Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Khi hạnh phúc bắt đầu thì 1 cuộc sống sẻ kết thúc.
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-04-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
|
Chào các anh(chị) em đang là học sinh lớp 12.Thời gian quả thật trôi qua nhanh quá,thấm thoát em cũng đã sắp hoàn thành cấp 3 rồi.Em bước vào lớp 10 với tính cách thật hài hoà,để gần gủi của 1 học sinh năm đầu cấp 3 chưa biết yêu là gì.Bước sang lớp 11 người đó bắt đầu xuất hiện,ngay từ lần đầu gặp mặt em đã có ấn tượng thật sâu sắc.Đó là một người con trai thật đặc biệt với em.Ở lớp 11 chúng em chỉ chơi chung và xem nhau như bạn,nhưng khi cùng học hè lớp 12 chúng em trở nên gần gủi với nhau hơn,ngày nào bạn ấy cũng đưa em đi học về mặc dù nhà bạn ấy gần trường còn nhà em cách trường khoảng 20km.Trên chiếc xe đạp đơn sơ ấy em vá bạn ấy đã có nhiều chia sẻ kỉ niệm thật khó quên.Em bắt đầu quan tâm bạn ấy nhiều hơn.Trước kì nghỉ Tết em được biết là bạn ấy đang theo đuổi 1 người con gái học lớp 11.Nhưng có người con gái đó không quan tâm gì đến bạn ấy.Em bắt đầu buồn,chán nãn và cảm thấy nhớ P (bạn ấy) nhiều.Em lo đó có phải là tình yêu chăng.Em sợ mình sẻ trở thành đồng tính mất.Em bắt đầu xa lánh và lạnh lùng với P trong 1 tháng sau Tết nhưng rồi em càng thấy đau khô hơn trước rất nhiều và nhớ cũng nhiều hơn.Và rồi em đã nhận ra mình là người đồng tính vì đã yêu P mất rồi.Em bắt đầu trách ông trời sao lại không cho em là con gái để được yêu P chứ.Có những lúc em nghĩ quẫn chết đi để không phải đau đớn như thế này nữa.Nhưng trong 1 tháng lạnh nhạt ấy có ai biết đâu em đau khổ đến thế nào.Em sống như một cái xát không hồn giữa đám người đông đúc.Em ít cười hơn và khóc khi đếm xuống,khi em ở 1 mình để không cho ai thấy.Em tự nhủ với bản thân rồi sẻ quên được P thôi.Nhưng vào 1 ngày em suy nghĩ lại thay vì phải bõ thời gian để quên 1 người thì tại sao mình không quý trọng những ngày tháng còn lại bên người đó?.
Vào 1 ngày gần đó P đã chủ động hòa giải với một câu nói :"Nếu tôi đã làm sai điều gì thì cứ nói tôi không muốn mất đi một người bạn ".Em cười và bảo:"Bạn không có lỗi chỉ lỗi ở tôi mà thôi".
Từ ngày ấy em thay vì lạnh nhạt thì đã sông vui hơn,thân thiết hơn cả lúc trước.Em quyết tâm quí trọng những ngày còn lại của cấp 3 để không phải hối hận về sau.Trong những ngày tháng đã qua ấy em đã biết được 3 sự thật:
Một là em là người đồng tính.
Hai là em yêu P một cách vô điều kiên và không thể chối bỏ.
Ba là em hiểu ra một điều :"Tình yêu đẹp nhất chính là sự hy sinh lợi ích bản thân cho người mình yêu được hạnh phúc","Tất cả con người không ai tham lam trong tình yêu cả,chỉ là họ tham sống thôi,và tham sống không phải là cái tội".
Trong 1 lần em viết nhật kí,những dóng nhật kí bằng tiếng Anh,em nghĩ P sẽ không dịch được nên đã cho P xem,ai ngờ đâu P đã dịch ra hoàn toàn và biết em là người đồng tính.Dù biết thế nhưng P có vẻ không muốn thừa nhận sự thật.P quan niệm gần tất cả những người đồng tính được xem là bệnh hoạn,biến thái, căn bệnh được hình thành do 100% là xã hội,P bảo đồng tính có thể thay đổi trở thành người bình thường được.Em đã có rắng giải thích cho P hiểu một cách rộng hơn về đồng tính nhưng có vẻ bạn ấy không quan tâm và vẫn giữ suy nghĩ của mình.P có biết đâu nếu 1 người gay mà lại bị ép thay đổi thì cũng như kêu họ từ bỏ cuộc sống của mình.
Em đã từng hỏi P "có sợ người đồng tính không?",P bảo là"Sợ".Em bắt đầu đau khổ hơn cả lúc trước khi biết bản thân mình lại đem đến nỗi sợ cho người mình yêu thương nhất.P có vẻ giữ khoảng cách với em hơn từ ngày em hỏi câu hỏi đó.Em thật sự rất buồn và tuyệt vọng.Em định sẽ thi cùng trường ĐH vời P để theo P và có thời gian quan tâm bạn ấy hơn,chi cần thấy P mỗi ngày thì em cũng thấy vui lắm rồi không còn ước mơ gì hơn nửa.Nhưng sự qua tâm của em có vẻ là áp lực và cũng là nỗi sợ của P.Em quyết định bỏ trường ĐH đó đi và buông tay ra cho P cảm thấy khỏi mái hơn.Em chấp nhận một tình yêu đơn phương 1 mình dù biết nó rất đau khổ.Em không thể cho P được hạnh phúc thì để cho P tìm lấy hạnh phúc của đời mình.Em cảm thấy mình không có quyền yêu và được yêu khi là đồng tính.
Theo mấy anh (chị) liệu em từ bỏ như thế có đúng không?Mặc dù em biết ko có P em sẽ không bao giờ sống được.
Em đã nguyện với lòng mình rằng:"Khi một hạnh phúc bắt đầu thì một cuộc đời cô đơn nơi xa xôi hẻo lánh cũng sẽ kết thúc".
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-05-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: nha trang
|
ban oi minh cung co tam su rat giong ban va minh hieu duoc noi kho khi phai roi xa nguoi minh yeu quy nhat .hay co gang len ban nhe
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
maihocknt1993 đã viết:ban oi minh cung co tam su rat giong ban va minh hieu duoc noi kho khi phai roi xa nguoi minh yeu quy nhat .hay co gang len ban nhe
Bạn tham gia diễn đàn phải viết chữ Việt có dấu vì đây là quy định.
 |
[ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ?
fullmoon, 30-05-2004 lúc 08:28:34 |
9 |
11,108 |
suphu 
20-12-2009 lúc 12:28:34 |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
thanks anh tuấn rất nhìu!
@hoangtu: nếu bạn đã có thể nói "Tình yêu đẹp nhất chính là sự hy sinh lợi ích bản thân cho người mình yêu được hạnh phúc","Tất cả con người không ai tham lam trong tình yêu cả,chỉ là họ tham sống thôi,và tham sống không phải là cái tội" thì mình nghĩ bạn đã biết bạn sẽ phải làm gì rồi?! và dù cho P sợ, không muốn thừa nhận bạn là một người đồng tính nói riêng và những người đồng tính khác nói chung thì... time sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi của bạn, cũng như của P- dù P không nói ra. Chỉ cần bạn sống tốt, có ích- học hành chăm ngoan, và là một nghười con ngoan, người bạn tốt thì... dù bạn có là người đồng tính hay không? P vẫn sẽ nhớ đến bạn. và sẽ suy nghĩ về bạn. Và... biết đấu ( khả năng này có thể là 40- 50% thì sao? ) P cũng là người đồng tính thì sao? chỉ là P đang cố lảng tránh vấn đề thôi?!... ... and! cuối cùng, vì rằng bạn đang là học sinh của những năm cuối cấp 3. mình hi vọng, bạn, P sẽ tập trung vào việc học. sẽ thi tốt nghiệp loại tốt, sẽ thi đậu đại học ỏ cao đẳng ỏ trung cấp... dù bạn thi đỗ trường gì, thì chỉ cần bạn học hành tốt, ra trường, có công việc ổn định, cuộc sống ổn định... tất cả những băn khoăn của bạn thuở học trò sẽ vở lẽ, và bạn sẽ biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. chúc hoangtu may mắn với những gì mình đã lựa chọn. |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Khi hạnh phúc bắt đầu thì 1 cuộc sống sẻ kết thúc.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.