Thanh Niên Online – Thứ bảy, ngày 14 tháng bảy năm 2012
(TNO) Ông Timothy Brown, 46 tuổi, sống tại
miền tây nước Mỹ, là bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa lành bệnh, theo
của đài phát thanh Voice of American (Mỹ).
Từng được đề cập trong các tạp chí y tế với bí danh “
”, ông Brown đã tiết lộ danh tính thật của mình vào năm 2010, ba năm sau
khi một phương pháp chữa trị đột phá giúp chữa lành HIV lẫn ung thư
trong cơ thể ông. Hiện ông đang trợ giúp cho một tổ chức chuyên nghiên
cứu chống AIDS.
Ông Timothy Brown là bệnh nhân HIV được chữa lành đầu tiên trên thế giới - Ảnh: Reuters
“Ngoài
việc đi lại vẫn hơi khó khăn, còn lại tôi cảm thấy mọi thứ đều rất ổn.
Thật là tuyệt khi được chữa lành bệnh”, ông Brown phát biểu tại một cuộc
họp được tổ chức bởi Quỹ Nghiên cứu AIDS (amfAR) diễn ra vào tháng
trước.
Các bác sĩ công nhận Brown là bệnh nhân nhiễm đầu tiên được chữa khỏi bệnh.
"Cơ bản là tôi đã được chữa khỏi, có nghĩa là tôi không chịu bất kỳ
tác động nào của loại virus này và tôi không cần phải uống thuốc kháng
virus”, ông Brown cho biết.
Được biết, ông phát hiện mình dương tính với HIV vào năm 1995, khi đang sống ở thủ đô Berlin (Đức).
Ông Brown đã phải liên tục uống thuốc để cầm cự với “căn bệnh thế kỷ”
và 10 năm sau đó, ông bắt đầu cảm thấy cơ thể suy yếu trầm trọng. Kết
quả xét nghiệm sinh thiết tủy sống vào năm 2006 cho thấy ông bị bệnh ung
thư bạch cầu.
Sau khi tham gia các đợt hóa trị, Brown được bác sĩ chuyên khoa ung
thư Gero Huetter đề nghị ghép tủy sống để thay thế tủy bị mất do hóa
trị. Vì theo vị bác sĩ này biết, cứ trong 100 người, phần lớn là ở Bắc
Âu, thì có một người có khả năng kháng HIV cao nhờ vào một đột biến
gien. Hay nói cách khác, các tế bào của họ thiếu các ngõ để HIV thâm
nhập vào.
Vào năm 2007, ông Brown được ghép tủy sống từ một người có đột biến
gien kháng HIV. Ông cũng ngưng dùng thuốc cầm HIV. Và mặc dù bệnh ung
thư bạch cầu vẫn còn, nhưng HIV thì “biến mất”.
Các nhà nghiên cứu cho biết là thủ thuật rất nguy hiểm cho các bệnh
nhân và chỉ nên tiến hành cho các trường hợp cực kỳ đặc biệt.
"Lúc đó Brown buộc phải chấp nhận ghép tủy không phải vì anh ấy bị
HIV, mà là vì nếu không làm thì anh ấy sẽ chết vì bệnh ung thư bạch
cầu”, bà Paula Cannon, Giáo sư thuộc Trường đại học Nam California (Mỹ),
phát biểu tại cuộc họp báo của amfAR.
Tiến sĩ Robert Siliciano thuộc Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ) xác
nhận rằng, Timothy Brown đã liên tục làm nhiều xét nghiệm và kết quả cho
thấy không còn HIV trong cơ thể bệnh nhân này nữa.
Bà Cannon cho biết các nhà khoa học đang nghiên cứu cách thức cấy đột
biến gien kháng HIV vào tủy sống để tạo ra một loại kháng thể chống HIV
trong cơ thể người. Điều này sẽ giúp người bị nhiễm không cần buộc phải
ghép tủy từ người khác.
Hoàng Uy
P/S : Đây là niềm tin niềm hi vọng cho tất cả mọi người chúng ta ,
nên sống và làm tốt những gì mình có thể , và đừng gửi cho dấu chấm hết
trước ý nghĩ của mình , đây là nguồn động viên tinh thần lẩn hi vọng đến
tất cả những người đàn có H và đang sống chung với H , 1 người thàng
công , rồi đây tất cả chúng ta đều thành công , cố gắn chăm sóc sức khỏe
nhé các bạn . Đừng mất lý trí thành thiếu kiên nhẫn trở thành kẻ yếu
hền rồi hủy 1 đời cho cái vớ vẩn nhứ Ma Túy , trụy lạc , hay chán đời
dẫn đến nhửng cái ý nghĩ không tốt nhứ , chộm , cướp .v.v.vv.