  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
binhyen05 đã viết:prayforall9 đã viết:Vậy tốt nhất để đến đủ ngày đi xn, anh sẽ ủng hộ việc đó.
Đừng tạo thêm nguy cơ mới từ bây giờ, nếu em có thể.
EM BỎ CUỘC.
Thao lại bỏ cuộc???????? | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
tóm lại em đã xn chưa hay là vẫn ôm cục nợ trong lòng???
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
CHO SPAM 1 BÀI KO THÌ 13 BÀI ĐEN QUÁ.CHÚC E AT NGHE.SỐNG CHẾT CÓ SỐ EM Ạ.LO NHIỀU LÀM J | Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối |
 1 người cảm ơn i'm badmintonboy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
i'm badmintonboy đã viết:CHO SPAM 1 BÀI KO THÌ 13 BÀI ĐEN QUÁ.CHÚC E AT NGHE.SỐNG CHẾT CÓ SỐ EM Ạ.LO NHIỀU LÀM J
hỳ, em cũng nghĩ vậy, nhưng có 1 số ng nói, số phận nằm trong tay mình, ko biết có đúng ko...
là em tham lam hay con người là tham lam? em tham sống lắm anh...em mún dc ăn những món ngon mẹ nấu...em mún ba em hãnh diện khi em đạt thành tích tốt...ko mún ba má khóc, nên...
má nói, con mà quan hệ thì con là con bất hiếu. hic... ko bao h quên dc câu này. nhưng...những điều khách quan cũng như chủ quan, của cuộc đời hay bản thân em, của cái gọi là số phận, đẩy em tới đây rùi... nước mạnh quá, có bơi ngược dc đâu...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
binhyen05 đã viết:
hỳ, em cũng nghĩ vậy, nhưng có 1 số ng nói, số phận nằm trong tay mình, ko biết có đúng ko......
Nó đúng đó ... 99% số phận của mình do mình tự định đoạt ... 1% còn lại...
binhyen05 đã viết:
những điều khách quan cũng như chủ quan, của cuộc đời hay bản thân em, của cái gọi là số phận, đẩy em tới đây rùi... nước mạnh quá, có bơi ngược dc đâu...
Nó có thành cơn lũ và cuốn em đi thì em cũng phải víu lấy cái cọc để không trôi đi xa hơn nữa em nhé . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:
binhyen05 đã viết:
những điều khách quan cũng như chủ quan, của cuộc đời hay bản thân em, của cái gọi là số phận, đẩy em tới đây rùi... nước mạnh quá, có bơi ngược dc đâu...
Nó có thành cơn lũ và cuốn em đi thì em cũng phải víu lấy cái cọc để không trôi đi xa hơn nữa em nhé .
cái cọc ở đâu cơ? hem có cọc... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn noisovn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
binhyen05 đã viết:canmottiahyvong đã viết:
binhyen05 đã viết:
những điều khách quan cũng như chủ quan, của cuộc đời hay bản thân em, của cái gọi là số phận, đẩy em tới đây rùi... nước mạnh quá, có bơi ngược dc đâu...
Nó có thành cơn lũ và cuốn em đi thì em cũng phải víu lấy cái cọc để không trôi đi xa hơn nữa em nhé .
cái cọc ở đâu cơ? hem có cọc... 
Cái cọc đó không phải do 1 ai đó cắm ở vệ đường hay dưới sông...
Mà cái cọc đó nó nằm trong em đó ...
Nếu em biết điểm dừng và sống thật lành mạnh thì đó chính là cái cọc và cái cọc đó do chính em tạo ra .
Thay vì cứ ngồi lăn tăn lo lắng và sợ hãi thì ngay ngày mai em hãy tới 1 trung tâm y tế gần nhất nơi đang sinh sống test ào phát rùi cầm tờ kết quả  cười hề hề có phải hơn không .
Nếu em vẫn không có can đảm đi xét nghiệm 1 mình thì em hãy nhớ là chính nơi em đang sinh sống có 1 " Thần Âm Tính " và anh tin chắc nếu em gọi điện cho ảnh thì ảnh sẽ giúp đỡ em .
Anh ấy chẳng xa lạ gì đâu chính là  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
Bạn đang tỏ ra giận dỗi với mọi người. Và điều đó sẽ làm tâm trạng của bạn tệ hơn. Khi người ta mắng mình "ngố" không có nghĩa là mình ngu ngơ, đó là người ta quan tâm và muốn bạn tốt hơn mà thôi. Đừng lẫy ko thèm đi xn với anh Pray. Có lỗi thì nhận lỗi, sửa được hay ko thì tính sau, nhưng quan trọng phải cố gắng thay đổi tốt hơn...
Bạn là 1 cô gái khá đáng yêu (Rain nghĩ vậy @^-^@) bạn được nhiều người quan tâm và yêu mến. Tất cả các thành viên đều cầu mong bạn can đảm đi xn và có kết quả âm tính. Dù có nói thế nào, mọi người vẫn quan tâm và chia sẻ cùng bạn... Hãy can đảm lên nhé! "Can đảm ko phải là ko sợ hãi mà là dám bước đi trong sợ hãi."
Thân! | |
 1 người cảm ơn rain_cry cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.
Tục ngữ có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm.” Thương sao những mảnh
đời bất hạnh, trong đó có em…
Niềm khao khát lớn nhất trong đời em đó là mong một lần được nhìn thấy mẹ, nhưng ước mơ vẫn mãi là mơ ước, mẹ đã mất ngay khi sinh em ra đời. Sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, sự nghiệp dần tiêu tan, cha em tự biến mình thành sâu rượu. Suốt ngày say sỉn, bỏ mặc đứa con gái tội nghiệp. Ngày sinh nhật mừng em lên 10 tuổi cũng là ngày cha qua đời vì tai nạn giao thông. Họ hàng chẳng có ai, gia sản không còn gì, em bơ vơ, côi cút… May mắn sao người quá phụ gần nhà thương em ngoan ngoãn, hiếu thảo đã nhận làm con nuôi. Chăm sóc, yêu thương em hết mực. Ngỡ cuộc đời em như câu chuyện cổ tích, có cái kết đẹp. Ngờ đâu khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, mẹ nuôi phát bệnh nặng, phải chuyển lên thành phố và cần một khoản tiền lớn để chạy chữa. Ngôi nhà nhỏ, tài sản duy nhất đành bán đi nhưng chỉ vừa đủ chi trả tiền thuốc men, phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật lớn, mẹ em phải tiếp tục nằm lại điều trị. Làm sao đây để có tiền lo cho mẹ? Làm gì đây khi em mới 18 tuổi, chưa bằng cấp, nghề nghiệp? Suy nghĩ mãi, em quyết định liều mình làm “gái bán hoa” (Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời em). Em đã khóc rất nhiều bởi thấy có lỗi với mẹ, bởi nhục nhã ê chề với chính bản thân mình. Nhưng vì lòng hiếu thảo, đã đến đường cùng,
em bất chấp hy sinh tất cả chỉ mong mẹ sớm bình phục…
Rồi cũng đến ngày mẹ được xuất viện, em có thể dứt bỏ “công việc” nhiều nỗi đau và nước mắt này. Hai mẹ con dọn về sống ở khu trọ dành cho dân lao động nghèo. Sức khỏe không được như trước nên mẹ em không đi làm ở ngoài, chỉ nhận dây cối về đan giỏ thủ công. Em thì xin được chân phục vụ nhà hàng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Em ước gì đời mãi trôi êm đềm như thế… Nỗi ám ảnh về những
tên đàn ông “đi qua” đời em dần mờ nhạt…
Rồi một ngày địa phương nơi em sinh sống thông báo có một tổ chức quốc tế tài trợ xét nghiệm HIV lưu động trên toàn tỉnh, phát động thanh niên tham gia. Hôm đó được nghỉ làm, tiện đường đi chợ, em ghé qua điểm xét nghiệm. Sau khi nghe tuyên truyền về các hành vi nguy cơ và 3 đường lây nhiễm HIV. Em rất lo lắng và hoang mang vì từng làm “gái bán hoa”. Nhưng rồi em đã can đảm làm xét nghiệm. Chờ đợi trong tâm trạng bất an, mỗi ngày trôi qua dài như một tháng. Và chuyện gì đến cũng phải đến, hôm hẹn trả kết quả, em được mời vào gặp riêng người tham vấn. Anh ta nói rất nhiều nhưng em chẳng tiếp thu được gì. Em bàng hoàng nhìn
tờ giấy với dòng chữ dương tính HIV, như chết lặng, em bước đi vô hồn…
Tối hôm đó, nhà em có khách, không ai khác chính là anh tham vấn viên sáng nay. Em xin phép mẹ cho “đi chơi” với bạn. Cả 2 ra bờ hồ, không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai lời nào. T (tên anh tham vấn viên) lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt rơi dài trên má em. Rồi anh mở lời: “ Em biết không, HIV chỉ là một căn bệnh mãn tính. Em vẫn có thể sống, làm việc như người bình thường. Đến giai đoạn nào đó em mới phải uống thuốc, anh sẽ giúp em liên hệ với nhóm tự lực địa phương mình để được cấp thuốc miễn phí. Em hãy nghĩ đến mẹ em, bà ấy cần em biết nhườn nào. Thiếu em bà sẽ sống ra sao? Em không cô đơn, xung quanh còn nhiều người quan tâm, lo lắng cho em. Anh đã tìm hiểu hoàn cảnh của em, anh rất tôn trọng và quý mến em. Hãy mạnh mẽ, cố gắng lên em nhé!...” Đêm đó em đã khóc
rất nhiều, suy nghĩ về tất cả…
Ngày hôm nay, tôi hãnh diện khi nói về em. Người con gái chiến thắng chính bản thân mình. Em đã có được một gia đình hạnh phúc với T. Chính quyền địa phương và hàng xóm láng giềng đã tạo điều kiện giúp em có số vốn nhỏ kinh doanh. Ngoài ra em còn tích cực tham gia nhiều công tác xã hội, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nhiễm
HIV…. “Chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng chỉ có những người
tuyệt vọng vì hoàn cảnh.”Và em là minh chứng cho chân lý ấy. Cuộc đời em trải qua nhiều nấc thang, số phận cứ trêu ngươi, nhưng ý chí và nghị lực đã
giúp em vượt qua tất cả…
| |
 2 người cảm ơn rain_cry cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
rain_cry đã viết: Bạn đang tỏ ra giận dỗi với mọi người. Và điều đó sẽ làm tâm trạng của bạn tệ hơn. Khi người ta mắng mình "ngố" không có nghĩa là mình ngu ngơ, đó là người ta quan tâm và muốn bạn tốt hơn mà thôi. Đừng lẫy ko thèm đi xn với anh Pray. Có lỗi thì nhận lỗi, sửa được hay ko thì tính sau, nhưng quan trọng phải cố gắng thay đổi tốt hơn...
Bạn là 1 cô gái khá đáng yêu (Rain nghĩ vậy @^-^@) bạn được nhiều người quan tâm và yêu mến. Tất cả các thành viên đều cầu mong bạn can đảm đi xn và có kết quả âm tính. Dù có nói thế nào, mọi người vẫn quan tâm và chia sẻ cùng bạn... Hãy can đảm lên nhé! "Can đảm ko phải là ko sợ hãi mà là dám bước đi trong sợ hãi."
Thân!
by ko lẫy đâu. mà vì by ko có can đảm gặp pray. vì by có lỗi với pray. và ko muốn nhận dc sự tha thứ...
by đáng iu á? hehe...  củm ơn rain...củm ơn rain nghen...
by biết mọi ng wan tâm by nên lúc nào by vô net, web đầu tiên by truy cập cũng đều là dd của mình. by biết là by phải xn nhưng mà...thật sự là by đang tự trốn tránh mình...trốn giống như con chuột có lũi xuống đào đất á..khi nào gặp ngõ cụt mới lò dò tìm đường lui... by nhát lắm. ko dám đối diện...khi nào chữa dc bịnh đó thì by mới có can đảm đi xn...
rain có biết ko, nói thật, by cô đơn lắm...càng dễ dãi bao nhiêu, bạn càng cô đơn bấy nhiêu..những đắn đo by luôn giữ kín trong lòng ko kể ra...mà càng cô đơn bao nhiêu, by càng muốn tìm đến những chyn có thể khiến mình vui để giải tỏa bấy nhiêu... cái vòng luẩn quẩn đó quay by chóng mặt luôn ó...
cảm ơn rain.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:binhyen05 đã viết:canmottiahyvong đã viết:
binhyen05 đã viết:
những điều khách quan cũng như chủ quan, của cuộc đời hay bản thân em, của cái gọi là số phận, đẩy em tới đây rùi... nước mạnh quá, có bơi ngược dc đâu...
Nó có thành cơn lũ và cuốn em đi thì em cũng phải víu lấy cái cọc để không trôi đi xa hơn nữa em nhé .
cái cọc ở đâu cơ? hem có cọc... 
Cái cọc đó không phải do 1 ai đó cắm ở vệ đường hay dưới sông...
Mà cái cọc đó nó nằm trong em đó ...
Nếu em biết điểm dừng và sống thật lành mạnh thì đó chính là cái cọc và cái cọc đó do chính em tạo ra .
Thay vì cứ ngồi lăn tăn lo lắng và sợ hãi thì ngay ngày mai em hãy tới 1 trung tâm y tế gần nhất nơi đang sinh sống test ào phát rùi cầm tờ kết quả  cười hề hề có phải hơn không .
Nếu em vẫn không có can đảm đi xét nghiệm 1 mình thì em hãy nhớ là chính nơi em đang sinh sống có 1 " Thần Âm Tính " và anh tin chắc nếu em gọi điện cho ảnh thì ảnh sẽ giúp đỡ em .
Anh ấy chẳng xa lạ gì đâu chính là 
hic...em ko biết làm sao...em ko có bản lãnh, nghị lực, can đảm... ước gì em được 1 phần như anh nhỉ... cảm ơn anh...
anh Tuấn á? hoy, anh T dữ lắm. anh T lạnh lùng, em sợ...  ...(anh T đừng giận nếu em nói vậy nha...cảm giác thôi..em sợ anh thiệt mờ...  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Giang Hồ đồn rằng...
Anh ... Đẹp trai + Dễ Thương + Hồn Nhiên Và Tốt Bụng 
Chứ hok như cái Avatar Dracula kia đâu 
| Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
rain đã làm em suy nghĩ rất nhiều..làm em mít ướt nữa rồi...em ghét rain quá đi mất...  ( người ta vì mẹ mới hy sinh như thế...nếu là em, thậm chí em có thể làm những điều tồi tệ hơn như thế... gia đình em là 1 gia đình đàng hoàng... em được ăn học đến nơi đến chốn, quần áo đẹp, bụng lúc nào cũng no...hic..vậy mà... tất cả những gì em nói, tại thế này thế kia nên mới hư hỏng, hoàn toàn là biện minh cả... nhưng biết làm sao được...làm sao mà quay lại được...em cũng khổ tâm lắm...có những lúc em muốn trả thù những thằng đàn ông đã dẫm đạp lên tình yêu khờ dại của em, bỡn cợt trên thân xác em... nhưng có làm được gì ngoài việc em tự trách mình ngu. haha... có lẽ cái số em nó vậy... nghe lời rain, canmottiahyvong, pray, smile..và tất cả những ai đã nhiều hơn 1 lần hy vọng, trách móc và thương xót em...em sẽ ko wan hệ nữa...em biết đưa ra quyết định này em sẽ gặp rất nhiều khó khăn...nhưng thật sự em cảm thấy mình quá dơ bẩn và ko muốn bất cứ ai chạm vào mình nữa...3 năm qua em đã làm những gì, em phải tắm gột bao nhiêu lần, bao nhiêu nước cho sạch... xin lỗi vì đã để mọi người phải phiền lòng vì 1 ng con gái ko ra gì. có lẽ làm lại ko bao h là trễ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Giang Hồ đồn rằng...
Anh ... Đẹp trai + Dễ Thương + Hồn Nhiên Và Tốt Bụng 
Chứ hok như cái Avatar Dracula kia đâu 
hic..giang hồ nào mà đồn hổng có đúng gì hết trơn..anh T to cao lắm nè..em hư quá a T chịu hổng nổi quánh em là em chít ngắt lun ó...nên em sợ...khuya mà nhìn thấy ảnh "nhe răng máu me" vậy là đủ sợ roay`...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
| Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
có 1 người đồn khác 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
dd có 19.917 thành viên thì anh nghe được 19.915 thành viên đồn nhau là thế còn 2 thành viên nữa thì chưa được nghe  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
Bạn đã từng nói bạn ko yếu đuối và bạn sẽ đối diện với thực tế. Rain đã tin bạn có thể nhưng giờ thấy buồn vì bạn buông xuôi... Bạn đừng ngụy biên cho sự hèn nhát của bản thân. Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có 2 mảng sáng và tối. Mong bạn sớm nhận ra điều tốt đẹp và cố gắng vì nó. "Đừng nhìn về quá khứ nếu ko để rút ra những bài học kinh nghiệm."
Cô đơn, ai cũng từng trải qua cảm giác ấy. Cái quan trọng bạn có tìm ra lối thoát hay ko? Mà đôi khi cuộc sống cần có khoảng lặng như thế, để ta biết trân trọng những điều đã và đang có... Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc, đi thăm những trẻ ở nhà mở, bệnh viện... Khi mang lại nụ cười cho người khác bạn sẽ nhận được niềm vui nhiều hơn họ.
NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LẮP ĐẦY.
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.
... Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: "Nào có ai
hiểu lòng ta..."
... Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất
nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
... Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách... ngủ vùi. Có người cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi: "Phải làm sao để lấp đầy khoảng
trống này đây?"
... Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy...
Bản chất con người vốn cô đơn.
Đó là sự thật.
Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong
mọi con người.

... Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này của một nhà thơ Nhật Bản:
"Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
... Bạn thấy chăng? Những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Và cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người
trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng
trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
... Người ta gọi tuổi mới lớn là "tuổi biết buồn". "Biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm
hồn.
Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh
lặng.
Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng chẳng bao giờ thiếu niềm vui...
Bài viết của PHẠM LỮ ÂN
| |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|