  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
i'm badmintonboy đã viết:binhyen05 đã viết:sợ sợ đã viết:Rất xin lỗi bạn binhyen05, tôi đúng là không để ý bạn ở TP HCM, tôi lại ở Hà Nội! Chúc bạn năm mới thật nhiều may mắn! Can đảm lên bạn nhé!
hỳ, em cũng ngạc nhiên. hok sao đâu. cảm ơn anh đã có lòng. hay em đặt vé bay ra đó anh dẫn e đi xn nha...  em muốn ofline với mấy anh quá đi mất...
Khùng hả???? nhiều người muốn tới tphcm xét nghiệm còn ko đc.Nhớ ngày trước mình còn fair lặn lội từ Đà Nẵng vô SG để XN.Lo mà đủ 3 tháng đi xn đi ngồi stress thì đau họng là đúng rồi
ak ak...sao tự nhiên bị la khí thế za? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
toi sẽ dẫn bạn binhyen07 đi xn nhé..có bạn nào đi cùng không vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
TREES..HIV đã viết:toi sẽ dẫn bạn binhyen07 đi xn nhé..có bạn nào đi cùng không vậy
xin đính chính, là 05. hơn nữa, mình sợ đi với ng lạ. hehe... sao bạn tốt wa' zị? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
ĂXC.có lòng mà còn bị nghi nghờ  ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
binhyen05: Có người đưa đi là vui rồi bạn à. Đối với mình những ai đưa mình đi mình nghĩ đều có lòng tốt cả. Những lúc xét nghiệm mình rất mong có người ở bên để thời gian chờ đợi không quá căng thẳng. ở xa mình chúc bạn nhận kết quả âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
binhyen05 đã viết:
hehe..ai nghi ngờ j đâu á à... mờ xã hội giờ tin phải có chọn lọc...hĩ hĩ... 
Bà nói rất hay, vậy trên diễn đàn này bà đã tin ai? bà đã chọn được ai chưa ?
bà nói kiểu này các ông bà ở đây giúp bà,để ngồi chơi xơi nước thì còn có ý nghĩa hơn
Bà đừng để Người Rừng ta lên tiếng đề nghị khóa topic,khó mà có chìa khóa nào mở được cho bà
Tào Lao.

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-12-2010
Bài viết: 59
Đến từ: tphcm
|
TREES..HIV đã viết:
toi sẽ dẫn bạn binhyen07 đi xn nhé..có bạn nào đi cùng không vậy
xin đính chính, là 05. hơn nữa, mình sợ đi với ng lạ. hehe... sao bạn tốt wa' zị? 
|
Đọc câu này ta muốn nổi máu lên, bà nghĩ ai cũng như bà sao | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:binhyen05 đã viết:
hehe..ai nghi ngờ j đâu á à... mờ xã hội giờ tin phải có chọn lọc...hĩ hĩ... 
Bà nói rất hay, vậy trên diễn đàn này bà đã tin ai? bà đã chọn được ai chưa ?
bà nói kiểu này các ông bà ở đây giúp bà,để ngồi chơi xơi nước thì còn có ý nghĩa hơn
Bà đừng để Người Rừng ta lên tiếng đề nghị khóa topic,khó mà có chìa khóa nào mở được cho bà
Tào Lao.

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-12-2010
Bài viết: 59
Đến từ: tphcm
|
TREES..HIV đã viết:
toi sẽ dẫn bạn binhyen07 đi xn nhé..có bạn nào đi cùng không vậy
xin đính chính, là 05. hơn nữa, mình sợ đi với ng lạ. hehe... sao bạn tốt wa' zị? 
|
Đọc câu này ta muốn nổi máu lên, bà nghĩ ai cũng như bà sao
ông ko biết giỡn là gì hả? sao cuộc đời ông sống nghiêm túc dữ vậy? đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ko cho tui thoải mái chút dc ah? ông thấy cái icon ko? ông đọc phải biết suy nghĩ chút chứ...ông nhảy vô chỉ biết quở mắng người khác... uh tào lao vậy đó.
bà nghĩ ai cũng như bà là ý gì? ông biết giận tui ko biêt giận hả? ông muốn làm gì làm đi, đề nghị khóa topic chứ j? ok. tui ko có quyền lên tiếng. có quyền thì cứ làm. nhưng trước khi đánh giá sự việc nào cũng nên có chút suy xét và tính toán chút, đúng là...NGƯỜI RỪNG. hứ...            
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:binhyen05: Có người đưa đi là vui rồi bạn à. Đối với mình những ai đưa mình đi mình nghĩ đều có lòng tốt cả. Những lúc xét nghiệm mình rất mong có người ở bên để thời gian chờ đợi không quá căng thẳng. ở xa mình chúc bạn nhận kết quả âm tính.
mình giỡn đó. mình ko phải kém hiểu biết tới vậy đâu. chán thật!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
có biết khi tôi lên dd này tôi tìm lại được hy vọng cho chính mình ko? tôi cảm thấy rất thương mọi người ở đây. tôi nhận ra dd này có ích cho bản thân mình và nó giúp tôi hiểu tình cảm con người là gì... ok tôi có những cách diễn đạt khiến mọi người hiểu lầm và ko dc chấp nhận... xin lỗi stress.hiv...tôi k có ý đó... tôi sẽ ko nói gì nữa..người rừng ông hài lòng chưa?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:binhyen05 đã viết:by bắt đầu bị ngứa rồi. vết da đỏ lan dần xuống ngực, tuy chỉ là những mảng rất nhỏ. tay và chân by cứ như đang bị tróc da ấy. by có những giấc ngủ ko trọn vẹn. cn này có ng dẫn by đi xn. giờ đầu óc by trống rỗng. rồi tự dưng by cảm thấy ghét tình dục, ghét wh. by ko muốn mính bị lãnh cảm nên hôm nay có thử với 1 bạn cũ. by và bạn ấy qh an toàn. thật sự là by ko còn cảm thấy ham muốn j nữa. qh với anh ta by cũng ko có cảm giác gì luôn. cứ như đang phải chịu đựng điều j đó kinh dị lắm. chết rồi... hic... chắc by làm con trai thiệt quá... (by hết cảm giác với nam giới rồi chăng?)
by tự hỏi, tự nghĩ cho kq của lần xn này. sẽ ntn nếu -, sẽ ntn nếu +?! by mệt mỏi quá!
Với phong cách sống và cách nghĩ như vậy thì chắc em thuộc thế hệ 9X. Anh tin với anh Pr... dẫn em đi thì em sẽ không sao. Nhưng nếu em vẫn có cách sống như cũ.Ngày em có sao có lẽ không quá xa đâu
Lời của smile nói rất đúng và mình khá thất vọng vì những gì cần nói mình đã nói. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
prayforall9 đã viết:SmileAndLive đã viết:binhyen05 đã viết:by bắt đầu bị ngứa rồi. vết da đỏ lan dần xuống ngực, tuy chỉ là những mảng rất nhỏ. tay và chân by cứ như đang bị tróc da ấy. by có những giấc ngủ ko trọn vẹn. cn này có ng dẫn by đi xn. giờ đầu óc by trống rỗng. rồi tự dưng by cảm thấy ghét tình dục, ghét wh. by ko muốn mính bị lãnh cảm nên hôm nay có thử với 1 bạn cũ. by và bạn ấy qh an toàn. thật sự là by ko còn cảm thấy ham muốn j nữa. qh với anh ta by cũng ko có cảm giác gì luôn. cứ như đang phải chịu đựng điều j đó kinh dị lắm. chết rồi... hic... chắc by làm con trai thiệt quá... (by hết cảm giác với nam giới rồi chăng?)
by tự hỏi, tự nghĩ cho kq của lần xn này. sẽ ntn nếu -, sẽ ntn nếu +?! by mệt mỏi quá!
Với phong cách sống và cách nghĩ như vậy thì chắc em thuộc thế hệ 9X. Anh tin với anh Pr... dẫn em đi thì em sẽ không sao. Nhưng nếu em vẫn có cách sống như cũ.Ngày em có sao có lẽ không quá xa đâu
Lời của smile nói rất đúng và mình khá thất vọng vì những gì cần nói mình đã nói.
sr pray. anh ko cần đi với em. em tự lo được. cảm ơn mọi người trên dd rất nhiều!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:binhyen05 đã viết:
hehe..ai nghi ngờ j đâu á à... mờ xã hội giờ tin phải có chọn lọc...hĩ hĩ... 
Bà nói rất hay, vậy trên diễn đàn này bà đã tin ai? bà đã chọn được ai chưa ?
bà nói kiểu này các ông bà ở đây giúp bà,để ngồi chơi xơi nước thì còn có ý nghĩa hơn
Bà đừng để Người Rừng ta lên tiếng đề nghị khóa topic,khó mà có chìa khóa nào mở được cho bà
Tào Lao.

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-12-2010
Bài viết: 59
Đến từ: tphcm
|
TREES..HIV đã viết:
toi sẽ dẫn bạn binhyen07 đi xn nhé..có bạn nào đi cùng không vậy
xin đính chính, là 05. hơn nữa, mình sợ đi với ng lạ. hehe... sao bạn tốt wa' zị? 
|
Đọc câu này ta muốn nổi máu lên, bà nghĩ ai cũng như bà sao
Câu này thì lại rất đúng, trên cuộc đời này đừng bao giờ hoàn toàn đặt niềm tin vào người mình chưa từng quen biết, vẫn biết có những người tốt thực sự nhưng chúng ta cần phải biết tự bảo vệ chính mình. Cẩn tắc vô áy náy, là điều mình muốn binhyen hiểu rõ, hãy ghi nhớ nhé. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
@pray: xin lỗi anh, đã làm anh thất vọng. em ko nghĩ sẽ có ai đó có duyên lần thứ 2 anh nhỉ? sr nếu đã từng làm ai đó phiền lòng. t2 e ko đi. và em sẽ ko đi. cứ để vậy đi. rồi đến lúc cần phải đối mặt, em sẽ tự phải giải quyết bằng chính khả năng của mình mà ko cần phải dựa dẫm ai khác...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
ngàn lần cảm ơn pray. em sẽ nhớ anh lắm...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
binhyen05 đã viết:có biết khi tôi lên dd này tôi tìm lại được hy vọng cho chính mình ko? tôi cảm thấy rất thương mọi người ở đây. tôi nhận ra dd này có ích cho bản thân mình và nó giúp tôi hiểu tình cảm con người là gì... ok tôi có những cách diễn đạt khiến mọi người hiểu lầm và ko dc chấp nhận... xin lỗi stress.hiv...tôi k có ý đó... tôi sẽ ko nói gì nữa..người rừng ông hài lòng chưa?
Chưa hài lòng , tớ chỉ hài lòng khi cậu đi xét nghiệm về kết quả âm tính | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:binhyen05 đã viết:có biết khi tôi lên dd này tôi tìm lại được hy vọng cho chính mình ko? tôi cảm thấy rất thương mọi người ở đây. tôi nhận ra dd này có ích cho bản thân mình và nó giúp tôi hiểu tình cảm con người là gì... ok tôi có những cách diễn đạt khiến mọi người hiểu lầm và ko dc chấp nhận... xin lỗi stress.hiv...tôi k có ý đó... tôi sẽ ko nói gì nữa..người rừng ông hài lòng chưa?
Chưa hài lòng , tớ chỉ hài lòng khi cậu đi xét nghiệm về kết quả âm tính
oaoa...muốn khóc quá à...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Vậy tốt nhất để đến đủ ngày đi xn, anh sẽ ủng hộ việc đó.
Đừng tạo thêm nguy cơ mới từ bây giờ, nếu em có thể. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
binhyen05 đã viết:dautroc_7x đã viết:binhyen05 đã viết:có biết khi tôi lên dd này tôi tìm lại được hy vọng cho chính mình ko? tôi cảm thấy rất thương mọi người ở đây. tôi nhận ra dd này có ích cho bản thân mình và nó giúp tôi hiểu tình cảm con người là gì... ok tôi có những cách diễn đạt khiến mọi người hiểu lầm và ko dc chấp nhận... xin lỗi stress.hiv...tôi k có ý đó... tôi sẽ ko nói gì nữa..người rừng ông hài lòng chưa?
Chưa hài lòng , tớ chỉ hài lòng khi cậu đi xét nghiệm về kết quả âm tính
oaoa...muốn khóc quá à...
Bụt hiện lên hỏi tại sao binhyen05 khóc? binhyen trả lời??????????????? | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|