  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hai phong
|
Mình đang như muốn nổ tung những suy nghĩ này trong đầu,nó làm mình thật sự khó chịu nhưng mình ko thể tâm sự với ai cả.Mong mọi người giúp mình với.
Mình là con gái, mình ko là les.....mình hoàn toàn bình thường và mình đã có người yêu dc 3 năm nay rồi,và mình có cảm giác với đàn ông.....sự việc chỉ dừng lại có thế thì ko có j để phải làm mình nghĩ,nhưng mà các bạn à....
Mình có 1 người bạn thân.....7 năm nay rồi......thân lắm ấy,tuy mấy năm nay mình và người đó ko gặp mặt nhau,nhưng tụi mình thường xuyên liên lạc qua yahoo,điện thoại.Bạn đó hay gọi điện về cho mình lắm,đôi khi gọi hơn 2 tiếng đồng hồ 2 đứa buôn với nhau....bạn đó nói mình là người bạn mà bạn đó thương nhất,ở vị trí số 1...bạn đó nói mong dc gặp lại mình lắm.....mình hiểu tình cảm của người đó dành cho mình rất rất nhiều các bạn ah.Còn minh cũng vậy,mình thích người đó nhiều lắm.....mình ko hiểu dây có phải là bạn thân hay ty nữa....bởi mình hay nhớ đến người đó,dc nói chuyện ,chát với người đó là tim mình đập rộn ràng khó tả.Trong cs dù gặp chuyện j buồn ,miễn bạn đó an ủi là mình cảm thấy vui nhiều lắm....nghĩ về bạn ấy là mình hạnh phúc rất nhiều....
Đôi khi trong câu chuyện,mình chọc bạn đó là" HÈ NÀY T GẶP LẠI MÀY,T HUN M CHẾT,VÌ T LÀ LES MÀ,SỢ KO"........xong bạn đó nói" HA HA HA,VẬY T CÀNG KHOÁI"
và hiện h bạn đó chưa có 1 mối tình đầu nào cả......
Vấn đề mình muốn hỏi là....thật sự trong suy nghĩ của mình,mình rất muốn đc ôm và hôn bạn đó....hôn môi nhé.....và ôm 1 cái thật chặt.....vậy ôm và hôn(hôn như 2 người iu nhau đó)....liệu có dc ko nhỉ?bạn đó sẽ phản ứng ntn??????Bạn đó coi mình là người bạn gái duy nhất mà bạn đó thương,tình cảm dành cho mình nhiều lắm.....Vậy,mình có nên nt ko?bởi nếu ko nt thì ko bao h mình có dịp nữa vì mình sắp đi xa rồi.....
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Bạn nói sắp đi xa là đi đâu vậy??? |
Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.