  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-01-2012(UTC) Bài viết: 168 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
sao đọc những dòng bạn viết, mình thấy buồn theo bạn quá, sao bạn yêu người đó nhiều quá vậy? và con người chỉ có thể điều khiển được lý trí của mình, nhưng không thể điều khiển được con tim và tình cảm của mình phải không bạn. hy vọng bạn vược qua và vui lên bạn nhé.
chúc bạn vui
|
 1 người cảm ơn demdai11111 cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.