Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lilou1990  
#1 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 08:07:51(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
.........................................
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Quảng cáo
Offline lilou1990  
#2 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 08:08:39(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
buồn.....
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Offline lilou1990  
#3 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 08:26:49(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
Qua cơn mê.....qua cơn mê......
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Offline lilou1990  
#4 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 10:05:45(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
chào tất cả mọi người ! em là thành viên mới của diễn đàn , em đang trong thời gian đợi chờ xét nghiệm . Lang thang trên diễn đàn em có đọc được bài viết này http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=178379 và có gọi tâm sự với anh Thông ở Đồng Tháp(chủ topic) , được biết hoàn cảnh của anh Thông khó khăn , phát hiện nhiễm H năm 2002 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa uống 1 viên ARV nào , anh ấy cũng đã tìm đến những chỗ phát thuốc miễn phí nhưng thời điểm đó 1 người bạn của anh Thông (cũng nhiễm H) cũng tìm đến những chỗ phát thuốc miễn phí ....không hiểu thế nào lại thông báo về địa phương và bị rò rĩ .....bạn anh Thông đã bỏ đi biệt xứ...từ đấy anh Thông không dám nghĩ đến chuyện điều trị kéo dài sự sống , anh không dám nói gia đình biết vì ba anh thì bị tai biến ...mẹ thì bị tiểu đường...trong quá khứ đã phải chịu nhiều cú shock từ anh ....nhưng có lẽ cú này shock nhất nên anh không nói với gia đình vì sợ ông bà không chịu nổi . Hiện giờ anh Thông đang làm công quả tại 1 Chùa nào đó ở Đồng Tháp(mình không rõ vì mình ở Biên Hòa) và dường như đang buông xuôi , mình định như thế này : mình sẽ gửi tiền đi xe về Đồng Tháp cho anh  Thông lên TP.HCM , sau đó gặp anh Tuấn xác nhận và mọi người và mình cùng nhau góp ít tiền cho anh ấy có được không? và sẵn đây cho mình hỏi ở TP.HCM chỗ nào phát thuốc Arv miễn phí vậy ?....em có nghe nói Chân Trời Mới phát miễn phí mà không cấn những thủ tục khó khăn như là.... thông báo về địa phương ......

Cám ơn mọi người đã đọc !
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.