Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#1 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:06:41(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Chào các anh các chị

Tình hình là em cũng là một mem cũ rích rùi . Hnay em có việc nhờ cậy đến kinh nghiệm của các anh các chị , xin hãy cho em 1 lời khuyên chính xác và thật hay để em học thuộc lòng .

Hnay là ngày mùng 9 Âm Lịch chẵng là gia đình em có giục em ra xin phép bố mẹ bạn gái em để em và cô ấy được đi lại công khai . Khổ nỗi tính em nhát quá , hok biết ra đó phải nói gì và làm gì . Vậy em mong các anh chị đã có gia đình và đã từng trãi qua nỗi sợ hãi khi đi xin phép thì hãy cho em 1 câu trả lời or 1 lời khuyên .

Em cần luôn và ngay mong các anh , chị giúp em .

Em xin cám ơn !


P/s : Đề nghị hok giỡn vì sắp đến giờ lên đoạn đầu đài rùi .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Quảng cáo
Offline prayforall9  
#2 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:13:48(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Cái này cũng phải hỏi ah? Mang theo quà, vào thẳng vấn đề là 2 đứa quen nhau đã lâu thấy hợp tính tình nên quyết định tiến thêm 1 bước nữa. Thẳng thắn nghiêm túc thì gia đình nào mà chẳng vui vẻ chấp nhận.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#3 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:16:13(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:
Cái này cũng phải hỏi ah? Mang theo quà, vào thẳng vấn đề là 2 đứa quen nhau đã lâu thấy hợp tính tình nên quyết định tiến thêm 1 bước nữa. Thẳng thắn nghiêm túc thì gia đình nào mà chẳng vui vẻ chấp nhận.


Cám ơn Pray !

Thì thật sự là nghiêm túc mà nhưng khó nói quá và chẵng nhẽ nói vậy thôi à ( cả buổi tối mà )

P/s : Bố mẹ vợ hơi khó tính


Xin cám ơn !
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#4 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:17:41(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Chúng em yêu nhau đến nay ( mùng 9 Tết ) là được 6 năm 4 ngày .

Chuẩn hok cần chỉnh

Mong được các cô , gì , chú , bác và ACE giúp đỡ khẩn cấp
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#5 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:18:16(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
prayforall9 đã viết:
Cái này cũng phải hỏi ah? Mang theo quà, vào thẳng vấn đề là 2 đứa quen nhau đã lâu thấy hợp tính tình nên quyết định tiến thêm 1 bước nữa. Thẳng thắn nghiêm túc thì gia đình nào mà chẳng vui vẻ chấp nhận.


Cám ơn Pray !

Thì thật sự là nghiêm túc mà nhưng khó nói quá và chẵng nhẽ nói vậy thôi à ( cả buổi tối mà )

P/s : Bố mẹ vợ hơi khó tính

Xin cám ơn !


Cứ theo như Pray chỉ là ổn, thành thật thì thành công.


Bố mẹ vợ khó cỡ nào mà thấy có thằng yêu con mình thật lòng thì cũng vui vẻ chấp nhận.
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày, cohien trên 19-05-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#6 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:21:03(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Nếu có thể xin các anh chị cho em mượn 1 bài diễn văn mà các ACE đã từng đọc .

Sợ hơn đi xét nghiệm máu

Đến giờ phút này đây tên nick lại được sữ dụng

canmottiahyvong



Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#7 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:26:40(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Xin hãy giúp đỡ vì bây giờ đã là 14h18' rùi

Thời gian hok còn nhiều

Xin cám ơn những ACE đã tham gia

P/s : Em hok nhãm mà thực sự là rất cần , Mong hãy giúp đỡ

8h tối em đi rùi mà giờ đầu óc quay cuồng quá
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#8 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:26:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Nếu có thể xin các anh chị cho em mượn 1 bài diễn văn mà các ACE đã từng đọc .

Sợ hơn đi xét nghiệm máu

Đến giờ phút này đây tên nick lại được sữ dụng

canmottiahyvong





Mỗi người có cách nói khác nhau nhưng tựu chung lại là phải thành thật, mà đã thành thật thì cứ nghĩ sao nói vậy, không cần học thuộc lòng vì nếu học không thuộc 100% thì sẽ xảy ra sự cố, lúc đó thì dở khóc dở cười đấy.


P/S: đã tư vấn ở topic của anh rồi, qua đấy mà đọc.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#9 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:27:55(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
prayforall9 đã viết:
Cái này cũng phải hỏi ah? Mang theo quà, vào thẳng vấn đề là 2 đứa quen nhau đã lâu thấy hợp tính tình nên quyết định tiến thêm 1 bước nữa. Thẳng thắn nghiêm túc thì gia đình nào mà chẳng vui vẻ chấp nhận.


Cám ơn Pray !

Thì thật sự là nghiêm túc mà nhưng khó nói quá và chẵng nhẽ nói vậy thôi à ( cả buổi tối mà )

P/s : Bố mẹ vợ hơi khó tính

Xin cám ơn !

 

Đoạn đầu thì dĩ nhiên là vậy. Sau đó tới màn....nịnh vợ big green Giỡn thôi cứ nói những điểm tốt, đẹp khiến em phải lòng con gái bác ấy. Tiếp đó thì nói đến dự định tương lai sự nghiệp của em, xa hơn nữa thì việc xây dựng kế hoạch chu cấp gia đình như thế nào....xong cái phần cứng ngắc ấy rồi thì bàn tiếp tới chuyện thế sự, nhà cửa 2 bên, sở thích của ba mẹ nàng như thế nào rồi cứ thế mà xoáy sâu vào. Dò đài nếu thấy các bác ấy thích nói về cái gì thì cứ lan man hết tầm hiểu biết ra mà nói chuyện...ôi thôi chi tiết thì nhiều lắm nên chỉ có thể chỉ em bằng cách định hướng rồi cứ tùy tình hình mà triển khai chứ đừng cứng nhắc như cái máy, chỉ gì nói ấy lúc đó nói chuyện trật hướng thì chết dở.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 2 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 11-02-2011(UTC) ngày, canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#10 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:29:25(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết


HIV và Tôi
#13 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 07:24:47
Xóa lời cảm ơnTrích dẫn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); width: 125px; margin-bottom: -63px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?u=15914" />

Nhóm: Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý, Quản trị box Câu lạc bộ Spam

Gia nhập: 22-02-2010
Bài viết: 2,581
canmottiahyvong đã viết:
Em hok giỡn nữa . Rất cám ơn anh đã lập topic này và ở mục Hành trang vào đời - Kỹ năng sống » Nghệ thuật sống .

nay em có câu muốn hỏi và đề nghị các anh chị hok giỡn

Em muốn hỏi là ...

Hnay mùng 9 Âm Lịch em muốn ra xin phép bố mẹ vợ em thì em phải nói gì, làm gì ?

Mong câu trả lời hay và chuẩn để em học thuộc lòng

P/s : Em là trai Bắc


Kinh nghiệm xương máu: Về nhà người yêu, tranh thủ sau khi ăn cơm tối thì nói chuyện. Trước khi nói hít sâu vào để giữ bình tĩnh.

Đại loại là cháu và em ABC đã quen biết nhau và thấy hợp tính v.v... nên cháu xin phép 2 bác cho chúng cháu được tìm hiểu để đi đến hôn nhân.

Túm lại là lúc đó run quá nói lắp bắp tùm lum nhưng được cái thành khẩn thì sẽ được chấp nhận.

Nếu bố mẹ (thường là bố) nguời yêu em tỏ ra khó chịu thì cũng đừng nản, còn nếu họ cười thì thành công 100%.

Chúc vui.



P/S: trai Bắc khéo nói lắm mà, hihi.
HIV và tôi là hai người bạn.


Khi cần chia sẻ xin vui lòng liên hệ nick chat Yahoo Messenger: toi_va_hiv


Xin gọi tôi là H cho nó tiện
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#11 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:34:04(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Tình hình là trai Bắc thì đúng là khéo nói rùi nhưng run lắm mấy anh à

Bố mẹ Vợ em xếp vào hàng cực kì khó tính

Đợt trước em và Vợ đã làm bố giận .

Chuyện thế này ...

Hôm đó em đèo Vợ em đi chơi . Ra đổ xăng thì gặp bố vợ em và bố gọi vợ em về . Em bảo Vợ em là " Thôi bố gọi thì nhà mình về hok bố lại chữi " thì vợ em bảo " Anh cứ đi đi "
Thế là về Vợ em bị chữi là " em nuôi mày ăn học giờ mày hok coi em ra gì à ? Thôi hok bố con gì nữa " giờ bố vợ em vẫn giận .

P/s : Hôm đấy em có việc khẩn và về vợ em cũng hok cãi

Khổ quá mọi người ơi

Sao hok có Icon khóc nhỉ  .


Đề nghị Admin bổ xung
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#12 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:37:37(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Mong được sự giúp đỡ của mọi người hiện giờ đã là ...

                              14h30'

Xin cám ơn  !
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#13 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:39:49(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Tình hình là trai Bắc thì đúng là khéo nói rùi nhưng run lắm mấy anh à

Bố mẹ Vợ em xếp vào hàng cực kì khó tính

Đợt trước em và Vợ đã làm bố giận .

Chuyện thế này ...

Hôm đó em đèo Vợ em đi chơi . Ra đổ xăng thì gặp bố vợ em và bố gọi vợ em về . Em bảo Vợ em là " Thôi bố gọi thì nhà mình về hok bố lại chữi " thì vợ em bảo " Anh cứ đi đi "
Thế là về Vợ em bị chữi là " em nuôi mày ăn học giờ mày hok coi em ra gì à ? Thôi hok bố con gì nữa " giờ bố vợ em vẫn giận .

P/s : Hôm đấy em có việc khẩn và về vợ em cũng hok cãi

Khổ quá mọi người ơi

Sao hok có Icon khóc nhỉ  .

Đề nghị Admin bổ xung


Bị chửi, giận là phải. Ai đời gọi về mà không về vẫn cứ đi chơi như vậy hóa ra uy tín của bố không bằng sự ham đi chơi ah.

Vậy thì trước khi ngỏ lời với bác ấy phải chữa cháy đi thôi. Thành khẩn xin lỗi rồi tìm ra cái lý do nào đó thật chính đáng vào, ví dụ thăm bạn bệnh..........


Chưa làm lành mà đã ngỏ lời thì nắm 80% thất bại òi.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#14 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:40:00(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Tình hình là trai Bắc thì đúng là khéo nói rùi nhưng run lắm mấy anh à

Bố mẹ Vợ em xếp vào hàng cực kì khó tính

Đợt trước em và Vợ đã làm bố giận .

Chuyện thế này ...

Hôm đó em đèo Vợ em đi chơi . Ra đổ xăng thì gặp bố vợ em và bố gọi vợ em về . Em bảo Vợ em là " Thôi bố gọi thì nhà mình về hok bố lại chữi " thì vợ em bảo " Anh cứ đi đi "
Thế là về Vợ em bị chữi là " em nuôi mày ăn học giờ mày hok coi em ra gì à ? Thôi hok bố con gì nữa " giờ bố vợ em vẫn giận .

P/s : Hôm đấy em có việc khẩn và về vợ em cũng hok cãi

Khổ quá mọi người ơi

Sao hok có Icon khóc nhỉ  .

Đề nghị Admin bổ xung


Thế thì mai mốt bố có gọi thì bằng mọi giá cũng ngừng lại, nếu về được thì về không thì phải giải thích rõ ràng lý do.


Túm lại là lỗi của vợ em 1 lỗi em 2 thì em trai đã không biết "dạy" vợ. Đúng là vợ nói đi đi thì mình nên dừng lại, nếu vợ giận thì sau đó giải thích là vợ hiểu.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#15 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:42:17(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Số khổ các bác à

Lúc đó là bọn em đi việc quan trọng đấy chứ  

Tý nữa em ra đặt 1 bàn tiệc

1 là Ăn mừng

2 Ăn buồn

Hy vọng là 1
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#16 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:45:07(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Thế thì mai mốt bố có gọi thì bằng mọi giá cũng ngừng lại, nếu về được thì về không thì phải giải thích rõ ràng lý do.

Túm lại là lỗi của vợ em 1 lỗi em 2 thì em trai đã không biết "dạy" vợ. Đúng là vợ nói đi đi thì mình nên dừng lại, nếu vợ giận thì sau đó giải thích là vợ hiểu.


Bố em nghĩ bọn em dẫn nhau đi nhà nghỉ

Nhưng em và vợ em là con người đàng hoàng đứng đắn sao em phải làm trò đó .

Về bố vợ em chữi vậy thì vợ em hok cãi câu nào và 2 bố con giận nhau đến giờ đó  .

Vợ em lỳ lắm nếu ai nói sai về mình vợ em hok bao giờ cãi lại mặc cho nói gì thì nói . nhưng hiền lắm các bác à .

Giúp em với
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline dautroc_7x  
#17 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:46:03(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Hôm nay cháu có chuyện được xin phép 2 bác, cháu và em A,B,C, quen nhau đã lâu , trong thời gian chơi với nhau, chúng cháu thấy hợp nhau và đã yêu nhau , bọn cháu tính đến chuyện lâu dài , vậy cháu sang xin phép 2 bác cho bọn cháu đi lại để tìm hiểu nhau
Nói thế thôi ku còn bố mẹ vợ hỏi đến đâu mình đón đến đấy , chú ý riệu ít thôi , không lại quên mất công việc chính
Anh chỉ biết đến đấy thôi , nếu phải anh thì chắc cũng cứng lưỡi

Chúc em toại nguyện
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#18 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:48:20(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Số khổ các bác à

Lúc đó là bọn em đi việc quan trọng đấy chứ  

Tý nữa em ra đặt 1 bàn tiệc

1 là Ăn mừng

2 Ăn buồn

Hy vọng là 1


Chuyện đã qua rồi không nhắc lại, khi nào bố vợ nhắc lại thì giải thích rõ ràng và xin lỗi.

Lần này sẽ là tiệc ăn mừng

Tin anh đi.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#19 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:48:39(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Thế thì mai mốt bố có gọi thì bằng mọi giá cũng ngừng lại, nếu về được thì về không thì phải giải thích rõ ràng lý do.

Túm lại là lỗi của vợ em 1 lỗi em 2 thì em trai đã không biết "dạy" vợ. Đúng là vợ nói đi đi thì mình nên dừng lại, nếu vợ giận thì sau đó giải thích là vợ hiểu.


Bố em nghĩ bọn em dẫn nhau đi nhà nghỉ

Nhưng em và vợ em là con người đàng hoàng đứng đắn sao em phải làm trò đó .

Về bố vợ em chữi vậy thì vợ em hok cãi câu nào và 2 bố con giận nhau đến giờ đó  .

Vợ em lỳ lắm nếu ai nói sai về mình vợ em hok bao giờ cãi lại mặc cho nói gì thì nói . nhưng hiền lắm các bác à .

Giúp em với


Thế thì càng hỏng, không giải thích thì hỏng bét.


Mà chuyện quan trọng gì? Nếu bố vợ vẫn còn giận thì lôi cái vụ quan trọng ấy ra mà giải thích, thật thành khẩn vào.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#20 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:51:21(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Vì là chuyện riêng của 2 đứa lên em hok tiết lộ được  .

Nhưng hok đi thì hok được mà hôm đó em đi bị thũng xăm mà vội đi quá lên để quên ví ở nhà
Thế là lại phải gọi bạn đi xe 5 km lên trả tiền hộ.

Đúng là hãm .

Cám ơn A N.Trọc.


Để em tích cóp thêm của mọi người vào những câu của anh
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
10 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.