  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Lo sợ bị nhiễm HIV từ bồ
Mới ra trường tôi xin vào làm kế toán cho một công ty. Trong công việc tôi luôn gặp may mắn được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, trong đó có anh, người có gương mặt buồn ít nói.
Anh và tôi hợp ý nên thường xuyên nói chuyện tâm sự với nhau. Một ngày anh đã nói 'Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, hãy làm người yêu anh nhé". Tôi thấy mình là người hạnh phúc khi có công việc ổn định và giờ lại co một người yêu luôn quan tâm chăm sóc.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi nghe tin anh đã có vợ. Tôi đã hỏi anh nhiều lần nhưng anh đều khẳng định rằng anh chỉ yêu mình tôi và anh vẫn chưa có vợ. Tin anh tôi đã bỏ qua tất cả lời nói của đồng nghiệp khuyên. Đến giờ tôi vẫn không tin điều một người đồng nghiệp nói với tôi rằng vợ anh bị bệnh rất nặng đang nằm viện. Tôi hỏi thì anh nói đó là mẹ anh. Tôi xin anh đưa tôi đi thăm mẹ anh thì anh luôn từ chối nói tôi đi làm về mệt hãy nghỉ ngơi. Vẫn tin anh một cách mù quáng cho đến khi được tin vợ anh đã bị bệnh viện trả về vì chị ấy đã chuyển qua giai đoạn cuối của HIV.
Tôi thật sự bị sụp đổ khi nghe anh nói đó là sự thật và anh cũng nói tôi cũng bị nhiễm HIV rồi. Tất cả những gì anh nói với tôi đều là nói dối nhưng anh vẫn luôn nói anh rất yêu tôi và không thể xa tôi.
Bây giờ tôi rất bối rối mong Gỡ Rối cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên tin anh không và thật sự tôi bị nhiễm HIV thì tôi phải làm gì? Cách đây ba tháng anh và tôi có quan hệ một lần và tôi chưa đi xét nghiệm.
Vũ Thanh
Nguồn : http://ngoisao.net/news/chang-nang/go-roi/2011/04/165933-lo-so-bi-nhiem-hiv-tu-bo/
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Phải chi cô bạn này lọt vào diễn đàn HIV thì hay biết mấy giờ đang bên ngoisao.net thì làm sao đây .Vậy Thằng Mắc Dịch nhờ Falling in love nói lại cô bạn này đầu tiên đi xét nghiệm HIV trước còn chuyện tình yêu thì tính sau  |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
bên báo đôi khi hư cấu câu chuyện thôi mà, chẳng biết có thật không, nhưng cũng phải công nhận thế hệ trẻ giờ dễ dãi thật
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
Nếu là báo thì đó củng là 1 bài học.Mong rằng những ai đã biết mình có h rồi thì hãy sống thật tốt, đừng vì 1 chúc tình cảm hay bản năng trổi dậy mà làm liên lụy đến người khác. |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Hiện tại bây giờ chị nên đi xét nghiệm vì ba tháng đủ thời gian xét nghiệm rồi. |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Nếu là chuyện đăng báo tâm sự thì khả năng thật là ít. Bản thân câu chuyện đã không logical rồi.
|
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.