  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-05-2012(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay mình đã nói lời chia tay với anh...
trong tgt3 này tìm được người mình yêu và yêu mình thì còn gì bằng nhưng có những cái không thể vượt qua nhất là anh đã có gia đình . vợ và 2 con nhỏ . vợ anh thì làm nghề may. anh là giảng viên của trường đại học lại vừa là quản sinh nữa. mình không muốn làm gia đình anh tan nát. vì vợ anh rất tin tưởng anh và cho đến bây giờ chưa biết anh là gay. anh nói mối quan hệ giữa mình sẽ dc bí mật mãi mãi. để tốt cho anh sau này mình đã nói lời chia tay. anh khóc rất nhiều nhưng mình biết phải làm sao để vẹn toàn đôi đường...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: duongthankph0ng  Hôm nay mình đã nói lời chia tay với anh...
trong tgt3 này tìm được người mình yêu và yêu mình thì còn gì bằng nhưng có những cái không thể vượt qua nhất là anh đã có gia đình . vợ và 2 con nhỏ . vợ anh thì làm nghề may. anh là giảng viên của trường đại học lại vừa là quản sinh nữa. mình không muốn làm gia đình anh tan nát. vì vợ anh rất tin tưởng anh và cho đến bây giờ chưa biết anh là gay. anh nói mối quan hệ giữa mình sẽ dc bí mật mãi mãi. để tốt cho anh sau này mình đã nói lời chia tay. anh khóc rất nhiều nhưng mình biết phải làm sao để vẹn toàn đôi đường...
Gặp đồng hương trong hoàn cảnh này thật khó xử nhỉ  .
Bạn nên cố gắng sống tốt thôi.Điều bạn suy nghĩ và quyết định rồi thì giờ cũng k thay đổi được.Nhưng mình thấy quyết định này rất tốt cho bạn và a ấy.
Chúc bạn nhanh vượt qua và cân = lại  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: chacemchetwa  Originally Posted by: duongthankph0ng  Hôm nay mình đã nói lời chia tay với anh...
trong tgt3 này tìm được người mình yêu và yêu mình thì còn gì bằng nhưng có những cái không thể vượt qua nhất là anh đã có gia đình . vợ và 2 con nhỏ . vợ anh thì làm nghề may. anh là giảng viên của trường đại học lại vừa là quản sinh nữa. mình không muốn làm gia đình anh tan nát. vì vợ anh rất tin tưởng anh và cho đến bây giờ chưa biết anh là gay. anh nói mối quan hệ giữa mình sẽ dc bí mật mãi mãi. để tốt cho anh sau này mình đã nói lời chia tay. anh khóc rất nhiều nhưng mình biết phải làm sao để vẹn toàn đôi đường...
Gặp đồng hương trong hoàn cảnh này thật khó xử nhỉ  .
Bạn nên cố gắng sống tốt thôi.Điều bạn suy nghĩ và quyết định rồi thì giờ cũng k thay đổi được.Nhưng mình thấy quyết định này rất tốt cho bạn và a ấy.
Chúc bạn nhanh vượt qua và cân = lại 
bạn à mình thấy quyết định của bạn là hoàn toàn đúng,vì anh ấy đã có vợ và hai cháu nhỏ,nếu cứ tiếp tục như thế nếu lỡ mà vợ con anh ấy biết thì hâ%3ḅu quả sẽ thế nào mình nghĩ rằng bạn cũng biết ,mà tô%3ḅi nhất là hai cháu nhỏ,tuổi thơ hồn nhiên lắm bạn à đừng vì tình cảm trong bóng tối mà khó châ%3ḅn ngoài xã hô%3ḅi làm tổn thương trẻ nhỏ,mình có bên nhau cũng kg thấy vui đâu vì tâm lý lúc nào cũng nghĩ mình là người có tô%3ḅi.không có thoải mái tư tưởng đâu bạn à,hãy là những gì bạn đang làm mình nghĩ bạn đang đi đúng con đường mà bạn đã chọn,chúc bạn mạnh mẽ lên nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Trường hợp mình cũng tương tự như bạn, nhưng mình đã chọn giải pháp là không chia tay nhưng duy trì mối quan hệ anh em tốt, lúc đầu sẽ rất khó nhưng rồi sẽ quen dần thôi (ít ra bạn còn có thể gặp mặt anh ấy), hiện tại bf của mình đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài, bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc và bọn mình đã thống nhất chọn giải pháp như vậy, hi vọng bạn cũng sẽ tìm được cho mình giải pháp thích hợp nhất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-05-2012(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cám ơn tất cả các pạn. mình nghĩ sẽ dừng lại. làm anh em kết nghĩa thì chắc ko dc. vì anh ta có 1 e kết nghĩa oy va co 3 người yêu. và minh là người thứ 4. mình ko bit vk a ta là người ntn mà lại ko bit. thoy kệ người ta. thoy thì minh ko yeu ai hit để bước tip lo hoc hanh để có sự nghip tốt hơn. chúc mọi người trong diễn đàn thật vui vẻ va hp...
|
 1 người cảm ơn duongthankph0ng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: duongthankph0ng  Cám ơn tất cả các pạn. mình nghĩ sẽ dừng lại. làm anh em kết nghĩa thì chắc ko dc. vì anh ta có 1 e kết nghĩa oy va co 3 người yêu. và minh là người thứ 4. mình ko bit vk a ta là người ntn mà lại ko bit. thoy kệ người ta. thoy thì minh ko yeu ai hit để bước tip lo hoc hanh để có sự nghip tốt hơn. chúc mọi người trong diễn đàn thật vui vẻ va hp...
Từ bạn thành người yêu thì dễ, chứ từ người yêu thành bạn thì hơi khó. Vì tình cảm bị chia sẽ cho nhiều người khác, sẽ khó chịu lắm bạn ơi
Người ta cũng có nhiều mối quan hệ, đến lúc nào đó cũng sẽ không còn quan tâm đến bạn nữa đâu
Bạn quyết định dừng lại , mình cho là quyết định đúng đó Take care để không bị lây nhiễm H nhé bạn  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Trong đôi mắt em anh là tất cả , là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu , nhưng ..... em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc .... và em .... không thuộc về ai ...............
Yêu là không hối tiếc , sống là không chờ đợi và hạnh phúc đơn giản chỉ là hạnh phúc , bạn có quyền làm tất cả mọi việc chỉ để mưu cầu hạnh phúc .... trong cái tgt3 đầy bon chen và ão mộng này , tìm được 1 người mình yêu và người đó cũng yêu mình rất khó , nên bạn hãy biết là nắm lấy , đừng để nó vụt mất đi , rồi lại hối tiếc ........................ tôi ủng hộ bạn , hãy giành lấy tình yêu cho mình .... đôi khi cần phải tàn nhẫn để có được hạnh phúc , bạn ạh !!!!
|
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.