  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-07-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: viet nam
|
Anh với em có còn là bạn thân với nhau không em? từ ngày em biết anh là ai thì khoảng cách giữa anh và em ngày càng rộng ra và xa vời quá.từ một đôi bạn thân giờ mình như người xa lạ.anh không trách em.không phải thời gian thay đổi mà giữa anh và em đều thay đổi.hai năm về trước anh mong anh không gặp em thì sẽ tốt hơn cho cả hai.anh ở brvt mới học xong lớp 12 và có bằng tốt nghiệp trong tay.vì hoàn cảnh gia đình anh lên phú mỹ làm.còn em thì ở tận ninh bình một nơi anh chưa từng đặt chân tới.và anh với em gặp nhau ở một quán nhậu bên đường.từ lúc đó anh và em quen nhau,và cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.cùng làm chung với nhau.vui buồn co nhau.và tình cảm anh dành cho em mỗi ngày lớn dần.khi em về quê anh lo lắng lắm em biết không?cái tết năm đó anh vui nhất.chỉ cần nghĩ tới em anh không còn thấy buồn và trống rỗng.và sau đó em quay lại và nửa năm sau anh nhận ra em bắt đầu thay đổi.anh xin lỗi vì sự thay đổi đó là do anh.anh biết em luôn coi anh như một người bạn thân.chắc hẳn em rất sốc khi anh nói anh yêu em.va anh đã khóc vì điều đó.em diễu cợt anh .anh nghĩ mình đã thân với nhau gần 2 năm thì không có gì phải giấu nhau cả.anh biết rất nhiều người còn kì thị tgt3 và em là trường hợp không ngoại lệ.anh sai lầm khi ôm em và hôn em.để rồi bây giờ mình như người xa lạ.em bỏ rơi anh.và coi như chưa từng gặp anh.những gì anh nói em đều bỏ ngoài tai.anh biết lúc em khó khăn thì em không cho anh giúp,trong công việc em cũng vậy.lúc em bệnh anh đến thăm.thì em lo giỡn với đám bạn và còn nhiều nữa.từ lúc em thay đổi đến bây giờ đã đc 1 năm.và một năm đó anh khổ sở lắm em biết không.em tàn nhẫn với anh vậy sao.bê đê thì sao nào?không phải la người ak.và em chơi với nhiều người khác và vênh mặt lên là chơi với những người bình thường.sao em lại đem anh ra so sánh chứ.em ngày càng lạnh nhạt với anh hơn. không nhắn tin gọi điện thoại.anh đã ở lại với em một năm và hi vọng điều gì đó.nhưng anh đã lầm.em ngày càng tệ ra hơn.anh mệt mỏi và chán nản lắm em biết không?tháng 8 này anh sẽ ra đi.đi để em thoải mái hơn.để em vui vẻ và hạnh phúc hơn.anh sẽ tìm con đường và một tương lai tốt hơn. anh thực sự không còn sức để ở bên em đc.một lời cuối anh dành cho em. chúc em hạnh phúc và hãy quên anh đi.anh xl vì không thể ở lại và từ trước đến giờ anh chẳng làm gì cho em cả em hãy nghĩ như vậy.em sẽ ở trong trái tim anh va anh sẽ nhớ em thật nhiều.i`m sorry! i love you forever. anh tặng em câu này."hãy đứng dậy và bước đi khi không còn ai bên cạnh"ngay cả khi không có anh bên cạnh.goodbye mylove.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
anh và em thế giới k tình iu , anh và em k có chung đường đi .....!!!!
|
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
but, you and me... will have one: life! |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.