, và họ sẽ bị lộ ra cái con người thật sự của mình. Họ biết và họ sợ, nhưng họ lại không thể làm cách nào khác để giải quyết cái thực tại đó. Họ hòa theo cái lối đi mà từ trước tới nay, đã có biết bao nhiêu người đồng tính khác đã lựa chọn và thực hiện. Họ chấp nhận việc sống giả tạo, để đổi lại họ có được một cuộc sống “yên ổn” bề ngoài. Và họ chấp nhận để đổi lại, họ có được một mụn con, một chỗ dựa tình thần mỗi lúc bị stress, bị áp lực, cũng như lúc về già. Họ đánh đổi nhiều cái, nhiều thứ cốt chỉ để có được những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên đứa con của mình, do chính họ tạo ra với một người phụ nữ. Vậy mà khi ly hôn, với nhiều lý do khác nhau, họ lại mất, gần như mất tết cả. Gia đình, sự nghiệp, cuộc sống… và cả niềm an ủi, điểm tựa dy nhất của họ: đứa con do chính họ rứt ruột đẻ ra. Họ lo cho đứa con của mình, từng miếng ăn, giấc ngủ khi còn đỏ hỏn thôi nôi cho đến lúc nó trưởng thành, khôn lớn. Vậy mà khi ly hôn, họ phải chấp nhận mất đi điều đó. Họ chấp nhận mất vật chất, sự nghiệp. Nhưng họ vẫn hi vọng, đứa con sẽ thuộc về họ. Dường như dù có phải là người đồng tính hay không thì trong mỗi con người chúng ta cũng đều ẩn chứa trong tiềm thức một thứ tình cảm luôn được mọi người gọi là tình ruột thịt, cha con…

Ly hôn, điều mà không ai muốn. Cả người dị tính hay người đồng tính cũng vậy, tất cả đều không hề mong muốn điều đó xảy ra. Chập nhận có một cuộc sống hôn nhân đã là một sự đánh đổi, hi sinh. Đó đã là một sự lựa chọn khó khăn rồi. Vì vậy, ly hôn, lại càng là một sự lựa chọn khó khăn hơn nữa, đánh đổi hi sinh lớn hơn rất nhiều.

Mein

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.