  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Bi kịch từ thế giới người đồng tính (1)
Chuyện tình của những "bóng lộ" nổi tiếng Hà Thành
Thứ bảy 05/11/2011 20:00
ANTĐ - “Có quá nhiều bi kịch trong cuộc sống của những người “chị” đồng tính. Người đồng tính luôn nhạy cảm và dễ bị tổn thương”. Đó là lời tâm sự của anh Việt Hoàng, thành viên câu lạc bộ Hải Đăng. Không chỉ anh mà hầu hết những người đồng tính đều muốn vượt qua nỗi sợ hãi để xuất hiện công khai, được sống với chính bản thân mình.
Bi kịch tình yêu
Ngồi trước mặt tôi là “chị” Việt Hoàng. Đôi mắt nhỏ với hàng lông mi chuốt mascara cong vút cùng làn môi hồng căng mọng chứng tỏ chủ nhân là một người biết trang điểm. Mái tóc đen mượt cùng chiếc áo len dài màu tím khiến “chị” vô cùng nữ tính. Việt Hoàng là một thành viên của CLB Hải Đăng - địa chỉ quen thuộc của những người đồng tính nam ở Hà Nội. Hình dáng, trang phục, cộng với cách xưng hô (Hoàng xưng chị với mọi người và mọi người gọi Hoàng là chị) không ai nghĩ Hoàng là… đàn ông. Tuy nhiên Hoàng là “gay”, là “bóng lộ” nổi tiếng ở Hà Nội. Năm nay đã gần 40, chị đã tự tin công khai về giới tính của mình từ lâu nhưng khi hỏi về cuộc đời, đôi mắt chị vẫn thoáng buồn.
Hoàng kể: Từ bé chị đã thích làm con gái, thích chơi búp bê, thích mặc váy, để tóc dài. Bố mẹ đã không biết bao lần xé nát những bộ quần áo của chị, lôi chị ra hàng cắt tóc. Những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến chị càng trở nên chai lỳ hơn. Nhưng chị vẫn không thể là một thằng con trai theo đúng ý bố mẹ. Sau nhiều lần cấm đoán, đánh đập không được, bố mẹ “chị” đành chấp nhận. Bây giờ chị đã có thể ăn mặc, trang điểm theo đúng sở thích của mình. Hiện chị sống cặp cùng một người cùng giới, nhưng người này lại đang có vợ con. Vì vậy chỉ thỉnh thoảng anh mới về với Việt Hoàng. Chị luôn cảm thấy rất cô đơn. Chị tìm niềm vui bằng cách kinh doanh, tham gia câu lạc bộ và đi lễ chùa. Chị không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Chị thèm khát một gia đình, những đứa con. Chị đã cố gắng kiếm tìm hạnh phúc cho mình, nhưng rồi hạnh phúc đã từ chối những người như “chị”. Những người tình đến với chị rồi đi. Đến bây giờ chị cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình nữa. Cứ sống ngày nào biết ngày đó. Nhiều lúc chị cũng muốn xin một đứa con nhưng lại không đủ dũng cảm. Vì tình yêu chông chênh và dễ vỡ như vậy nên chị sợ khi có đứa con, xã hội vốn còn nhiều định kiến sẽ không dễ dàng thừa nhận và hơn hết con mình sẽ rất thiệt thòi.
Không phải là “bóng lộ” như chị Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn ôm sâu nỗi đau của riêng mình bí mật suốt 48 năm qua. Lúc còn nhỏ Tuấn cũng không thích chơi các trò của con trai mà chỉ mê đánh chắt, đánh chuyền, nhảy dây. Năm 17 tuổi, khi nhận diện những ham muốn khác người của mình, Tuấn thật sự mất phương hướng. Nhưng cũng từ thời điểm đó, Tuấn hiểu cuộc sống của mình không giống như những bạn trai khác.
Sau khi biết giới tính của mình, Tuấn không công khai nhưng đã tìm đến với những người có hoàn cảnh như mình. Hồi ấy người trong giới chơi với nhau thôi, chứ không như bây giờ.
Lúc ấy, giới đồng tính nam thường tụ tập nhau tại các nhà vệ sinh công cộng bên hồ Hale, hồ Hoàn Kiếm để giải quyết nhu cầu tình dục. Còn nếu muốn giãi bày tâm sự thì kéo nhau ra Bờ hồ uống nước - Tuấn kể. Mối tình lâu và đáng nhớ nhất trong đời Tuấn là với một sinh viên trường ĐH Bách khoa. Hai năm chung sống với người tình, cuối cùng người đó đi lấy vợ. Lúc ấy Tuấn buồn lắm. Nghĩ rằng mình không thể mang lại một mái ấm gia đình thực sự cho người mình yêu. Tương lai phía trước còn quá mù mịt, không có lý gì để bắt họ phải chung thủy. Tuy nhiên dù nghĩ như thế nhưng phải mất một thời gian dài anh mới quên được. Từ đó đến nay anh đã trải qua nhiều mối tình nhưng rồi tất cả đều chia tay vì chẳng có gì ràng buộc.
Những mối tình kéo dài 2 tháng
Không hạnh phúc như những người đồng tính nam có một câu lạc bộ để chia sẻ, gặp gỡ. Đồng tính nữ tại Hà Nội vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc được sống với chính bản thân mình. Lan, một đồng tính nữ bắt đầu kể về những nỗi đau thương trắc trở của mình: Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với thế giới này. Là một người bình thường, sống thật với chính mình đã khó. Là một người đồng tính, để sống trọn vẹn với con tim yêu của mình còn khó hơn”. Trong đôi mắt của Lan, thế giới của các đồng tính thật phức tạp, vì số lượng người đồng tính trong một hội nhóm thường rất ít, dường như không có nhiều sự lựa chọn, chính vì vậy, đôi khi, họ thường “yêu quay vòng”, vừa chia tay chồng cũ, đã có thể ngay lập tức cặp kè với bạn thân của chồng. Khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương và hợp với mình thực sự, nhưng sự ngăn cấm của gia đình quá lớn lại khiến 2 người rơi vào bế tắc. Với những người bình thường, tình yêu là niềm vui lớn. Nhưng với chúng tôi, mỗi mối tình kéo dài 2 tháng đã là quá dài rồi vì luôn gặp nhiều trở ngại.
Lan nhớ cách đây 2 năm, cô gặp Hương, khi ấy đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Tình yêu sét đánh giữa hai người khiến cô không thể cưỡng lại. Đã từ lâu cô muốn tìm một người bạn gái có cùng chung ý tưởng với mình để chia sẻ, giãi bày. Hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau và quấn quýt không muốn rời xa. Thế mới biết tình yêu, khát khao của những người trong giới mãnh liệt tới mức nào. “Tôi gần như không đủ tỉnh táo để nghĩ được điều gì ngoài việc yêu Hương”.
Nhưng không lâu sau đó, gia đình hai bên biết được và những chuỗi ngày đau khổ bắt đầu. Bố mẹ Lan đưa thẳng cô đến bệnh viện tâm thần để mong bác sĩ có thể tìm cách nào đó cho con gái trở về với đúng như những gì họ mong muốn. Hai bên gia đình còn phối hợp ngăn cấm bằng mọi cách sự liên lạc của Lan và Hương. Bố mẹ Hương nhanh chóng làm các thủ tục cho con sang Úc du học. Từ đó đến nay, Lan sống mà như đã chết. Bố mẹ, người thân, bạn bè thì nhìn cô bằng sự kỳ thị, coi thường. Trong những lúc buồn tủi, cô thường lên mạng tìm kiếm một tình yêu “ảo”. Tuy không gặp gỡ, chỉ qua những dòng tin nhắn nhưng đó có thể coi là động lực, là chỗ bấu víu duy nhất và cuối cùng đối với cô. Mẹ cô khi biết cô là đồng tính thì lúc nào cũng khuyên rằng: Thôi, con ạ! Cố gắng kết hôn với một người đàn ông, sinh lấy một đứa con rồi sau đó, nếu không thể tiếp tục thì đến lúc đó chia tay cũng được”. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đơn giản.
Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thu Hà, cô đơn chỉ là một phần nỗi khổ của người đồng tính. Nỗi khổ lớn nhất của họ là phải giấu mình, hoặc chấp nhận những ánh nhìn ghẻ lạnh của người đời. Trong những người đồng tính mà tôi quen biết có người là quan chức trong một cơ quan Trung ương. Một đồng nghiệp biết được bí mật của anh và bắt anh mua sự im lặng bằng tiền và sự chia sẻ quyền lực trong công việc. Có quá nhiều thứ để mất, anh chịu đựng suốt một năm trời, sau đó quyết định công khai chuyện của mình cho mọi người, tin rằng mình là viên chức hoàn hảo, người chồng, người cha tốt, lại không quấy rối dụ dỗ ai thì hậu quả cũng không quá lớn. Nhưng sự thực, anh đã mất rất nhiều mối quan hệ, bị hạ cấp và chuyển công tác, chịu sự soi mói, xa lánh của mọi người, vợ đòi ly dị.
CLB Hải Đăng được thành lập từ năm 2006 theo một dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tài trợ, nhằm thay đổi hành vi tình dục, giảm nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục cho những người đồng tính nam và bạn tình, đồng thời thay đổi kỳ thị của xã hội đối với họ. Ngoài việc tiếp cận những người có quan hệ tình dục đồng giới để tuyên truyền, tư vấn về bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS, các tuyên truyền viên của Hải Đăng còn tham gia các buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng. Khẩu hiệu về tình dục của Hải Đăng là kiêng nhịn – chung thủy – bao cao su. Nghĩa là không quan hệ tình dục để ngăn chặn nguy cơ lây bệnh, nếu không thể thì chỉ nên có một bạn tình và phải dùng bao cao su. |
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Mai Hà
Nguồn : http://www.anninhthudo.vn/Loi-song/Chuyen-tinh-cua-nhung-bong-lo-noi-tieng-Ha-Thanh/422512.antd
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Bi kịch từ thế giới người đồng tính (2)
Đằng sau hôn nhân... của người đồng tính
Thứ bảy 12/11/2011 20:08
ANTĐ - Khi tự mình cho rằng không thể sống thiếu nhau, những cặp đôi đồng tính chung sống với nhau như “vợ chồng”. Mạnh dạn, công khai hơn, đã có những cặp đôi đồng tính tổ chức đám cưới. Thậm chí, xu hướng gay và les tự nguyện chung sống với nhau cũng đã xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây.
Hôn nhân với người bình thường - Bi kịch không lối thoát
Đã ngoài 30 tuổi, với vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm, xuất thân Hà Nội, lại sinh ra trong gia đình khá giả, ai cũng đặt câu hỏi: “Tại sao tới giờ này anh vẫn chưa có người yêu”. Long sợ nhất là đi đâu mọi người cũng đặt câu hỏi: Lấy vợ đi. Mặc dù được rất nhiều cô gái xinh đẹp, chân dài để ý nhưng Long đều không thích. Long là một gay sống kín. Trong những mối quan hệ với người đồng tính, Long chỉ yêu theo kiểu tình một đêm, không bao giờ để lại số điện thoại hoặc liên lạc tiếp lần thứ 2, tránh mọi sự ghen tuông và phiền hà có thể phát sinh. Tuy nhiên, khi chạm ngưỡng 30 tuổi, trước sức ép của gia đình, Long cuống cuồng đi tìm một người vợ. Lấy vợ rồi, sinh một đứa con nhưng Long không hề có một chút cảm giác hứng thú bên vợ. Anh vẫn bí mật quan hệ với giới đồng tính bên ngoài. Người vợ không thấy chồng quan tâm đến thì đâm cáu bẳn, ghen tuông vô cớ. Nhưng đến một ngày, cô cũng phát hiện anh là người đồng tính và quyết định ly hôn.
Đây không phải là kết cục hôn nhân của riêng Long mà hầu hết những người đồng tính khi lấy một người bình thường, bi kịch đều xảy ra khi người chồng, người vợ phát hiện ra một nửa của mình có vấn đề về giới tính. Câu chuyện về Đặng Tấn Đạt (48 tuổi, Vĩnh Long) đã giết vợ do nghi vợ bị đồng tính là một trong những bi kịch đau lòng. Hai người đã kết hôn được 15 năm và có một con chung. Đầu năm 2008, thấy vợ thường xuyên vắng nhà và lui tới một người phụ nữ hàng xóm đồng thời có những cử chỉ lạ. Đạt đã gọi vợ ra ngoài hỏi cho ra nhẽ nhưng lại bị chị gạt đi. Buồn phiền, chán nản, Đạt nghĩ vợ mình bị đồng tính và đã nảy sinh ý định giết vợ. Đêm đó, Đạt cầm dao đâm vợ nhiều nhát rồi tự sát nhưng mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu. Kết thúc người vợ bị chết và bản án 17 năm tù dành cho Đạt.
Chị Trần Minh Hòa, một đồng tính nữ chia sẻ: Thực tế, có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa người bị đồng tính kết hôn với người bình thường, song không có cuộc hôn nhân nào có hạnh phúc. Hạnh phúc nếu có chỉ là sự giả tạo. Khi người đồng tính tìm được một nửa đích thực của mình thì họ có thể đánh đổi tất cả, vứt bỏ tất cả để chạy theo tình yêu ấy. Rất khó để có thể đóng kịch suốt cả cuộc đời. Bởi cuộc sống vợ chồng của người đồng tính và những người bình thường sẽ là cực hình, là bi kịch mà tất cả các cặp hôn nhân kiểu này không thể vượt qua được. Thanh Hương, 30 tuổi, Hà Nội nói: Bi kịch xảy ra khi chồng tôi biết tôi là đồng tính. Anh ấy suốt ngày dằn vặt, chửi bới và sỉ nhục tôi. Nhưng ly hôn thì anh ấy không đồng ý. Tôi không biết phải giải thoát bằng cách nào nhưng cuộc sống như trong địa ngục. Nếu được quyết định lại, tôi thà không lấy chồng, sống một cuộc sống tự do, đi lại thoải mái với những người cùng giới, còn hơn trói mình với một người mà mình không yêu, để rồi làm khổ mình, khổ cả người khác.
Hôn nhân đồng giới - Sự phản đối của dư luận
Hiện nay, cụm từ “đồng tính” không còn xa lạ. Ở nhiều nước trên thế giới, người đồng tính được coi là người thuộc giới tính thứ 3 và họ được xác nhận giới tính, họ có thể kết hôn, quan hệ hôn nhân của họ được pháp luật bảo vệ như mọi công dân bình thường khác. Tuy nhiên, với quan niệm truyền thống và quy định pháp luật của nước ta hiện nay, chuyện “đồng tính” vẫn được liệt vào danh sách những vấn đề “nhạy cảm”. Theo Khoản 2, Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: "Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn"; và Khoản 5 Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 còn quy định "nghiêm cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính". Do đó, khi những cặp đồng tính tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên đám cưới đồng tính nam đầu tiên được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh tại một khách sạn với 100 khách mời, và bị nhiều người dân phản đối. Tiếp theo, ngày 7-3-1998, hai người đồng tính nữ làm đám cưới tại Vĩnh Long, nhưng giấy xin phép kết hôn không được chấp nhận. Sau các đám cưới này, Quốc hội thông qua đạo luật cấm hôn nhân đồng tính vào tháng 6-1998. Song sau đó, những đám cưới đồng tính vẫn liên tục được tổ chức. Năm 2007, Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên cũng tổ chức lễ cưới tại Canada, nơi mà hôn nhân đồng tính được công nhận từ năm 2005. Tháng 12-2010, tại Hà Nội, đám cưới giữa chú rể Quang Minh (tên thật Ngô Diễm Huyền), 19 tuổi và cô dâu là Thùy Linh (19 tuổi) hiện là sinh viên cũng gây xôn xao dư luận. Ngày 4-6-2011 vừa qua, tại tòa nhà sự kiện Fornever đường Nguyễn Thông, TP HCM, một đám cưới được tổ chức sang trọng giữa hai nhân vật có nickname Nell và Pin. Chuyện các cặp đôi đồng tính tổ chức đám cưới tạo nên những luồng dư luận trái chiều, bên cạnh những cá nhân bày tỏ sự ủng hộ cũng rất nhiều ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng chuyện kết hôn giữa những người đồng giới là không thể chấp nhận, việc tổ chức đám cưới chỉ mang tính hình thức nên vô nghĩa…
Les lấy gay - có là giải pháp
Quá bức bách với định kiến xã hội, muốn làm vui lòng gia đình và che giấu đi giới tính thật của mình, nhiều les và gay đã quyết định lấy nhau. Tờ hôn thú trở thành “tấm bình phong” che chắn mọi ánh mắt nhìn và nghi ngờ về một người đồng tính thuộc “giới thứ 3”. Lo sợ những phản ứng tiêu cực từ cha mẹ, gia đình mình, bằng ngoại hình nữ tính, Nguyễn Phương Thảo, 25 tuổi, muốn che giấu tình yêu của mình bằng “bình phong” là người yêu nam giới song song với tình yêu nữ giới. Thảo cho rằng: Nếu lấy một người đàn ông bình thường, les sẽ vất vả hơn trong cuộc sống thường ngày bởi phải vừa làm vợ, làm mẹ… Rồi phải diễn ngay cả trong phòng ngủ. “Nhưng nếu lấy gay, chúng tôi sẽ tránh khỏi tình trạng đồng sàng dị mộng. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, ngoài việc đóng giả trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn sống với thế giới riêng của mình. Thêm vào đó, hai chúng tôi đều khác biệt, đều yêu người cùng giới, vì vậy, dễ cảm thông với nhau, giữa chúng tôi không có bí mật, và chúng tôi có thể là bạn thân, cùng nhau chia sẻ những đau thương trong cuộc đời”. Trên các diễn đàn, nhiều tin nhắn rao vặt kiểu “Tôi là gay, muốn tìm một em les làm vợ” nhan nhản trên các trang diễn đàn.
TS Nguyễn Minh Anh, Viện Xã hội học cũng cho biết: Ở một đất nước mà hôn nhân và quan hệ đồng giới không được pháp luật thừa nhận thì hôn nhân giả mạo là một cách đối phó đầy sáng tạo của cộng đồng người đồng tính trước áp lực phải tuân theo khuôn phép. Đây là cách cởi mở, rất mới cho các bạn đồng tính. Mặc dù, hôn nhân này không mang tính gắn bó về mặt xác thịt nhưng nó là giải pháp tốt về mặt tâm lý vì với tình cảm riêng tư với người cùng giới mà họ đã phải rất khổ sở. Tuy nhiên les và gay trước khi lấy nhau cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hai người cần gặp luật sư để biết về Luật gia đình và làm những thủ tục pháp lý tránh chuyện phiền phức sau này như tranh tụng quyền nuôi con, chia tài sản, quyền thừa kế…
Ở những quốc gia công nhận giới tính thứ ba và cho phép hôn nhân đồng giới thì vấn đề giải quyết hậu hôn nhân giữa những cặp đôi đồng tính không mấy khó khăn bởi pháp luật đã có quy định rõ ràng. Nhưng ở nước ta giới tính thứ ba chưa được công nhận, pháp luật nghiêm cấm chuyện kết hôn giữa những người đồng giới. Khi các cặp đồng tính về sống chung với nhau thì vấn đề tài sản riêng và tài sản chung giữa họ rất khó tách bạch. Và khi họ có ý định ly hôn, thì tài sản chung sẽ không thể phân chia dựa vào nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn của vợ chồng theo Luật Hôn nhân gia đình mà giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự. Như vậy các cô dâu chú rể trong hôn nhân đồng giới cần nắm rõ quy định trên trong quá trình xác lập quan hệ sở hữu đối với tài sản riêng cũng như tài sản chung giữa hai người trong quá trình chung sống.
Mai Hà
Nguồn : http://www.anninhthudo.vn/Loi-song/Dang-sau-hon-nhan-cua-nguoi-dong-tinh/423531.antd
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Bi kịch từ thế giới người đồng tính (kỳ cuối)
Loại thuốc nào cho người đồng tính?
Thứ bảy 19/11/2011 23:00
ANTĐ - Sự kỳ thị của cộng đồng đã làm cho cuộc sống của những người đồng tính rất khó khăn. Nhiều người vẫn coi đồng tính là không bình thường thậm chí là bệnh hoạn. Lối thoát nào cho người đồng tính, vốn đã đầy bi kịch?

Ảnh minh họa
Hậu quả của sự kỳ thị
Các tổ chức khác nhau đưa ra dự đoán hoặc ước tính số người đồng tính tại Việt Nam một cách khác nhau. Tuy vậy, theo một nghiên cứu của cố bác sĩ Trần Bồng Sơn, số đồng tính ước tính tại Việt Nam là khoảng 70.000 người. Nhưng theo một nghiên cứu khác do tổ chức phi Chính phủ CARE thực hiện tại Việt Nam, con số này lại vào khoảng 50.000-125.000 người. Nhìn chung thái độ của xã hội đối với đồng tính luyến ái là kỳ thị ở các mức độ khác nhau hoặc không thể hiện thái độ rõ ràng như phớt lờ, không quan tâm. Một tỉ lệ rất nhỏ người dân có thái độ cởi mở với người đồng tính. Nhiều người bắt đầu kêu gọi nên có thái độ cởi mở hơn đối với người đồng tính. Tuy nhiên chưa ghi nhận có sự khuyến khích, cổ vũ việc đồng tính luyến ái. Những hành vi âu yếm của hai người cùng giới vẫn làm cho nhiều người cảm thấy ghê sợ. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương, kinh ngạc, giận dữ, hoặc hoang mang khi biết con mình đồng tính. Một số người tìm cách thay đổi con mình, trong khi một số người khác thì không quan tâm đến con nữa. Đã có không ít các ông bố, bà mẹ chạy đôn, chạy đáo tìm thuốc “trị bệnh” cho con khi biết con là les hay gay, thậm chí tìm mọi cách để tẩy não, thay đổi giới tính của con cái.
Có những ông bố “sốc” khi được tin cô con gái tốt nghiệp với bằng thạc sỹ đang cặp kè với một cô gái khác. Ông đã tự tay pha thuốc ngủ vào cốc nước chanh cho con uống rồi để người con trai theo đuổi cô 3 năm “thích làm gì thì làm”. Ông hy vọng khi “gạo đã nấu thành cơm” thì “sẽ tách được cô ra khỏi cô gái kia”. Hậu quả, sau khi biết bố mẹ tạo điều kiện cho mình ăn nằm với người đàn ông khác, cô con gái của ông như phát điên, phát dại. Và kể từ đó cô sống như một người câm. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin về những vụ tự tử của những bạn trẻ tuổi đồng tính trước sức ép của bố mẹ và cái nhìn định kiến của mọi người. Đã có thời gian les, gay không dám thừa nhận mình...
Một chuyên gia tư vấn tâm lý nói rằng đa số những học sinh đồng tính thường có tâm trạng hoang mang, cô độc. Điều này có thể dẫn đến sa sút tinh thần, có thái độ bướng bỉnh, nhiều học sinh thường xuyên có ý định tự sát. Em Nguyễn Phương Hà, học sinh tại một trường học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã viết trên blog của mình: “Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Có lẽ cái chết mới giải thoát được cuộc sống đầy cô độc và bi kịch của tôi bây giờ. Tại sao mọi người lại không chấp nhận tôi là người đồng tính. Nếu đến mẹ mà còn không thể chấp nhận được thì xã hội coi tôi như một thành phần cần tẩy não là đúng lắm thôi! Thật là cay đắng”.
Trên thực tế đã có những vụ tự tử của người đồng tính. 2h sáng 29-12-2009, tại Cầu Đen, sông Sài Gòn, người ta nhìn thấy hai cô gái nắm tay nhau, ôm chặt lội xuống sông và dần mất hút. Phải hơn một giờ sau, lực lượng công an đến mới đưa được hai thi thể lên bờ. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là hai cô gái đồng tính nữ.
Trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường trên 3.231 đồng tính nam, 64% hoàn toàn giữ bí mật hoặc gần như bí mật về tình trạng đồng tính, 24% lúc công khai lúc bí mật và chỉ có 5% gần như công khai và 2% hoàn toàn công khai. Lý do không tiết lộ thiên hướng tình dục có 40% sợ xã hội kỳ thị, 40% sợ gia đình không chấp nhận, 28% sợ bị trêu chọc, bắt nạt và 10% sợ bị mất việc. Như vậy sự kỳ thị và những hậu quả của nó chính là nguyên nhân khiến cho người đồng tính không dám công khai sống thật với con người mình. Nhiều người đồng tính nam đã lập gia đình với phụ nữ và sinh con. Tuy nhiên họ không cảm thấy hạnh phúc và gây đau khổ cho người vợ của mình. Và hậu quả là với cách sống giấu mình, quan hệ với nhiều người đồng tính đã làm tăng nhanh khả năng bị HIV trong cộng đồng những người đồng tính.
Lời khuyên của các chuyên gia
Tại nhiều nước trên thế giới, người đồng tính và hôn nhân đồng tính đã được công nhận và coi như là một điều bình thường trong xã hội. Tuy nhiên tại Việt Nam, những người đồng tính chưa được thừa nhận và hiện vẫn chưa có những quy định của pháp luật về hôn nhân đồng tính. Do đó cuộc sống của người đồng tính vẫn đầy bế tắc. Phần đông mọi người vẫn kỳ thị, xa lánh người đồng tính. Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, cho rằng: Để giảm bớt sự kỳ thị của mọi người với người đồng tính cần cung cấp thêm kiến thức về người đồng tính để họ hiểu hơn. Kiến thức đó bao gồm các khía cạnh như xu hướng tình dục không phải là sự lựa chọn của mỗi người mà đó là điều sẵn có, và đồng tính không phải là bệnh. Nó cũng không lây như nhiều người nghĩ. Khi có được những hiểu biết đúng đắn sẽ dẫn đến thay đổi về hành vi, thái độ với người đồng tính.
Còn Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý, trường ĐHSP TP HCM cho biết: “Đồng tính không phải là bệnh, không thể lây lan và không thể chữa được. Chính vì vậy chúng ta nên giúp những người đồng tính để họ có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta có một số kỹ thuật để kiểm tra và tư vấn xem một người nào đó có phải đồng tính thật hay không. Đặc biệt là đối với học sinh. Học sinh đồng tính cũng có nhiều nhu cầu như mọi học sinh bình thường khác, như học tập, vui chơi, kết bạn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Những người tham gia công tác giáo dục trẻ em, những nhà chuyên môn, nhà tham vấn, phụ huynh cần có cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này”.
Bác sĩ nam học Nguyễn Văn Sơn thì khuyên các phụ huynh có con đồng tính: Giữ kín bí mật cho con nếu con muốn giữ bí mật. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho con. Bởi những đứa trẻ bị đồng tính đã bị rất nhiều áp lực từ xã hội, đừng để các em bị bất cứ một chút áp lực nào từ gia đình nữa. Không nên ép buộc các em thừa nhận là đồng tính mà hãy để các em tự nói ra khi thấy đủ tự tin và cần thiết. Hãy để chính con là người quyết định cuối cùng trong mọi quyết định về lối sống (phụ huynh có thể tham gia với vai trò của một người tư vấn định hướng), vì chỉ như vậy những đứa trẻ bị đồng tính mới tìm được sự thanh thản và hạnh phúc.
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng bày tỏ quan điểm: Chúng ta nên có một thái độ đồng cảm đối với giới thứ ba và có định hướng tốt để giới trẻ nhận thức đúng. Bên cạnh đó, cần có cách tạo điều kiện cho những người thuộc thế giới thứ ba tham gia bình thường vào những sinh hoạt cộng đồng, kể cả sau này khi đăng kí kết hôn. Nếu như không được thừa nhận thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp liên quan như chuyện thừa kế, tài sản, con nuôi… Pháp luật một số nước cũng đã thừa nhận rồi, tại sao Việt Nam lại không?
Người viết xin trích dẫn lại tâm sự của một bà mẹ được ngưỡng mộ trên diễn dàn hieuvecon.vn như một lời kết của loạt bài viết về thế giới những người đồng tính. Chính bà là người đã tạo một lối thoát cho con trai mình: Khi bắt đầu biết con đồng tính tôi chỉ im lặng và lên mạng tìm hiểu thông tin. Sau đó tôi còn đến các trung tâm tư vấn nữa. Buồn thì buồn thật nhưng tôi không mắng nhiếc gì con cả. Sau 3 tháng tìm hiểu tôi đã gọi con lại và nói: Mẹ đã hiểu con rồi. Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra chỉ mong muốn thấy con được hạnh phúc. Dù con có là ai, dị tính hay đồng tính thì con là đứa con mà mẹ yêu quý nhất. Hãy sống thật với chính bản thân con. Hãy là một công dân tốt. Mọi quyết định của đều tôn trọng. Nếu một ngày con dắt một người con trai về giới thiệu là người yêu thì mẹ cũng rất mừng cho con. Mẹ sẽ làm một đám cưới thật linh đình cho con. Lúc đó thì mẹ sẽ có thêm một người con trai nữa”.
Các tổ chức khác nhau đưa ra dự đoán hoặc ước tính số người đồng tính tại Việt Nam một cách khác nhau. Tuy vậy, theo một nghiên cứu của cố bác sĩ Trần Bồng Sơn, số đồng tính ước tính tại Việt Nam là khoảng 70.000 người. Nhưng theo một nghiên cứu khác do tổ chức phi Chính phủ CARE thực hiện tại Việt Nam, con số này lại vào khoảng 50.000-125.000 người. Nhìn chung thái độ của xã hội đối với đồng tính luyến ái là kỳ thị ở các mức độ khác nhau hoặc không thể hiện thái độ rõ ràng như phớt lờ, không quan tâm. Một tỉ lệ rất nhỏ người dân có thái độ cởi mở với người đồng tính. Nhiều người bắt đầu kêu gọi nên có thái độ cởi mở hơn đối với người đồng tính. Tuy nhiên chưa ghi nhận có sự khuyến khích, cổ vũ việc đồng tính luyến ái. Những hành vi âu yếm của hai người cùng giới vẫn làm cho nhiều người cảm thấy ghê sợ. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương, kinh ngạc, giận dữ, hoặc hoang mang khi biết con mình đồng tính. Một số người tìm cách thay đổi con mình, trong khi một số người khác thì không quan tâm đến con nữa. Đã có không ít các ông bố, bà mẹ chạy đôn, chạy đáo tìm thuốc “trị bệnh” cho con khi biết con là les hay gay, thậm chí tìm mọi cách để tẩy não, thay đổi giới tính của con cái.Có những ông bố “sốc” khi được tin cô con gái tốt nghiệp với bằng thạc sỹ đang cặp kè với một cô gái khác. Ông đã tự tay pha thuốc ngủ vào cốc nước chanh cho con uống rồi để người con trai theo đuổi cô 3 năm “thích làm gì thì làm”. Ông hy vọng khi “gạo đã nấu thành cơm” thì “sẽ tách được cô ra khỏi cô gái kia”. Hậu quả, sau khi biết bố mẹ tạo điều kiện cho mình ăn nằm với người đàn ông khác, cô con gái của ông như phát điên, phát dại. Và kể từ đó cô sống như một người câm. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin về những vụ tự tử của những bạn trẻ tuổi đồng tính trước sức ép của bố mẹ và cái nhìn định kiến của mọi người. Đã có thời gian les, gay không dám thừa nhận mình...Một chuyên gia tư vấn tâm lý nói rằng đa số những học sinh đồng tính thường có tâm trạng hoang mang, cô độc. Điều này có thể dẫn đến sa sút tinh thần, có thái độ bướng bỉnh, nhiều học sinh thường xuyên có ý định tự sát. Em Nguyễn Phương Hà, học sinh tại một trường học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã viết trên blog của mình: “Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Có lẽ cái chết mới giải thoát được cuộc sống đầy cô độc và bi kịch của tôi bây giờ. Tại sao mọi người lại không chấp nhận tôi là người đồng tính. Nếu đến mẹ mà còn không thể chấp nhận được thì xã hội coi tôi như một thành phần cần tẩy não là đúng lắm thôi! Thật là cay đắng”.Trên thực tế đã có những vụ tự tử của người đồng tính. 2h sáng 29-12-2009, tại Cầu Đen, sông Sài Gòn, người ta nhìn thấy hai cô gái nắm tay nhau, ôm chặt lội xuống sông và dần mất hút. Phải hơn một giờ sau, lực lượng công an đến mới đưa được hai thi thể lên bờ. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là hai cô gái đồng tính nữ. Trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường trên 3.231 đồng tính nam, 64% hoàn toàn giữ bí mật hoặc gần như bí mật về tình trạng đồng tính, 24% lúc công khai lúc bí mật và chỉ có 5% gần như công khai và 2% hoàn toàn công khai. Lý do không tiết lộ thiên hướng tình dục có 40% sợ xã hội kỳ thị, 40% sợ gia đình không chấp nhận, 28% sợ bị trêu chọc, bắt nạt và 10% sợ bị mất việc. Như vậy sự kỳ thị và những hậu quả của nó chính là nguyên nhân khiến cho người đồng tính không dám công khai sống thật với con người mình. Nhiều người đồng tính nam đã lập gia đình với phụ nữ và sinh con. Tuy nhiên họ không cảm thấy hạnh phúc và gây đau khổ cho người vợ của mình. Và hậu quả là với cách sống giấu mình, quan hệ với nhiều người đồng tính đã làm tăng nhanh khả năng bị HIV trong cộng đồng những người đồng tính.Tại nhiều nước trên thế giới, người đồng tính và hôn nhân đồng tính đã được công nhận và coi như là một điều bình thường trong xã hội. Tuy nhiên tại Việt Nam, những người đồng tính chưa được thừa nhận và hiện vẫn chưa có những quy định của pháp luật về hôn nhân đồng tính. Do đó cuộc sống của người đồng tính vẫn đầy bế tắc. Phần đông mọi người vẫn kỳ thị, xa lánh người đồng tính. Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, cho rằng: Để giảm bớt sự kỳ thị của mọi người với người đồng tính cần cung cấp thêm kiến thức về người đồng tính để họ hiểu hơn. Kiến thức đó bao gồm các khía cạnh như xu hướng tình dục không phải là sự lựa chọn của mỗi người mà đó là điều sẵn có, và đồng tính không phải là bệnh. Nó cũng không lây như nhiều người nghĩ. Khi có được những hiểu biết đúng đắn sẽ dẫn đến thay đổi về hành vi, thái độ với người đồng tính. Còn Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý, trường ĐHSP TP HCM cho biết: “Đồng tính không phải là bệnh, không thể lây lan và không thể chữa được. Chính vì vậy chúng ta nên giúp những người đồng tính để họ có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta có một số kỹ thuật để kiểm tra và tư vấn xem một người nào đó có phải đồng tính thật hay không. Đặc biệt là đối với học sinh. Học sinh đồng tính cũng có nhiều nhu cầu như mọi học sinh bình thường khác, như học tập, vui chơi, kết bạn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Những người tham gia công tác giáo dục trẻ em, những nhà chuyên môn, nhà tham vấn, phụ huynh cần có cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này”.Bác sĩ nam học Nguyễn Văn Sơn thì khuyên các phụ huynh có con đồng tính: Giữ kín bí mật cho con nếu con muốn giữ bí mật. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho con. Bởi những đứa trẻ bị đồng tính đã bị rất nhiều áp lực từ xã hội, đừng để các em bị bất cứ một chút áp lực nào từ gia đình nữa. Không nên ép buộc các em thừa nhận là đồng tính mà hãy để các em tự nói ra khi thấy đủ tự tin và cần thiết. Hãy để chính con là người quyết định cuối cùng trong mọi quyết định về lối sống (phụ huynh có thể tham gia với vai trò của một người tư vấn định hướng), vì chỉ như vậy những đứa trẻ bị đồng tính mới tìm được sự thanh thản và hạnh phúc. GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng bày tỏ quan điểm: Chúng ta nên có một thái độ đồng cảm đối với giới thứ ba và có định hướng tốt để giới trẻ nhận thức đúng. Bên cạnh đó, cần có cách tạo điều kiện cho những người thuộc thế giới thứ ba tham gia bình thường vào những sinh hoạt cộng đồng, kể cả sau này khi đăng kí kết hôn. Nếu như không được thừa nhận thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp liên quan như chuyện thừa kế, tài sản, con nuôi… Pháp luật một số nước cũng đã thừa nhận rồi, tại sao Việt Nam lại không?Người viết xin trích dẫn lại tâm sự của một bà mẹ được ngưỡng mộ trên diễn dàn hieuvecon.vn như một lời kết của loạt bài viết về thế giới những người đồng tính. Chính bà là người đã tạo một lối thoát cho con trai mình: Khi bắt đầu biết con đồng tính tôi chỉ im lặng và lên mạng tìm hiểu thông tin. Sau đó tôi còn đến các trung tâm tư vấn nữa. Buồn thì buồn thật nhưng tôi không mắng nhiếc gì con cả. Sau 3 tháng tìm hiểu tôi đã gọi con lại và nói: Mẹ đã hiểu con rồi. Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra chỉ mong muốn thấy con được hạnh phúc. Dù con có là ai, dị tính hay đồng tính thì con là đứa con mà mẹ yêu quý nhất. Hãy sống thật với chính bản thân con. Hãy là một công dân tốt. Mọi quyết định của đều tôn trọng. Nếu một ngày con dắt một người con trai về giới thiệu là người yêu thì mẹ cũng rất mừng cho con. Mẹ sẽ làm một đám cưới thật linh đình cho con. Lúc đó thì mẹ sẽ có thêm một người con trai nữa”.
Thay vì đưa con đến bác sĩ tâm thần để mong con chữa bệnh, các bậc phụ huynh hãy đi tìm hiểu về thế giới người đồng tính. Hiện nay có rất nhiều CLB dành cho người đồng tính. Tại Hà Nội có CLB Hải Đăng, Đà Nẵng có Ánh Sao đêm, TP. HCM có CLB Bầu trời xanh, Khánh Hòa có Muôn Sắc Màu và Cần Thơ có Đồng Xanh. Bên cạnh đó diễn đàn Hiểu về con (http://www.hieuvecon.vn) cũng đăng tải rất nhiều các thông tin và những tâm sự của người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính. Qua diễn đàn, bố mẹ, người thân, bạn bè sẽ hiểu hơn và có cái nhìn đúng đắn hơn về thế giới của những người đồng tính. Hãy chia sẻ tâm tư tình cảm của con, hãy là chỗ dựa tinh thần để con hòa nhập với cuộc sống.
|
Mai Hà
Nguồn : http://www.anninhthudo.vn/Loi-song/Loai-thuoc-nao-cho-nguoi-dong-tinh/424635.antd
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“Dù đồng tính thì em cũng là một con người” |
Cập nhật lúc 18h12" , ngày 21/11/2011 -
|
(VnMedia) - “Dù có là người đồng tính, có HIV đi chăng nữa thì em vẫn là một con người. Một con người được xã hội, cộng đồng thừa nhận. Chúng em đến đây để nói lên tiếng nói của mình”, Mêm, một người đồng tính khẳng định.
Chiều 21/11, hàng trăm người đã đổ đến Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) để tham quan triển lãm ảnh “Khoảnh khắc cuộc đời” của những người đồng tính do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số phối hợp với phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.
Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh, được chọn lọc từ hơn 700 bức ảnh, được sắp xếp theo các chủ đề: tôi là ai- xác định về xu hướng tình dục của mình; tình – chuyện tình yêu của người đồng tính; chuyện gia đình – những hình ảnh, kỷ niệm vui buồn của người đồng tính với gia đình; áp lực – những áp lực trong cuộc sống của người đồng tính, cuộc sống đời thường và HIV và cách pòng tránh…
Theo Ban tổ chức, các hình ảnh được sử dụng trong triển lãm đều do các bạn tình nguyện viên tự chụp, đóng góp. Trong đó, nhiều khoảng khắc là những bức ảnh chụp lại và đây là những hình ảnh chân thực về cuộc sống và trải nghiệm của những người đồng giới.
Ngay từ khi mở cửa, triển lãm đã thu hút hàng trăm người đến tham quan. Có mặt tại buổi triển lãm, nhiều bạn trẻ đồng tính nam đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để thừa nhận mình là dân “gay” và nói lên quan điểm sống của bản thân.
“Dù có là người đồng tính, có HIV đi chăng nữa thì em vẫn là một con người. Một con người được xã hội, cộng đồng thừa nhận. Chúng em đến đây để nói lên tiếng nói của mình”, Mêm, một người đồng tính khẳng định.
Triển lãm được tổ chức với mong đợi sẽ hỗ trợ người nam có quan hệ tình dục với nam bày tỏ quan điểm của họ về cuộc đời và những nguy cơ (bao gồm các vấn đề sức khỏe và xã hội khác), thúc đẩy tình dục an toàn trong cộng đồng những người đồng tính và góp phần đấu tranh chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới.
VnMedia ghi lại một số hình ảnh từ triển lãm:

Nhiều bạn mặc dù là dân "gay" nhưng vẫn có bạn gái...

Cặm cụi làm việc với một chữ Tâm...

Sợ sự kỳ thị của những người xung quanh, nhiều bạn trẻ đồng tính
chỉ biết giam mình sau những song cửa sổ...

Nhiều bạn may mắn hơn khi nhận được những tin nhắn
động viên của những người thân trong gia đình...

Ngay từ khi mở cửa, triển lãm đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan....

Có mặt tại triển lãm này, nhiều bạn trẻ đồng giới đã lần
đầu tiên đứng ra thừa nhận và nói lên tiếng nói của mình.
Tùng Nguyễn
|
|
http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_258312_Catid_23.html
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nhiều khuôn mặt quen quen quá ta 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
"Khoảng khắc cuộc đời" trong thế giới chỉ có đàn ông
21/11/2011 18:09
(VTC News) - Họ, những người trong giới đã tự chụp lại những khoảnh khắc cuộc sống của mình để giãi bày cảm xúc, kỷ niệm, niềm vui, nỗi đau, niềm hạnh phúc và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng những người đồng tính nam  MSM).
Với sự tài trợ của chương trình PEPPAR, phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) đã phối hợp với MSM ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để tổ chức triển lãm ảnh "Khoảnh khắc cuộc đời".
Qua đó, những người trong cuộc hồi tưởng về các khoảnh khắc trong cuộc đời mình, có liên quan đến xu hướng và hành vi tình dục, những áp lực trong cuộc sống mà họ phải đối diện cũng như nguy cơ nhiễm HIV/AIDS thông qua những câu chuyện có thực trên các bức ảnh; đồng thời khuyến khích những người trong nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS tự tin tiếp cận với các dịch vụ y tế và hỗ trợ dành cho họ.
 |
Phó Đại sứ Hoa Kỳ Pierangelo Remarks phát biểu tại lễ khai mạc |
Hơn 100 bức ảnh ấn tượng được trưng bày trong cuộc triển lãm khai mạc tại Hà Nội vào chiều nay (21/11) là thành quả các cán bộ của CCIHP đã đến nhiều địa phương, gặp gỡ, khuyến khích và hướng dẫn các bạn MSM tự kể câu chuyện cuộc đời mình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Đại sứ Hoa Kỳ Pierangelo Remarks khẳng định: “Tôi tin rằng cuộc triển lãm này sẽ cho thấy một cách chân thực những khoảnh khắc thường bắt gặp hay những khoảnh khắc ít thấy trong cuộc sống của cộng đồng quan hệ tình dục đồng giới nam ở Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác của cộng đồng chúng ta…
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về việc làm thế nào có thể đối xử với những người đàn ông đồng tính này một cách bình đẳng, tôn trọng họ như một phần trong cuộc sống của chúng ta, coi họ như những người thân của mình và trân trọng những gì họ đóng góp cho xã hội. Bởi xa lánh và phân biệt đối xử với họ sẽ làm tăng các nguy cơ của họ trước HIV/AIDS cùng nhiều căn bệnh khác…”
Một trong những thành viên lâu đời của MSM, bác Vũ Trọng Hùng, 72 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: “Cho tới bây giờ, tôi vẫn sống độc thân. Có những lúc rất buồn và cô đơn, sức khỏe cũng không tốt lắm… Gia đình tôi đã sớm biết tôi bị đồng tính khi tôi mới 20 tuổi, đầu tiên, cũng buồn phiền và lo lắng cho tôi nhiều lắm, nhưng tôi không hề trốn tránh mà đối mặt và vượt qua nó bằng nhiều cách. Cuối cùng, gia đình cũng đã thông cảm, hiểu tôi và tôn trọng cuộc sống tôi đã lựa chọn."
 |
|
Tôi thấy tình trạng đồng giới hiện nay chủ yếu diễn ra ở các bạn thanh niên, nhưng các bạn lại tự ti, mặc cảm, không dám đối diện với sự thật, bởi sợ xã hội xa lánh, kỳ thị. Tôi có biết một số anh bạn đồng tính, nhưng lại không nhận được sự cảm thông của gia đình, cuối cùng, để làm tròn trách nhiệm của một người con, anh ta phải kết hôn với một cô gái và sinh con đầu lòng, nhưng ít lâu sau, anh lại trở về với cuộc sống đồng tính. Như vậy, nếu nhiều gia đình cứ ép buộc, không chịu hiểu, cảm thông cho những người con đồng tính, chỉ làm khổ nhiều người hơn thôi…”
Một bạn trai thuộc cộng đồng MSM nói với báo giới: “Thực sự, em rất hồi hộp vì lần đầu tiên xuất đầu lộ diện phát biểu trước đám đông như thế này. Chắc hẳn mọi người đã thấy những bức ảnh giấu mặt trưng bày tại triển lãm, trong đó, có một số bức ảnh của em, đó là góc nhìn của em về cuộc sống xung quanh…
Em không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi tới mọi người một thông điệp duy nhất: dù em bị đồng tính hay không, bị nhiễm HIV/AIDS hay không thì em cũng là một con người bình thường có da có thịt, cũng được tạo hóa sinh ra như bao người khác, không có gì là xấu xa cả. Vì thế, mong xã hội đừng xa lánh, phân biệt đối xử hay kỳ thị những người đồng tính tại Việt Nam nói riêng và cả những bạn đồng tính trên thế giới nói chung”.
Tại cuộc triển lãm, có những bức ảnh với những ghi chú kể về sự câu chuyện đồng tính của mình. Có bạn viết: “Trong thời gian quân ngũ của mình, có người đến với mình vì là người cùng giới, nhưng cũng có người đến với mình vì nhớ người yêu (là nữ) ở quê nhà."
Lại có thành viên trong cộng đồng MSM bộc bạch: “Bản thân mình đồng tính vì mình hận và ghét phụ nữ. Câu chuyện xảy ra rất lâu khi mình yêu một cô gái có địa vị xã hội cao hơn, nhưng cô ấy đã nhẫn tâm đi lấy người khác… Từ đó, tôi chỉ thích các bạn nam và trở thành người đồng tính. Có những người đồng tính do nhiều yếu tố xã hội tạo ra, cũng có người đồng tính do sức khỏe, tâm sinh lý gây ra."
 |
Một trong những thành viên của cộng đồng MSM |
MSM là một trong ba nhóm đối tượng đích thực của các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS ở Việt Nam. Hai nhóm còn lại là nhóm nghiện chích ma tuý và hoạt động mại dâm.
Hội thảo triển lãm ảnh "Khoảnh khắc cuộc đời" giúp tăng cường sự hiểu biết của xã hội về cuộc sống thực của quan hệ tình dục đồng giới nam, từ đó, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, đồng thời nâng cao năng lực của cộng đồng MSM trong việc đưa hình ảnh của mình ra với xã hội. Những bức ảnh “Khoảnh khắc cuộc đời” đem đến cho xã hội cái nhìn đúng đắn hơn về người đồng giới, về cuộc sống, các áp lực, những nguy cơ về sức khỏe cũng như những nỗ lực của các bạn trong cuộc sống, tự chăm sóc chính mình, quan tâm đến người thân, xã hội và hỗ trợ cộng đồng phòng chống HIV/AIDS.
CCIHP triển khai hoạt động “Khoảnh khắc cuộc đời – góc nhìn của MSM về cuộc sống và phòng chống HIV/AIDS” với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ.
Chương trình cũng hướng đến việc xây dựng năng lực cho các bạn trong cộng đồng về nâng cao khả năng trình bày vấn đề của mình với xã hội. Nhiều bạn trước đây rất muốn bày tỏ quan điểm, vấn đề của mình nhưng không dám xuất đầu lộ diện vì mặc cảm, sau khi tham dự các buổi hội thảo đã có thể sử dụng các hình ảnh giấu mặt để diễn tả những điều mà mình mong muốn.
Đỗ Hường
Ảnh: Cường Cao
http://vtc.vn/311-310580/quoc-te/khoang-khac-cuoc-doi-trong-the-gioi-chi-co-dan-ong.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Hy vọng xã hội hãy chấp nhận những người đồng tính.Họ đều là những người tốt và hãy cho họ được sống với chính mình.Đừng để họ vào bước đường cùng. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
oh my god! xấu hổ quá đi mất... hu hu hu hu... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: funk  oh my god! xấu hổ quá đi mất... hu hu hu hu...
Anh cám ơn em đã làm nhiều việc có ích cho xã hội và anh rất vui được gặp mặt quen biết em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
đính chính lại. trên bài báo của vnMedia, có một vài chú thích ở những bức ảnh là sai, không đúng với sự thật. mọi người có thể đọc nội dung, nhưng không nên coi trọng phần chú giải ở các bức ảnh. ví dụ: bức ảnh có chú thích "Nhiều bạn mặc dù là dân "gay" nhưng vẫn có bạn gái..." là sa. chú thích thật sự của nó là đây là người bạn gái đầu tiên mà tác giả bức ảnh đã comming out, và người bạn gái đó đã không kỳ thị, mà còn cố gắng tìm cách để bạn ấy trở về đúng nghĩa người đàn ông, nhưng không thành, và cả hai giờ trở thành bạn thân... và những bức ảnh còn lại cũng vậy, cũng có sự nhầm lẫn, chú thích sai. nếu ai có điều kiện đến xem triển lãm tại HN và HCM sẽ tìm thấy câu trả lời... @ tuấn: em không dám đâu, em chỉ làm những gì mà em cảm thấy đúng thôi. và em cũng rất vui khi được gặp anh... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|